1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ý mà quên nữa,Sg Xưa&Nay nằm chính xác ở chỗ nào vậy các bác?
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Nó nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, bên hông Tòa án đó bác. 9h nhé.
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Nó nằm trên đường Nguyễn Trung Trực, bên hông Tòa án đó bác. 9h nhé.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...Lại tiếp,
    Trời hửng sáng, đường mỗi lúc một đông, tuy nhiên B.S đã có thể chạy nhanh hơn trước nhờ đã nhìn thấy đường rõ hơn và phần nào quen dần với tốc độ. Thi thoảng các lão đại ca lại khoát tay ra dấu "nhanh lên" thế là B.S lại trợn mắt vít ga cho kịp mọi người. Lần này cái nón bảo hiểm đội vừa khin khít nên đi xe sướng vật, chả như hôm đi hồ Tràm mượn nón của bạn bác Sivexstien, độ dài của lưỡi cứ gọi là tỉ lệ thuận với tốc độ của xe (đi càng nhanh càng bị cái dây buộc nón nó thắt cổ!)
    Bác saber chạy em daystar với tay lái rộng dềnh dàng, mỗi khi bo cua thiên hạ phải dạt hết sang bên (vì bác í cướp hết đường), thế mà bác í đua như điện.
    Anh em cứ thế mà đi, cách Phan Thiết khoảng 30km thì ghé vào một quán cháo lòng, cái quán to nhất cái đoạn Quốc lộ đấy để ăn sáng. Trong khi ăn sáng, thằng em Cúm gà cứ vừa ăn vừa vào hùa với nhà bác Trung, bác Phú hù doạ B.S về việc ngang đoạn Cà Ná gió sẽ rất dữ dội! Kinh nghiệm là nếu đi qua đoạn đó sau 10h sáng thì gió sẽ ẵm B.S vứt đập cả người cả xe vào núi sau đấy lại hất ngược trở lại ra biển! Để thêm phần rùng rợn bác Phú còn dài mồm ra "Em không tin cứ chạy đi, em nhìn cái xe anh Sơn nó to như vầy, ảnh to như vầy mà gió còn tạt cho nghiêng vèo". B.S cũng lấy làm lo lo, thế nhưng ăn xong vẫn ra cắm chìa khoá vào xe đứng tần ngần tiếc rẻ. Tuấn Cúm nghiêm trọng "Chị đi thiệt hả? Thôi! Đưa đây em chạy! Chị qua anh Sơn chở, chỉ một đoạn này thôi, hết gió em trả xe". Mọi người bắt đầu lục đục lên đường. B.S nhìn thằng em thương thương, tội nghiệp thằng bé, mới có 80km trâu đã nằm đường, thôi thì chìa khoá đây, đi đi, chị tiện đây nghỉ mệt vậy. Các bác cười khề khà "Em ơi, mình phải né gió thôi, chứ lái gió không nổi đâu ". Còn B.S thì vừa leo lên xe anh Sơn vừa làu bàu "Có gió thì mới lái chứ, không có gió lấy gì lái!"
    Lúc này, anh khome qua đi cùng anh Cường saber. Cúm Gà vừa nổ máy là mất ngay cái vẻ tội nghiệp lúc nãy, nó gào lên "Chị, chị xem này, é é hehe". Không có tay lái nữ, mọi người yên tâm hơn, tốc độ di chuyển nhanh hơn, và đua nhau cũng nhiều hơn. Cháu nó ngồi sau, được cái rất ngoan, lúc nào cũng trăm sự nhờ anh ngồi trước. Cứ thế chăm chú đi, B.S thì đăm chiêu ngồi chờ xem gió to như thế nào mà ai cũng cấm B.S chạy xe. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà chả thấy gió đâu, ngồi đằng sau chỉ thấy hiu hiu mát, tiếng máy xe rù rì, đường tốt xe đi như trôi, thế là đâm buồn ngủ. Buồn ngủ thì ngủ vậy, cháu nó cứ thế gà gật mắt nhắm mắt mở...ơi em Bờ-nu ngủ trên lưng CB1 ơi, em ngủ cho ngoan đừng lọt xuống đuờng...
    Hoá ra hôm nay không có gió! B.S lại nhóng mắt chờ Cúm đi qua thì đòi xe lại, nhưng nó chạy nhanh thế, chả bao giờ chịu đi song song để mình cướp lại cái xe! B.S ngồi sau, tha hồ quan sát. Trời trưa nắng gay gắt, hơi nóng tạo ảo ảnh loang loáng trên đường. Hai bên đường cây cối rũ rượi, đất đai khô cằn, đến cả cỏ cũng cháy nắng vàng xơ vàng xác. Đang chạy ngang vùng hạn kia mà. B.S loáng thoáng nhìn thấy cái bảng chỉ đường báo còn 101km nữa thì đến Nha Trang. Đã bắt đầu sốt ruột vì chưa được trả xe lại để đi, còn có mỗi trăm cây số nữa, thế mà bảo là hết gió thì thôi [r23)
    Chạy được một lúc nữa thì B.S thấy phía trước đông đông, lại gần tí nữa thì thấy lố nha lố nhố, ô tô xe máy loạn xị. Bụng bảo dạ đụng xe rồi...định bụng là thúc anh Sơn chạy qua luôn. Nhưng đến sát "hiện trưòng" thì thấy cái thuyền xe Yamaha ngửa bụng trắng hếu. B.S tự nhiên ớn lạnh một cái suốt dọc sống lưng, đập tay vào hông anh Sơn "Thôi chết, xe mình rồi anh!"
    Giữa đường là cái xe Ya nằm lăn quay, vài thứ nho nhỏ rơi vãi, anh Trung thì sau cú té đang lồm cồm lần vào vệ đường, còn cái ô tô đang đứng ngần ngừ nữa thẳng nữa quẹo. Ông tài xế ô tô đang nhoài người cố chỉnh lại cái kiếng hậu sắp rụng, thế mới điên chứ. Lúc này xe anh em ta mới trờ tới, ai chạy quá thì quay lại. Người dân hiếu kỳ vây lại rõ đông, ai trông thấy thì bàn tán bình phẩm, ai chả thấy gì thì hỏi nhặng xị cả lên. Mọi người đang kiểm tra tay chân của anh Trung xem có cái gì lỏng xỏng sau cú va chạm dã man kia không. May quá, trước mắt là không.
    B.S thân con gái nhưng được giao nhiệm vụ "kè" cái ô tô cặp lề "chờ giải quyết". Vừa đập tay vào cabin B.S vừa cố gào "Chú tắt máy xe đi đã chứ!". Ông tài xế gày gò, mặt xanh xám "Cô cứ từ từ, tụi tui biết điều mà". Chắc là sợ bị đập, B.S nghĩ thầm, thường thì hễ đụng xe là bác tài chạy biến đi. Bác tài xuống xe đi đến chổ anh Trung đang nằm, trông thấy mọi sự bình an mới run run nói "Thôi, anh không sao là may quá rồi!". Anh Trung vừa thở vừa nói "Ông còn nói gì nữa, ông có biết là ông giết người không?". Đám dân hiếu kỳ vây lại mỗi lúc một đông, B.S đành tháo nón ra để còn "đàm đạo" giải tán đám đông. Sau đấy moi người cùng quay lại Phan Rang để anh Trung vào bệnh viện chụp phim kiểm tra.
    B.S nhận lại chìa khoá xe từ tay Cúm gà, leo lên và nổ máy, nghĩ bụng: cẩn thận nhé cô mình.
    Anh em lại quay ngược vào Phan Rang....
    (Vẫn chưa hết nhỉ )
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...Lại tiếp,
    Trời hửng sáng, đường mỗi lúc một đông, tuy nhiên B.S đã có thể chạy nhanh hơn trước nhờ đã nhìn thấy đường rõ hơn và phần nào quen dần với tốc độ. Thi thoảng các lão đại ca lại khoát tay ra dấu "nhanh lên" thế là B.S lại trợn mắt vít ga cho kịp mọi người. Lần này cái nón bảo hiểm đội vừa khin khít nên đi xe sướng vật, chả như hôm đi hồ Tràm mượn nón của bạn bác Sivexstien, độ dài của lưỡi cứ gọi là tỉ lệ thuận với tốc độ của xe (đi càng nhanh càng bị cái dây buộc nón nó thắt cổ!)
    Bác saber chạy em daystar với tay lái rộng dềnh dàng, mỗi khi bo cua thiên hạ phải dạt hết sang bên (vì bác í cướp hết đường), thế mà bác í đua như điện.
    Anh em cứ thế mà đi, cách Phan Thiết khoảng 30km thì ghé vào một quán cháo lòng, cái quán to nhất cái đoạn Quốc lộ đấy để ăn sáng. Trong khi ăn sáng, thằng em Cúm gà cứ vừa ăn vừa vào hùa với nhà bác Trung, bác Phú hù doạ B.S về việc ngang đoạn Cà Ná gió sẽ rất dữ dội! Kinh nghiệm là nếu đi qua đoạn đó sau 10h sáng thì gió sẽ ẵm B.S vứt đập cả người cả xe vào núi sau đấy lại hất ngược trở lại ra biển! Để thêm phần rùng rợn bác Phú còn dài mồm ra "Em không tin cứ chạy đi, em nhìn cái xe anh Sơn nó to như vầy, ảnh to như vầy mà gió còn tạt cho nghiêng vèo". B.S cũng lấy làm lo lo, thế nhưng ăn xong vẫn ra cắm chìa khoá vào xe đứng tần ngần tiếc rẻ. Tuấn Cúm nghiêm trọng "Chị đi thiệt hả? Thôi! Đưa đây em chạy! Chị qua anh Sơn chở, chỉ một đoạn này thôi, hết gió em trả xe". Mọi người bắt đầu lục đục lên đường. B.S nhìn thằng em thương thương, tội nghiệp thằng bé, mới có 80km trâu đã nằm đường, thôi thì chìa khoá đây, đi đi, chị tiện đây nghỉ mệt vậy. Các bác cười khề khà "Em ơi, mình phải né gió thôi, chứ lái gió không nổi đâu ". Còn B.S thì vừa leo lên xe anh Sơn vừa làu bàu "Có gió thì mới lái chứ, không có gió lấy gì lái!"
    Lúc này, anh khome qua đi cùng anh Cường saber. Cúm Gà vừa nổ máy là mất ngay cái vẻ tội nghiệp lúc nãy, nó gào lên "Chị, chị xem này, é é hehe". Không có tay lái nữ, mọi người yên tâm hơn, tốc độ di chuyển nhanh hơn, và đua nhau cũng nhiều hơn. Cháu nó ngồi sau, được cái rất ngoan, lúc nào cũng trăm sự nhờ anh ngồi trước. Cứ thế chăm chú đi, B.S thì đăm chiêu ngồi chờ xem gió to như thế nào mà ai cũng cấm B.S chạy xe. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà chả thấy gió đâu, ngồi đằng sau chỉ thấy hiu hiu mát, tiếng máy xe rù rì, đường tốt xe đi như trôi, thế là đâm buồn ngủ. Buồn ngủ thì ngủ vậy, cháu nó cứ thế gà gật mắt nhắm mắt mở...ơi em Bờ-nu ngủ trên lưng CB1 ơi, em ngủ cho ngoan đừng lọt xuống đuờng...
    Hoá ra hôm nay không có gió! B.S lại nhóng mắt chờ Cúm đi qua thì đòi xe lại, nhưng nó chạy nhanh thế, chả bao giờ chịu đi song song để mình cướp lại cái xe! B.S ngồi sau, tha hồ quan sát. Trời trưa nắng gay gắt, hơi nóng tạo ảo ảnh loang loáng trên đường. Hai bên đường cây cối rũ rượi, đất đai khô cằn, đến cả cỏ cũng cháy nắng vàng xơ vàng xác. Đang chạy ngang vùng hạn kia mà. B.S loáng thoáng nhìn thấy cái bảng chỉ đường báo còn 101km nữa thì đến Nha Trang. Đã bắt đầu sốt ruột vì chưa được trả xe lại để đi, còn có mỗi trăm cây số nữa, thế mà bảo là hết gió thì thôi [r23)
    Chạy được một lúc nữa thì B.S thấy phía trước đông đông, lại gần tí nữa thì thấy lố nha lố nhố, ô tô xe máy loạn xị. Bụng bảo dạ đụng xe rồi...định bụng là thúc anh Sơn chạy qua luôn. Nhưng đến sát "hiện trưòng" thì thấy cái thuyền xe Yamaha ngửa bụng trắng hếu. B.S tự nhiên ớn lạnh một cái suốt dọc sống lưng, đập tay vào hông anh Sơn "Thôi chết, xe mình rồi anh!"
    Giữa đường là cái xe Ya nằm lăn quay, vài thứ nho nhỏ rơi vãi, anh Trung thì sau cú té đang lồm cồm lần vào vệ đường, còn cái ô tô đang đứng ngần ngừ nữa thẳng nữa quẹo. Ông tài xế ô tô đang nhoài người cố chỉnh lại cái kiếng hậu sắp rụng, thế mới điên chứ. Lúc này xe anh em ta mới trờ tới, ai chạy quá thì quay lại. Người dân hiếu kỳ vây lại rõ đông, ai trông thấy thì bàn tán bình phẩm, ai chả thấy gì thì hỏi nhặng xị cả lên. Mọi người đang kiểm tra tay chân của anh Trung xem có cái gì lỏng xỏng sau cú va chạm dã man kia không. May quá, trước mắt là không.
    B.S thân con gái nhưng được giao nhiệm vụ "kè" cái ô tô cặp lề "chờ giải quyết". Vừa đập tay vào cabin B.S vừa cố gào "Chú tắt máy xe đi đã chứ!". Ông tài xế gày gò, mặt xanh xám "Cô cứ từ từ, tụi tui biết điều mà". Chắc là sợ bị đập, B.S nghĩ thầm, thường thì hễ đụng xe là bác tài chạy biến đi. Bác tài xuống xe đi đến chổ anh Trung đang nằm, trông thấy mọi sự bình an mới run run nói "Thôi, anh không sao là may quá rồi!". Anh Trung vừa thở vừa nói "Ông còn nói gì nữa, ông có biết là ông giết người không?". Đám dân hiếu kỳ vây lại mỗi lúc một đông, B.S đành tháo nón ra để còn "đàm đạo" giải tán đám đông. Sau đấy moi người cùng quay lại Phan Rang để anh Trung vào bệnh viện chụp phim kiểm tra.
    B.S nhận lại chìa khoá xe từ tay Cúm gà, leo lên và nổ máy, nghĩ bụng: cẩn thận nhé cô mình.
    Anh em lại quay ngược vào Phan Rang....
    (Vẫn chưa hết nhỉ )
  6. steedy

    steedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lu kể nghe hay quá, như là tường thuật bóng đá í, rất hấp dẫn
  7. steedy

    steedy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lu kể nghe hay quá, như là tường thuật bóng đá í, rất hấp dẫn
  8. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi Blue!em kê? hay ghê.Chắc pha?i kiếm 1 con racing đê? tham gia với mấy bro quá.Đang đi con FX ma? tham gia thi? không được đẹp đội hi?nh lắm nhi?
  9. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đi Blue!em kê? hay ghê.Chắc pha?i kiếm 1 con racing đê? tham gia với mấy bro quá.Đang đi con FX ma? tham gia thi? không được đẹp đội hi?nh lắm nhi?
  10. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác khome,ngày mai em sẽ ra mắt mọi người. Chà!hồi hộp quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này