1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    9h25 sáng, em tung tăng đến SG X&N thì thấy 3 bác trong đội mô tô Q. 1 ( Bác Loongnguyen, bác Thịnh moto, bác Phụng), Sivextien, Titmui, Bác Khome đã yên vị. Sau màn chào hỏi rối rít, cười toe toét của em thì các bác còn lại cũng dần dần có mặt động đủ : Bác Saber và bạn, em Blue S, Bác Kasanova, Bác Châu với em CB400 to đoành. Em đã nhận được một tin vô cùng hoan hỉ từ Bác Thịnh : ?oSáng thứ 2 em Rebel sẽ lên đường về nội thành, anh sẽ phone cho em đến coi mắt?. Mới sáng đã con tin vui thế này khéo cả ngày cháu nó lại cười ti toe cho mà xe.
    Một lúc sau, nỗi mong đợi của em BS đã xuất hiện: Cúm Gà lừng lững trên cô vợ mới cưới. Chưa kịp cho em í lên lề, BS chặn lại, quay đầu xe làm thử 1 vòng trong nỗi xót xa và hồi hộp của đồng chí Cúm Gà nhà ta.Khi em BS quay về thì lại đến bác Khome dành quyền chạy thử. Cúm Gà nhà ta chưa hết bàng hoàng này lại chuyển sang trạng thái lo lắng khác (cậu ta mới đổ 90k xăng í mà)
    Rồi Bác Camapsaigon cũng đến cùng em xe trông xinh lóng lánh ánh sương mai. Và điều quan trọng là nó lại còn thấp hơn chiếc DayStar của bác Saber (tức là em có thể chống chân được và nghĩa là trong tương lai, bác Camapsaigon sẽ có dịp đau tim í mà ).
    Sau một hồi ngắm nghía đồng phục của các bác CLB Moto Q1, em BS có ý kiến về đồng phục trong Box vửa rẻ lại vừa đáp ứng yêu cầu "đồng phục" : Mỗi người một cái áo mưa 3.000 đ rồi dán logo của Box lên, chỉ còn mỗi gút mắc là logo thôi các bác ạ (trời Sài Gòn vào ban trưa lên cỡ 40 độ mà khoác áomưa thì cúm gà, cảm hàn chỉ có bà chạy làng thôi, lại thêm một công dụng của đồng phục mới rồi các bác nhỉ) .
    Các đồng chí U18 và Nice110, 1 anh bạn của camapsaigon góp mặt sau cùng, em BS lại có dịp ướm thử người yêu nằm Sát Ruộng trong mộng của mình.
    Sau mà cà phê cà pháo là cuộc diễu binh hoành tráng của mọi người lên Sân bay đi xem mắt em Nờ sẹc cho em Blue S. Thế nhưng em này quá già và lại khoác áo màu vàng nên không hợp với em BS nhà ta. Đang săm soi mấy chiếc xe tại đây thì xuất hiện một mục tiêu mới rất ư hoành tráng: em Cariva Mito. Thế là các anh em còn lại lên đường đi xem mặt em mới. Sau khi cùng nhau phơi nắng và chạy vòng vòng trong các con hẻm của khu Tân Sơn Nhất theo lời chỉ đường của Bác Di, mọi người đã đến được tư gia của em Mito yêu dấu của người ta. Mã ngoài bảnh choẹ của em í đã làm mọi người mê tít mặc dù chưa biết em Mito này hoạt động ra sao. Và cả đoàn quay về tổng hành dinh của Cúm Gà để tiếp tục giúp cậu í một màn rửa xe hoành tráng sau khi gửi lời lại cho em Mito là buổi chiều sẽ quay lại .
    Đoàn quân kéo đến Hai Bà Trưng thì dừng lại cho Cúm Gà sắm đôi giày chiến. Và điều dại dột của Cúm Gà là đã giao lại chìa khoá xe cho em BS. Cô bé nhà ta đã cho bà con đi đường phải trầm trồ: Một cô bé trên chiếc NSP lao đi giữa phố, sau khi dạo vài vòng, BS đã biểu diễn một pha ngoạn mục: nằm rạp trên xe chạy hết đoạn Nguyễn văn Bình. Màn phi xe này cực kỳ hấp dẫn đến độ các bác lái xe hơi hai bên đường chỉ có là bất động vài mươi giây, cứ tưởng một đang được xem một pha đóng thế cho diễn viên trong phim nào đây . Rồi Cúm Gà nhà ta cũng ra khỏi trung tâm mua sắm với chiến lợi phẩm được mang ngay vào.
    Thế rồi lại rùng rùng kéo nhau qua đón Anh Sơn (hội trưởng U18) tại SG X&N đi ăn nhậu. Chiếc CB1 của Anh Sơn đã làm Nice110 phải lao tâm suy nghĩ, cậu í cứ tấm tắc khen mãi từ tiếng nổ đến dáng em trên cả đoạn đường sang doanh trại Cúm Gà.
    Đến nơi, anh tài buổi sáng lại có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi Sivextien (à, có thêm Khome phẩy), trên bàn nhậu, Bác Phú U18 cứ rủ rỉ rù rì với em BS về việc hùn vốn vào em Cagiva long lanh ấy với điều kiện rất ư là phải suy nghĩ lại: Anh đi mỗi chủ nhật thôi, còn cả tuần nhường em hết. Em BS dường như có vẽ đăm chiêu lắm vì một bên là Ca một bên là Nờ. Có lẽ phải cho em ấy tung đồng tiền âm dương để chọn lựa thật.
    Và anh em ta thì cứ hết chúc mừng hạnh phúc lại đến happy birthday cô vợ mới của Cúm Gà.
    Sau màn chiến đấu ngoan cường chống lại đoàn chiến binh tôm, cá, ốc nghêu và bia bọt là màn xem tiên cá và đoàn cá Hải Tượng của gia đình Cúm Gà. Phải nói là đoàn cá đẹp ngoài sức tưởng tượng của DP. Trước lúc đi xem, mọi người nói cá đó giống cá tai tượng nhưng lớn hơn chút xíu, DP cứ tưởng nó chỉ lớn cỡ nửa mét là cùng. Nhưng con nào con nấy đã thật sự gây choáng, lớn gần gấp đôi DP. Ấn tượng thật.
    Sau đó, đoàn xe kéo đến địa điểm xem xe hồi sáng để chạy thử em Cagiva mượt mà ấy và tiện thể xem mắt chàng Nờ sẹc khác cho em BS. Cả đoàn săm soi em Cagiva từ đầu đến đuôi và quyết định là về 189 bàn tiếp.
    Màn bàn bạc thì em không tham gia vì em phải về nhà điểm danh trong bữa cơm chiều nên không biết kết quả bàn bạc đi đến đâu. Em bây giờ cũng rất nóng lòng muốn biết
  2. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    9h25 sáng, em tung tăng đến SG X&N thì thấy 3 bác trong đội mô tô Q. 1 ( Bác Loongnguyen, bác Thịnh moto, bác Phụng), Sivextien, Titmui, Bác Khome đã yên vị. Sau màn chào hỏi rối rít, cười toe toét của em thì các bác còn lại cũng dần dần có mặt động đủ : Bác Saber và bạn, em Blue S, Bác Kasanova, Bác Châu với em CB400 to đoành. Em đã nhận được một tin vô cùng hoan hỉ từ Bác Thịnh : ?oSáng thứ 2 em Rebel sẽ lên đường về nội thành, anh sẽ phone cho em đến coi mắt?. Mới sáng đã con tin vui thế này khéo cả ngày cháu nó lại cười ti toe cho mà xe.
    Một lúc sau, nỗi mong đợi của em BS đã xuất hiện: Cúm Gà lừng lững trên cô vợ mới cưới. Chưa kịp cho em í lên lề, BS chặn lại, quay đầu xe làm thử 1 vòng trong nỗi xót xa và hồi hộp của đồng chí Cúm Gà nhà ta.Khi em BS quay về thì lại đến bác Khome dành quyền chạy thử. Cúm Gà nhà ta chưa hết bàng hoàng này lại chuyển sang trạng thái lo lắng khác (cậu ta mới đổ 90k xăng í mà)
    Rồi Bác Camapsaigon cũng đến cùng em xe trông xinh lóng lánh ánh sương mai. Và điều quan trọng là nó lại còn thấp hơn chiếc DayStar của bác Saber (tức là em có thể chống chân được và nghĩa là trong tương lai, bác Camapsaigon sẽ có dịp đau tim í mà ).
    Sau một hồi ngắm nghía đồng phục của các bác CLB Moto Q1, em BS có ý kiến về đồng phục trong Box vửa rẻ lại vừa đáp ứng yêu cầu "đồng phục" : Mỗi người một cái áo mưa 3.000 đ rồi dán logo của Box lên, chỉ còn mỗi gút mắc là logo thôi các bác ạ (trời Sài Gòn vào ban trưa lên cỡ 40 độ mà khoác áomưa thì cúm gà, cảm hàn chỉ có bà chạy làng thôi, lại thêm một công dụng của đồng phục mới rồi các bác nhỉ) .
    Các đồng chí U18 và Nice110, 1 anh bạn của camapsaigon góp mặt sau cùng, em BS lại có dịp ướm thử người yêu nằm Sát Ruộng trong mộng của mình.
    Sau mà cà phê cà pháo là cuộc diễu binh hoành tráng của mọi người lên Sân bay đi xem mắt em Nờ sẹc cho em Blue S. Thế nhưng em này quá già và lại khoác áo màu vàng nên không hợp với em BS nhà ta. Đang săm soi mấy chiếc xe tại đây thì xuất hiện một mục tiêu mới rất ư hoành tráng: em Cariva Mito. Thế là các anh em còn lại lên đường đi xem mặt em mới. Sau khi cùng nhau phơi nắng và chạy vòng vòng trong các con hẻm của khu Tân Sơn Nhất theo lời chỉ đường của Bác Di, mọi người đã đến được tư gia của em Mito yêu dấu của người ta. Mã ngoài bảnh choẹ của em í đã làm mọi người mê tít mặc dù chưa biết em Mito này hoạt động ra sao. Và cả đoàn quay về tổng hành dinh của Cúm Gà để tiếp tục giúp cậu í một màn rửa xe hoành tráng sau khi gửi lời lại cho em Mito là buổi chiều sẽ quay lại .
    Đoàn quân kéo đến Hai Bà Trưng thì dừng lại cho Cúm Gà sắm đôi giày chiến. Và điều dại dột của Cúm Gà là đã giao lại chìa khoá xe cho em BS. Cô bé nhà ta đã cho bà con đi đường phải trầm trồ: Một cô bé trên chiếc NSP lao đi giữa phố, sau khi dạo vài vòng, BS đã biểu diễn một pha ngoạn mục: nằm rạp trên xe chạy hết đoạn Nguyễn văn Bình. Màn phi xe này cực kỳ hấp dẫn đến độ các bác lái xe hơi hai bên đường chỉ có là bất động vài mươi giây, cứ tưởng một đang được xem một pha đóng thế cho diễn viên trong phim nào đây . Rồi Cúm Gà nhà ta cũng ra khỏi trung tâm mua sắm với chiến lợi phẩm được mang ngay vào.
    Thế rồi lại rùng rùng kéo nhau qua đón Anh Sơn (hội trưởng U18) tại SG X&N đi ăn nhậu. Chiếc CB1 của Anh Sơn đã làm Nice110 phải lao tâm suy nghĩ, cậu í cứ tấm tắc khen mãi từ tiếng nổ đến dáng em trên cả đoạn đường sang doanh trại Cúm Gà.
    Đến nơi, anh tài buổi sáng lại có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi Sivextien (à, có thêm Khome phẩy), trên bàn nhậu, Bác Phú U18 cứ rủ rỉ rù rì với em BS về việc hùn vốn vào em Cagiva long lanh ấy với điều kiện rất ư là phải suy nghĩ lại: Anh đi mỗi chủ nhật thôi, còn cả tuần nhường em hết. Em BS dường như có vẽ đăm chiêu lắm vì một bên là Ca một bên là Nờ. Có lẽ phải cho em ấy tung đồng tiền âm dương để chọn lựa thật.
    Và anh em ta thì cứ hết chúc mừng hạnh phúc lại đến happy birthday cô vợ mới của Cúm Gà.
    Sau màn chiến đấu ngoan cường chống lại đoàn chiến binh tôm, cá, ốc nghêu và bia bọt là màn xem tiên cá và đoàn cá Hải Tượng của gia đình Cúm Gà. Phải nói là đoàn cá đẹp ngoài sức tưởng tượng của DP. Trước lúc đi xem, mọi người nói cá đó giống cá tai tượng nhưng lớn hơn chút xíu, DP cứ tưởng nó chỉ lớn cỡ nửa mét là cùng. Nhưng con nào con nấy đã thật sự gây choáng, lớn gần gấp đôi DP. Ấn tượng thật.
    Sau đó, đoàn xe kéo đến địa điểm xem xe hồi sáng để chạy thử em Cagiva mượt mà ấy và tiện thể xem mắt chàng Nờ sẹc khác cho em BS. Cả đoàn săm soi em Cagiva từ đầu đến đuôi và quyết định là về 189 bàn tiếp.
    Màn bàn bạc thì em không tham gia vì em phải về nhà điểm danh trong bữa cơm chiều nên không biết kết quả bàn bạc đi đến đâu. Em bây giờ cũng rất nóng lòng muốn biết
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1

    Nhà anh lại vui tính quá độ! Em là em đi coi con N-ÉT, nhưng duyên hạnh ngộ con Cagiva, thế là cả làng rùng rùng đi coi mặt nó luôn. Coi là coi cho anh em khác, chứ em có phải là chân dài mét hai tay dài mét tư đâu mà đòi cưới cái chàng Cagiva dài lưng tốn vải í! Mỗi cái việc leo lên nó để chống chân không thôi mà em đã phải tuyển hai cơ lực sỹ cúm gà một bên, anh Phúc một bên để giữ thăng bằng nữa là.
    Em là em lượng sức mình chứ không ngông cuồng quá độ đâu ạ.
    Mà này, con N của nhà Cúm gà đi...ké cũng sướng ghê.
    Trích một đoạn trong buổi họp bàn cưới Cagiva tối qua:
    XYZ: Mày mua đi
    ABC: trầm tư....
    XYZ: Mày x mua tao mua à!
    ABC: vẫn trầm tư....
    XYZ: Mà thằng nào mua cũng vậy à. Xe mày mua tao mượn chạy ké có được không? Phải được thôi đúng không?
    Nghe vậy B.S liền quay ngay sang Cúm gà:
    -Ừa, đứa nào mua cũng vậy à. Xe em mua chị mượn chạy ké có được không? Phải được thôi đúng không?
    Cúm Gà nó khóc tiếng Mán thay cho câu trả lời, tội nghiệp thằng nhỏ
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1

    Nhà anh lại vui tính quá độ! Em là em đi coi con N-ÉT, nhưng duyên hạnh ngộ con Cagiva, thế là cả làng rùng rùng đi coi mặt nó luôn. Coi là coi cho anh em khác, chứ em có phải là chân dài mét hai tay dài mét tư đâu mà đòi cưới cái chàng Cagiva dài lưng tốn vải í! Mỗi cái việc leo lên nó để chống chân không thôi mà em đã phải tuyển hai cơ lực sỹ cúm gà một bên, anh Phúc một bên để giữ thăng bằng nữa là.
    Em là em lượng sức mình chứ không ngông cuồng quá độ đâu ạ.
    Mà này, con N của nhà Cúm gà đi...ké cũng sướng ghê.
    Trích một đoạn trong buổi họp bàn cưới Cagiva tối qua:
    XYZ: Mày mua đi
    ABC: trầm tư....
    XYZ: Mày x mua tao mua à!
    ABC: vẫn trầm tư....
    XYZ: Mà thằng nào mua cũng vậy à. Xe mày mua tao mượn chạy ké có được không? Phải được thôi đúng không?
    Nghe vậy B.S liền quay ngay sang Cúm gà:
    -Ừa, đứa nào mua cũng vậy à. Xe em mua chị mượn chạy ké có được không? Phải được thôi đúng không?
    Cúm Gà nó khóc tiếng Mán thay cho câu trả lời, tội nghiệp thằng nhỏ
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Theo tin nghe lóm được từ bác H5N1 (quen gọi là cúm gà) - chủ của chú Hải tượng - thì một chú cá Hải tượng con nho nhỏ dài khoảng 0.3m trị giá có 8.000 USD thui bác, nghe xong em BS há hốc trợn ngược tí nữa lăn quay xuống ghế, may mà có bác Phú U18 nhanh tay đỡ kịp...
  6. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Theo tin nghe lóm được từ bác H5N1 (quen gọi là cúm gà) - chủ của chú Hải tượng - thì một chú cá Hải tượng con nho nhỏ dài khoảng 0.3m trị giá có 8.000 USD thui bác, nghe xong em BS há hốc trợn ngược tí nữa lăn quay xuống ghế, may mà có bác Phú U18 nhanh tay đỡ kịp...
  7. steedy

    steedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thế mà hôm đi suoi tiên chơi xong ra hỏi chị bán vé chí ấy bảo con nhỏ thì 4 triệu 1 con, thấy cũng không mắc gì lắm nhưng mà nghe chị ấy bảo là mua ở nước ngoài gì đó chẳng có ở VN, ai ngờ hôm nay thấy ở nhà bác H5N1 rồi bác bảo 8ngàn, nghe ... teo luôn .
    Được steedy sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 14/03/2005
  8. steedy

    steedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thế mà hôm đi suoi tiên chơi xong ra hỏi chị bán vé chí ấy bảo con nhỏ thì 4 triệu 1 con, thấy cũng không mắc gì lắm nhưng mà nghe chị ấy bảo là mua ở nước ngoài gì đó chẳng có ở VN, ai ngờ hôm nay thấy ở nhà bác H5N1 rồi bác bảo 8ngàn, nghe ... teo luôn .
    Được steedy sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 14/03/2005
  9. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bản tin lúc 14h05''
    Dạ thưa anh em, cho đến giờ phút này em vẫn mong chờ điện thoại của Anh Thịnh. Vẫn chưa có tin tức gì mới cả .
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bản tin lúc 14h05''
    Dạ thưa anh em, cho đến giờ phút này em vẫn mong chờ điện thoại của Anh Thịnh. Vẫn chưa có tin tức gì mới cả .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này