1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bác U18 bị tai nạn hay bắt xe?
    Xe của em ngon quá các bác ạ, chạy phê hết chịu nổi. Em chạy lên Đà Lạt hết 8 tiếng cả nghỉ ngơi, phải cái đường đi cũng nguy hiểm vì tối không nhìn thấy gì(em đi từ 9h tối). Chạy đến nỗi văng mất 1 cái kèn, gãy đồng hồ tốc độ, ngoài ra không biết còn rơi mất cái gì không nữ híc híc. Hôm nay quần áo ướt hết nên nghỉ ở nhà thằng bạn chờ phơi khô.
    À còn 1 thông tin đặc biệt, đó là phanbienngoc hớt được 1 em trên đường, ngon lành ra pjhết hê hê. Ngày mai sẽ đi cùng em xuống SG, không biết trên đường sẽ xảy rachuyện gì hê hê
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em xin chào cả nhà,
    Thưa quý vị và các bạn, tôi là B.S, phát ngôn viên kiêm phóng viên chiến trường (tự phong - tự nhận)của đội U18.
    Thưa các bạn, hôm nay đã là ngày 2 tháng 5, hom nay là ngày sinh hoạt tự do. Và hiện tại anh em đang kẻ tung tăng tắm biển ngắm chân dài, người lang thang lội chợ, và tôi -B.S đang lọ mọ lên mạng cụp dựt thông tin hầu các quý vị ở nhà.
    Thưa các bạn, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng, chỉ là "cọ quẹt sơ, va chạm nhẹ" có thể dẫn đến...tử vong cho một người đi xe máy thông thường. Tuy nhiên không thành vấn đề đối với một chiến binh trang được bị từ đầu đến chân như một chiến binh U18. Anh em U18 chúng tôi là những người luôn mang ơn của bộ đồ "rôbô", cái nón "người ngoài hành tinh" và đôi giày "đá một phát chết con bò" .
    Tóm lại không có thiệt hại về người, mặc dù lịch trình của chuyến đi có bị chậm trễ lại đôi chút nhưng keke vẫn nhảy múa ăn chơi và "1,2,3 nạp" đầy đủ các tiết mục.
    Hôm nay tôi chỉ có thể đưa ra cho các bạn một vài thông tin ban đầu thế thôi, khữa khữa vì phóng viên tôi còn phải phánh đi lượn nữa. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên trong các bản tin sau.
    Chúc các bạn một ngày tốt lành!
    Hì, B.S vẫn còn đùa được tức là mọi chuyện vẫn so far so good! Cám ơn mọi người đã dõi theo bước chân của anh em U18!
    B.S
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Em xin chào cả nhà,
    Thưa quý vị và các bạn, tôi là B.S, phát ngôn viên kiêm phóng viên chiến trường (tự phong - tự nhận)của đội U18.
    Thưa các bạn, hôm nay đã là ngày 2 tháng 5, hom nay là ngày sinh hoạt tự do. Và hiện tại anh em đang kẻ tung tăng tắm biển ngắm chân dài, người lang thang lội chợ, và tôi -B.S đang lọ mọ lên mạng cụp dựt thông tin hầu các quý vị ở nhà.
    Thưa các bạn, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng, chỉ là "cọ quẹt sơ, va chạm nhẹ" có thể dẫn đến...tử vong cho một người đi xe máy thông thường. Tuy nhiên không thành vấn đề đối với một chiến binh trang được bị từ đầu đến chân như một chiến binh U18. Anh em U18 chúng tôi là những người luôn mang ơn của bộ đồ "rôbô", cái nón "người ngoài hành tinh" và đôi giày "đá một phát chết con bò" .
    Tóm lại không có thiệt hại về người, mặc dù lịch trình của chuyến đi có bị chậm trễ lại đôi chút nhưng keke vẫn nhảy múa ăn chơi và "1,2,3 nạp" đầy đủ các tiết mục.
    Hôm nay tôi chỉ có thể đưa ra cho các bạn một vài thông tin ban đầu thế thôi, khữa khữa vì phóng viên tôi còn phải phánh đi lượn nữa. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục đưa lên trong các bản tin sau.
    Chúc các bạn một ngày tốt lành!
    Hì, B.S vẫn còn đùa được tức là mọi chuyện vẫn so far so good! Cám ơn mọi người đã dõi theo bước chân của anh em U18!
    B.S
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận không văng nốt cái kèn còn lại ....
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận không văng nốt cái kèn còn lại ....
  6. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế thì may thật. Chúc các bác đường về thượng lộ bình an!Hi vọng sẽ gặp các bác trong tương lai gần.
  7. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế thì may thật. Chúc các bác đường về thượng lộ bình an!Hi vọng sẽ gặp các bác trong tương lai gần.
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đợi mãi đến hôm nay mới vào lại được TTVN.
    Báo cáo các bác là chuyến đi NT vừa rồi kết thúc tốt đẹp. Anh em ai nấy đều hồ hởi phấn khởi. Khỏi phải nói, nắng vàng , biển xanh, cát trắng, và moto.
    Duy chỉ có 2 sự cố nho nhỏ là xe chạy đến Xuân Lộc lúc 5h sáng thì xe tớ và xe của H2215-Cúm Gà bị trục trặc phải gửi lại nhà dân. Sáng hôm qua tớ vừa lên đó lấy về. Cả 2 xe đều phải xúc nhưng xe tớ xúc bình xăng con còn cúm Gà chắc là xúc két nước. Xe lại tít như thường nhỉ
    Tiếp tục chạy đến Phan Rang thì bác Trung TZM đọ chưởng với Mẹc 16 chỗ , moto và Mẹc mỗi đứa rụng 1 kiếng chiếu hậu, người lộn mấy vòng nhưng k0 hề hấn gì
    Có chụp được 1 số hình, sẽ post lên sau.
    Chúc các bác vui vẻ.
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đợi mãi đến hôm nay mới vào lại được TTVN.
    Báo cáo các bác là chuyến đi NT vừa rồi kết thúc tốt đẹp. Anh em ai nấy đều hồ hởi phấn khởi. Khỏi phải nói, nắng vàng , biển xanh, cát trắng, và moto.
    Duy chỉ có 2 sự cố nho nhỏ là xe chạy đến Xuân Lộc lúc 5h sáng thì xe tớ và xe của H2215-Cúm Gà bị trục trặc phải gửi lại nhà dân. Sáng hôm qua tớ vừa lên đó lấy về. Cả 2 xe đều phải xúc nhưng xe tớ xúc bình xăng con còn cúm Gà chắc là xúc két nước. Xe lại tít như thường nhỉ
    Tiếp tục chạy đến Phan Rang thì bác Trung TZM đọ chưởng với Mẹc 16 chỗ , moto và Mẹc mỗi đứa rụng 1 kiếng chiếu hậu, người lộn mấy vòng nhưng k0 hề hấn gì
    Có chụp được 1 số hình, sẽ post lên sau.
    Chúc các bác vui vẻ.
  10. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi chơi vừa rồi thú vị vô cùng. có lẽ em là người được tận hưởng Nha Trang nhiều nhất: từ món tắm bùn, lặn biển, tắm biển (sâu 8m), uống cà phê.... món nào em cũng được nếm qua.
    Hôm nay em vẫn còn dư vị của màn tra tấn bằng xe chất lượng cao nên không ngồi máy tính được lâu, chạy qua phát biểu cảm tưởng tí ti rồi leo xuống . Hôm sau em sẽ tường thuật tỉ mỉ cảm giác khi được tận tay dụng vào san hô, cá biển, đi dưới lòng biển ... rất là thú vị.
    Một chuyến đi tuyệt vời đối với em ... cho đến lúc lên xe Chất lượng cao, .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này