1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới gãnh để trích đoạn khúc nhật ký nhằm tường thuật lại cái buổi ra quân đi coi đá banh bên Nguyễn Du.
    ...
    Đá như đập đầu vào tường! Ai bảo tự dưng đi công bố cái giải thưởng trước làm giề! Đi bộ cũng được tiền thì việc gì phải chạy hồng hộc cho khán giả nó...sướng!
    Hôm xem sân ở Nguyễn Du, chỉ được cái lúc đầu là vui, anh chị em đông vãi chõng, chắc cũng xêm xêm xì-tát đờ Phờ-răng chứ không bèo! Anh em máu vật, nhưng quầy vé chỉ bán mỗi hô-li-gân 1 vé, không có tiết mục mua giùm bạn gái hay mua giùm bạn giai gì ráo. Xếp hàng rồng cbn rắn. May mà mặt mày con bé mí cả các CB trông ngoan ngoan là, nên bác í chiếu cố bán cho 4 vé!
    Vào trong, 2 khán đài chật nghẹt, bên dưới sân cũng như xếp cá hộp. Bác Sơn phải đánh đòn tâm lý mới giành được 2 ghế cho phambienngoc với tieuthuvuive. Bác í cứ bảo ?oNgồi đây phải cẩn thận lấy nón ra mà đội vào không tí nữa nó ném chai lọ vào đầu thì chết?. Con bé với bác CB cũng hăng hái gật gà gật gù tán thành. Thế là 2 bác ngồi trước lẳng lặng lên đường. Khữa khửa
    Lúc mua vé nghe bác bảo vệ bảo sân 4000 chổ sợ gì hết vé, bây giờ tính luôn cả cái chảo người bên dưới thì cũng chí bèo 6000 nhân mạng (vị chi ban tổ chức chí bèo lụm 42.000.000VND, chưa trừ chi phí ). 2 màn hình to uỵch 2 đầu. Có 1 chú vác cái máy quay phim bằng xốp có gắn cái đèn pin làm flash đi đi lại lại (Thân máy còn ghi mấy chữ nguệch ngoạc ?oKOTEX TÀI TRỢ?, không biết bác phóng dziên này sướng cỡ nào chứ KOTEX mà biết thì nó phải sướng hơn cả bác là cái chắc). PV đài KOTEX này đi đến đâu anh em ngoác mồm vẫy tay loạn xị.
    Vài pha gay cấn anh em hò hét, đập gõ nhặng xị. Sau đấy thì, chẹp, đi coi đá banh mà sao thấy ai cũng nhớ Má, liên mồm gọi Má, gọi Mẹ. Bác Sơn thì líu cả lưỡi ?oMá nó, trái bánh thế mà cũng không giành được!? Con bé ngồi cạnh lầm bầm ?oCó mỗi bong với bánh, à nhầm, banh với bóng mà cũng líu lưỡi!?. Thua 1 trái khán giả tậm tịt, con bé giở thói AQ ?oÔi giời, nó ăn mình 1 trái là thường, nó phải ăn được mình 2 trái kia, chứ không được thế thì là ?ục!? . Bác CB trong một pha bóng bay lập bập trước khung thành đã buột mồm ?o%&%^&%^ đá vậy mà cũng đá!? và dậm một cái hết sức nhiệt tình vào ?chân con bé. Con bé nín khe, đau tái mặt.
    Của nợ thế nào nó tọp cho 3 trái, chắc là bẻ luôn máy quay phim, thằng bé PV đài KOTEX mặt dài ra, thương quá. Anh chị em líu ríu dắt díu nhau về. Khán đài vắng teo, ngồi một mình cả 5 ghế, toạ 1 ghế, gác tay 2 ghế, gác chân 1 ghế, thêm 1 ghế bỏ balô giỏ xách. Mỗi đứa một cái màn hình. Thương cho bác SơnU18 - nhà tài trợ Kimco, mỗi lần thấy logo Kimco băng quá màn hình lại hậm hực, ?oBiết thế ông dồn hết vào cho đội nữ?. Suốt đường về cứ lẩm bẩm ?oVăn Thị Thanh ơi, anh hối hận quá!?.
    Lúc nãy xếp hàng mua vé mất toi nó đâu hết cả tiền, còn mỗi 30k ở túi trước nộp hết cho bác CB vào mua vé. Giờ về không có cả 2k mà ăn kem, đúng là nản hết cả lòng. May cô tiểu thư thương tình móc bọc hết 3 lần mới đủ 2k mua cái kem tươi cho con bé nó ngoan trở lại.
    Hôm í đi coi đá banh chẳng qua là để bác CB bác í chứng minh cho cái điều ?oHễ anh mà ra ngoài coi là thua?.
    Hoan hô anh CB! Cuối cùng chỉ có anh mới là người chiến thắng, clap clap clap!
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tiếp đây,
    Cái quán chật hẹp, 3 ba đứa loay hoay mãi mới tìm ra chỗ ngồi, xì xụp ăn cho nhanh để ra khỏi cái chỗ nóng bức này, gọi điện cho ku Ngọc, hik hik... giờ này vẫn chưa rửa xong con xe, cũng vừa lúc Nice gọi: " Em dang ở SG X&N, sao không một bóng người vậy hả?" , khome chỉ dẫn đường và 3 ba đứng đợi Nice đến chở. Trong lúc chờ Nice, tieuthu va venus tranh thủ làm điệu vài kiểu với chiếc Lam của khome ( cbn, chụp cả đống hình, xí xọn thế nào đe lét sạch trơn, chỉ còn mỗi hai tấm này thui, thành thật so rì bác dstung -người mong đợi xem hình nhất )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến điểm tập kết SG X&N, cũng vừa lúc thaihoa77 đến nơi. Lại một lần nữa loay hoay tìm chỗ ngồi, hehehe... một bàn vừa đứng dậy, venus nhanh chân ngồi vào liền, thế là có một bàn ngoài mặt tiền cho anh em ngắm xe. Mọi người dần dần tập trung đông đủ : Khome, venus, tieuthu, Nice, pbngoc, dstung, thaihoa77,anh Sơn U18, venus đt cho CB1: " ôla, venus đây, em đang ở sg, đang ngồi SG X&N đây, anh chạy ra nhé!"
    " Ối trời tưởng nói chơi, ai ngờ làm thiệt đó hả? anh đang chở bà xã đi ăn sáng, chút nữa anh ghé qua", gọi cho sivextien nhưng sivex ốm nên không ra được. Cuối cùng thì CB1 và bà xã cũng đến, sau đó còn có cả CB125. Tám đủ chuyện trên trời dưới đất, từ Discovery, sang thời sự quốc tế,... nói chung là không cần thêm con vịt thì cũng đã là một cái chợ rồi. Anh Sơn U18 sực nhớ đến bé Blue, thế là gọi ngay cho em nó. Ku Ngọc xung phong đi đèo em Blue, mọi người ngồi lại cứ đoán già đóan non hôm nay bé Blue mặc jì, short hay váy .....hehehe.... ku Nice sốt ruột " Cái thằng gà mờ này đi đâu mà lâu thế không biết" Rồi lại móc đt ra gọi , đầu dây bên kia ku Ngọc thỏ thẻ : " Đang đợi Blue thay đồ ", hic hic.... lại tiếp tục đợi, lần này không những Nice mà cả mọi người cùng sốt ruột.
    Anh Sơn U18 : " Khi nãy Blue thay đồ, bay giờ đến phiên thằng Ngọc thay đồ, chúng nó làm gì mà thay đồ hơn 15 phút vẫn chưa ra đây " .
    thaihoa77: " Sao không bảo Ngọc thay đồ dùm em Blue cho nhanh đi "
    ......hehehe... có mỗi câu "thay đồ" của ku Ngọc mà hình như có tới mấy chục câu suy diễn của các bác môtô nhà ta.
    Cuối cùng thì em Blue cũng đến, lần này thì mặc short, cả nhà thở phào nhẹ nhõm, mặt ku Nice dãn ra trong thấy, hic hic..... Đói bụng gần chết 12h trưa mà vẫn chưa cho mấy con nhỏ đi ăn gì, tieuthu , venus than đói rầm trời. Mọi người bàn nhau là nên đi ăn gì, theo ý kiến được cho là hay nhất của anh Sơn U18 thì cả nhà kéo nhau đi ăn thịt cá sấu hoa cà ở quận 12. Lại rồng rắn kéo nhau đi, xe ku Ngọc lại gặp sự cố trên đường vì vậy khome nhà ta lại được diễm phúc đèo hai em xinh tươi trên con Lam già, mái tóc tung bay của tieuthu mà mấy lần venus ngồi sau thót tim vì bác khome ứ thấy đường, cứ nhè đuôi xe mà ủi, venus ngồi sau cứ la oai oái . Tạ ơn chúa, con vẫn còn ngồi đây, amen. Màn ăn uống cũng hết sức ngoạn mục, món nào rinh ra chưa đầy 15s đã vèo, sạch bóng đĩa. Hình như hôm nay sinh nhật anh Sơn nên mọi người cứ thoải con gà mái, anh Sơn chiêu đãi, bác Sơn gãi gãi đầu : "Má anh mới đẻ anh tuần trước, bây giờ đẻ lại nữa àh". Hic hic.....Món đầu tiên : thịt cá sấu hấp gừng ( luộc gừng thì đúng hơn) , venus còn ngại nên ko dám ăn vì chưa ăn bao giờ, Blue; " chị ăn đi, được lắm, chẳng có mùi lạ đâu, em ăn được là mọi người ăn được" hic hic.... mình cũng gắp miếng ăn thử, nói chung là ngon nhưng vẫn không ăn được nhiều, đành ngồi gắp cho bà con ăn rồi lo bảo vệ phần của phe ta trước sự tấn công của Blue và thaihoa. Món thứ 2 " gỏi thịt cá sấu và xoài, món này do blue gọi, ngon đáo để, ực ực... để nuốt nuớc miếng cái đã rồi kể tiếp. Bà con bên tả kéo nhau đi xem cá sấu, bà con bên hữu xấu ăn ko thèm gọi, e hèm.. để mình ăn vơi đi nữa đĩa gọi vào là vừa, Blue thấy tội nghiệp nên định gọi anh em vào, thaihoa77 nhất định không cho, rồi thì mọi người cũng kéo nhau vào, tuy đĩa gỏi có vơi đi một ít. Món thứ 3 do venus gọi để ăn chơi, nhưng là món được mọi người bàn tán nhất : Khoai Môn chiên, thaihoa : "Môn này phải được trồng ở làng mới ngon", hay " Hình như môn này được mang từ Lào sang ", hic hic... Rồi tự nhiên lại quay sang nói đến mục đích vào SG của venus, dstung " venus máu thế, chạy chiếc Lam từ NT vào à?", " Dạ em vào đây là để bán xe mà, em vừa bán cho anh khome đấy". Á hớ hàng, mọi người ồ lên sung sướng, bác Sơn được thoát khỏi vụ sinh nhật :''"Thôi kêu má anh nín đẻ, để tuần sau đẻ vậy ", Blue khoái trá : " Tú -Khome mua được xe , Thư - venus bán được xe, vậy chấu này anh chị đãi" , thaihoa77 " Thư - Tú, T T có nghĩa là trả tiền và thanh toán", Blue tiếp " còn tụi mình thì Thưởng Thức" hehehehe.... venus và khome ngồi im chịu trận, tieuthu lúc đầu còn hăm he mua con Lam già, đến lúc này cũng nín re ko dám lên tiếng vì sợ vạ lây chung độ. Hehehe... venus cũng biết mấy bác ấy chỉ đùa thôi mà vẫn cảm thấy sợ sợ lo lo rờ cái ví tiền của mình .... Món tiếp theo cũng được mang ra, thịt cá sấu nướng, món này ngon cực, bà kon dành ăn rất tích cực, màn chôm chỉa từ bàn này sang bàn nọ diễn ra rất ngoạn mục. Món ăn cuối cùng cũng đến, bây giờ là món lẩu, phải đấu tranh dữ dội, vì người thì ăn được măng chua, người thì ko ăn cay được, người không thích ăn cái này người thích cái nọ, cuối cùng thì biểu quyết theo ý kiến số đông Món lẩu chua cay được trình làng và chiều theo sở thích riêng của tieuthu và CB125 một đĩa măng được mang ra để đáp ứng nhu cầu. Ăn uống no say, venus giục mọi người về vì có hẹn với mấy bác bên hội vespa. Mọi người định bụng sẽ cà cưa cho đến 5h chiều rồi đến nhà thi đấu xem đá banh luôn. Trời vầng vũ mây đen và mưa vài hạt nhẹ, mọi người dành phải kêu tình tiền và lục đục kéo nhau về, hẹn gặp nhau tại nhà thi đấu Nguyễn Du lúc 5h chiều để cổ động cho Tuyển VN và hò hét cho sướng. Khome tiếp tục chở 2 em xinh tươi trên con Lambretta Racing, venus và tieuthu lại được dịp hò hét và thót tim vì tài nghệ lái xe của khome. Trở lại nhà tieuthu , venus tranh thủ làm điệu một tí rồi nhờ ku Ngọc chở ra chỗ hẹn với các bác vespa. Mình vừa xuất hiện ở cửa nhà, ku Ngọc tròn xoe mắt : " Ơ ai mà điệu thế nhỉ? em bảo này, xe em là nó giật lắm đấy, chị phải ôm cho chắc vào nhé" thằng bé này lém lỉnh thật, hihihì......
    Màn tường thuật đến đây là hết, tiết mục tiếp sau của venus với hội vespa cũng rất vui và thú vị. Vâng xin cám ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình ọp ẹp tuần sau, lần nữa venus xin cảm ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình ủng hô đội tuyển VN hic hic... chẳng ăn nhập gì hết......
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Nhìn hai nàng dễ thương wá các bác ơi...
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ặc, bán cả xe lẫn người, giá tám chục triệu. Mọi chi tiết liên hệ khome.
    (chuyện này nghiêm túc, k0 có giỡn được đâu à nghen)
  5. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    OK, mua nuôn! Giá gã Khờ này được phân bổ như sau:
    - Người thuộc nhóm 7X tương đương 7X tê
    - Xe sẽ là 80Tê trừ đi 7X tê bằng Y tê
    Đặt cọc trước phần Y tê và lấy xe, khi nào trả nốt tiền thì lấy người! Mà hình như có khuyến mại: mua 1 em tặng (tống cổ) nốt em kia?
    Anh em nào máu trả nốt phần còn lại (7X tê) và thồ cả 2 ẻm về nhé! Liên hệ bác Khờ, từng người một, không chen lấn xô đẩy!!!

  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cái gì thế hử Bố già?
    người thuộc nhóm 7x thì 7x tê?
    Xe 80tê trừ đi 7x tê?
    vậy người 8x thì....vô giá ah?
    hàng khuyến mãi tặng thêm?
    Đập một phát, nát như tương bi giờ.
    Anh khờ,
    Bán giè mà rẻ thiế? Phải rao thiế này: còn lam già gòi, bán 10tê
    7x bán 70tê,(tuy cóa hơi già, cơ mừ gừng già thì cay)
    8x bán 80tê(ít kinh nghiệm nhưng bù lại trẻ trung , sôi nổi. mí lại ngừ ta nói bé cơ mà bé hạt tiêu)
    tổng cộng 160 tê. (mại dzô)
    Bắt đầu đấu giá, đưọc giá sẽ bán!
    BBBOOOOOOONNNNNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kí lão khờ này đúng là khờ.không tham khảo ngừ ta mà rao bán như vậy. hố quá chừng chừng
  7. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Này bác Khờ kia, giao rồi là cấm có rút lại đấy!
    Cái loại hàng 7X thì X càng to giá càng cao lo gì! Đặt trước phần Y để lấy xe rồi bùng lun!
    Mua 7X khuyến mại 8X, anh em mua nhanh kẻo... Ế!

  8. goldbullvn

    goldbullvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cộp Cộp
    Trật tự, Bố Già
    trong phiên đấu giá mừ dám đe doạ bên cung à? nên nhớ là ở đây, cầu nhìu hơn cung đấy nhá.
    Lão khờ, cứ yên vị đấy cho em. Để em làm đại diện trung tâm đấu giá lun. Quyết định nâng giá như trên sau khi đã thẩm định lại giá trị tài sản.(giá trị sử dụng và trưng bày....)
    (kaka...luật là ở trong tay ta! )
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    @tieuthuvuive : Ngốc ạ, rao đắt thế ai mà dám hỏi mua.
    Rao thế thôi, tám chục triệu chiếc xe, khuyến mãi thêm 2 người đẹp. Lừa lừa được bác nào "tham rẻ" rồi về mà trấn lột tiếp, lo gì, nhỉ.
    Mại dzô, có bớt chút chút cho bác nào còn khỏe mạnh, có thể phục vụ lâu dài cho sự nghiệp của ...các cháu. Riêng bác Bự thì em không bớt, chỉ tặng thêm cho bác 1 bình "Hồi Xuân Tửu" thôi, he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này