1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu cái thằng của nợ Lao Ái nó làm cái trò gì mà em rách tươm bươm như cái xơ mướp ở ngay cái chỗ nhạy cảm thế hả em...
    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 29/09/2005
  2. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN
    Đồng chí NV750 Đã trút hơi thơ cuối cùng vào lúc 16g00 ngày 29/9/2005 (nhằm ngày 26 tháng 8 năm Ất Dậu)
    Lễ viếng được cử hành vào lúc 9g ngày 2/10/2005 tại SGX&N
    Mời các bác đến chia buồn cùng chúng tôi
    Sự có mặt của các bác là niềm vinh dự cho chúng tôi
    Được saber sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 29/09/2005
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Để em lên hộ bác Kasa cái hình
    [​IMG]
    K0 phải bác ơi, đó là chỗ chú Ngọc để cái chìa khóa mà
  4. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Ehem`...xin thành thật chia buồn cùng chú Ngọc...thôi về túm áo đồng chí gì đang rao bán Ya > 1000cc trên kia đi...750cc ra đi thì rinh em 1100cc về cho nó oách nhỉ...cc thì phải lên chứ xuống là xuống thế nào ..hehehhe
    Tour Vũng Tàu - CN 02-10
    Kính thưa các anh ở trển, các chú, các bác và vị đại biểu !
    Tình hình là anh em dạo này họp mặt on-lai hơi bị xôm tụ, nhưng ọp-lai loe que mấy mống, cũng hơi ngứa chân ngứa cẳng, đề nghị mọi người xem có nên làm 1 chuyến đi Vũng Tàu uống cafe hóng gió biển cuối tuần không ? Nếu nhất trí thì nên confirm sớm vì nếu đi thì bữa đấy nên đi sớm cho mát...
    (Dĩ nhiên nếu trời kg mưa ...trời mưa thì coi như cancel )
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Buồn thật đấy các bác ạ. Lúc đầu thì không buồn lắm, nhưng mà càng ngày càng thấy nhớ em. Chả thèm NV400, mong sao em sống lại khoẻ mạnh như trước để tiếp tục rong ruổi. NV400 nhà quê cục mịch, bụng ỏng đít beo làm sao so sánh được với ngựa chiến xưa của ta.
  6. nice110

    nice110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh , dáng vẻ của 1 con bò tót và đẹp trai phong độ như chàng cao bồi . Mỗi khi xuất hiện trên những con đường, dù từ tốn em cũng khiến mọi người phải dạt đi, và nhìn em với ánh mắt dò xét pha lẫn với sự thích thú. Thậm chí ta chưa từng kiểm soát được sức mạnh của em. Nó cứ như dần theo 1 dòng thác nhỏ sẽ đến dòng thác lớn vô tận.
    Đã từng leo dốc trong cơn mưa xối xả của Đà Lạt.
    Đã từng chạy mười mấy cây số ở Phan Thiết khi chỉ còn 1 bên máy mà vẫn chẳng xi nhê.
    Đã từng tuyên bố "Đua với các bác U18"!
    Dù thỉnh thoảng hắt hơi sổ mũi, nhưng cũng chỉ là bệnh vặt. Ta đã hết sức chăm sóc và hiểu được sự bền bỉ, sức sống khó mà lịm tắt.
    Thế mà...
    Thời oai hùng nay còn đâu!
    Giờ đây em nằm im lìm trong góc, thân xác như vô hồn. Khi nhớ đến em đang như vậy ta lại thấy buồn, thương nao lòng. Mỗi lần đến thăm ta lại sờ lên những đường nét cơ thể cường tráng, phủi bụi bám lên mình mà xót xa. Em vẫn còn thở, vẫn có thể phóng 100km/h nhưng bệnh của em đã nặng lắm, khó mà sống lại như ngày nào. Có lẽ em phải ra đi vĩnh viễn? Lỗi tại ta đã không lo cho em kỹ lưỡng, khiến em tàn tạ thân xác trong thời gian quá ngắn, ta đâu ngờ.
    Chiến mã thân của ta, thương em quá.
    MÀY ĐIÊN HẢ...."GÀ MỜ"..?
  7. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đi nào...!
    Cafe Vũng Tàu nè!
    [​IMG]
    Xin mưa đừng thôi rơi...!
    @ nice110: đề nghị đồng chí dùng lời lẽ nhẹ nhàng khi chửi bới nhá. Đừng quá khích...! MODERATOR he he... sướng vật!
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Xin mưa đừng thôi rơi, nghĩa là : mưa đi mưa đi phải k0
    Đùa tí, các bác thấy thế nào, đi chứ? Mấy giờ depart để anh em còn chuẩn bị.
  9. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ khởi hành, điạ điểm tập trung ở đâu?
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Nhưng mà mưa lớn thì....ta mặc áo mưa
    (Nhiều lúc trời khg mưa các bác vẫn mặc... áo mưa mờ)
  10. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì không nên đi vì sẽ không an toàn... hic... xe 2 chỗ mui trần thì phải chịu vậy thôi.
    Các bác xem có nên ghé qua Bà Rịa vớt "cá mập" rồi đem ra Vũng Tàu thả không?
    Xin phép bác camapsaigon tui đưa cái thư này cho anh em coi.
    ----- Thư được copy -----
    Từ: camapsaigon
    Tới: saber
    Chủ đề: RE: đi Vũng Tàu
    Thời gian: 09:58 ngày 30/09/2005
    Nội dung:
    Thanks Saber,
    Tui cũng đi Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng lại đi về huyện Xuyên Mộc! (ngay ngã ba Bà Rịa, Saber quẹo phải thì đi Vũng Tàu còn tui phải quẹo trái). Trưa Thứ Bảy là tui phải đi rồi, chiều Chủ Nhật mới lên lại (chắc có thể gặp các bác trên đường về đấy).
    Tui không dám hứa chắc lắm nhưng nếu tui "thu xếp" được thời gian thì chạy ra đó chơi với mấy bác tí rồi cùng về Sài Gòn luôn
    -----------------------------
    Được saber sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 30/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này