1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng này của cậu phambienngoc, lại chạnh lòng nhớ đến cái ngày tôi tình cờ gặp lại em Hyosung một thời tung hoành ngang dọc của mình. Tôi mua em đó (125cc) mới tinh năm 1996, tức là khi xe to ở HN còn hiếm như lá mùa thu. Sau sáu năm "khi núi khi vùng đồi", hết Mù cang chải, mường Tè, Điện biên, lại sang Hà giang, Cao bằng, Bắc cạn, tôi buộc phải cưới em LA250 (mà hiện đang đi) để đi những cung đường hóc hiểm hơn , nhượng lại em Hyosung cho anh trai một người bạn thân. Những tưởng em được vào nơi cành vàng lá ngọc, nào ngờ một hôm xót xa nhận ra em tan nát, xập xệ trong một hàng đại tu cạnh chợ xe máy cũ Dịch vọng. Cái vóc dáng hiên ngang dũng mãnh ngày nào mười phần nay chẳng còn được một. Buồn mất mấy hôm.
    Chia buồn với phambienngoc nhé. Chúc nhanh có xe mới.
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    He he, anh em đi Vũng Tàu có vui k0, post bài lên đê.
    Thấy cái này cũng hay hay, các bác xem có được k0 nhé
    Đi Campuchia chỉ với 120 USD
    [​IMG]
    Lối vào Angkor Wat
    Từ TP HCM, thử làm một hành trình đến Campuchia bằng đường bộ. Nếu tự đi du lịch và có chút ít vốn tiếng Anh, bạn có thể lên đường tham quan đất nước chùa Tháp trong 5 ngày mà chỉ mất 120 USD.
    Mua vé xe buýt tại hãng du lịch Festival trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 với giá vé 5 USD/người, trải qua 7 tiếng đồng hồ là đến biên giới Campuchia. Mỗi ngày đều có xe buýt (35 chỗ ngồi) khởi hành vào lúc 8h30. Tại cửa khẩu, xe buýt dừng lại 2 tiếng để du khách làm thủ tục visa (phí visa khoảng 26 USD), sau đó sẽ chuyển xe để vào trung tâm Phnom Penh.
    Tại thủ đô Phnom Penh, khách sạn, nhà trọ, quán ăn mọc lên như nấm. Người Campuchia có thể nói thông thạo cả tiếng Pháp, Anh và tiếng Quan Thoại, có lẽ do mỗi ngày họ đều tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài. Phòng trọ có nhiều giá, từ 4 USD đến 20 USD. Cò phòng trọ, khách sạn rất nhiều, họ có thể đưa cho bạn cả 20 phòng trọ để tha hồ lựa chọn.
    Đến Phnom Penh, có những điểm tham quan chính không thể bỏ qua, đó là Cung điện Hoàng gia, Viện bảo tàng, nhà tù Toul Sleng và Cánh đồng chết? Hai ngày ở Phnom Penh là đủ để ?onháy? một bộ sưu tập ảnh về con người và cuộc sống nơi đây. Nếu đi du lịch hai người, bạn có thể bắt chiếc ?omotordouble? (dạng xe ôm ở Việt Nam nhưng được phép chở đến hai người) để bác tài đưa đến các điểm tham quan hoặc đi vòng vòng quanh thành phố vào buổi chiều tối.
    Đã đi Campuchia, chắc chắn không ai bỏ qua những câu chuyện huyền ảo về Angkor Wat ở Siem Reap? Từ Phnom Penh đến Siem Reap bạn có thể đi bằng xe buýt hoặc tàu cao tốc. Giá xe buýt rất rẻ, 4 USD/người nhưng phải mất 10-12 giờ mới đến được. Đường đi gồ ghề và rất nguy hiểm, có những đoạn bạn sẽ bị xóc lên đến trần xe, vì thế, chọn đi tàu cao tốc, giá 20 USD/người/lượt.
    Sáu tiếng lênh đênh trên hồ Tonle Sap cuối cùng đến cảng. Tuy nhiên, từ cảng dừng đến trung tâm là một đoạn đường khá gian nan. Nếu bạn đã đặt chỗ trước một khách sạn ở Siem Reap thì ngay cảng dừng sẽ có thuyền của khách sạn đón bạn. Nếu không có, bạn phải chọn một thuyền để đi vào trung tâm (nhưng như thế nghĩa là bạn sẽ phải theo sự tiếp thị khách sạn của cò). Thêm 1 tiếng đồng hồ chạy lòng vòng trên kênh trước khi vào thành phố.
    Trung tâm Siem Reap không quá đông đúc như Phnom Penh nhưng giá cả ở đây cao hơn Phnom Penh nhiều, vì mỗi ngày Siem Reap đón hàng nghìn khách nước ngoài. ?oHãy cẩn thận với những đoạn đường vắng và những lời mời mọc của cò trên đường đi?, đó là lời cảnh báo của một du khách Thụy Sĩ, người khá rành với cuộc sống ở đây.
    Thuê một chiếc motordouble để đi một vòng các ngôi đền trong vòng một ngày, giá khoảng 20 USD. Angkor Wat, Angkor Thom, đền Bayon, lên núi ngắm mặt trời lặn? đều là những điểm bạn cần đến. Mua một vé tham quan Angkor Wat trong vòng 1 ngày giá 20 USD, 2 ngày là 40 USD và giá sẽ tăng theo số ngày tham quan.
    Theo Sài Gòn Giải Phóng, nếu đi theo tour bạn sẽ được hướng dẫn viên kể cho nghe những truyền thuyết hấp dẫn về nụ cười của các vũ nữ, về điệu múa Apsara hoặc câu chuyện về Preah Ket Mealea (con của thần Dớt)?
    Còn nếu bạn đi du lịch một mình, đừng lo, chỉ cần mua một cuốn hướng dẫn tại các hiệu sách tại Phnom Penh, bạn cũng có khá đủ thông tin để hiểu về những truyền thuyết đó. Đi bộ rất nhiều từ đền này sang đền khác do đó bạn nên chuẩn bị tinh thần và lương khô?
    Chi phí du lịch ba lô từ TP HCM đến Campuchia (giá xe buýt + phí visa + khách sạn + vé tàu tốc hành đến Siem Reap + vé tham quan Angkor Wat + ăn uống) khoảng 120 USD, đi trong vòng 5 ngày.
    Còn nếu đi theo tour, bạn có thể đặt chỗ tại Bến Thành Tourist, giá 411 USD/khách tour 3 ngày đi bằng máy bay, 528 USD/khách tour 4 ngày đi bằng tàu thủy về máy bay. Fi***ourist có tour Campuchia bằng xe buýt giá 154 USD/khách 4 ngày, khởi hành thứ 5 hằng tuần.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    VŨNG TÀU
    Kỳ 1: Khởi đầu vất vả.
    Tối thứ 6,
    Đang chán vì chưa hàn được kiếng chiếu hậu thì có điện thoại. Bác saber thỏ thẻ:
    - Hồi chiều có cuộc ĐT quan trọng, anh lo quá xong quên mất vụ hàn kiếng, giờ về mới nhớ, sao, cô em có đi VT với mọi người không?
    - Chắc em không...
    - Sao vậy?
    - Em không định đi với mọi người, đang có mấy việc riêng, tâm trạng không tốt, chắc đi đâu một mình.
    - Đi đâu?
    - Hỏi chi, anh với chị cứ đi VT với mọi người đi. Chắc em đi... Đà Lạt. Hoặc anh gọi cho chỉ hỏi đi không thì mai anh chị đi với em.
    - OK, anh gọi cho chỉ rồi gọi lại em.
    .....
    - Alô, em nghĩ kỹ chưa. Chỉ không đi đâu, xa quá. Suy nghĩ lại đi cô, còn 1 đêm để nghĩ đó. Đi với tụi anh đi, hoặc là em đi đâu gần gần cũng được, bọn anh không đi theo đâu.
    ....
    Thứ 7,
    - Alô, hahaha, giờ này cô còn ngủ vậy mà đòi đi Đà Lạt!
    - Anh hai em vô, với lại mệt quá.
    - Vậy chiều đi Bà Rịa với tụi anh đi. 3h30 chiều nay gần trạm thu phí.
    - OK, nếu đi em sẽ có mặt ở đó đúng giờ.
    ...
    - Alô, hai hả? Anh vô công tác bao lâu á?
    - 1 tuần.
    - Hì vậy cho "ông" đi VT heng?
    - Lại đi à, gấu thế! Ừ, thôi đi đứng cẩn thận. Vui vẻ nghe! Đồ gấu rừng!
    ....
    3:30
    Trạm thu phí nắng chang chang, B.S đứng chờ lồi cả rốn, chả thấy ai cả. Phải lên cty làm nốt mấy việc nên lật đật quá, sạc pin rồi thì quên mang theo máy ảnh. Xăng cạn cũng không dám ghé đổ, sợ muộn thì mọi người đi mất. Một lúc thì thấy 1 con Phangtoma xanh lè vù qua. Hả miệng gào nhưng âm thanh ko thoát ra khỏi ái khăn bịt mặt quá chặt. Đành thúc thủ nhìn theo bác ấy (biết luôn ấy là bác camapsaigon) khuất bóng ở ngã 3 Cát Lái. Bắt đầu chương trình truy tìm số ĐT. Nắng quá, ngại không tháo nón bảo hiểm ra nên chỉ nhắn tin hỏi Nice số ĐT của bác camâpsaigon. Chờ mãi chưa thấy trả lời nên gọi, vẫn không tháo nón bảo hiểm mà gào lên như 1 con điên, không cần nghe xem Nice nói cái gì "Alô, Nice hả, cho Lu số ĐT của bác camap đi. Nhắn tin nha, ở đây ko nghe cái gì đâu". Thấy bác Nice có ú ớ cái gì đấy mà chả nghe được, có vẻ như là nhắc đến bác Sive. Thế là tiếp tục gào rõ to với bác Sive "Anh Chinh hả? Em không nghe thấy cái gì đâu, cho em số đt của camap đi" Lại nghe bác Chinh thều thào đại khái là "Làm gì mà loạn lên thế, chờ đi, Nice nó trả lời cho". Hoá ra là anh Chinh chỉ có số anh Hoà, và anh Hoà thì có số anh camap. Ặc ặc, Nice nhắn tin bị "tin nhắn không tương thích". Cuối cùng sau 3 lần nhắn, mấy lần gọi, kèm một câu than trời "Tui điên quá!" thì B.S có số của anh camap. Tớ cám ơn bạn Nice lắm! Bác camap thiệt thà nhắn tin "Anh nhát lắm anh đi từ từ trước. Đến Bà Rịa anh đón nhé" Lại còn lúc nãy phải em đứng ở ngã 3 Cát Lái không? Anh thấy mà không dám đứng lại hỏi. (Híc hà, bác sợ em hay sợ cái chị xinh xinh ngồi sau lưng bác?)
    Chờ đến 4h thì phát điên, gọi đt cho bác saber thì ò í e. Vừa đứng tắm nắng vừa đếm người ta đi qua giết thời gian. Cuối cùng thì siêu sao thaihoa 3 số 7 cũng xuất hiện. Sau lưng là chị DP. 3 anh em bàn chớp nhoáng là không đi đường Cát Lái mà đi đường ngoài cho nó "có đường". Tiếp tục chờ một lúc mới thấy anh saber với chị HP. Chà, máu nóng phừng phừng mà ứ nói được vì bị cái nón bảo hiểm nó chặn lại. Bác 3 số 7 quay sang "Em, mình chạy ha!" Và thế là bắt đầu chạy miệt mài...
  4. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi Blue... hê hê hê... mà... các bác làm tôi "hố hàng" với "sư phụ" ở nhà "quá cỡ thợ mộc" vì him chuẩn bị tinh thần để nhậu với cánh con trai rồi, cuối cùng lại đi hết nên... ai cũng buồn... tình nên đổi qua uống nước trà, nói chuyện rồi... đi ngủ.
    Tuy nhiên, vì anh chị em ghé nhà chơi hơi bị bất ngờ nên: nếu sự đón tiếp không được chu đáo thì cũng vui vẻ bỏ qua nhé!
    Hẹn "thư sau viết dài hơn"....
    PS: Cuối cùng, thì có những ai đi cùng trong chuyến này vậy các bác?
    Được camapsaigon sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 03/10/2005
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trừ v/c nhà anh ở lại hàm cá mập thì còn lại 5 người (Thái Hoà, DP, saber, HP & B.S. Em tiếp cho nó nóng máy
    Kỳ 2: Cuộc đào tẩu khỏi hàm cá mập
    ...Đội hình 2 cruise 1 NSR lại lên đường (từ sau này tạm gọi cruise là xoè và N là chụm). Phải nói bác 3 số 7 chạy xe tít vật. Bác chạy nhanh như điện xẹt, đặc biệt đèn xi-nhan chỉ gắn cho đủ bộ chứ ứ thèm xài. Em B.S xe gãy kiếng trái, là kiếng quan trọng hàng đầu để canh xe sau mà vượt nên khá vất vả trong việc đu bám theo ngôi sao Thái Hoà. Với mục tiêu an toàn là trên hết, B.S quyết định chọn giải pháp "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" đi dạt sát vào con lươn một tí. Đường hôm í khá vắng ô tô nên như vậy cũng an toàn hơn là bon chen với xe máy. Mà cũng may, không thấy bóng công lộ đâu cả. Công cuộc đu bám với tay lái lụa trên con xe 200cc khá vất vả. Quả ngôi sao ban ngày của bác Saber chọn nhiệm vụ gian nan bọc hậu (và ngửi khói N) vẫn cần mẫn lọ mọ giữ khoảng cách phía sau. Thi thoảng lại vù lên 1 phát cho sướng rồi lại tuột xuống bọc hậu.
    Ngang đoạn nhà máy điện Phú Mỹ thì xuất hiện 1 tay đua địa phương chạy em RGV 2 màu trắng & xanh ngọc. Anh chàng có vẻ chú ý đến em N nhà B.S lắm cứ lò tò rượt theo. B.S nhòm kiếng hậu thấy anh ta vẫn đều đặn lên hình, nghĩ bụng à, đang muốn vượt mà chưa tìm được miếng đây. B.S bỏ mục tiêu Thái Hoà chuyển sang câu anh trai RGV. Dù tăng hay giảm tốc thì 2 xe vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh trai bắt đầu cú, hí hí, tăng tốc quyết tâm luộc cái thằng nhái bén bu cột điện phía trước. Gío thổi cái áo gió của anh í phần phật, bất lợi rồi anh ơi. Bắt đầu nóng rồi đây! É é, kinh, cái tiếng RGV thiệt đúng là rát lổ tai, hic, nó mà dám vượt trái là kể như B.S tạch. Vì xe B.S không có kiếng trái không thấy đường không dám lấn. Và anh giai kia đã bắt đầu thoát khỏi kiếng phải, thôi xong hì hì, B.S né qua một bên để anh giai còn lên. Vượt xong, anh giai chạy tẹt ga. B.S đang buồn, muốn tự nắn gân mình xem sao. E e e e è è è é é é teeeeeeeee, kinh kinh kinh, hic, vượt lại anh giai rồi. Thôi, cảm giác mạnh nhiêu đó đủ rồi B.S giảm tốc giơ tay ra vẫy vẫy ý nói huề đi. Anh giai vù ngang bằng dòm qua cười toe toét rồi cũng rẽ qua lối khác. Chà, B.S không ngoan, thi gan là không tốt.
    B.S lại nhập vào đội hình, tạo thành thế 2 xoè 1 chụm khá hoàn hảo. Đến Bà Rịa anh em ngừng xe, liên lạc với bác cá mập. B.S xí xởn tháo khăn, tháo nón, nghĩ bụng sắp được lăn ra cát biển rồi. Nhưng không, bác cá mập xuất hiện cùng với lệnh hành quân ?o55km nữa!? Ặc ặc, may quá trả giá xuống được còn 35km. Từ nay 1 chụm lẻ loi giữa 3 xoè. Con đường chạy về huyện Đất Đỏ hơi bị?đất đỏ, bụi mù và ổ gà liên hoàn cước. 1 chụm trợn 2 con mắt loạn xì ngầu lẽo đẽo đi theo 3 xoè.
    Rồi thì cũng đến nơi, chà chà, sắp được ngã vật ra bãi biển rồi. Bác cá mập là con giai cưng của Bố Mẹ lâu lâu mới về nên được chào đón rất chi là nồng nhiệt. Anh em hí hửng đi theo bác Cá mập vào nhà. Các vị phụ huynh bảo mang xe qua bên kia đường (cơ sở 2 ?" nhà nghỉ của gđ). B.S gãi đầu chỉ cái túi ngủ cột sau xe ?oAnh Quát, biển đâu anh? Em đem túi để ra biển ngủ mà?? Bác cá mập hiện nguyên hình là một con cá vàng ?oHì, khoảng 6km nữa?
    Vâng lời phụ huynh, anh em lại chạy xe qua bên kia đường. Bác Thái Hoà mắt chớp chớp, thì thầm ?oTrời ơi, không ở lại đâu!? Anh em hội ý chớp nhoáng ?oĐi VT luôn nhé?. Thế là vòng xe lại, đậu một mớ trước nhà bác cá mập rồi đổ bộ vào trong. Trong nhà một buổi yến tiệc với tôm, ốc, bún bò giò heo (tráng miệng là sâm bổ lượng) đã sẵn sàng.
    Chà, thế này thì phải ? ăn cái đã. Không khí càng lúc càng nóng lên và chỉ được xoa dịu khi Mẹ + vợ bác cá mập xuất hiện. Hic, em B.S bắt đầu nhớ nhà và muốn lấy chồng híc hic. Còn bác Thái Hoà thì đang say men chiến thắng vì được khen tới tấp. Nào là phong độ (ít nhất như thằng út nhà bác) rồi hiểu biết?
    Anh chị em ai ai cũng cảm thấy rất vui và ấm áp. Không dưới vài lần ngã lòng định ở lại, phải đánh mắt, cào đùi, đá chân nhau dưới gầm bàn để giữ vững tinh thần (cho em nói quá tí). Cuối cùng mọi người phải đối mặt với đòn cân não của một chú là bạn thân của Bố anh cá mập:
    -@#$%!!! Bây giờ đi hay ở, nói 1 tiếng thôi! Tui với Ba nó là còn nhiều độ nhậu lắm mà bỏ hết để về với tụi bay đây!?
    B.S thì thầm trong bụng ?oDạ thưa chú là: @#$%!!! Cho tụi con đi ạ? rồi cười hi hí một mình. May có Mẹ anh cá mập ra nói đỡ ?oTụi nó có kế hoạch riêng, chứ ngồi nhậu với mấy ông, mấy ông vui chứ tụi nó nhỏ tụi nó đâu dám nói gì mà vui?.
    Anh em cuối cùng cũng được lên đường với lời hứa ?oTới nơi là tụi con nhắn về liền?
    Thế là công cuộc đào thoát khỏi hàm cá mập ?" một cái hàm cá mập êm ái nhất đã thành công tốt đẹp. Hị hị, B.S nói đùa thế thôi, anh cá mập đừng giận, xin thay mặt đội hình 2 xoè 1 chụm cám ơn v/c anh và gia đình anh rất nhiều. Anh là con cá vàng hạnh phúc chứ ko phải cá mập đâu hehee.
    Đội hình 2 xoè 1 chụm lại miệt mài lên đường. Mới "ăn hết mình, uống thiệt tình" xong lại phải đi ngay nên B.S xóc hông đau quá. Lại còn thêm mấy cái ổ gà bày binh bố trận loạn xị trên đường nữa chứ, thua toàn tập!
  6. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    BS đã và đang tường thuật chuyến đi rất tuyệt này. Trừ một vài trục trặc "nhỏ như con thỏ ăn cỏ bị thợ săn mặc áo đỏ cầm nỏ bắn" không đáng quan tâm, Thì chuyến đi này đúng là "đi 1 ngày đàng học một sàng khôn"
    Nhân đây cũng cảm ơn anh Camapsaigon và gia đình anh đã rất ân cần nồng nhiệt tiếp đón.
    Mọi người đón xem tiếp phần tường thuật chuyến đi của em BS nhé.
    Have fun.
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 03/10/2005
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    E....hèm.... bác Sivextien nhà ta đâu rồi... sao không post bài lên cho anh em đọc về chuyến đi VT cùng Blue vậy ta???
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em tiếp, đang máu.
    Kỳ 3: Niềm vui từ ta mà có.
    ...
    Sau đoạn đuờng dằn xóc nhừ tử, đội hình 2 xoè 1 chụm lại vi vu mê lộ thẳng hướng Vũng Tàu. Đôi khi việc thay đổi kế hoạch xoành xoạch cũng hay. Từ kế hoạch Bà Rịa anh em đã chuyển sang kế hoạch VT và mọi chuyện dường như khá suôn sẻ. B.S vẫn bám đuôi mọi người dù đã bắt đầu lồi mắt đáng kể.
    Cuối cùng thì anh em cũng đã phi rần rật vào thành phố Vũng Tàu, ai cũng bụi bặm và nhàu nhĩ.
    Con đường Thuỳ Vân cặp sát mé bờ biển dập dìu tài tử giai nhân. Tuy nhiên anh em đành phải đổ bộ vào khách sạn trước cái đã. Chia ra 2 phe nam nữ, đội nữ ở căn phòng mà điệp viên 007 đã từng ở - phòng mang bí số 007, khà khà.
    Không biết bên phòng nam thế nào chứ bên phòng nữ chị em rất xôn xao. Chia ca nhau đi tắm và kể lể về các món đồ mà mình mang theo. Người hố hàng nặng nhất có lẽ là B.S với cái túi ngủ to đùng vứt một xó .
    Cuối cùng thì cũng đến lượt B.S được vào tắm, nhưng chưa kịp vặn vòi nước thì điện thoại réo. Chị DP nhiệt tình kéo cả cửa nhà tắm ra để đưa đt cho B.S nghe . Thấy số bác khome BS đang địnhhí hửng khoe khoang thì hoá ra là chị Venus. Cũng đang định bụng "Đố chị em đang ở đâu?" thì bị dội một gáo nước lạnh "Tại sao em nói dối chị" B.S tự nhận là mình có thể bình tĩnh với người khác nhưng lại luôn mất bình tĩnh với chính bản thân. Bằng chứng là sau khi bình tĩnh nói hết câu chuyện với chị Venus thì BS phát cáu với cái xô nước, cho nó một đá (đau hết cả chân, rút ra bài học bạo lực không giải quyết được vấn đề).
    Thật ra thì là B.S buồn, mất vui đi một tí . Nhưng sau đó khi anh em kéo nhau đi tèng tèng dọc bãi biển thì B.S tạm quên. Chà, gió biển mát quá...B.S đi chóc ngóc một mình nhìn 2 xoè đi 2 bên. Nghĩ bụng hổng lẽ đi ghen tỵ với nhà bác gái HP, hí hí họ là một cặp mờ. Cũng hổng lẽ đi ghen tỵ với nhà bác gái DP, họ có phải là một cặp đâu, hahhaha. Cách nào thì cũng phải tự mà chạy xe, lần đầu tiên thấy chán vì phải tự chạy xe. 2 xoè quay qua, chị DP an ủi "Ngày mai tụi nó ra thể nào em cũng được chở mà". B.S cao giọng "Chuyện, chắc là phải giành nhau đi xe em í chứ hí hí". Sau khi đi hóng gió chán cả đám lại kéo nhau vào bờ kè ngồi...nhìn quán cafe. Mấy cái quán ở Vũng Tàu hơi bị được. Đèn nhay nháy, mấy tầng đặc nghẹt khách ngồi. Mà cũng vui, nhìn tụi nhỏ nhỏ thi nhau mướn xe đạp 2-3 chổ hì hà hì hục đạp, lúc lên dốc cong hết cả phơ cơ anh phơ cơ em
    Sau cái buổi đại yến ở nhà anh cá mập anh em rơi vào trạng thái chả thiết ăn uống gì nữa, cứ ngồi phơi mỏ ngắm thiên hạ và bàn tán linh tinh. May sao có em B.S nảy ra sáng kiến ăn cóc ổi me xoài. Anh saber + chị HP lãnh nhiệm vụ đi mua đồ. Còn lại 3 anh em ngồi tán dóc trên trời dưới biển. Liền đó là thông tin của bác Thái Hoà bảo là vừa nãy bác khome gọi điện thông báo có lẽ ngày mai đoàn SG ko ra được. Chẹp, tội nghiệp em BS vỡ cái giấc mộng xe mình được người ta giành nhau chở. Đấy, mơ mộng lắm vào
    Mặc dù ai cũng sợ bị đau bụng nhưng ai cũng ăn cóc ổi thơm xoài khí thế. Vừa ăn vừa doạ nhau về viễn cảnh ngày mai bị đau bụng chạy xoèn xoẹt. Ăn xong, B.S không thể bỏ qua cơ hội hành hạ em Phantom đen bóng viền inox sáng leng keng của bác Thái Hoà. Thoạt đầu hơi ngại thì nhờ bác Saber chở cho một đoạn, vòng về thì cướp tay lái luôn. Chà, sao mà cái xe này nó thích thế không biết! Đi cứ gọi là sướng, tay lái nhẹ chứ ko nặng như tay lái xe bác Saber, lại mạnh, vê ga cái nhè nhẹ là rú rú phi nhanh như gió ngay, thích vật. Chạy đến chổ bà con đang ngồi thì thấy bác Thái Hoà đang hí húi bên con xe của B.S. Á à, định hành hạ trả thù nhau hic hic. B.S chạy rề rề chờ 3 số 7 đi lên. 3 số 7 quay qua "Chời, xe gì nhỏ xíu, ngồi cứ như sắp chồm ra khỏi xe, không sướng hehhe" Tức thế, dám chê xe mình cơ đấy, xe thế mà dám bảo nhỏ! Có mà bác to xác, có mà cái...bụng của bác to í
    Phải nói bác Thái Hoà tâm hồn ăn uống lúc nào cũng rộng mở. Vừa ăn cóc ổi xong bác vừa ra mở khoá xe vừa lẩm bẩm "Nói không phải nói chở tự nhiên nó đói đói, đi ăn mì thảy không?" Đi thì đi. Anh em đi tìm con đường 6 d@í (là con đường Ba Cu) trên đường đi thì ngang qua cái Hải Đăng. Lại vẫn là bác Thái Hoà "Đi Hải Đăng không?" Đi luôn, vậy là 11h đêm lọ mọ lên Hải Đăng. Đường đang được cày xới để mở rộng, đất đá ngổn ngang, đường tối + mắt kém,hic, BS thấy run tay quá hà. Vậy mà bác Hoà cứ phi như tên bắn! B.S kiên quyết không cho anh saber vượt qua, thà để anh với chị ngửi khói N còn hơn là em phải đi một mình đằng sau, sợ ma chết mồ!
    Càng đi lên nhìn về thành phố càng đẹp. Cha, cái này mà đang lả lướt với anh nào thì thích nhì. Khổ cái là mình lại đang đánh vật với cái mớ đá dăm, cát sỏi nhì nhằng trên đường.
    Lên đến nơi, nhìn xuống thành phố sáng rực ánh đèn, gió ***g lộng. B.S nhắm mắt ước một cái gì đó...
    Đang rất thơ cbn mộng và lãng cbn mạn thì bác Hoà thì thầm "Đi về đi, về rồi có chuyện này anh kể cho mà nghe. Anh không kể giờ đâu mà sợ, về nhà rồi anh kể cho nghe. Chuyện từ nhỏ đến giờ mà anh còn nhớ là biết rồi á" Hic, B.S chân tay tự nhiên lỏng hết cả ra, lính quýnh dắt xe chen vô giữa, mặc cho chị HP gào lên "Lại bắt hửi khói nữa hả?". Câu chuyện chưa kể mà làm cho ai cũng thấy sờ sợ, cái đường núi vắng ngắt, tối thui....a a a rùng rợn.
    Xuống được đến chân núi B.S thở phào nhẹ nhõm, xoè bàn tay ra cho mọi người xem, bóp côn chặt quá + sợ quá nên đỏ lòm và mồ hôi ra ướt đầm đìa.
    Trong quán mì thảy anh em lại tiếp tục tra tấn nhau bằng mấy câu chuyện ma kiểu "Cái này là thiệt đó nha!" Lạnh hết cả gáy!
    ...
    Tối về đi ngủ mà thần hồn át thần tính, B.S nằm ở giữa, đang nghe nhạc thì chị HP hỏi em có nghe tiếng gì không? B.S cũng nghe, nhưng chắc là ai gõ cửa. Chị HP gào lên "Trời ơi, cái gì vậy trời, làm sao ngủ đây!!!" Chị DP đang nằm im cũng tự nhiên la lên, lôi cái mền trùm lấy mặt, báo hại cái máy nghe nhạc bị văng ra đập vào mũi B.S một cái rõ đau!
    ...Ma đâu mà ma chứ, chỉ có em B.S nằm ngủ cứ leng ca leng keng mấy cái vòng tay nó kêu cả đêm, không ai làm gì được. À, mà có con ma í, nó cứ bay lòng vòng rồi bảo "Cái đồ không biết ăn dưa hấu!"
    Thế là mai chả có ai ra chơi nữa...Mà thôi ai cũng lớn rồi tuổi này là tuổi biết tự tìm cho mình niềm vui chứ không phải chờ người khác mang niềm vui đến cho mình hoặc đổ lỗi tại người khác làm mình không vui.
    Nghĩ đến đó thì B.S ôm con khủng long ngủ thẳng cẳng.
  9. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ, mọi chuyện là cứ phải hết sức bình tĩnh đã. Đá vớ vẩn là chỉ có thiệt hại.
    bác này có vẻ hợp cạ với em đây.
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hề hề, bà kon đi chơi vui nhì. Dưng mờ hình như trong mấy chuyến đi gần đây của Blue đều có đoạn tả thực cảnh tắm táp. K0 biết có lần nào nghĩ ra cái gì thú wá mà em Eureka k0 nhì
    Hì, may mờ cái đoạn đó mình k0 cầm đt, k0 thì lại có scene :
    - Em có bận rì k0?
    - K0 (cả nghĩa đen lẫn bóng, thì bỏ cbn xừ)
    P/s : Xe của bác camap chạy cũng chiến đấu lắm, phen lày pác saber về đổi xe khác đê , he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này