1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Xin báo cáo với các bác là em Blue đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...Em í được các chú các anh ở SG X & N tuyên bố một câu chắc nịch là " ..mai anh chừa cho em nguyên cái vỉa hè đằng trước, muốn để bao nhiêu xe thì để..."
    Anh em hoan hô B.S cái đê !!!
  2. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Xin báo cáo với các bác là em Blue đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...Em í được các chú các anh ở SG X & N tuyên bố một câu chắc nịch là " ..mai anh chừa cho em nguyên cái vỉa hè đằng trước, muốn để bao nhiêu xe thì để..."
    Anh em hoan hô B.S cái đê !!!
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô em mấy cái luôn đê! Mà thông tấn xã con vịt cồ nhà anh Sive nhanh khiếp! Để em tường thuật lại này!
    Cổ nhân có truyền lại cho hậu thế một kế gọi là "Mỹ nhơn kế", hí hí em là em đáp ứng được cái phần "kế" còn cái phần "mỹ nhơn" thì em bó tay. Tuy nhiên, với một lòng dũng cảm của thế hệ thanh niên em vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ "bị" giao. Chiều nay dù bận trăm công nghìn việc em vẫn lượn sang SG X & N.
    Em dựng xe bên hông quán rồi xông thẳng vào quán. Em chọn cho mình một loại mặt tự tin, chọn tiếp một giọng nói bình tĩnh, và sau đó kêu "đối tượng" bằng "anh" một cách không cay cú. (Phương châm của em là Bình Tĩnh - Tự Tin -Không Cay Cú mà). Kết quả là em tiêu diệt đối phương nhanh chóng. Nguyên văn hợp đồng miệng chiều nay là
    -Anh ơi, có việc này anh giúp cho em nhen. (cười mím chi) Ngày mai em với mấy người bạn, tầm hai chục người sẽ ghé quán mình. Anh giúp giùm em sắp xếp chỗ để xe sao cho được nguyên một dãy, tầm 20 chiếc hen(lại cười mím chi)
    -Ừ, em, anh để cho em nguyên một dọc đằng trước luôn, em muốn sắp xe sao mai anh sắp cho.
    -(cười mím chi phát nữa) Dạ, cám ơn anh quá! Thiệt ra mấy người đó cũng ghé đây hoài à. Nếu được thì CN nào tụi em cũng ghé đây. (cười phát nữa)
    -Ừ, em.
    -(cười phát cuối) Cám ơn anh nhiều nhen! Mai tụi em ghé tầm 9h, chắc sẽ có mấy người đến sớm hơn...
    Kết thúc câu chuyện B.S vừa đi ra đạp máy xe vừa lằm bằm "CBN, dẹo mệt hết cả người!"
    ....
    Em bẩu này cả nhà, thương thuyết nó diễn ra nhanh quá, hehe ngày mai các bác nhớ ra cho đủ chỉ tiêu 20 em xe hen, em chỉ sợ ngày mai "nó" lại nhìn em xa lạ thì chết...nó với em. Em là em không thích đùa buồn cười thế đâu, thật đấy
    Hẹn gặp mọi người này mai nhen!
    Lời cuối: sớm mai em dậy sớm em đi rình mấy anh Moto quận 1
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô em mấy cái luôn đê! Mà thông tấn xã con vịt cồ nhà anh Sive nhanh khiếp! Để em tường thuật lại này!
    Cổ nhân có truyền lại cho hậu thế một kế gọi là "Mỹ nhơn kế", hí hí em là em đáp ứng được cái phần "kế" còn cái phần "mỹ nhơn" thì em bó tay. Tuy nhiên, với một lòng dũng cảm của thế hệ thanh niên em vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ "bị" giao. Chiều nay dù bận trăm công nghìn việc em vẫn lượn sang SG X & N.
    Em dựng xe bên hông quán rồi xông thẳng vào quán. Em chọn cho mình một loại mặt tự tin, chọn tiếp một giọng nói bình tĩnh, và sau đó kêu "đối tượng" bằng "anh" một cách không cay cú. (Phương châm của em là Bình Tĩnh - Tự Tin -Không Cay Cú mà). Kết quả là em tiêu diệt đối phương nhanh chóng. Nguyên văn hợp đồng miệng chiều nay là
    -Anh ơi, có việc này anh giúp cho em nhen. (cười mím chi) Ngày mai em với mấy người bạn, tầm hai chục người sẽ ghé quán mình. Anh giúp giùm em sắp xếp chỗ để xe sao cho được nguyên một dãy, tầm 20 chiếc hen(lại cười mím chi)
    -Ừ, em, anh để cho em nguyên một dọc đằng trước luôn, em muốn sắp xe sao mai anh sắp cho.
    -(cười mím chi phát nữa) Dạ, cám ơn anh quá! Thiệt ra mấy người đó cũng ghé đây hoài à. Nếu được thì CN nào tụi em cũng ghé đây. (cười phát nữa)
    -Ừ, em.
    -(cười phát cuối) Cám ơn anh nhiều nhen! Mai tụi em ghé tầm 9h, chắc sẽ có mấy người đến sớm hơn...
    Kết thúc câu chuyện B.S vừa đi ra đạp máy xe vừa lằm bằm "CBN, dẹo mệt hết cả người!"
    ....
    Em bẩu này cả nhà, thương thuyết nó diễn ra nhanh quá, hehe ngày mai các bác nhớ ra cho đủ chỉ tiêu 20 em xe hen, em chỉ sợ ngày mai "nó" lại nhìn em xa lạ thì chết...nó với em. Em là em không thích đùa buồn cười thế đâu, thật đấy
    Hẹn gặp mọi người này mai nhen!
    Lời cuối: sớm mai em dậy sớm em đi rình mấy anh Moto quận 1
  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Trời gì mà bác loong nóng vậy, em chả hiểu gì hết. Em thì vốn lơ ngơ thật thà các bác ở đây biết cái tính ấy mà cho nên có gì bác hiểu nhầm thì không phải như thế đâu. Với lại vụ vào đội moto Quận 1 em cũng chẳng để ý lắm nên nếu có gì thành ra đụng chạm(vô tình) thì bác cũng bỏ qua luôn. Em thấy 2 ông chú nói là chơi với chú Bảng, và 2 chú có nhiều kinh nghiệm có thể truyền lại cho anh em thì em thông báo lên thôi(chả biết có phải chú Lộc kiều không, nhìn phong cách giống chú Bảng không thấy giống kiều, chú Lộc bảo bác loong không biết chú Lộc mà, do bác loong giới thiệu xe NV cho em chứ ai). Việc mời 2 chú đến theo em chẳng sao cả, nếu các bác biết rõ 2 chú này có tiếng tăm không tốt thì thôi vậy, còn không thì quen biết họ dù gì cũng là điều tốt cho hội chúng ta, không nhờ contact vào đội thì học hỏi kinh nghiệm. Bởi vì sớm thôi hội ta cũng sẽ phải nghĩ ra 1 cách tổ chức điều hành bài bản vì sau sau Tết thành viên đã tăng vọt, theo quan sát gần đây thì sẽ còn tăng rất nhanh nữa. Thôi mà cái viẹc đấy em chả bàn nữa vậy, cứ chắp tay đi theo các bác thôi
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 12/03/2005
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Trời gì mà bác loong nóng vậy, em chả hiểu gì hết. Em thì vốn lơ ngơ thật thà các bác ở đây biết cái tính ấy mà cho nên có gì bác hiểu nhầm thì không phải như thế đâu. Với lại vụ vào đội moto Quận 1 em cũng chẳng để ý lắm nên nếu có gì thành ra đụng chạm(vô tình) thì bác cũng bỏ qua luôn. Em thấy 2 ông chú nói là chơi với chú Bảng, và 2 chú có nhiều kinh nghiệm có thể truyền lại cho anh em thì em thông báo lên thôi(chả biết có phải chú Lộc kiều không, nhìn phong cách giống chú Bảng không thấy giống kiều, chú Lộc bảo bác loong không biết chú Lộc mà, do bác loong giới thiệu xe NV cho em chứ ai). Việc mời 2 chú đến theo em chẳng sao cả, nếu các bác biết rõ 2 chú này có tiếng tăm không tốt thì thôi vậy, còn không thì quen biết họ dù gì cũng là điều tốt cho hội chúng ta, không nhờ contact vào đội thì học hỏi kinh nghiệm. Bởi vì sớm thôi hội ta cũng sẽ phải nghĩ ra 1 cách tổ chức điều hành bài bản vì sau sau Tết thành viên đã tăng vọt, theo quan sát gần đây thì sẽ còn tăng rất nhanh nữa. Thôi mà cái viẹc đấy em chả bàn nữa vậy, cứ chắp tay đi theo các bác thôi
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 12/03/2005
  7. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khơ ... khơ .... theo như lời em B.S tường thuật thì chiều nay em í tốn mất 5 nụ cười các bác ạ. Mà nếu ngày mai bọn chúng nó mà nhìn em B.S với ánh mắt xa lạ ........ Thì theo anh, em B.S cứ quy 5 nụ cười ra tiền mặt mà bắt đền bọn chúng nhỉ. Mỗi một nụ là 100k, vị chi là 500k. Thế là bù được tiền cái mũ bảo hiểm nhể em nhể.
    Được TitMui sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 12/03/2005
  8. TitMui

    TitMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khơ ... khơ .... theo như lời em B.S tường thuật thì chiều nay em í tốn mất 5 nụ cười các bác ạ. Mà nếu ngày mai bọn chúng nó mà nhìn em B.S với ánh mắt xa lạ ........ Thì theo anh, em B.S cứ quy 5 nụ cười ra tiền mặt mà bắt đền bọn chúng nhỉ. Mỗi một nụ là 100k, vị chi là 500k. Thế là bù được tiền cái mũ bảo hiểm nhể em nhể.
    Được TitMui sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 12/03/2005
  9. loongnguyen

    loongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    2 nhân vật lão làng tầm cỡ trong làng moto, là chú Lộc và chú Minh- 2 chú đều chơi xe từ hồi nhiều bác trong đây còn chưa đẻ . Chú Minh là đội trưởng đội mô tô Q.Bình Thạnh, có thể giúp đỡ chúng ta gia nhập đội mô tô(có rất nhiều cái lợi với anh em chơi xe >175). Chú Lộc , chú cũng là người đã đứng ra thành lập đội mô tô Q.1 và đội mô tô các quận khác. Hai chú thâm niên cao nên nhiều bác mới chơi xe có lẽ không biết lần này chúng ta biết được các chú là rất vinh hạnh.
    lời khuyên đáng quý . Đó là việc chúng ta họp mặt 5-10 chiếc hiện nay khá nguy hiểm bởi các bác công an sẽ để ý và nếu vào hỏi kiểm tra giấy tờ là anh em đi tong hết.
    Này cho tui hỏi chú Lộc có phải đã thành lập đội moto Q1 ????vào đội moto BT (nói chung là các quận cả Q1 nữa)có gì lợi cho chúng ta khi chơi xe >175cc??????chơi xe moto từ hồi nhiều bác ở đây còn chưa đẻ...điều này OK..nhưng cách chơi ra sao mới quan trọng,chứ time kg là gì cả.Lời khuyên đúng...nhưng đã biết chơi moto sao mà nhác thế.Còn chuyện này,tui chỉ viết vui là dụ bác vào CLB Q1, nhưng tui chưa mở mồm nói với bác nhá!Cứ theo phong cách của sivetien nha(không đóng tiền ngu).mấy ổng có Offline với chúng ta thì càng đông vuinhưng tui dám chắc là kg ông nào dám mở lời nói này nói nọ vì có bác PHỤNG ngồi đó(cũng là 1 lão moto đó nha).Thôi.................để bàn sau vậy.
  10. loongnguyen

    loongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    2 nhân vật lão làng tầm cỡ trong làng moto, là chú Lộc và chú Minh- 2 chú đều chơi xe từ hồi nhiều bác trong đây còn chưa đẻ . Chú Minh là đội trưởng đội mô tô Q.Bình Thạnh, có thể giúp đỡ chúng ta gia nhập đội mô tô(có rất nhiều cái lợi với anh em chơi xe >175). Chú Lộc , chú cũng là người đã đứng ra thành lập đội mô tô Q.1 và đội mô tô các quận khác. Hai chú thâm niên cao nên nhiều bác mới chơi xe có lẽ không biết lần này chúng ta biết được các chú là rất vinh hạnh.
    lời khuyên đáng quý . Đó là việc chúng ta họp mặt 5-10 chiếc hiện nay khá nguy hiểm bởi các bác công an sẽ để ý và nếu vào hỏi kiểm tra giấy tờ là anh em đi tong hết.
    Này cho tui hỏi chú Lộc có phải đã thành lập đội moto Q1 ????vào đội moto BT (nói chung là các quận cả Q1 nữa)có gì lợi cho chúng ta khi chơi xe >175cc??????chơi xe moto từ hồi nhiều bác ở đây còn chưa đẻ...điều này OK..nhưng cách chơi ra sao mới quan trọng,chứ time kg là gì cả.Lời khuyên đúng...nhưng đã biết chơi moto sao mà nhác thế.Còn chuyện này,tui chỉ viết vui là dụ bác vào CLB Q1, nhưng tui chưa mở mồm nói với bác nhá!Cứ theo phong cách của sivetien nha(không đóng tiền ngu).mấy ổng có Offline với chúng ta thì càng đông vuinhưng tui dám chắc là kg ông nào dám mở lời nói này nói nọ vì có bác PHỤNG ngồi đó(cũng là 1 lão moto đó nha).Thôi.................để bàn sau vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này