1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tháng 9-Về quê Vuathuoclao chơi đê.....(Trang 8)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 08/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lại bị ấm đầu.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  2. maianh80

    maianh80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    uh có lẽ bị ấm đầu , càng phải khoá nick thôi , khoá khoá nào @!
    Maianh
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    [r24)?ưhe'he'
    Mai 7h30 - 8h co' m?ưỏ?ãt ?ô nhà h?Ăt nhỏằ>n nh?â.
    Mong bà con ?'ỏ??n ?'úng giỏằ?, không th?ơ lỏ?Ăi nhỏằĂ phà.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  4. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Đi vui vẻ nha
    Anh trai ơi ! Xin anh đừng đi mà .
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Để em kể lại chuyến đi cho mọi người cùng nghe nhá.
    Đầu tiên là phải làm thịt noname can tội dám làm em bị leo cây.Con trai gì mà lời nói chẳng có tí trọng lượng nào cả.Cuối cùng có tất cả 5 người:Minhphuongng_vm,Vuathuoclao,Nhim20(trốn học đi chơi,hé hé),Huong_duong& an_an_an(thế là quá nhiều rồi,những 5 người cơ mà,khà khà.)Đi qua tất cả 1 cái phà và 1 cái cầu phao,cũng ko đến nỗi nào.Đi mất tất cả là 1 tiếng 20 phút(nhiều gớm,thía mà anh P bếu dám kêu có 30' thôi em ạ,hừ)
    Về đến nơi,mọi người rủ nhau đi chợ.Ui,chợ búa gì mà toàn cát với bụi,phổi phiếc là cứ được làm vệ sinh sạch sẽ.Anh P với anh VTL đi 1 vòng quanh chợ và vác về nguyên..................................4 mớ rau cải Mở ngoặc là bị héo đóng ngoặc.Trời đất ơi,mua xong về phải nấu bằng bếp củi.Ái chà chà,bếp gas còn chịu chết,về đây lại phải................Hôm nay anh Nhim ngố xuất sắc lém nhá,cơm hôm nay là do anh ấy nấu đấy,ngon kinh khủng luôn,ăn đến no cả bụng.Mỗi tội trong lúc nấu anh nhím như muốn hun sống mọi người như hun chuột á,khói mù mịt,thía là bà của anh VTL phải ra tay.
    Ăn xong đến phần rửa bát.Em cũng chẳng phải rửa vì chị huong_duong lo liệu rồi.Hôm nay em khoái nhứt vì em chẳng phải làmn gì cả,hà hà,em út cũng có cái lợi to uỳnh ấy chứ.
    Rồi mọi người lăn quay ra ngủ(trừ em và anh nhím).Em ko ngủ đă đàng còn anh nhím ko ngủ được là do chân của anh ấy làm gối cho chị HD rồi còn đâu(khổ thân,tê chân mà đâu dám kêu ca,chẹp chẹp).Anh VTL ngủ quái dị nhất.Cứ 2 giây lại lắc 1 cái.hé hé.
    Ngủ xong đến phần chơi.Anh P bếu dám cầm cái gậy quật em nhá,lỳ thế chứ lại.
    Đến đây tạm dừng,em mệt quá rồi,ai nhớ nói tiếp đi.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 29/09/2002
  6. golden_eyes_new

    golden_eyes_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    BÀI BỊ XOÁ
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    An_an_an được anh Phương Béo cho cho ăn mấy quả cam rùi mà vẫn còn kêu ca gì nữa thế . Trong khi đó có bao nhiêu người đứng xung quanh mà bác í chẳng thèm cho ai lấy 1 múi chứ đừng nói là 1 quả . Người đâu mà thiên vị thế không biết .
    Tê chân qué trùi ui . Huong_duong đến bóp chân cho Nhim đi , về hổng đi được rùi nè . Phải thuê người đến kiệu đi đây nè.

    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  8. thanhhaihp

    thanhhaihp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ , tiếc quá hôm qua tôi phải đi học cả ngày nên không thể đi được !
    To Nhím 20 : ông anh hôm qua trốn học đi chơi , bác phải có quà đó !
    ha
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko gặp 2 bác
    Anh trai ơi ! Xin anh đừng đi mà .
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Quà kiếc gì chứ , vớ vỉn qué . Ai bảo không đi . Mà không đi thì mất quyền lợi . Người ta đã phải trốn học đi rùi còn gì nữa .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa

Chia sẻ trang này