1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thêm 1 vài tấm hình Nha Trang nữa nhé.
    Có 2 cô mặc quần đùi xa xa là DP167 và Tú-Vespa
    Sáng 1/5, cả hội rong thuyền ra biển
    Đây là đảo hòn Tằm, nơi bác Saber bị đứt chân vì luyện thể hình dưới nước
    Có 1 mẹt xoài tượng với mấy cái bánh đa chấm mắm ruốc mà đắt hàng quá bà con ơi!
    Buổi tối, cả bọn kéo nhau vào 1 nhà hàng sát bờ biển, rất lãng mạn
    Chuyến đi để lại những ấn tượng k0 thể nào quên, nhất là với bác saber. "Hey saber, briber me or I will tell every one"
  2. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    AnhCB bỏ qua dịp này uổng thật. Em í à, được nắm tay mấy anh huấn luyện viên đi dạo dưới lòng biển, thú vị lắm . Em không biết bơi nên lặn rất tốt, họ khen vậy đó
    Chuyến đi thật đặc biệt, ấn tượng trong rất nhiều người. Phù, giờ em vẫn còn mơ thấy san hô đấy
  3. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    AnhCB bỏ qua dịp này uổng thật. Em í à, được nắm tay mấy anh huấn luyện viên đi dạo dưới lòng biển, thú vị lắm . Em không biết bơi nên lặn rất tốt, họ khen vậy đó
    Chuyến đi thật đặc biệt, ấn tượng trong rất nhiều người. Phù, giờ em vẫn còn mơ thấy san hô đấy
  4. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Chủ Nhật này cũng tụ tập ăn chơi ở Cafe SG Xưa & Nay bác ạ... CN này bác có hứng thì ra chơi với tụi tui...Queo cơm niu mem-bờ mà....
  5. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    Chủ Nhật này cũng tụ tập ăn chơi ở Cafe SG Xưa & Nay bác ạ... CN này bác có hứng thì ra chơi với tụi tui...Queo cơm niu mem-bờ mà....
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thường ngày B.S không nhận thấy mình khác với những cô con gái khác là mấy. Vì cũng quần quần áo áo, cũng sắm sắm sửa sửa, cũng dọn dọn dẹp dẹp, cũng nấu nấu xào xào...Ngoại trừ những lúc cái máu không bình thường nổi dậy, đấy là những lúc cảm thấy chán chuỗi ngày đi về giữa nhà trọ với văn phòng làm việc. Muốn làm một cái gì đó, có thể là một việc điên rồ nhưng đấy là một sự điên rồ cần thiết của tuổi trẻ.
    Và thế là lên đường...
    5pm ngày thứ 6 vội vã rời văn phòng chạy qua lấy con trâu sắt về. Rồi lại lượn sang nhà Cúm gà lấy bộ quần áo bảo hộ xong đâu đấy phi vù về nhà.
    Tất tả lao lên sân thượng rút mớ quần áo, xuống nhà dọn dẹp linh tinh không thì đi 2 hôm nữa về lại lộn xộn thêm ra. Xong lại lôi đồ ra chuẩn bị cho chuyến đi. Các loại balô, túi xách to nhỏ bày la liệt trên sàn. Chọn lấy một cái bé nhất để còn buộc đằng sau yên xe cho nó không bị chao. Rồi đến chọn áo quần gì để đi, ehhe, quần dài thì sẽ choán chổ lắm, thôi thì 2 cái quần đùi vậy, cái gì cũng muốn mang theo . Cuối cùng cái phòng lộn xộn hơn lúc chưa dọn dẹp
    11pm lọ mọ xuống cầu thang, giờ này là nhà đóng cửa rồi, nên đi thôi chứ chờ đến 2am chả ai đóng cửa cho. Nhảy vào trong bộ quần áo bảo hộ thấy mình to lên bằng 2 bình thường hehe tự tin dắt xe ra sân. Mấy bà tám đầu hẻm xì xào "Cái con bé mà thường vẫn đi cái quét-ba nổ ành ành đó, giờ lại thêm cái gì nữa không biết!". Ra Điện Biên Phủ nhích ga làm phát 100 cho quen người quen xe tí.
    Anh em dần dần đông đủ, mình thì đói quá...
    Nào, ngủ phát còn đi đường. Mấy cái ghế mát-xa nằm cong cong queo queo, được một lúc thì B.S xuống sàn nằm cho thẳng lưng. Thề là cóc ngủ được phát nào! Hết nhạc dance pòm pòm đến phim máy bay rơi sét đánh ầm ầm, ngủ được chết liền!
    3am bác u18 đến, rồi bác Sơn đến, mọi người cũng đã nai nịt sẵn sàng, chuẩn bị lên đường. Chả hiểu tại sao mà mình chẳng thấy hồi hộp, một cảm giác không bao giờ thiếu trước mỗi chuyến đi. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên mình ôm con trâu sắt chạy một quãng xa như thế, thế mà lại chẳng thấy hồi hộp tí nào thế mới chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Đã thế lúc nãy gãy cbn mắt kiếng! Xe cộ bây giờ đối với B.S đơn giản chỉ là những cục to to nhỏ nhỏ chạy lăng xăng trên đường.
    Đi thôi!
    Anh Sơn, anh Trung, anh Di, anh Phú, anh Tú, anh Cường, Tuấn cúm, B.S làm thành một đội hình chẵn, hơi bị đẹp. Nào, lùa trâu ra đồng thôi.
    Đoàn xe lầm lũi đi trong đêm, mọi người nối đuôi nhau chạy, em B.S phần còn nhát tay lái, phần không thấy đường chi mấy nên cứ lủi thủi chạy sau đua xe với bác khome. Lúc sau thì đua với 2 bác NSR và bác Cagiva theo tiễn chân anh em, cứ gọi là càng đi càng nhanh em nó tiến bộ trên từng cây số!
    Trời sáng dần, B.S vừa đi vừa cảm thấy thích thú vì thấy là mình cũng có thể đi được, vì thấy rằng việc mình có thể làm được thì không thể gọi là điên rồ.
    Đi một lúc thì đội hình mũi tên tán loạn hết cả lên. B.S chẳng hiểu thế nào mà chỉ còn có một mình trên đường, trước sau chẳng thấy một ai cả. Bắt đầu lo lo, mình bị rớt luôn tận phía sau hay mình lạc đường? Rõ ràng vừa nãy mình chạy vào khoảng giữa đội hình kia mà, phía sau phải còn ai đấy chứ, sao nãy giờ chả thấy ai lên nhờ? Lạc đường thì có lẽ là không, vì chỉ có một đường rẽ qua Phan Thiết, mình đã dừng lại nhìn bảng chỉ đường kia mà!
    B.S tấp xe vào lề, cbn, xe không có xi-nhan (không lắp kịp!) lạng quạng tải nó xin một nhát thì tèo đời, phải đẩy vào lề rồi cẩn thận leo ra đứng phía ngoài để...che cho em xe hehe, quần áo tớ có phản quang kia mà . Mãi một lúc mới thấy có một chú trai địa phương chở một em heo to đoành đi ngang, vội vàng lao ra chặn lại. Chú í tròn mắt mãi một lúc mới giả nhời "Ừ, đúng đường này đi Phan Thiết đó cô, mà sao cô thân con gái mà cô đi chiếc xe to chần dần dzậy?" B.S cười trừ "Con heo to dữ ác ha chú!"
    Đứng một lúc thì nghe ai đó kêu "Lu! Lu! Lu ơi!" hoá ra là bác saber, chả biết bác tấp vào khi nào. Người ta là Bờ-nu rõ ràng thế mà cả làng cứ Lu này với chả Lu kia!
    2 anh em đứng chờ dặt dà dặt dẹo, chụp mỗi đứa một bô ảnh rồi mà chẳng thấy bóng chim tăm cá anh em đâu. Bác saber thẻ thọt "Em gọi điện đi, ĐT anh bị cắt rồi" Rằng vì thì mà là trước khi đi mọi người ai cũng bảo là sẽ không nghe ĐT đâu, nhưng có lẽ cứ gọi xem sao. Đầu dây bên kia tiếng bác khome lao xao xa vắng đại khái là "Hỏng xe... chảy xăng...có Phú đứng cùng..."2 anh em lại yên tâm...chờ đợi.
    Một lúc sau thì thấy bác Trung chở bác khome, bác Sơn chở bác Cúm vù lên. Ơ! Thế vợ Cúm đâu? Cúm thiểu não "Nghẹt két nước" hic hic em ơi, mới có 80km mà em đã nằm đường rồi sao em?
    Lại lên đường...
    (Vẫn chưa kể hết )
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thường ngày B.S không nhận thấy mình khác với những cô con gái khác là mấy. Vì cũng quần quần áo áo, cũng sắm sắm sửa sửa, cũng dọn dọn dẹp dẹp, cũng nấu nấu xào xào...Ngoại trừ những lúc cái máu không bình thường nổi dậy, đấy là những lúc cảm thấy chán chuỗi ngày đi về giữa nhà trọ với văn phòng làm việc. Muốn làm một cái gì đó, có thể là một việc điên rồ nhưng đấy là một sự điên rồ cần thiết của tuổi trẻ.
    Và thế là lên đường...
    5pm ngày thứ 6 vội vã rời văn phòng chạy qua lấy con trâu sắt về. Rồi lại lượn sang nhà Cúm gà lấy bộ quần áo bảo hộ xong đâu đấy phi vù về nhà.
    Tất tả lao lên sân thượng rút mớ quần áo, xuống nhà dọn dẹp linh tinh không thì đi 2 hôm nữa về lại lộn xộn thêm ra. Xong lại lôi đồ ra chuẩn bị cho chuyến đi. Các loại balô, túi xách to nhỏ bày la liệt trên sàn. Chọn lấy một cái bé nhất để còn buộc đằng sau yên xe cho nó không bị chao. Rồi đến chọn áo quần gì để đi, ehhe, quần dài thì sẽ choán chổ lắm, thôi thì 2 cái quần đùi vậy, cái gì cũng muốn mang theo . Cuối cùng cái phòng lộn xộn hơn lúc chưa dọn dẹp
    11pm lọ mọ xuống cầu thang, giờ này là nhà đóng cửa rồi, nên đi thôi chứ chờ đến 2am chả ai đóng cửa cho. Nhảy vào trong bộ quần áo bảo hộ thấy mình to lên bằng 2 bình thường hehe tự tin dắt xe ra sân. Mấy bà tám đầu hẻm xì xào "Cái con bé mà thường vẫn đi cái quét-ba nổ ành ành đó, giờ lại thêm cái gì nữa không biết!". Ra Điện Biên Phủ nhích ga làm phát 100 cho quen người quen xe tí.
    Anh em dần dần đông đủ, mình thì đói quá...
    Nào, ngủ phát còn đi đường. Mấy cái ghế mát-xa nằm cong cong queo queo, được một lúc thì B.S xuống sàn nằm cho thẳng lưng. Thề là cóc ngủ được phát nào! Hết nhạc dance pòm pòm đến phim máy bay rơi sét đánh ầm ầm, ngủ được chết liền!
    3am bác u18 đến, rồi bác Sơn đến, mọi người cũng đã nai nịt sẵn sàng, chuẩn bị lên đường. Chả hiểu tại sao mà mình chẳng thấy hồi hộp, một cảm giác không bao giờ thiếu trước mỗi chuyến đi. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên mình ôm con trâu sắt chạy một quãng xa như thế, thế mà lại chẳng thấy hồi hộp tí nào thế mới chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Đã thế lúc nãy gãy cbn mắt kiếng! Xe cộ bây giờ đối với B.S đơn giản chỉ là những cục to to nhỏ nhỏ chạy lăng xăng trên đường.
    Đi thôi!
    Anh Sơn, anh Trung, anh Di, anh Phú, anh Tú, anh Cường, Tuấn cúm, B.S làm thành một đội hình chẵn, hơi bị đẹp. Nào, lùa trâu ra đồng thôi.
    Đoàn xe lầm lũi đi trong đêm, mọi người nối đuôi nhau chạy, em B.S phần còn nhát tay lái, phần không thấy đường chi mấy nên cứ lủi thủi chạy sau đua xe với bác khome. Lúc sau thì đua với 2 bác NSR và bác Cagiva theo tiễn chân anh em, cứ gọi là càng đi càng nhanh em nó tiến bộ trên từng cây số!
    Trời sáng dần, B.S vừa đi vừa cảm thấy thích thú vì thấy là mình cũng có thể đi được, vì thấy rằng việc mình có thể làm được thì không thể gọi là điên rồ.
    Đi một lúc thì đội hình mũi tên tán loạn hết cả lên. B.S chẳng hiểu thế nào mà chỉ còn có một mình trên đường, trước sau chẳng thấy một ai cả. Bắt đầu lo lo, mình bị rớt luôn tận phía sau hay mình lạc đường? Rõ ràng vừa nãy mình chạy vào khoảng giữa đội hình kia mà, phía sau phải còn ai đấy chứ, sao nãy giờ chả thấy ai lên nhờ? Lạc đường thì có lẽ là không, vì chỉ có một đường rẽ qua Phan Thiết, mình đã dừng lại nhìn bảng chỉ đường kia mà!
    B.S tấp xe vào lề, cbn, xe không có xi-nhan (không lắp kịp!) lạng quạng tải nó xin một nhát thì tèo đời, phải đẩy vào lề rồi cẩn thận leo ra đứng phía ngoài để...che cho em xe hehe, quần áo tớ có phản quang kia mà . Mãi một lúc mới thấy có một chú trai địa phương chở một em heo to đoành đi ngang, vội vàng lao ra chặn lại. Chú í tròn mắt mãi một lúc mới giả nhời "Ừ, đúng đường này đi Phan Thiết đó cô, mà sao cô thân con gái mà cô đi chiếc xe to chần dần dzậy?" B.S cười trừ "Con heo to dữ ác ha chú!"
    Đứng một lúc thì nghe ai đó kêu "Lu! Lu! Lu ơi!" hoá ra là bác saber, chả biết bác tấp vào khi nào. Người ta là Bờ-nu rõ ràng thế mà cả làng cứ Lu này với chả Lu kia!
    2 anh em đứng chờ dặt dà dặt dẹo, chụp mỗi đứa một bô ảnh rồi mà chẳng thấy bóng chim tăm cá anh em đâu. Bác saber thẻ thọt "Em gọi điện đi, ĐT anh bị cắt rồi" Rằng vì thì mà là trước khi đi mọi người ai cũng bảo là sẽ không nghe ĐT đâu, nhưng có lẽ cứ gọi xem sao. Đầu dây bên kia tiếng bác khome lao xao xa vắng đại khái là "Hỏng xe... chảy xăng...có Phú đứng cùng..."2 anh em lại yên tâm...chờ đợi.
    Một lúc sau thì thấy bác Trung chở bác khome, bác Sơn chở bác Cúm vù lên. Ơ! Thế vợ Cúm đâu? Cúm thiểu não "Nghẹt két nước" hic hic em ơi, mới có 80km mà em đã nằm đường rồi sao em?
    Lại lên đường...
    (Vẫn chưa kể hết )
  8. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cô DP167 hên thật, được mấy anh divemaster nắm tay kéo đi, còn em phải tự đạp phin lôi mười mấy kí thiết bị, mệt muốn chết!
    Chủ nhật này phải ra mắt anh em mới được!Vẫn là 9 giờ sáng hả các bác?
  9. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cô DP167 hên thật, được mấy anh divemaster nắm tay kéo đi, còn em phải tự đạp phin lôi mười mấy kí thiết bị, mệt muốn chết!
    Chủ nhật này phải ra mắt anh em mới được!Vẫn là 9 giờ sáng hả các bác?
  10. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ý mà quên nữa,Sg Xưa&Nay nằm chính xác ở chỗ nào vậy các bác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này