1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuyTranAnh

    HuyTranAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế chưa off ah. Nếu chưa thì qua chỗ mình off cho nó vui vẻ có cả đàn piano, guitar, trống và Wifi nữa nhé...............
    Trần Anh Huy
    [​IMG]
  2. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ai đời lại đi offline vào ngày 14-2, rõ cái hội độc thân
  3. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE của cái hội độc thân quả thật củ chuối, nhất là lại vào 14/2 nữa. Nói thế, hôm đấy lại có đến 3 nhân vật lạc lòai ở đâu nhảy vào thế là làm cho nó trở thành offline của hội độc thân một nửa.
    Hôm đấy là ngày lão cò không gầy được dịp lần đầu tiên trổ tài nấu nướng với sự chỉ đạo qua hệ thống thông tin liên lạc chùa từ báo thể thao hàng ngày đến tận nơi(đố biết là ai?, giải thưởng là 1 cái kẹo kéo cho ai đoán được câu trả lời). Và mặc dù sự lo xa một cách quá đáng của lão cò ko béo nhưng đây là lần đầu tiên lão gặp thất bại vì tính nhầm! năng xuất của mọi người hôm đó tự dưng tăng đột biến, chác là tại thấy ngày này người khác ai cũng 22, mỗi ta chơi solo nên ức chế, thế nên trút giận vào cái bát. May mà hôm đó có 2 ,3 nhân vật thường tiêu thụ với khối lượng lớn lại ko xuất hiện nên cũng ko đến nỗi bi thảm wá( mà mấy nhân vật kia lại có những hành động rất mờ ám mà mà theo điều tra của Elibron thì Basten hôm đó xem "love actually" với 3 chấm, Tuminhtran gọi đt thì thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bị một thuê bao khác đè lên-đoạn này là hoàn toàn ko hiểu đâu à!).
    Hôm đó là ngày mà mật độ bĩu môi của Meongoan lên tới đỉnh điểm, nếu search trên mạng cụm từ "meongoan bĩu môi" chắc chắn bạn sẽ bị chết .......ko kịp bĩu thêm cái nào nữa. Meongoan là nhân vật hot nhất của hôm đó vì những lí do mà ai cũng biết là gì đó, vậy nên yêu cầu đồng chí Meongoan phải nhanh chóng tìm cho ra anh chó hư để bà con còn yên tâm công tác. Cũng may là 14/2 còn nhận được 1 bó hoa violet nửa trắng nửa tím mà an ủi.
    Và, lại liên quan đến Meongoan tiếp, đó là anh Hvos của chị bị hội độc thân đem ra mổ xẻ, phân tích, thôi thì không còn tính từ để miêu tả nào mà ko được dùng nữa,và từ được xem là đắt giá nhất được dành cho anh là "lẳng lơ", còn chị Sarah Chang thì 3 chấm. Đúng là nhàn cư vi bất thiện, mọi người cứ thế mà bàn luận.
    gần nửa đêm, nhưng những tâm hồn "lạc đường" lại đi lạc ra NHL nơi tụ tập wen thuộc để buôn tiếp(dã man). Và tiết mục được háo hức chào đón chính là kem. trời đó ăn kem rất đúng vị pà con ạ! rồi tiện thể có cái máy chụp ảnh của Yesiamlate, mọi người thi nhau tia các cặp đôi đang ngồi ở đó làm cho người ta nhìn mình cứ như quái vật ấy. của đáng tội cái máy lại dở chứng làm cho bao nhiêu ảnh bị hỏng hết(tiếc thế).
    Sự gặp gỡ của những cỗn máy buôn chuyện, thế nên buôn hết đông tây kim cổ rồi mà vẫn còn chuyẹn để nói, nếu như ko phải vì sợ bị phạt cấm túc ở ngoài thì chưa vị nào muốn về cả. Rút cuộc vẫn phải say goobye vậy! .
    dù sao valentine ko phải là ngày dành riêng cho những cặp tình nhân, nó là một ngày dành cho tất cả mọi người, được yêu hay ko? có gia đình hay ko? có bạn bè hay ko? tất cả mọi người đều được chúc phúc, và chúc phúc cho người mình yêu quý . chỉ mỗi tội ở VN mình lại bị nhầm lẫn khái niệm nữa rồi! chán wé!
  4. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hi, nghe anh Huy tả câu lạc bộ nghe hay thế, tên lại là một tác phẩm em rất thích, để hôm nào rảnh sẽ wa quán anh xem thế nào , tiện thể cho e gia nhập với, có vụ nào ọp gọi e với, e cũng rất đam mê nhạc cổ điển mà, thanx mọi người trước
  5. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác này lấy câu này trong The Sound of Music phải ko?
  6. losavn

    losavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Trần Anh Huy
    [​IMG]
    [/quote]
    Bạn nói rõ xem học có mất tiền ko chứ nhỉ.....nếu mất tiền thì bao cụ thể là thế nào nhỉ . Tôi khoái học Piano, nhưng tính đi học thì quá đắt nên đành chờ cơ hội, bao giờ giàu giàu chút rồi đi học....
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    chính xác, đây là bộ phim mình thích nhất vì gắn với nhiều kỷ niệm của mình, hơn nữa, bộ phim này cũng rất hay, câu nói trên thì wá ý nghĩa, một trong những câu nói mình thích nhất
  8. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    NiM xin lỗi cobeo và các bạn.
  9. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay Ninja ngoan ngoãn vậy ta?
  10. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Offline box NCD: hehe
    Vào đề : Nhạc sĩ Xô Viết Dimitri Shostakovic (1906 - 1975) là 1 trong những tên tuổi lớn nhất của nền âm nhạc Nga nói riêng và âm nhạc thế giới nói chung. Cuộc đời với nhiều giai thoại gây tranh cãi và những tác phẩm có ngôn ngữ hiện đại, mới mẻ, tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, mang tính cách mạng lớn lao đã cuốn hút hàng triệu người hâm mộ nhạc cổ điển của Việt Nam và thế giới.
    Dù 5 tháng nữa (15-9-2006) mới đến kỉ niệm 100 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc vĩ đại này, nhưng CLB Nhạc cổ điển đã quyết định tổ chức sinh nhật sớm cho ông ngay trong buổi offline lần tới này.
    thời gian: 14h 30 (2 giờ rưỡi chiều)Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2006
    Địa điểm: 68 cầu gỗ HN
    Số ĐT liên lạc : 0913004936 (gặp Quang)
    chủ đề : Cuộc đời và tác phẩm của nhà soạn nhạc Dimitri Shostakovic

    Buổi offline lần này sẽ là duet giữa 2 Đảng viên tích cực Đảng Cổ Điển : Ninja in mask cục sắt. Dù bạn đã đang hay sắp là người yêu nhạc cổ điển, chắc chắn các bạn sẽ thấy thú vị và nhận được nhiều điều bổ ích từ cuộc đời cũng như những tác phẩm tuyệt vời của nhà soạn nhạc lưng danh này. Mong các bạn sẽ tham gia đông đủ và đúng giờ . Rất tiếc đã thông báo hơi gấp.
    YIH báo cáo: Hết!
    PS: Đề nghị các mod cho nó lên cái title của topic

Chia sẻ trang này