1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Dear all
    Sáng nay anh em đã thảo luận tại SG X&N, vì lý do Buôn Ma Thuột cự ly xa, do mật độ chạy xe dày và nhiều anh em còn chưa thông thuộc đường đi nên đã đi đến quyết định chúng ta sẽ đi Đà Lạt trong 03 ngày. (T6 đi CN về)
    Về thời gian cụ thể sẽ bàn thêm, hiện có 2 lựa chọn
    1. Đi vào cuối tháng 11, cụ thể là từ 25 - 28/11
    2. Đi vào dịp Tết Tây, cụ thể là 31/12-02/01
    Thời điểm xuất phát : 3h sáng, dự kiến 9h30 tới nơi
    Thời điểm khởi hành về Tp.HCM : 11h, dự kiến 6h tối về tới nhà
    He he, bác nào máu thì tháng 11 đi luôn, nếu chưa máu thì để Tết Tây đi cũng được. Từ giờ tới đó còn dài mà
    P/s: Có lẽ nhờ Sivextien mở chủ đề mới về Đà Lạt để anh em thảo luận nhỉ, treo dính luôn cho nó máu nhé. Thanks!
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thôi các bác ơi. Còn tận 2 tháng nữa mới đi thì bàn làm gì cho chán. bàn đi đâu gần gần như Cần Giờ hay Tây Ninh đi chợ gần biên giới đi.
  3. TUECH

    TUECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    OK đi Đà Lạt thi tôi ủng hộ các bác.Bác XeBen ( Van nitoroui)gi đó cho em theo với nhé.Em chưa mua xe nếu Bác cho em đi ké thì OK
  4. TUECH

    TUECH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác đi Đà Lạt thì em sẽ chỉ cho nhiều địa điểm khá hay.Hotel bình dân,ăn uống bình dân các dịch vụ bình dân khác.
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Đang có cảm giác thèm đi các bác ạ. Toàn cái lúc đi không được nó cứ nổi cơn thèm mới tức anh ách. Kiếm cái giề mà giải toả bây giờ nhỉ
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Muốn giải tỏa dễ thôi, buổi tối ra đứng gốc cây Ngọc àh
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    bác khome tinh ranh đấy hehe
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bác khome mí cả bác gà mờ là quan với dân mà ra bùng binh giữa xã đôi co mí nhau như vầy à? hị hị thôi về phường em tường trình vụ việc đi Cần Thơ cái đê.
    ...
    Sáng sớm Chủ Nhật mới có...9h sáng mà điện thoại đã giãy đành đạch:
    -Alô, Lu hả? Đi Cần Thơ uống cafe không?
    -Gì? Cần Thơ xa không?
    -Qua cầu Mỹ Thuận tới luôn.
    -Nay Chủ Nhật rồi? Chừng nào về?
    -Sáng đi chiều về, gần mà đi về tầm 350km.
    -Mấy anh đi nhanh lắm, đi trước đi, có gì em xuống sau.
    ...
    Xàng ra X&N phát vì đã hẹn với chú hunter rồi, già từng này tuổi chả nhẽ để mang tiếng nuốt lời nuốt vốn Với lại cũng chả biết Cần Thơ đi cái lối nào, ra đấy còn hỏi đường anh em nữa chứ, máu rồi
    Có chị DP, anh khome, anh cá mập, anh Minh. Chú hunter chắc đề phòng quá nên ứ ra. B.S ngồi hỏi thăm đường xong lục tục đứng dậy xin phép mọi người còn đi. Ngồi thêm tí nữa có khi anh cá mập chuyên gia bảo trọng khuyên ở nhà luôn .
    Này thì đường 3/2 cứ thế mà phang thẳng. Đến bùng binh Phú Lâm cây Gõ thì mưa tầm tã. Chiến sỹ chùng cbn lòng. Đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tròng cái áo 2000VND đi tiếp. Ngang đâu Tân An hay cái gì gì đấy An thì hết mưa, nhưng cũng cứ để áo mưa thế phi luôn. Chà đói quá, sáng chả kịp ăn gì, chỉ kịp mở tủ lôi hộp sữa ra ực ực mấy hơi. Chả nhớ đã cho lại vào tủ chưa nữa, khéo vội quá lại quên...
    Chạy đến Châu Thành Tiền Giang thì xăng chưa hết mà đèn báo nhớt lập loè rồi. Định tới Cần Thơ đổ luôn, nhưng thôi sẵn vào đổ xăng luôn. May quá có nhớt 2T. Mất toi 130k cả xăng cả nhớt, xe thì đầy tràn, người thì đói meo, đi tiếp. Đi hoài, càng dòm cái trụ cây số càng điên, cái nào cũng chỉ còn có chữ Cần Thơ còn số km thì mất tiêu.
    Cuối cùng thì cũng tới ... cầu Mỹ Thuận:
    [​IMG]
    B.S tiếp tục leo lên cầu, ngừng xe làm một nhát
    [​IMG]
    Nắng quá, mất cả cảm hứng sáng tác, đi tiếp. Qua hết cầu đường chẻ làm đôi, cái đi Sa Đéc, cái về Vĩnh Long. Tần ngần, biết Cần Thơ đi đường nào chết liền, cầu vắng teo, thôi chơi bài liều, em về Vĩnh Long. Hên ghê, trúng đường rồi, còn tầm 35km nữa tới Cần Thơ. Tấp vô lề chút coi:
    -Alô, bác đang ở đâu?
    -Chờ em lâu quá, tụi anh ăn cơm rồi
    -Cơm là cơm ở đâu?
    -Cần Thơ
    -Cần Thơ là Cần Thơ ở đâu?
    -Là ...chậc, qua phà thì mới là Cần Thơ.
    -Vậy được, tưởng mấy bác ko đi thì chết với em! hehe chờ đó, em đang qua phà.
    -Hả????? Cái gì?????
    Tiếp 35km nắng nóng, đói khát...
    Phà kia rồi, chu cha trời ơi, nóng quá, chạy không sao, đứng lại phát sốt! Sắp ngất thì phà đến nơi. May quá, lại tấp vô lề:
    -Alô, Tuấn hả, chị tới rồi...
    -Rồi, ngay phà phải không, chờ đó, ra liền
    ....
    Ra liền của nó, ừm, gần 20 phút sau mới thấy một đàn chim két xanh đỏ tím vàng ra đón. Còn ác ôn bắt chạy một vòng, cho tới khi mình phát biểu "Thiệt chớ chị đói quá Tuấn!" hic, hoá ra nãy giờ dắt đi cho chết khát chơi! Anh em tấp vào cafe bãi cát. Thực ra nó là sông, nhưng nước đang ròng, con nít người lớn lội bì bà bì bõm ở dưới, phải căn máy ra xa mới khuất hết bóng người, sắp mưa rồi:
    [​IMG]
    Thiệt tình đúng là đi Cần Thơ uống cafe, mới ngồi nghỉ mệt chút là đã lo về vì trời sắp mưa và mai phải đi làm. Đúng là đi thử người thử xe! Em xe yêu của chị B.S ngoan quá, thật đáng mặt anh hào! Trong khi bà con ngắm cảnh hữu tình thì thằng ku Cúm gà vác thân bồ tượng đu lên cây tác nghiệp:
    [​IMG]
    Chừng lưng giãn ra thì anh em đi về, chuyến đi này có gặp gỡ giao lưu với anh Thọ (lưu ý là không phải Thọ Đại Uý gì nhá). Anh em dắt nhau ra công viên làm phát lưu niệm (ặc ặc, trên SG xuống Cần Thơ dắt nhau ra Công viên chụp hình). Đối diện là ngân hàng to uỳnh nên anh em bị đuổi lia lịa, B.S rất bực mình vì không kịp...làm kiểu. Ở ngoài xấu đã đành lên hình cũng không kịp làm đẹp thì quá là bất công!
    [​IMG]
    Qua phà:
    [​IMG]
    Series Qua cầu Mỹ Thuận:
    Các kiểu ngã ngớn:
    [​IMG]
    Các kiểu giang tay giơ chân:
    [​IMG]
    Các kiểu vắt vẻo:
    [​IMG]
    Xe bay kiếng trái chưa hàn nên B.S chụp lấy phân nửa, hhêh người mẫu Uy Di, vật mẫu NSR của em Lu.
    [​IMG]
    Và tấm cuối cùng, em Lu lăn đùng ngã ngửa ra giữa con lươn để làm một tấm gọi là "ngại thực"
    [​IMG]
    B.S mắt kém phải đua liên tục theo đèn đuôi anh Di & anh Phú, cúm gà hoàn thành tốt nhiệm vụ bọc hậu + mở lối vượt cho B.S ăn theo.
    Tình hình đang ổn thì về ngang Tân An mưa ầm ầm, sét đánh chíu chíu, sấm nổ ầm ầm, đội hình tè le. B.S + Cúm + bạn Cúm vào núp mưa ăn mì gói hehhe. Sau đó mưa bơn bớt thì lại đua về SG. Chả hiểu B.S đi làm sao cũng tới Cần Thơ hay ghê, vì đi về Cúm nó dắt đường nào lạ hoắc, về ngay Phú Mỹ Hưng. À, có nghe nó nói chuyện với phụ huynh là "Con về đường Nam Sài Gòn"
    Cuối cùng cũng về đến nhà. Mở tủ ra, hộp sữa đây rồi, ực ực mấy cái nữa rồi chui vào nhà tắm tắm phát, đánh răng rồi leo lên giường thẳng cẳng.
    Trưa nay đi ăn cơm ngang qua Tiến Thảo thấy bác Di đang lom khom coi xe, vậy là ổn, không có ai bị...sét đánh.
    Hết!
    Báo cáo hết!
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Well done! Hình đẹp đấy Lu ạ.
    Anh cứ dòm dòm xem phóng sự của em xem có đoạn nào tắm táp k0, tưởng k0, hóa ra đoạn cuối vẫn có, hay phết
    À mà có bác nào quan tâm đến phim 1735km k0, nghe cái tên là đã thấy máu rồi. Nghe đâu trong phim này có đoạn cưỡi CD125 độ nữa đó
    Vài dòng giới thiệu
    "1735 km" - Nhẹ nhàng và thú vị

    [​IMG]
    Cảnh trong phim 1735 km
    "1735 km" được đặt lòng tin sẽ là một bộ phim giải trí nhẹ nhàng nhưng thú vị của chính người trẻ làm cho người trẻ sẽ được rình chiếu tại các rạp từ ngày 7-10.
    Bộ phim khởi đầu bằng một chuyến tàu bình thường như bao chuyến tàu khác từ Hà Nội về TP.HCM. Nhưng với Kiên (Khánh Trình đóng) và Trâm Anh (Dương Yến Ngọc đóng) thì đó sẽ mãi mãi là một chuyến tàu đặc biệt trong cuộc đời họ.
    Mãi cho đến khi vô tình gặp nhau trên chuyến tàu ấy, Kiên và Trâm Anh vẫn như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Kiên là một kiến trúc sư trẻ có tài, lãng mạn, thích kết bạn nhưng lại sợ gắn bó với những mối quan hệ lâu dài và có phần hơi? lập dị.
    Một gã lúc nào cũng khoác chiếc túi vàng của thầy tu, bút chì đỏ giắt vắt vẻo trên tai, lúc nào cũng hí hoáy vẽ, lâu lâu lại xổ ra những câu nói rất? khác người. Rõ ràng anh chàng hoàn toàn không phải là hình mẫu lý tưởng của một cô gái sống khép kín dựa trên những nguyên tắc, luôn lên kế hoạch cho tất cả mọi việc như Trâm Anh.
    Sự khác biệt về tính cách, quan điểm khiến họ thường xuyên xảy ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Mọi việc trở nên rắc rối khi cả hai bị lỡ mất chuyến tàu tại Huế. Bị lạc mất toàn bộ hành lý, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 53 ngàn, hai con người khác biệt ấy phải dựa vào nhau để tìm cách về lại TP.HCM.
    Kiên và Trâm Anh chỉ có ba ngày vỏn vẹn bên nhau, từ Huế đến Hội An rồi về Nha Trang nhưng ba ngày ấy lại thật dài với nhiều thử thách trớ trêu đủ để họ phát hiện ra ở người kia một thế giới hoàn toàn khác biệt với những gì mình từng trải nghiệm và cảm nhận được những rung động tình cảm đang dần hình thành.
    Không cố tình câu khách bằng những tình tiết giật gân hay đề tài gây sốc nhưng 1735 km vẫn lôi cuốn khán giả bằng một câu chuyện tình yêu lãng mạn và bất ngờ, ***g vào đó là sự chia sẻ về lối sống, công việc, tình yêu? của giới trẻ.
    Một điều ấn tượng nữa ở 1735 km là những khung hình đẹp với những danh lam thắng cảnh dọc chiều dài đất nước, từ một Hà Nội lãng mạn, một Huế cổ kính, một Hội An huyền ảo, một Nha Trang tươi trẻ và một Sài Gòn đầy sôi động?
    Nói như đạo diễn Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn là ?oPhong cảnh Việt Nam rất đẹp, bình dị mà choáng ngợp mà không phim trường nào diễn tả nỗi. Chúng tôi muốn chuyển tải tình yêu, niềm tự hào với quê hương qua bộ phim tới các bạn trẻ. Tôi tin rằng sau khi xem 1735 km, nhiều bạn trẻ sẽ có cảm hứng khoác ba lô lên đường du lịch?.
    -------------------------------------------
    He he, đây đúng là 1 phim k0 thể bỏ qua đối với dân ghiền du lịch. Tuần này quân ta rủ nhau đi xem đê
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngưỡng mộ thật! oạch.....@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này