1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    he he... tui nói đại đó mà... tại nhìn trên bản đồ + với khome nói SG-BMT = 600km nên tui nghĩ nếu đến Pleiku cũng thêm vài trăm km nữa Đúng là chưa đi thì chưa biết...
    Cho tiếp ý kiến đi bà con...
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thông tin của bác thợ săn tương đối chính xác đó, khome vừa alô hỏi người bạn ở Gia Lai. Theo người đó nói thì SG - Ban Mê Thuột khoảng 360km. Từ Ban Mê Thuột đi Pleiku khoảng 180-200km nữa.
    Hay mình sẽ đi Pleiku vào dịp Tết Nguyên Đán cho nó dư dả thời gian nhỉ.
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Khoảng cách từ Sài Gòn qua Buôn Mê thuột đi Pleiku theo quốc lộ 14 là 541 km thui, nếu đi theo quốc lộ 1 qua Nha Trang - Quy Nhơn rồi theo quốc lộ 19 ngược lên Tây Nguyên thì xa hơn nhiều - khoảng 800km. Trước đây đường 14 còn rất xấu và nhiều bất trắc nên xe từ Sài Gòn chỉ có cách ra Bình Định quẹo ngã 3 cầu Bà Gi lên đường 19, qua đèo Mang Yang rồi đến Pleiku. Bây giờ thì tốt rồi xe cộ chạy sáng đêm trên quốc lộ này, quốc lộ 1 chạy dọc bờ biển còn quốc lộ 14 là xương sống của đất nước đấy các bác.
  4. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đúng là pbn phát biểu mà không sợ bà con trên cao nguyên "mần thịt".
    Vùng cao nói chung & cao nguyên Trung phần nói riêng thì quanh năm sương khói lãng đãng, không khí trong lành, khí hậu mát mẻ, thiên nhiên cây cối hoa cỏ rất xinh đẹp & phong phú... con người sống nơi đó cũng xinh đẹp chẳng kém. Chú có biết Đà Lạt được gọi là thành phố hoa, thành phố mộng mơ... hay không?
    @kasanova: nhớ hôm đi Madaguoil anh em ta (khome & NA, sivextien, nice, cúm gà, blue, DP, titmui) buổi tối uống rượu cần, nhai thịt rừng bên bếp lửa đến giờ nghĩ lại vẫn còn thèm...
    Được saber sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 06/10/2005
  5. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Gớm các bác cứ bàn trên này bàn lên bàn xuống khó thống nhất lắm, tốt nhất cứ cặp nhau 1 bữa, mở bản đồ ra xem, thống nhất luôn thế có nhanh gọn không
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    biển= Phan Thiết, Vũng tàu. Lãng mạn= Đà Lạt ấy ạ. Dạo này em học được cái kiểu nói bóng nói gió . Đi mấy chỗ kia rồi thì thử 1 phát pleiku cho nó khác chứ các bác. Mà bao giờ đi nhỉ?
  7. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
  8. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Với lại nhai thịt rừng thì không phải nhai trong thành phố đâu nhé, phải vào rừng mới máu. Không vào rừng thì ucngx phải ở trong khu du lịch có nhà sàn-nhà rông, nhưng mà cũng phải quen ai trong đấy mới được, không thì chết tiền à Lên Buôn Đôn đi em giới thiệu cho 1 chỗ. Mà tốt nhất là lên Play bird , kiếm cái cầu treo nào ngồi giữa cầu mà nhậu, nóng quá thì nhảy xuống luôn. Quãng đường 581km cũng là 1 niềm phấn khích chứ nhỉ, xem ra vất vả bằng 1,5 lần đi Nha Trang . Có lẽ phải đi từ chiều thứ 6 thông đêm đến sáng thứ 7 mới tới nơi.
  9. steedy

    steedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku, đi thêm 50km nữa là bác lên Kontum rồi
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đi nữa à? Các bác có vợ rồi mà vẫn máu đi thế! hí hí. Nhưng định đi vào lúc nào? Đi xa hơn 500km thì không thể liệt vào thể loại "đi thì đi" được đâu. Các bác có lẽ phải lập cái hội nghị, chứ cứ bay **** trên này e bàn mãi bàn mãi cũng chỉ là mãi bàn.
    À, mấy hôm nay đi làm cái xe cùi của B.S cứ được để gần 1 con Steedy inox bóng lộn! Em đã rình rình leo lên mấy lần hê hê, cơ mà cái tay lái hơi bị hoành tráng, chắc em chỉ chạy thẳng chứ ko cua được. Hôm nay em đã để ý đọc biển số, tính hay quên nên em đọc xong là lẩm nhẩm suốt từ chổ giữ xe vào đến văn phòng. Nhưng @##$%#$ cái anh nào sáng nay đứng ở cửa! Anh í bảo "Em ơi bữa nào đua cho anh theo với!" Thế là em quên béng... Đâu như 51A6****. Mai em dòm mấy số sau. Mà ghét cái con dzồng dán trên bình xăng quá, giảm 50% sự yêu thích của em giành cho cái xe. . Nhà mình có ai còn đạn thì mua Steedy đê, cho em leo lên leo xuống mà ko phải rình he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này