1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến du lịch nếu bạn cùng chia xẻ 1 chiếc giường với 3 cô gái xinh đẹp một lúc thì bạn có phải là người hạnh phúc?
    Nếu câu trả lời là CÓ ---> Saber là gã đó hi hi hi...
    Còn nếu là KHÔNG ---> are u gay...? hoặc... bạn chưa nghe nói đến 1 quả dưa hấu = 1 viên Viagra sao? Còn không biết mua ngay về ăn mỗi tối 1 quả...
    Được saber sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 04/10/2005
  2. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Trời... trời... trời.... sao "gã" Saber này "sướng" vậy ta? biết vậy tui cũng ráng chạy đi VT chơi luôn khà khà khà...
    Ủa? hình như đọc bài em Blue thì cuối cùng cũng chỉ có 5 "nho" vi vu với nhau chứ không có ai ra thêm nữa hết sao? Nếu đúng như vậy thì tội của "gã" Sivextien nặng lắm! hô hào cho pà kon lên đường xong mình lại ở nhà??? là sao? là sao?
    Được camapsaigon sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 04/10/2005
  3. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    1 quả dưa hấu = 1 viên Viagra
    Đêm đó saber làm luôn 3 quả, thế là no quá và đầy bụng đành làm luôn 1 giấc tới sáng
    Sáng thì tui có nghe Saber nói là mỏi chânkhg biết giữa đêm Saber có giựt mình thức giất giữa đêm
    Nhưng có 1 điều chắc chắn là đêm đó tui khg ngủ được vì bên hàng xóm rộn ràng quá
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    "Hôm nay 4-10-2005, CATP HCM bắt đầu triển khai cao điểm tăng cường xử phạt các hành vi vi phạm luật giao thông; tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng là học sinh điều khiển môtô, xe gắn máy có các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ như không có giấy phép lái xe, người chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 phân khối, lưu thông ngược chiều, chở quá số người quy định ... "
    Các bác chưa có bằng A2 mà phi xe A2 thì tạm thời núp bụi nha, còn không thì ra đường mắt trước mắt sau kẻo bị tó. Đợt này làm gắt đó !!!
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hầy à, bác Kasa cứ khéo lo, tụi em có bằng A2 hết rùi.
    ThankS!
  6. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ có tới bằng A4 đấy
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    bằng A4 của bác chắc to = quyển sách khổ A4 đúng không nào??? (mà cái bằng đó thì hình như là để lái xe bọc thép lội nước cơ mà ,bác có cái xe đó ah)
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nào, các bác tránh ra, A1, A2, A3, A4 cái gì? Em đây còn biết cả chổ in A0 nhá! Từ VT còn chưa về đến SG cơ mà, đã vội bàn chuyện bằng lái!
    Hị hị, mặc dù đã xuống máu, nhưng mà cũng cứ phải làm nốt cho nó đủ bộ Vũng Tàu du hí.
    Kỳ chót: TIÊN SƯ LÃO TÀO THÁO!
    ?
    Chả biết tình hình ăn dưa hấu nấu dưa hồng nó như thế nào nhưng mà sáng hôm sau B.S bị quở là ?oCái con bé này cứ mỗi lần nó trở mình là biết ngay, mấy cái vòng cứ kêu? (À, hoá ra mình vô tình làm mấy bạn giật mình hí hí).
    Sáng mới có 6:30 còn đang bực mình vì cái mũi bị máy lạnh nó thốc vào khô ran thì đã bị bác saber lôi dậy:
    - Mấy cô dậy hết coi! Tui mới đi chạy biển về nè, giờ này còn ngủ! Mau lên!
    Chà, khí thế vật, chả biết dậy sớm chạy biển thật hay là len lén đi xoèn xoẹt đây. Vặn vẹo mãi thì cũng dậy được. Dậy còn đi ăn bánh khọt Gốc vú sữa, đi tắm biển Paradise.
    Cái quán bánh khọt đông nghẹt người, bác Thái Hòa khoát tay sành điệu:
    - Chờ đê, bây giờ 7h10 phải hông? 7h30 là có ăn.
    Lại chờ, bác Thái Hoà lại nhấp nhổm:
    - Hương ơi! Hương!
    Xong quay sang B.S làu bàu vậy là không phải tên Hưong em ơi, bác tiếp:
    - Nước mía! Hây, nước mía ơi! 2 ly đi em.
    Xong lại quay sang, vậy là em nó tên là nước mía.
    Công cuộc ăn uống diễn ra rất nhanh chóng, chờ thì lâu chứ ăn thì mau, ào cái sạch ráo. Lại lục đục trả tiền rồi lên đường ra bãi Paradise.
    Cha cha, một cái lều to uỵch, 12 cái ghế tổ chảng, tha hồ mà cái người ngồi cái balô ngồi, cái vắt khăn?
    Ăn khô mực nướng, bưởi và nói chuyện lung tung. Bác Thái Hoà đăm chiêu nghĩ về bổn phận ?otrụ cột? của gia đình, về cặp giò hay đi của bác rồi bác chậc lưỡi ?oBiết mình đi nhiều là nhiều khi cũng không đúng, nhưng mà?chẹp chẹp?
    B.S cũng nghĩ, hic, đi lắm vào để rồi những lúc ngồi một chổ lại có lắm thứ ùa đến để nghĩ ngợi?
    Thôi nào, phải tắm biển thôi. Lại xuống biển ngâm nước. Bác Saber ra vẻ vận động viên bơi lội lắm, sải tay quặp quặp được 5 cái thì ngừng lại hít lấy hít để rồi lại quay ngược lại quặp quặp thêm 5 cái nữa. Xong sung sướng phát biểu ?oCũng được 10m!? He he, làm cho VĐV bơi lội HP phải nhìn theo ngao ngán lắc đầu. B.S cũng bì bà bì bõm mấy cái rồi len lén lội vô bờ. Nắng nẻ óc, nghĩ lại thấy mắc cười nhà B.S sát bên biển, đi bộ ra có 10 phút vậy mà giờ lại chạy hơn 100 cây số ra VT để bì bõm.
    Chả biết tại cóc ổi thơm xoài, hay tại bánh khọt, hay tại sữa đậu nành, hay tại nước mía, hay tại khô mực, hay tại bưởi hay tại buổi đại bác yến tiệc ở nhà bác cá mập mà ai cũng có dấu hiệu đau bụng.
    B.S ra ngoài xe mở túi lấy vỉ thuốc đau bụng ra làm một viên rồi ngồi nhịp nhịp hỏi bà con: ?oSao? Ai đau bụng hôn? Hehe?. Chị DP rụt rè cho chị xin 1 viên. Rồi bác saber hăng hái chạy qua ?oCho anh 2 viên đi, anh 1 viên, bác Hoà 1 viên?.heheh thế là 5 con nhạn thì hết 4 con trúng đạn. Còn 1 con vẫn lì, hỏi có uống thuốc ko lại cứ bấm đốt ngón tay tính toán, phân vân.
    Sau khi cơm trưa xong, bà con phải tổ chức ngủ trưa nhằm tạo điều kiện cho cái bụng yên ổn một tí.
    Tầm 2h B.S phần không ngủ trưa được, phần muốn về còn gặp anh2 nên cứ nhong nhóng đòi về. Lần này bác saber có vẻ nghiêm trọng, nghe đồn đâu là đại trọng thương, anh em chờ mãi vẫn thấy bác chưa thoát khỏi ngôi nhà nhỏ. Chị HP sốt ruột đi đi lại lại thông báo ?oChờ chút nha? hehêhe. Bác Hoà khá hiểm, vòng tay nói bâng quơ ?oLo gì, cùng lắm thì lượm cùi bắp??
    Cuối cùng đoàn ta cũng bon bon trên đường. Bác Hoà vẫn giữ vị trí áo vàng chung cuộc. Nhà Saber không chịu ngửi khói N nữa (chắc là còn phải đua với ông Tào Tháo hí hí). B.S lẽo đẽo theo sau chót, vừa chạy vừa đếm xe qua kiếng phải, thưa thưa tí mới dám vượt, thi thoảng lại giật mình vì người ta vượt lên mà mình không biết.
    Kế hoạch ăn kem tươi ở trại bò sữa Long Thành phá sản tanh bành. Vì đoàn ta đứt làm 3 khúc, khúc saber phải đứng lại cho con nhạn cuối cùng chưa trúng đạn gặp ông Tào Tháo. Khúc B.S thì chạy cho kịp khúc Hoà, còn khúc Hoà thì phải về nhà trước khi ông Tào Tháo xong việc với saber sang thăm.
    ?.
    Xe B.S chạy đi chạy về mất hết tầm 70k tiền xăng các bác ạ. he he chả tốn cái vé cầu đường nào cả, chỉ phải chỉ tay lui đằng sau. Với cả 150k bổ đầu phí ngủ nghĩ, ăn uống? Xem ra chuyến này ít hao tổn đạn dược các bác nhì.
    Thế là?HẾT ?" Tiên sư lão Tào Tháo!
  9. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Hê hê hê... các bác xơi "lẩu thập cẩm" như thế: nào là bánh khọt, nước mía rồi lại cóc xoài ổi... và rồi khô mực, bưởi... mà không đau bụng mới là lạ đấy (trong khi tôi có "bị" gì đâu?).
    May mà B.S phát cho người 1 viên thốc trước khi về chứ không thì: ngoài 1 cái cùi bắp cho mỗi người ra còn phải phát thêm mỗi người 1 lọ keo dán sắt ấy chứ (vì cái cùi bắp thông thôi sẽ "chịu lực" không nổi đâu. hehehe...
    Thế... sao chả nghe ai nhắc đến "tội" của Sivextien nhỉ? tự hô hào, tự lên lịch hết rồi lại chả thấy đi cùng?
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được camapsaigon sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 04/10/2005
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Này nhá B.S, câu này bắn trúng 2 con nhạn đấy. 1 con thì không biết ăn dưa hấu, còn 1 con thì không biết mua dưa hấu mà ăn đấy.
    Nhưng cái mà không biết ăn tại vì mai mốt tớ nhường dưa hấu cho bf ăn đấy nhớ, chả thiệt thòi gì cả .
    Chuyến đi này vừa ít hao tốn lương thảo, lại vừa bảo toàn sức khoẻ, hy vọng các lần sau anh em ta phát huy tinh thần ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này