1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Trận đấu tối hôm qua với Malaysia dường như lặp lại kịch bản của trận đầu ra quân gặp Singapore. Sau hiệp 1 đá ỉu như cơm nguội của ĐTVN và bị dẫn trước 1 trái thì sang đến hiệp 2 các cầu thủ của chúng ta như bừng tỉnh và quất lại đến 2 trái, đem lại chiến thắng ngọt ngào cho các cổ động viên cuồng nhiệt ở quê nhà.
    Hôm qua khome về nhà với cái cổ họng khản đặc nhưng sướng sướng là...
    Vể cổ động viên của ôtô - xe máy trong trận đấu: đã có 1 vài fan quá khích đòi ...tụt quần cầu thủ và cả trọng tài. Lần sau góp ý các bác rút kinh nghiệm : Cứ thế phát huy!
    Hẹn gặp lại trận chung kết với Thái Lan
    P/s : Chúc mừng NV400 của phambienngoc reborn. Chẹp, nhìn quả lốp sau của chú thèm quá
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 03/12/2005
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4

    Được khome sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 03/12/2005
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Ơ nhà bác khome mải tụt quần trọng tài nên quên xem cầu thủ đá hay sao thía? Tỷ số hiệp một là 1-1 còn bàn thắng ấn định 2-1 là ở hiệp 2 cơ mà bác...?
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bác khome mải bảo vệ cái quần vì sợ 2 hôligan kia phấn khích lên quay qua tụt mất, về ăn nói sao với gấu mẹ. hị hị
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, Ngày Chủ Nhật hôm qua thì từ sáng đến chiều là vui cực kì luôn, nhưng mà buổi tối thì chán phải biết.
    Các pác nào văn hay võ tốt thì tường thuật lại cho pà con biết với, còn nhà iem văn dốt võ nát thì chỉ biết hóng hớt thôi.
    Ah, các pác nào có ảnh thì nhớ post luôn hé. [​IMG]
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ngày hôm qua khome quả thực là một "người đàn ông hạnh phúc" khi buổi sáng tằng tằng chiếc Lambretta chở 2 người đẹp đi ăn sáng và buổi trưa cũng với chiếc Lambretta ấy chở 2 người đẹp đi ăn thịt cá sấu.
    Công nhận, mình cũng được dịp thể hiện những đường cua lả lướt "không thấy đường" vì núp sau mái tóc bồng bềnh của tieuthuvuive. Công nhận, thiên hạ mình mình với con mắt ngưỡng mộ và pha chút ghen tị khi nhìn thấy 1 thằng cha khệnh khạng trên chiếc Lambretta trắng đỏ, đằng trước là em tieuthuvuive, đằng sau là em venus. Chỉ tội nghiệp cho chiếc xe già nua cùng tuổi tác nhưng vẫn cố gồng mình chở 3 đứa "ôn vật", khề khề.
    Thịt cá sấu hôm qua ngon thật, còn thịt khác thì tui k0 bít à nghen. Chỉ chán 1 điều là ĐTVN 1 lần nữa thất bại trước Thái Lan.
    Thanks Mr Sơn U18 đã rủ rê anh em chiến đấu với cái bọn cá sấu hung ác. Thanks Venus đã k0 quản ngại đường xá xa xôi tham gia với mọi người trong 1 ngày Chủ Nhật - a Great Sunday!
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hừ hừ bác khome 2 tay 2 em trông lả lướt thế. Em cũng phải ghen tị với bác.
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần không giống như bao tuần khác, tự nhiên hôm nay venus cảm thấy nhớ sg khing khủng mà thật ra là nhớ các gương mặt mốc của khome, tieuthuvuive, Nice110, CB1, CB125, sivextien,.... những gương mặt đã cùng venus chinh chiến trong cuộc chơi tại ĐL tuần trước. Thế là quyết định vào SG ọp với các bác trong ngày CN. Chiều thứ 7, vội vội vàng vàng, cố làm cho xong những việc vặt vãnh trong nhà, mà vào những ngày cuối tuần mình vẫn thường làm những việc này. Phù....xong rồi, Nhắn tin cho khome :"venus vào SG ọp với môtô CN đây", đt cho CB1"alô xin lỗi ai đầu dây vậy?
    " alô, xin lỗi chịu không nổi",
    "Á venus àh, khoẻ không em?"
    " Dạ em khoẻ như trâu, dạo này tình hình các bác trong này thế nào anh? có khi ngày mai em sẽ ngồi cùng các bác cổ động cho tuyển VN đấy"
    8h tối lên xe ngồi, mình cố ngủ , ngủ để ngày mai có sức mà ăn chơi chứ, uống viên thuốc chống say xe vào rồi mình yên tâm bật ghế ngả ngửa ra sau làm một giấc tới lúc mở mắt ra thấy mình đã ở trung tâm SG. Đt cho tieuthu và về nhà nhỏ này, tắm rửa thay đồ xong làm thêm một giấc nữa, chẳng kịp để cho tieuthu hỏi han gì, Nice gọi cho mình "Hình như chị đang ở sg?"
    " Ừ chị đây, chị đang ở SG" mình cảm thấy thật phấn khởi.
    "Bà này tui cũng bái phục luôn, sao ko báo trước, toàn làm những chuyện bất ngờ, thôi chút nữa ra cafe SG X&N gặp nha"
    9h khome tới đón mình và tieuthu cùng đi ăn sáng :" ơ thế ku Ngọc đâu, em nhắn tin cho nó chưa?", " ủa em tưởng là anh nhắn tin rồi mùh" , đt cho Ngọc " em đang rửa xe, khoảng 25 phút nữa thì xong, chị cứ đi ăn sáng đi, em sẽ chạy qua sau"
    Hic hic .... thế là con Lam già của bác khome đành phải đèo 2 em xinh tươi đi ăn sáng. Mình biết bác khome hảnh diện lắm lắm, đi đường ai cũng nhìn nhìn bọn mình, rồi nhìn nhìn con xe, chắc họ thấy tội nghiệp chiếc xe thôi. " Khome này, người ta nhìn đôi giầy của venus chứ không phải nhìn xe của khome đâu nha, hic hic...xin lỗi chịu không nổi, tự tin thấy ớn luôn"
    Venus đi ăn cơm đây, sẽ tiếp tường thuật tiếp sau nhé.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    keke...ngồi sau NV SANHO 400 chạy bì bà bì bạch...muốn lả lướt cũng hổng được dù là chở một em xinh tươi. Ngọc nhề
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua, mình là người "chứng - kiến-tất-cả" thì ngồi trước mà lị. đang hí hửng chạy pằng pằng trên đường đầy ổ gà ổ voi, thi thoảng lại thót hết tim gan phèo phổi...vì ông khờ ông ý bẩu kô nhìn thấy "tại cái đầu em". thié có kinh không. 4 con mắt của ông ý cứ thẹn thùng sau mái tóc của mình, cóc chịu dòm đường giề cả. làm lúc đi trong trại cá sấu ra, lão khờ cho con lambeta già (sắp là)của mình hun vào....mông con nice110 tui xót xe(sắp là) của tui wá
    HUm wa, mí lần dựng hết tóc gáy , cứ sợ mìn sắp ngồi dưới âm phủ tường thuật offline òi chứ. giờ vưỡn thấy mìn ngồi trong văn phòng, lọc cọc gõ.....hí...hí....sống òiiiiii.......
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 05/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này