1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Box Nhạc cổ điển lại vừa có một buổi Offline không chính thức tại ...Nhà Hát Lớn Hà Nội vào ngày mùng 4 vừa qua . Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội - Nhạc viện Hà Nội đã biểu diễn một chương trình đầu năm mới với các tác phẩm của P.Tchaikovsky và J.Strauss với sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa , một trong những nhạc trưởng chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam .
    7 thành viên của box gồm Kankuli ,baolink2002 , Basten , elibron... hẹn hò tụ tập đến sớm đầu tiên ( tất nhiên người đến trước nhất là cobeo )...và đã chọn được một hàng ghế đẹp tuyệt vời .. hì hì , dọn chỗ cho ninja_in_mask và một người bạn của NiM đến muộn tới 5 phút mà vẫn có chỗ xịn vật ah ( cám ơn mọi người nhe ) . Kẻ đến muộn nhất và rất đáng bị phạt phải cống nộp 1 chiếc khăn quàng cổ cực kì màu mè cho NiM là yes_im_here ( hay còn gọi là yes_im_late ) . Thông tin cuối cùng về cơ cấu là vắng Tuanbeat và có thêm bác Tiến , thành viên không thèm post bài .
    Cầm list chương trình trên tay , tôi tin rằng mọi người đều hồi hộp với bản giao hưởng số 4 - cung pha thứ của Tchaikovsky , một tác phẩm được đề tặng cho Nadezhda von Meck , người bảo trợ và đồng thời cũng là người bạn , người hâm mộ nhiệt thành của người nhạc sĩ ( mặc dù vậy , hai người chưa khi nào trực tiếp gặp mặt nhau ) . Bản giao hưởng gồm 4 chương được viết vào những năm tháng đầy khó khăn của Tchaikovsky ... Nước Nga rơi vào thời kì khủng hoảng chính trị và quân sự , xã hội rối ren , không khí đàn áp và lộng quyền khắp nơi làm ông phẫn nộ đến tận đáy lòng . Là một nghệ sĩ tinh tế và giàu lòng yêu nước , ông buộc phải đối mặt với tâm trạng thất vọng , bế tắc mà trong những giờ phút nặng nề có cả ở những con người kiên nhẫn nhất . Tất cả những điều đó kết hợp với sự bất mãn về cuộc sống riêng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong những sáng tác của nhạc sĩ . Không khí áp bức của chế độ ********* , mà trong đó những người Nga tiến bộ phải hít thở , đã được phản ánh cả trong âm nhạc của bản Giao hưởng số người : đầy những tương phản đột ngột , những hình ảnh bi ai , những ước mơ vươn tới một cuộc đời hạnh phúc và đầy ánh sáng ...
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là bài của bác Tiến đấy chứ NiM. Nhưng sao bác post ít quá vậy? Còn thiếu một số thành viên hôm đó. Bác nào còn giữ ảnh thỉ post thêm lên để động viên tinh thần anh em nhé.
  3. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là bài của bác Tiến đấy chứ NiM. Nhưng sao bác post ít quá vậy? Còn thiếu một số thành viên hôm đó. Bác nào còn giữ ảnh thỉ post thêm lên để động viên tinh thần anh em nhé.
  4. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến. . Buổi gần đây gọi là hẹn hò riêng tư ăn mảnh của mấy người với nhau. Hic hic, chẳng rủ ai cả. hic hic. Em có ý kiến, mỗi tháng các bác nên tổ chức cho box mình offline 1 buổi, ít nhất là cho đi nghe nhạc như các bác vừa đi hôm nọ, và rủ đông đông một tí. Kẻo những lính mới như em, hic hic, ở nhà khóc. .
  5. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến. . Buổi gần đây gọi là hẹn hò riêng tư ăn mảnh của mấy người với nhau. Hic hic, chẳng rủ ai cả. hic hic. Em có ý kiến, mỗi tháng các bác nên tổ chức cho box mình offline 1 buổi, ít nhất là cho đi nghe nhạc như các bác vừa đi hôm nọ, và rủ đông đông một tí. Kẻo những lính mới như em, hic hic, ở nhà khóc. .
  6. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bạn haihap hôm gặp mặt không đi? Thiệt thì ráng chịu. Nói cho vui vậy thôi, không có lần này thì còn lần khác. Chịu khó đợi nhé! Ninja_in_mask viết hay thế nhỉ! Mình cũng công nhận là bác vietlt111 phải bị phạt. Mọi người thấy thế nào?
  7. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bạn haihap hôm gặp mặt không đi? Thiệt thì ráng chịu. Nói cho vui vậy thôi, không có lần này thì còn lần khác. Chịu khó đợi nhé! Ninja_in_mask viết hay thế nhỉ! Mình cũng công nhận là bác vietlt111 phải bị phạt. Mọi người thấy thế nào?
  8. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì em đành chịu, nhà đang có việc (kéo dài lâu lắm) và cũng đang thi, hu hu. THôi vậy, đời còn dài tương lai còn rộng, chúng mình chắc còn nhiều cơ hội.
  9. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì em đành chịu, nhà đang có việc (kéo dài lâu lắm) và cũng đang thi, hu hu. THôi vậy, đời còn dài tương lai còn rộng, chúng mình chắc còn nhiều cơ hội.
  10. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Offline thế là vui rồi, hồi trước bọn tớ cũng offline nhạc cổ điển mấy lần cũng chỉ có vài người thôi nhưng cũng vui phết. Đông quá đôi khi lại ồn ào mất vui.

Chia sẻ trang này