1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Công nhận dáng mình ngồi moto trông xấu thật.
    Tiếc quá Ngọc ơi, anh em đã bảo chụp thêm kiểu nữa cho chắc cú. Thế mà vẫn mất à.
    Nói thật hôm qua đang phê phê về đến nhà mà để tớ viết bài thì chỉ có tuyệt. Nhưng hôm nay hơi nguội 1 tí rồi nhưng cũng xin có vài dòng cảm xúc với các bác.
    Thế đấy các bác ạ, những người chơi motor mỗi người có 1 vẻ diện mạo dáng dấp khác nhau. Người thì thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ như bác Sơn, người thì phong độ, cơ bắp như bác Phú, người thì lãng tử như bác Saber ; trí thức -?onhà khoa học? như sivextien hay bụi bụi, phong trần như bác Kasanova (đúng là dân đi biển), hay còi còi mà cứ thích xe to như khome và phambienngoc. Mỗi người mỗi vẻ, cứ lên xe là thốc ga ào ào, thế mà nói chuyện cứ hiền khô, chỉ thấy trong ánh mắt có 1 niềm đam mê khó mà giấu nổi.
    Mong rằng tiếp tục được gặp gỡ các bác ?oU18?, và nếu có thể, sẽ chinh phục những đoạn đường xa hơn.
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Công nhận dáng mình ngồi moto trông xấu thật.
    Tiếc quá Ngọc ơi, anh em đã bảo chụp thêm kiểu nữa cho chắc cú. Thế mà vẫn mất à.
    Nói thật hôm qua đang phê phê về đến nhà mà để tớ viết bài thì chỉ có tuyệt. Nhưng hôm nay hơi nguội 1 tí rồi nhưng cũng xin có vài dòng cảm xúc với các bác.
    Thế đấy các bác ạ, những người chơi motor mỗi người có 1 vẻ diện mạo dáng dấp khác nhau. Người thì thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ như bác Sơn, người thì phong độ, cơ bắp như bác Phú, người thì lãng tử như bác Saber ; trí thức -?onhà khoa học? như sivextien hay bụi bụi, phong trần như bác Kasanova (đúng là dân đi biển), hay còi còi mà cứ thích xe to như khome và phambienngoc. Mỗi người mỗi vẻ, cứ lên xe là thốc ga ào ào, thế mà nói chuyện cứ hiền khô, chỉ thấy trong ánh mắt có 1 niềm đam mê khó mà giấu nổi.
    Mong rằng tiếp tục được gặp gỡ các bác ?oU18?, và nếu có thể, sẽ chinh phục những đoạn đường xa hơn.
  3. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá các bác nhỉ, có mấy tấm hình nghĩ đẹp mà lại không có.Nhưng thôi, cũng chẳng sao. để lần sau off đông đông thì chụp lại cũng đuợc.
  4. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Tiếc quá các bác nhỉ, có mấy tấm hình nghĩ đẹp mà lại không có.Nhưng thôi, cũng chẳng sao. để lần sau off đông đông thì chụp lại cũng đuợc.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hơ hơ, uống rượu cần của bác Sivextien xong lại ra được tí thơ mới hay chứ.
    Tuy rằng thơ chán chết, lại chẳng logic tẹo nào, nhưng mời các bác xem tạm. Bác Saber nhớ đọc cho các bác U18 nghe nhé.
    Xa lộ Đại Hàn 1 chiều lộng gió
    Các anh đi trong cái nắng ban trưa
    Đường anh về Trời đổ cơn mưa
    Cái nắng hè oi ả, vận tốc 180km/h
    Vẫn mơ về em, người thiếu nữ
    Áo dài em bay, áo khoác anh cũng bay theo
    Nào giầy cao su, nào nón bảo hiểm
    Ơ cái ổ gà, nào các bác cùng bốc đầu vọt qua.
    Về đến thành phố rồi, tốc độ 100 thôi nhé.
    Vơ vẩn anh nhìn, lột nón bảo hiểm ra thôi
    Ngã tư Hàng Xanh, xe tải kẹt lên kẹt xuống
    Tốc độ còn 20, chào các bác, em về xuôi.

  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hơ hơ, uống rượu cần của bác Sivextien xong lại ra được tí thơ mới hay chứ.
    Tuy rằng thơ chán chết, lại chẳng logic tẹo nào, nhưng mời các bác xem tạm. Bác Saber nhớ đọc cho các bác U18 nghe nhé.
    Xa lộ Đại Hàn 1 chiều lộng gió
    Các anh đi trong cái nắng ban trưa
    Đường anh về Trời đổ cơn mưa
    Cái nắng hè oi ả, vận tốc 180km/h
    Vẫn mơ về em, người thiếu nữ
    Áo dài em bay, áo khoác anh cũng bay theo
    Nào giầy cao su, nào nón bảo hiểm
    Ơ cái ổ gà, nào các bác cùng bốc đầu vọt qua.
    Về đến thành phố rồi, tốc độ 100 thôi nhé.
    Vơ vẩn anh nhìn, lột nón bảo hiểm ra thôi
    Ngã tư Hàng Xanh, xe tải kẹt lên kẹt xuống
    Tốc độ còn 20, chào các bác, em về xuôi.

  7. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    khekhkhe...bác khome hay thật...uống rượu cần vô rồi thì xuất khẩu thành thơ con cóc đuợc á ? không biết bữa sau sivextien tui đem Shoju di cho các bác uồng thì sao hỉ ...
    To Saber : bác mail cho em cái hình em ngồi trên em LA cái. về nhà phóng to 500% để treo lên tường í mà . Thank bác trước
  8. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    khekhkhe...bác khome hay thật...uống rượu cần vô rồi thì xuất khẩu thành thơ con cóc đuợc á ? không biết bữa sau sivextien tui đem Shoju di cho các bác uồng thì sao hỉ ...
    To Saber : bác mail cho em cái hình em ngồi trên em LA cái. về nhà phóng to 500% để treo lên tường í mà . Thank bác trước
  9. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    khổ quá em có biết chụp ảnh đâu, cứ thấy nó đứng hình lại là tưởng được rồi. Không ngờ bác khome làm thơ hay thật, em thỉnh thoảng cũng làm thơ đấy ạ nhưng mà kém rất xa bác.Nhìn tướng bác khome không oai nhưng mà gấu, em thấy thế cũng được, trông bác còi wé mà he he
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 15/11/2004
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    khổ quá em có biết chụp ảnh đâu, cứ thấy nó đứng hình lại là tưởng được rồi. Không ngờ bác khome làm thơ hay thật, em thỉnh thoảng cũng làm thơ đấy ạ nhưng mà kém rất xa bác.Nhìn tướng bác khome không oai nhưng mà gấu, em thấy thế cũng được, trông bác còi wé mà he he
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 15/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này