1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhắc đến tội thì nhiều người cũng có tội ấy, cùng hô hào rồi cùng mất tiêu nhưng "THÔI KỆ" mọi việc đã qua cuộc vui cũng đã tàn
    Dù ai nói ngã nói nghiên
    Lòng tui vững đứng như kiền 3 chân
    Hi vọng những cuộc chơi sau khg lập lại tình trạng này nữa
  2. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nào nào...! Các chiến hữu bắt đầu bàn tour mới đi thôi.
    Tour Cao Nguyên
    [​IMG]
    Bạn có biết: Chinh phục phố núi bằng xe máy
    (Nguồn Báo SGGP - Ngày 13/9/2005, 14:41)
    Bạn đã bao giờ ?omột mình một ngựa? đi dọc Trường Sơn? Vậy thì xin mời, chỉ cần một ?ocon ngựa chiến?, bộ dụng cụ vá lốp xe thông thường, chiếc máy ảnh cùng ít vật dụng cá nhân, chúng ta lên đường!
    Cần xuất phát từ Thị trấn Chơn Thành (Bình Phước) vì đường nhựa từ đây ra đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) đã tương đối tốt. Rời Bình Phước là sang địa phận Đắk Nông với những đồi thông chập chùng, không khí se lạnh và những phố núi quanh co, tràn ngập sắc dã quỳ.
    Đêm Gia Nghĩa mát lạnh, lẩu bò, cháo gà là hai món thường trực phục vụ khách đường xa. Lẩu ở đây dùng toàn dụm và gân, tủy bò. Khi ăn, thực khách rất thích thú trước mớ rau diếp, cải bẹ xanh non tươi nhúng kèm, chấm chao sa tế. Giá cả ở Gia Nghĩa không đắt, một phòng nghỉ trung bình chỉ từ 80.000đ - 150.000đ/đêm.
    Đến với Đắk Lắk là phải thăm bảo tàng các dân tộc, ghé khu du lịch Buôn Đôn, du thuyền độc mộc trên hồ Lăk và đi qua cầu treo sông Sêrêpôk kỳ vĩ. Đêm Buôn Ma Thuột, thưởng thức ly cà phê nóng, thả hồn theo làn khói sương lãng đãng hay nhâm nhi chút thịt rừng, rượu cần cho thấm thía chất rừng núi.
    Cũng cần nói thêm, rượu cần hiện nay chỉ là loại ?ohàng chợ? vài chục nghìn đồng. Có xe gắn máy, tại sao bạn không hành quân vào buôn Ea Nho, xã Chư Kbô, huyện Krông Buk, ghé nhà H?TLai Niê (Hội trưởng Phụ nữ buôn, người Ê Đê) để mua một choé Pa, choé Tuk rượu cần nấu bằng gạo tẻ, đằm thơm và say nồng rồi nghe già A Ma Công kể chuyện săn bắt voi rừng bằng thừng da trâu.
    Phố núi Pleiku chào đón chúng ta bằng những con đường uốn lượn mù sương vào sáng sớm hay đêm khuya, lại chói chang nắng vào đúng Ngọ. Pleiku đẹp mê hồn nếu nhìn từ đỉnh núi Hàm Rồng xuống, nơi đó có những cô em má đỏ môi hồng, đều là người có xuất xứ từ Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị? lên đây sinh sống. Con đường mang tên anh hùng Wừu có vô số quán cà phê sân vườn, đối diện lại là giáo đường trầm tư cổ kính.
    Ai đó từng yêu một người con gái Pleiku, ra đường Wừu ngồi bên ly cà phê, nghe nhạc Trịnh Công Sơn hòa trong tiếng chuông giáo đường chiều chủ nhật, là có thể? trở thành nhà thơ! Ẩm thực ở Pleiku không có đặc thù, nó là sự pha lẫn những đặc sản của miền Nam, xứ Quảng và hương vị sơn cước. Vậy ai đến Pleiku, cũng nên dùng qua đĩa cơm gà trên đường Hai Bà Trưng.
    Thị xã Kon Tum cách TP Pleiku khoảng 50km về hướng Bắc. Điểm tham quan nên đến là Nhà thờ gỗ do người Pháp xây dựng, đó là một tuyệt tác kết hợp giữa thiên nhiên (gỗ quý) và nhân tạo (bàn tay con người). Bằng xe gắn máy, có thể dong xe vào tận làng đồng bào Giẻ Triêng, Xê Đăng, uống rượu cần ủ bằng sắn (khoai mì), lên men bằng lá rừng và so sánh sự khác nhau giữa nhà rông, nhà dài, nhà gươi của các dân tộc Trường Sơn.
    Bắt đầu từ đây, chúng ta bước vào đoạn đường đẹp và gian khó nhất. Hàng chục kilômét đường rừng không một bóng người. Đèo Lò Xo xuyên vườn quốc gia Ngọc Linh thật hùng vĩ. Cứ cong qua, quẹo lại như làm xiếc khiến người điều khiển xe máy cũng phải lượn lờ rã rời đôi tay. Thi thoảng, một chú heo rừng đen trũi, mõm dài sọc chạy vụt qua.
    Từ đường Trường Sơn đoạn từ Tây Nguyên sang miền Trung mất gần 1 ngày đường. Khí hậu cũng thay đổi bất ngờ từ cái nắng nung lửa ở Charlie sang mưa rừng thúi đất ở Phước Sơn. Thị trấn Khâm Đức của Phước Sơn chỉ có vài nhà trọ nhỏ xíu, khách có thể nghỉ lại một đêm để sáng mai đi thăm vùng sâm Ngọc Linh quý hiếm (ngược lên đèo Lò Xo) và nghe người bản địa thuật lại những huyền thoại ?ođi ngậm ngải?.
    (nguồn http://www.vietnamtourism-info.com/tindulich/bancobiet/printer_6667.shtml )
    Do trên đây chỉ là thông tin tham khảo nên đề nghị các chiến hữu cho biết ý kiến, kinh nghiệm... để cùng nhau đưa ra một tour hợp lý, thuận lợi về thời gian, tài chính, sức khoẻ cho mọi người để có thể thu hút nhiều thành viên cùng tham gia cho xôm tụ.
    Thời gian dự kiến: (3 ngày, 2 đêm) khởi hành từ Saigon đi... cao nguyên (lộ trình...?) vào một ngày thứ sáu đẹp trời của tháng 11, về lại SG vào cuối ngày CN.
    "Em Pleiku má đỏ, môi hồng..." he he... nghe ham quá!
    Thật tuyệt vời cái không khí se lạnh của vùng cao nguyên. Ngồi trong quán cafe vắng nhâm nhi ly sữa nóng & thả hồn theo tiếng nhạc của Trịnh Công Sơn thì... cbn chả biết tả như thế nào nữa.
    P/s: Tin thêm, hội U18 cũng có kế hoạch tổ chức tour Dalat (?) vào cuối năm để check lại đội hình cho tour SG-HN sẽ thực hiện sau đó. Saber đã trao đổi với bác u18SG - hội trưởng U18 - him nói sẽ thông báo để anh em chúng ta biết để xem có kết hợp được thời gian & lộ trình không.
    Được saber sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 05/10/2005
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, xem ra tour này có vẻ challenging dữ đây.
    Cự ly Tp.HCM - Ban Mê Thuột đã là hơn 600km, e rằng đi 3 ngày hơi căng. Nếu đi Đà Lạt thì nên tránh mấy ngày Festival Hoa kẻo đường đông và giá cả leo thang các bác à.
    Khome nghĩ 1 là mình đi ĐL cuối tháng 11 hoặc dịp Tết tây cùng đợt với các bác Vespa cũng hay
  4. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bài trên chỉ có tính chất tham khảo thôi... vì nếu đi tới Pleiku thì cũng gần 1.000 km, nếu đi thì phải cần ít nhất 1 tuần để đến đủ những địa danh trong bài viết.
    Cái mà saber muốn nói là chúng ta đã "xuống biển" nhiều lần rồi (Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu...) lần này ta sẽ "lên rừng" nên mới muốn mọi người góp ý tổ chức tour Cao nguyên này.
    Nếu đi Đà Lạt thì chắc sẽ có nhiều anh em ủng hộ vì nhiều lý do: cự ly lý tưởng, khung cảnh thơ mộng... nhưng chúng ta có nên thử đi xa hơn một chút để biết được thêm nhiều một chút không??? Buôn Ma Thuột cũng hay đó chứ... ("..Đến với Daklak là phải thăm Bảo tàng các dân tộc, ghé Buôn Đôn, đi thuyền độc mộc trên hồ Lak và đi qua cầu treo sông Serepok kỳ vĩ. Đêm Buôn Ma Thuột thưởng thức ly cà phê nóng, thả hồn theo làn khói sương lãng đãng hay nhâm nhi chút thịt rừng, rượu cần cho thấm thía chất rừng núi...")
    Tất cả chỉ mới là thảo luận, nếu như số đông có ý kiến thế nào thì chúng ta sẽ bàn theo hướng ấy. Nhưng thời gian thì nên đi vào tháng 11 tới. Tour đón năm mới sẽ bàn sau.
    @ khome: Festival Hoa thì nghe nói là đầu tháng 12 mới tổ chức phải không bác?
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Tui khoái nhất đọan này, đêm rừng núi sương giăng lãng đãng, bếp lửa bập bùng ... mà cuộn chăn đi ngủ sớm như chú pbn thì chán chết...
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ấy, bác Kasa lại thích nhậu rồi, nhậu say xong về đắp chăn ngủ có phải là phí rượu k0?
    Thay vào đó Trời lành lạnh ta ôm cái máy sưởi 37độ C ngủ, à quên, thức, có phải Sướng hơn k0, he he.
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy lên Đà Lạt cũng có khoảng thịt rừng....bập bùng... mà, lo gì....lò sưởi...
    Tui sẽ sắp xếp đi Đà Lạt cuối tháng 11 với Khome một chuyến mới được. Sau 20 tháng 11 nghen Khome.
    Dzô cái nào...
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Em thấy play bird hay hơn các bác ạ. Làm 1 chuyến không có biển, không có lãng mạn xem thế nào.
    Bác kasa nói thế thì cũng xấu hổ quá, iem chẳng biết ăn chơi chi hết, các bác vui thú gì là chỉ có đứng ngố mặt ra nhìn.
  9. nice110

    nice110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với anh khome, đi với vespa
  10. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác Saber nói từ Sai Gon_Pleiku= 1000Km chưa chính xác(chắc vì Bác chưa đi đây mờ).Tui thì đã băng băng từ Sài Gòn đến Daklak rồi từ đó băng lên Pleiku rùi.
    Sai Gon_Daklak= 300km
    Daklak_Pleiku<300km.Các bác yên tâm nhé!
    Giá tiền phòng thì ko mắc như ở trên nói đâu.Chỉ khoảng 50.000/đêm thêm.Là có 1 chỗ ngủ tốt rồi í.
    Chúc các Bác đi vui hỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này