1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chờ xíu đến giữa tuần đi, NiM đang lụt bài tập, hic hic ...
  2. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vâng, quả thật có đi mới hiểu tại sao martenzi lại hào hứng đến thế về việc rủ rê mọi người tham gia hội offline, và tại sao anh lại có câu trả lời rất cụ thể như thế về vấn đề xe cộ.
    Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tìm cái biển số nhà 68 chính là .... Quái ! Làm gì có nhà nào số 68! Nhưng quả không trách mình được bởi vì rõ ràng sau nhà số 66 là nhà số 70 kia mà. Không quản gây ách tắc giao thông, tôi dừng ngay lại và nhìn chăm chăm vào khoảng giữa 2 cái nhà. À, đây rồi ! Cuối cùng cũng thấy cái biển số nhà 68 . Nhưng ! Làm gì có nhà nào số 68! . Ngay phía dưới cái biển là một hang tối sâu thẳm không biết dẫn đến đâu. Cũng may là còn có mấy người đứng ngay đầu ngõ cho mình hỏi thăm, chứ nếu không chắc khổ chủ đã chạy té khói.
    Nhưng dù sao đấy cũng là số 68 Cầu Gỗ. Hỏi một bà lão đang ngồi bên cây cột điện đầu ngõ thì được biết trong cái hang đấy đúng là trụ sở của anh Quang. Thành công bước đầu ! Hớn hở dắt xe vào, trời, cứ như cái hang ấy được xây cho mình thì phải, vừa vặn đủ để dắt cái xe đạp yêu quý. . Đi một đoạn thì thấy cuối đường hầm quả nhiên có ánh sáng. Sung sướng dắt xe vào nhà, nhưng ngại chưa dám đi lên, thế là lại thân chinh ra ngõ tìm hỏi, được một bác tận tình dắt vào, vừa đi vừa hỏi han, rồi lúc kết câu chuyện chính là ... " Xe cháu đấy à?" "Dạ!" "Cháu để xe vào nhầm nhà bác rồi". Không sao cả, bác ấy có vẻ dễ tính và bản thân mình cũng là thằng mặt dày. Rồi bác dẫn đường sang ... phải nhà bác. Hớ, cứ tưởng ngõ cụt rồi, ai ngờ vẫn còn một lối đi rộng cỡ nửa mét cơ đấy. Hú hồn là cuối cùng chuyến phiêu lưu vào hang động cũng kết thúc khi bác chỉ vào một cái ...hốc có 2 cánh cửa gỗ rồi bảo rằng " Nhà thằng Quang đấy." . Trời, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, làm sao mình dắt xe vào được đây? Xe với người cản trở nhau, chẳng bên mình nào nhúc nhích được. Cũng may là bác hàng xóm nhà anh Quang có vẻ tình cảnh của mình nên gọi anh Quang liên hồi. Khà khà, cuối cùng thì chủ nhà cũng đã xuống và giúp mình thoát khỏi tình trạng bế tắc. Thế là xong giai đoạn tìm đường. . Dắt xe vào nhà rồi mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu thưởng thức một bản nhạc đã bật sẵn. Khỉ thật, nghe rất giống Chopin mà mình chẳng biết là bản nào. Dốt nát thế đấy. À mà sao lại quên giới thiệu gia chủ nhỉ? Vâng, thưa các bạn, đó là cobeo! Một chàng trai trẻ rất khỏe mạnh và năng động. Nhìn vào anh, ai cũng thấy một nguồn năng lượng dồi dào tưởng như không bao giờ cạn hoặc thậm chí là suy giảm chút nào. Ấn tượng đầu tiên là thế, rồi còn nữa.
    Bước lên gác thì đã thấy một nữ thành viên của hội mà theo như lời cobeo nói là "cũng là một thành viên mới". Không hề lạ khi đã 15 phút sau giờ hẹn mà mới chỉ có 2 thành viên non kinh nghiệm ghé thăm đại bản doanh của hội bởi cobeo đã phủ đầu trước " Em đến sớm thế, hẹn 2 rưỡi là để 3 giờ mọi người đến là vừa". E hèm, chẳng hiểu vì lí do gì sau này thời gian dự kiến lại bị lùi đến hẳn ...4 giờ.. Kệ , làm gì có thời gian suy nghĩ về giờ giấc bởi vừa được ngồi vào chiếc ghế danh dự đã được anh Quang rất sốt sắng hỏi thăm. Nói chuyện mấy câu mình cũng thấy an tâm vì theo lời anh, hầu hết thành viên của câu lạc bộ chỉ nghe nhạc một cách nghiêm túc từ đại học. Thôi thế thì mình cũng chưa phải loại dốt nát nhất, tự an ủi mình thế. Không biết có phải vì được âm nhạc êm dịu tiếp sức không mà anh Quang bộc bạch về mình rất nhiều. Nghe anh nói mình đã thấy ngay một tâm hồn .... chà, biết dùng từ gì đây nhỉ? Thôi thì cổ điển vậy bởi mình thấy nó rất giống với thứ âm nhạc mình đang nghe lúc bấy giờ. Không biết có phải do mình hay anh Quang chịu ảnh hưởng của phong cách Chopin không nữa.
    Chết thật, hơn 8h rồi, tác giả có công việc quan trọng phải hoàn thành. Phần 2 câu chuyện xin để một lúc nào gần đây kể tiếp. Xin chân thành xin lỗi và cảm ơn quý độc giả.
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    kể từ buổi biểu diễn lần 1 đã là ..nửa năm rồi ! xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này !
    dự kiến ngày 9/4 là buổi biểu diễn lần 2 của clb nhạc cổ điển thành phố Hồ Chí Minh !
    hiện nay các thành viên cốt cán cũng đang ra sức tập luyện để biểu diễn tốt hơn lần truớc !
    Tuy vậy ,sự đóng ghóp tiết mục của các thành viên mới ,với những tiết mục mới cũng cực kì quan trọng và tạo thêm nhiều bất ngờ thú vị cho chúng ta !
    Xin nhắc các bạn là đây là dịp để chúng ta rèn luyện kĩ năng biểu diễn truớc công chúng ,qua đó dạn dĩ hơn ,có bản lĩnh biểu diễn vững vàng hơn ,là dịp " khoe " tài năng tuyệt vời !
    Nếu lần này bạn vấp ,bạn có thể sẽ thấy " quê " một chút nhưng cái "quê" ấy là động lực để bạn cố gắng bạn làm một tiết mục " ra trò " vào lần sau !
    Đảm bảo các bạn sẽ tiến bộ không ngờ !
    Hãy đăng kí để chúng tôi sắp xếp nguời bạn đồng hành cho bạn !
    tổng dợt vào ngày 2/4
    ĐĂNG KÍ TẠI ĐÂY HOẶC EMAIL TỚI : martenzi@yahoo.com
    Nếu các bạn biểu diễn piano thì thôi ,không cần ai đệm ,nhưng nếu cần người giở sách ,hãy yêu cầu ! nếu không biểu diễn piano ,mà chưa có người đệm ,hãy yêu cầu người đệm piano !
    ngoài piano & violin, mong sẽ có thêm tiết mục flute ,clarinett ,thanh nhạc v.v.... !
    ( LƯU Ý VỚI CÁC BẠN LÀ CHÚNG TA SẼ CHỈ BIỂU DIỄN CÁC TÁC PHẨM CỔ ĐIỂN ! )
  4. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    lão phù thuỷ ttdungquantum ngoài này đang rất khao khát được duet với martenzi trong đó đấy!
  5. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hix, sôi động quá, Mar cùng mọi người ở ngoài TP đừng để như lần trước nhé!
    Nhớ ghi âm như lần trước để... bà con thưởng thức với!
    Hy vọng sẽ được vào đó một chuyến, nói phải làm! Nhưng chưa nói chắc được điều gì cả! Có gì Mar liên hệ với tớ với, để có address, phone, có gì qua đó cho tiện!
  6. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Ôi các anh chị ơi, ở tận trong TP HCM thì em bó tay rồi, lại tiếp tục để lần khác vậy, tiếc...
  7. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    theo tinh thần buổi họp hôm 2/4 thì buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào 9/4 !
    mọi người tới tham gia cho vui !!! ai có lòng thì mang theo tí snack nhá !!! ( khô bò, khoai tây chiên, bánh kẹo ...hehehe )
    [​IMG]
  8. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi mà ko thấy anh Giang post tuờng thuật !
    này,ko ai ở TPHCM máu me vụ này hết à ??? offline bỉu diễn ncd hay thế cơ mà !!!
    chuơng trình "sắp" đuợc với sự "đã" giúp đỡ của HenryVu và anh kochopin !!!
    Hẹn gặp mọi người vào CN !!!
  9. music_heal_mysoul

    music_heal_mysoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! các bác có buổi off sướng quá. ước gì em được off, vì trình độ kéo đàn của em còn non quá , chắc khoảng vài năm nửa mới dám ra mặt. nhưng ngày 9 / 4 em cũng off bên topic sáo trúc nên cũng đỡ buồn.
    thèm off với các bác cổ điển quá!
  10. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    He he, anh ơi, phải đi off ở Hà Nội mới vui chớ, ở hà Nội trời thu mát mẻ, lại có nhiểu thành viên trong box cổ điển, nên ở hà Nội vui hơn là phải rùi . Bao giờ mới có off ở hà Nội đây

Chia sẻ trang này