1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác motormoniac nhiều.Em cũng muốn tham gia lắm đó chứ,chuyến đi này(và cả các chuyến trước)chắc vui lắm.Nhưng rất tiếc,vì chưa có xe (đang chạy dream Tàu,đi xa ko tiện) nên từ đầu đã ko định tham gia cho nên đã có kế hoạch cho ngày này rồi(ko thay đổi được....hì...hì...)mong bác thông cảm.
    Em định làm gấp cái A2 rồi rước 1 em naked bike cỡ 250cc hay 400cc luôn, lúc đó mới có thể đi xa thoải mái.Chắc là phải làm phiền bác loongnguyen rồi!
  2. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này các bác im hơi lặng tiếng thế,có thể cho em biết thời gian và địa điểm offline của các bác dạo này ko?Để em còn tham gia với!
  3. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này các bác im hơi lặng tiếng thế,có thể cho em biết thời gian và địa điểm offline của các bác dạo này ko?Để em còn tham gia với!
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua chú Ngọc rửa xe thế nào ấy nhỉ.
    Còn tớ lúc đi Madagui về bác tài phi ghê quá, xe 54 chỗ mà chạy từ đó về SG hết có 2tiếng rưỡi. Về đến Dầu Giây hết đúng 1t 10f
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua chú Ngọc rửa xe thế nào ấy nhỉ.
    Còn tớ lúc đi Madagui về bác tài phi ghê quá, xe 54 chỗ mà chạy từ đó về SG hết có 2tiếng rưỡi. Về đến Dầu Giây hết đúng 1t 10f
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Ngày rửa xe ... đau khổ.
    Ngày hôm qua sự tình là em hớn hở gọi cho các bác thông báo rửa "xe tăng" NV. Anh em coi bộ phấn khởi nên ráng chờ đợi sự xuất hiện của em mặc dù em đến khá muộn(10h30).Và cuối cùng híc híc đáp lại sự trông chờ của các đồng chí, em đã xuất hiện cùng với 1 bình rượu cần(để rửa xe- cái này rất là hợp lý) và ... 1 bình acqui+2 cọng dây điện tòn ten. Quả thật là hôm qua làm anh em chưng hửng nhưng vì sao lại như thế? Em xin giải thích vụ việc đầu đuôi nó là thế này:
    Hôm qua vừa thức dậy chưa ăn uống vệ sinh gì em đã phải cho cái acqui nó nạp điện ngay nhằm bảo đảm điện đóm ngon lành. Chà, nạp từ sáng xong rồi khi lắp vào khởi động rất ok. Thế mà khi em và thằng em ở nhà vừa lặc lè đẩy nó ra ngoài đường xong đề máy lên lại không được nữa. Quyết tâm thực hiện lời hứa với các bác là rửa xe hôm nay nên em nối dây điện từ nhà ra ngoài đường nạp acqui tiếp 1 lúc, đồng thời tháo bình acqui của con đờ rem của em ra phục vụ cho em xe tăng lắm chuyện này. Rồi, lại ok, lên đường phơi phới. Hơ hơ, khi em đang cưỡi xe trên đường bà con đã phải chú ý thế nhưng bà con lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi dừng lại ở ngã tư Lý Chính Thắng-Trần Quốc Thảo, xe em tắt máy, em lụi cụi đẩy con xe tăng to đùng vào vệ đường rồi lôi ra nào acqui nào dây điện lòng thòng cặm cụi "mần"(Mang cả acqui và dây điện theo phòng nó tắt máy bất tử, ai ngờ nó tắt thật).
    Nhưng cuối cùng không xong, con xe của em nó khủng bố quá nên 2 acqui chập lại cũng không ăn thua. Thế là đành gửi xe lại bệnh viện và ôm theo acqui và dây điện đi xe ôm lên trình diện các bác đang chờ mỏi mòn trên cafe SG.
    Sau khi lên đến nơi hỏi han các thứ xong lại nhờ bác nice chở đi mua thùng và acqui-nhưng rồi cuối cùng mua không được lại quay về. Và đoạn tiếp theo là gặp mặt nhậu nhẹt ba miền: U18SG, vespa và moto-xemay........
    Hôm qua đúng là ngày đen đủi, khi về còn phát hiện làm mất chìa khoá của em NV nữa- thế là lại phải thay cả bộ ổ khoá rồi đúng là trong cái rủi nó có cái xui. Bác sivextien chở em về và ái ngại cho em nhưng cám ơn bác vì để bác phải mất công đẩy em về mà gặp CA thì nó tó cả hai. Thế nên em gọi điện cho thằng em ở nhà lên và bác sivextien ra về.
    Cuối cùng là cảnh thằng em của em lên đẩy xe về. Khổ thân cho thằng em, vừa đẩy vừa rên như bọng.
    Híc, ngày hôm qua em xin cám ơn thịnh tình của các bác. Em hẹn giới thiệu xe vào ngày 30-4 khi anh em hành quan đi Nha Trang vì 2 tuần tới phải về BD. Em kinh hoàng quá, giờ mới biết chơi xe vất vả thế nào - mới có ngày đầu tiên thôi nó đã hành em thế này rồi.
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Ngày rửa xe ... đau khổ.
    Ngày hôm qua sự tình là em hớn hở gọi cho các bác thông báo rửa "xe tăng" NV. Anh em coi bộ phấn khởi nên ráng chờ đợi sự xuất hiện của em mặc dù em đến khá muộn(10h30).Và cuối cùng híc híc đáp lại sự trông chờ của các đồng chí, em đã xuất hiện cùng với 1 bình rượu cần(để rửa xe- cái này rất là hợp lý) và ... 1 bình acqui+2 cọng dây điện tòn ten. Quả thật là hôm qua làm anh em chưng hửng nhưng vì sao lại như thế? Em xin giải thích vụ việc đầu đuôi nó là thế này:
    Hôm qua vừa thức dậy chưa ăn uống vệ sinh gì em đã phải cho cái acqui nó nạp điện ngay nhằm bảo đảm điện đóm ngon lành. Chà, nạp từ sáng xong rồi khi lắp vào khởi động rất ok. Thế mà khi em và thằng em ở nhà vừa lặc lè đẩy nó ra ngoài đường xong đề máy lên lại không được nữa. Quyết tâm thực hiện lời hứa với các bác là rửa xe hôm nay nên em nối dây điện từ nhà ra ngoài đường nạp acqui tiếp 1 lúc, đồng thời tháo bình acqui của con đờ rem của em ra phục vụ cho em xe tăng lắm chuyện này. Rồi, lại ok, lên đường phơi phới. Hơ hơ, khi em đang cưỡi xe trên đường bà con đã phải chú ý thế nhưng bà con lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi dừng lại ở ngã tư Lý Chính Thắng-Trần Quốc Thảo, xe em tắt máy, em lụi cụi đẩy con xe tăng to đùng vào vệ đường rồi lôi ra nào acqui nào dây điện lòng thòng cặm cụi "mần"(Mang cả acqui và dây điện theo phòng nó tắt máy bất tử, ai ngờ nó tắt thật).
    Nhưng cuối cùng không xong, con xe của em nó khủng bố quá nên 2 acqui chập lại cũng không ăn thua. Thế là đành gửi xe lại bệnh viện và ôm theo acqui và dây điện đi xe ôm lên trình diện các bác đang chờ mỏi mòn trên cafe SG.
    Sau khi lên đến nơi hỏi han các thứ xong lại nhờ bác nice chở đi mua thùng và acqui-nhưng rồi cuối cùng mua không được lại quay về. Và đoạn tiếp theo là gặp mặt nhậu nhẹt ba miền: U18SG, vespa và moto-xemay........
    Hôm qua đúng là ngày đen đủi, khi về còn phát hiện làm mất chìa khoá của em NV nữa- thế là lại phải thay cả bộ ổ khoá rồi đúng là trong cái rủi nó có cái xui. Bác sivextien chở em về và ái ngại cho em nhưng cám ơn bác vì để bác phải mất công đẩy em về mà gặp CA thì nó tó cả hai. Thế nên em gọi điện cho thằng em ở nhà lên và bác sivextien ra về.
    Cuối cùng là cảnh thằng em của em lên đẩy xe về. Khổ thân cho thằng em, vừa đẩy vừa rên như bọng.
    Híc, ngày hôm qua em xin cám ơn thịnh tình của các bác. Em hẹn giới thiệu xe vào ngày 30-4 khi anh em hành quan đi Nha Trang vì 2 tuần tới phải về BD. Em kinh hoàng quá, giờ mới biết chơi xe vất vả thế nào - mới có ngày đầu tiên thôi nó đã hành em thế này rồi.
  8. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    kha` kha`....hôm qua chú Ngọc đem theo một bình rượu cần để rửa xe...nhưng vì lý do kỹ thuật nên chỉ mới rửa tới bình Accu, hẹn lần sau rửa tiếp đấy bác khome ạ.
    Sau khi tụ tập cà phê cà pháo, anh em cùng di chuyển qua AQ đón Vespa, sau đó thẳng tiến nhà Cúm Gà làm 1 bữa các món cá...VUi đáo để. Em Blue hôm qua đã rước chồng và cưỡi anh chàng suốt từ AQ sang Q.7 Dọc đường bà con nhìn theo muốn sái cổ, có cả mấy anh chàng cả gan đuổi theo sau...nhưng thật là tội nghiệp..Đờ-rim mà muốn chạy theo xem mặt em Blue thì chỉ có nước hửi khói N..hic hic Saber đâu rùi...post hình lên coi nào....
    Nhân tiện thông báo là CN 24/04, U18 sẽ tổ chức tiệc Buffet tại nhà Cúm Gà vào lúc 17.30, để làm lễ kết nạp thành viên mới ( Cúm Gà ( NSR150 ) và Phú ( Cagiva Mito ), nhân tiện chính thức khai trương hội sở U18 ( Hội sở mới là một cái... chòi vịt được papa Cúm gà ưu ái tặng cho anh em U18 mà trong đó có quí tử của him ) . Buổi tiệc sẽ có mặt của rất nhiều anh em chơi moto sơ bộ như sau :
    1.U18
    2.Vespa
    3.Moto-xemay
    4.SaigonCDClub
    5.CLB Moto Q.2
    Nói chung là sẽ rất hoành tráng....Các bác nhớ tham gia nhé
    ------
    Sau đây là 1 số pics mới nhận được từ Saber
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 11/04/2005
  9. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    kha` kha`....hôm qua chú Ngọc đem theo một bình rượu cần để rửa xe...nhưng vì lý do kỹ thuật nên chỉ mới rửa tới bình Accu, hẹn lần sau rửa tiếp đấy bác khome ạ.
    Sau khi tụ tập cà phê cà pháo, anh em cùng di chuyển qua AQ đón Vespa, sau đó thẳng tiến nhà Cúm Gà làm 1 bữa các món cá...VUi đáo để. Em Blue hôm qua đã rước chồng và cưỡi anh chàng suốt từ AQ sang Q.7 Dọc đường bà con nhìn theo muốn sái cổ, có cả mấy anh chàng cả gan đuổi theo sau...nhưng thật là tội nghiệp..Đờ-rim mà muốn chạy theo xem mặt em Blue thì chỉ có nước hửi khói N..hic hic Saber đâu rùi...post hình lên coi nào....
    Nhân tiện thông báo là CN 24/04, U18 sẽ tổ chức tiệc Buffet tại nhà Cúm Gà vào lúc 17.30, để làm lễ kết nạp thành viên mới ( Cúm Gà ( NSR150 ) và Phú ( Cagiva Mito ), nhân tiện chính thức khai trương hội sở U18 ( Hội sở mới là một cái... chòi vịt được papa Cúm gà ưu ái tặng cho anh em U18 mà trong đó có quí tử của him ) . Buổi tiệc sẽ có mặt của rất nhiều anh em chơi moto sơ bộ như sau :
    1.U18
    2.Vespa
    3.Moto-xemay
    4.SaigonCDClub
    5.CLB Moto Q.2
    Nói chung là sẽ rất hoành tráng....Các bác nhớ tham gia nhé
    ------
    Sau đây là 1 số pics mới nhận được từ Saber
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 11/04/2005
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    To PBN: Bác chịu khó đầu tư cái acqui mạnh mạnh (đúng thiết kế) chứ đừng chơi kiểu 2 acqui chập 1 có ngày nó cho đứt luôn cả 2 cái thì còn xui hơn nữa đấy nhé.
    Tiếc quá, hôm qua vui lắm nhỉ.
    P/s: Cho tớ hỏi tí, đâu thấy chiếc Cagiva nào đâu.
    Hình như ngoài 2 chiếc NSR SP của bác Di và Cúm Gà, tớ còn thấy 1 chiếc SP thứ 3 nữa. Có phải của bác 929RR k0?
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 11/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này