1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch, thông tin và lịch off của Box Thanh... Kỉ niệm 5năm box Thanh thành lập và ngày 30/4, cuộc

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi phamdat, 03/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ơ làm sao thiếu CCT được chứ nhể . Đúng rùi đi sớm về sớm , ko cao su nhá . Sẽ có nhứng pô ảnh hoành tráng
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Úi chà ...cuộc hành hương thăm viếng của anh em box Thanh Hoá đã thành công tốt đẹp , chỉ có một vài thiếu sót nhỏ như Trọng Tuấn khiến anh em cổ dài như cổ ngỗng , và thiếu vắng một vài thành viên bận đột xuất ...nhưng rất may không xảy ra tình trạng bò lạc như Sầm Sơn du hý ...Trọng Tuấn đâu nhể ..điểm danh cái nào - Sau đây tchyp mạn phép anh em làm bài tường thuật chuyến hành hương về đất Phật của thành viên xứ Thanh
    8h sáng ..lệnh tập trung được phát ra từ điện thoại phòng 4 ở Láng Pogoda ..địa điểm - Chùa láng. 8.15 có mặt đầy đủ , điểm danh có Trọng Tuấn , Đạt , Thoa , Trốn tù , Owen , tchyp ...lệnh " dưa góp " được ban ra ..khà khà ...anh em " tay móc ví mồm la làng " la to nhất là trốn tù mà cũng có thoát đâu ..thương lắm thay . Sau khi dưa góp dưới sự chỉ đạo của bác Đạt ..thoa , chyp nhân tiện trên đường đi " điểm tâm " thì mua lương thực luôn , còn chú Tuấn xuống bê tông gọi anh em ...sau khi Thoa chyp mang lương thực về thì CCT đã xuất hiện ( em CCT hôm nay xinh ghê , dù mắt nhắm mắt mở ) ..tuy nhiên bóng dáng Trọng Tuấn vẫn bặt chim tăm cá ..bác Đạt chuẩn bị alô kêu về thì ..hèm hèm ..Trọng Tuấn xuất hiện cửa chùa láng với bộ mặt nộ khí xung thiên khiến anh em đang định tập trận bỗng ngao ngán thở dài và lên đường..điềm danh lần cuối ..7 vị ..xuất phát ..mật khẩu " lạc đường hẹn gặp tại chùa Láng "
    Theo kế hoạch anh em sé tiến đến chùa Đậu nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ về đường đi , anh em quyết định vào chùa Thầy trước ...trên đường đi , trốn tù thành điệp viên " không không có " ...đoạn đường nào có công an thì chú trốn tù đội mũ bảo hiểm làm cảnh , còn không thì thôi ..khổ thân mỗi lần tháo ra đội vào cái nồi cơm điện là mỗi cọng tóc vuốt keo của chú gẫy đôi và mặt chú méo xệch ..xót xa
    Chặng 1: Chùa Thầy :Sau một hồi hỏi thăm và nhận được sự dẫn đường bất đắc dĩ của một thanh niên xứ chùa thầy , anh em cũng đến được chùa Thầy, nhưng có một sự cố nho nhỏ là anh em bị chặn đường ngay ở ngoài cổng đường dẫn vào chùa với yêu cầu phải gửi xe . Không gửi không được vào ...giận dữ vì thái độ hách dịch đó anh em đã bỏ đi không thèm gửi xe ở đó ..đang lang thang tìm chỗ gửi xe thì có một bà mẹ tốt bụng cho anh em gửi xe và còn dẫn anh em qua cửa không mất tiền vé với mật khẩu " về đi đám 50 ngày bà Tuyển " ...ôi ...may mắn .Chùa Thầy là một ngôi chùa cổ kính nằm trên địa phận hà Tây , Chùa Thầy có phong cảnh đẹp , hữu tình với nhà thuỷ đình , chùa cầu, và các ngôi chùa lớn nhỏ nằm thoai thoải từ chân núi lên trên sườn núi trong quần thể chùa Thầy tạo thành một phong cảnh đẹp bình yên ...đường từ chân núi lên chùa chính trải qua 208 bậc thang..điều duy nhất có thể nói ở đây là hai tiếng " phù, mệt wá " mà bạn có thể nghe từ bất cứ vị khách thăm viếng nào đang trên đường lên chùa ...208 bậc kia mà ...lên tới sân chùa , việc đầu tiên của anh em không phải là lễ Phật mà là nạp năng lượng ...Trong khi Thoa , chyp làm nhiệm vụ bếp trưởng bếp phó , Đạt làm tay dao kéo thì CCT và KTT rủ nhau làm đười ươi và vượn..thương thay Vượn này chưa tập leo trèo bị đười ươi bỏ rớt lại trên cây ...đành ngậm ngùi ngồi nhìn anh em ăn mà thèm ..thương lắm thay..sau khi nạp năng lượng đầy đủ anh em quyết định đi thăm thú cảnh đẹp chùa thầy ...ông bà nói cấm sai " có thực mới vực được đạo " hồi nãy thì im thin thít , giờ thì bái lấy bái để ..tại hang Thánh Hoá chú trốn tù phát biểu như sau " ông Thánh sống ở đây là người Thanh Hoá " - pó tay chấm com ...miễn bình luận ..trên đường xuống núi anh em xà vào hàng lưu niệm xem đồ ..tchyp mua được một cái quạt mà dung nhan của nó đã xuất hiện trong album ảnh ..và cũng tại đây chyp học được 2 câu thơ
    " Mình về mình có nhớ ai
    Ta về ta nhớ bánh gai chùa Thầy "
    Chặng 2: Chùa Tây Phương - từ chùa Thầy anh em theo sự dẫn đường của hoa tiêu Phạm Đạt đã lộn vòng vèo mấy vòng và cuối cùng đi qua 2 ngôi làng cộng vô số lần hỏi thăm anh em đã đến được Tây Phương đất Phật của nhà thơ Cù Huy Cận năm xưa
    " Các vị la hán chùa Tây Phương
    Tôi đến thăm về lòng vấn vương
    Hái phải chăng đây là xứ Phật
    mà sao ai nấy mặt đau thương"
    Khi chyp tường thuật được đến đây thì máy treo đơ luôn cả chuột lẫn bàn phím ( cú ) ..không biết con có phạm lỗi lầm gì không mà lại thế nữa , chứ các cụ La Hán ơi , chúng con cũng muốn vào thăm viếng các cụ để xem lời của cụ Cận khi xưa có đúng không ..ý mà cái hội mang tên là " ban quản lý di tích chùa Tây Phương " đã cấm cản không cho chúng con vào với một lý do duy nhất là chúng con không chịu nộp tiền mãi lộ ...con tưởng chỉ có trên đường quốc lộ mới có mãi lộ ..thế mà nơi tôn nghiêm các ngài ngự trị mà cũng có chuyện đó sao ..Thấm nhuần đạo lý nhà Phật là không tiếp tay kẻ xấu chúng con đành ngậm nỗi căm hờn tạm biệt các ngài ..chúng con sẽ cố gắng trở lại thăm các ngài vào một ngày gần nhất..Kính các Ngài
    Chặng 3: Chùa Trăm Gian - đây là quãng đường đi dài nhất bởi vì hoa tiêu Phạm Đạt chuyển chùa Đậu ở bắc Ninh về chùa Đậu ở Hà Tây ( pó tay lần 2) ...nên khi hỏi đường thì được chỉ ra chùa Trăm Gian, chùa Động ( có ai biết chùa Động là chùa nào không nhở ) ..tệ hơn là CCT còn được tư vấn đường đến chùa Đội (công nhận các bác Hà Tây quê lụa nhiệt tình wé ) ...ờ ..thì đi chùa Trăm gian dzị mà . Đường đến chùa Trăm gian mới gọi là thắng cảnh đất phật chứ ..Hai bên đường toàn cây là cây , con đường rợp trong bóng cây , thỉnh thoáng mới thấy một bóng nhà ...nhưng mà bụi ..bụi của đất đỏ bazan " ta đi trong nắng , ta đi trong bụi "...tay lái được đổi ..các tay lái phụ chuyên lên làm lái chính ...( đúng đoạn đường xí nhất thì dành cho chị em ..ác wé ) .Cuối cùng thì cũng đến Trăm Gian pogoda...Chùa đang được trùng tu nhưng vẫn rất đông khách thập phương đến viếng ..Đây là một ngôi chùa cổ gần nhất việt Nam với tuổi thọ kém mấy năm nữa là tròn 1000... ôm cái cột của chùa mà ta nghe như tiếng người xưa vọng về ...đây cũng là nơi mà chị em box Thanh hoá mua được một số đồ mây tre đan với giá rẻ bất ngờ ..tchyp chợt nảy ra ý định mua về HN để buôn ..nhưng khốn khổ đường thì xa mà hàng hoá lại cồng kềnh ..thôi hẹn lần sau . Tại đây , có một bài thơ vịnh chùa Trăm gian của Trốn tù và Bác Đạt ra đời ..tiếc là tchyp không nhớ hết được ..chỉ biết có câu kết là
    " ăn với thịt bác Đạt " ...cũng tại đây tài diễn xuất của anh chị em bên cái chuông nghìn năm tuổi được thể hiện rất sinh đông ( mời qua album ảnh thành viên box Thanh Hoá xem ) ...cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày hành hương vui vẻ dù không có một nén hương nào được thắp lên ...4h đúng ..anh em có mặt ở HN và ngay tối hôm đó thì ảnh dã được post lên ..hẹn anh em dịp khác chúng ta viếng thăm tây phuong và chùa Đậu
    Thoáng thấy lá xanh lìa cành trong gió thoảng...Em nghe lòng mình như lá rụng giữa chiều đông ....
    Được tchyp sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 28/02/2005
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Úi chà ...cuộc hành hương thăm viếng của anh em box Thanh Hoá đã thành công tốt đẹp , chỉ có một vài thiếu sót nhỏ như Trọng Tuấn khiến anh em cổ dài như cổ ngỗng , và thiếu vắng một vài thành viên bận đột xuất ...nhưng rất may không xảy ra tình trạng bò lạc như Sầm Sơn du hý ...Trọng Tuấn đâu nhể ..điểm danh cái nào - Sau đây tchyp mạn phép anh em làm bài tường thuật chuyến hành hương về đất Phật của thành viên xứ Thanh
    8h sáng ..lệnh tập trung được phát ra từ điện thoại phòng 4 ở Láng Pogoda ..địa điểm - Chùa láng. 8.15 có mặt đầy đủ , điểm danh có Trọng Tuấn , Đạt , Thoa , Trốn tù , Owen , tchyp ...lệnh " dưa góp " được ban ra ..khà khà ...anh em " tay móc ví mồm la làng " la to nhất là trốn tù mà cũng có thoát đâu ..thương lắm thay . Sau khi dưa góp dưới sự chỉ đạo của bác Đạt ..thoa , chyp nhân tiện trên đường đi " điểm tâm " thì mua lương thực luôn , còn chú Tuấn xuống bê tông gọi anh em ...sau khi Thoa chyp mang lương thực về thì CCT đã xuất hiện ( em CCT hôm nay xinh ghê , dù mắt nhắm mắt mở ) ..tuy nhiên bóng dáng Trọng Tuấn vẫn bặt chim tăm cá ..bác Đạt chuẩn bị alô kêu về thì ..hèm hèm ..Trọng Tuấn xuất hiện cửa chùa láng với bộ mặt nộ khí xung thiên khiến anh em đang định tập trận bỗng ngao ngán thở dài và lên đường..điềm danh lần cuối ..7 vị ..xuất phát ..mật khẩu " lạc đường hẹn gặp tại chùa Láng "
    Theo kế hoạch anh em sé tiến đến chùa Đậu nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ về đường đi , anh em quyết định vào chùa Thầy trước ...trên đường đi , trốn tù thành điệp viên " không không có " ...đoạn đường nào có công an thì chú trốn tù đội mũ bảo hiểm làm cảnh , còn không thì thôi ..khổ thân mỗi lần tháo ra đội vào cái nồi cơm điện là mỗi cọng tóc vuốt keo của chú gẫy đôi và mặt chú méo xệch ..xót xa
    Chặng 1: Chùa Thầy :Sau một hồi hỏi thăm và nhận được sự dẫn đường bất đắc dĩ của một thanh niên xứ chùa thầy , anh em cũng đến được chùa Thầy, nhưng có một sự cố nho nhỏ là anh em bị chặn đường ngay ở ngoài cổng đường dẫn vào chùa với yêu cầu phải gửi xe . Không gửi không được vào ...giận dữ vì thái độ hách dịch đó anh em đã bỏ đi không thèm gửi xe ở đó ..đang lang thang tìm chỗ gửi xe thì có một bà mẹ tốt bụng cho anh em gửi xe và còn dẫn anh em qua cửa không mất tiền vé với mật khẩu " về đi đám 50 ngày bà Tuyển " ...ôi ...may mắn .Chùa Thầy là một ngôi chùa cổ kính nằm trên địa phận hà Tây , Chùa Thầy có phong cảnh đẹp , hữu tình với nhà thuỷ đình , chùa cầu, và các ngôi chùa lớn nhỏ nằm thoai thoải từ chân núi lên trên sườn núi trong quần thể chùa Thầy tạo thành một phong cảnh đẹp bình yên ...đường từ chân núi lên chùa chính trải qua 208 bậc thang..điều duy nhất có thể nói ở đây là hai tiếng " phù, mệt wá " mà bạn có thể nghe từ bất cứ vị khách thăm viếng nào đang trên đường lên chùa ...208 bậc kia mà ...lên tới sân chùa , việc đầu tiên của anh em không phải là lễ Phật mà là nạp năng lượng ...Trong khi Thoa , chyp làm nhiệm vụ bếp trưởng bếp phó , Đạt làm tay dao kéo thì CCT và KTT rủ nhau làm đười ươi và vượn..thương thay Vượn này chưa tập leo trèo bị đười ươi bỏ rớt lại trên cây ...đành ngậm ngùi ngồi nhìn anh em ăn mà thèm ..thương lắm thay..sau khi nạp năng lượng đầy đủ anh em quyết định đi thăm thú cảnh đẹp chùa thầy ...ông bà nói cấm sai " có thực mới vực được đạo " hồi nãy thì im thin thít , giờ thì bái lấy bái để ..tại hang Thánh Hoá chú trốn tù phát biểu như sau " ông Thánh sống ở đây là người Thanh Hoá " - pó tay chấm com ...miễn bình luận ..trên đường xuống núi anh em xà vào hàng lưu niệm xem đồ ..tchyp mua được một cái quạt mà dung nhan của nó đã xuất hiện trong album ảnh ..và cũng tại đây chyp học được 2 câu thơ
    " Mình về mình có nhớ ai
    Ta về ta nhớ bánh gai chùa Thầy "
    Chặng 2: Chùa Tây Phương - từ chùa Thầy anh em theo sự dẫn đường của hoa tiêu Phạm Đạt đã lộn vòng vèo mấy vòng và cuối cùng đi qua 2 ngôi làng cộng vô số lần hỏi thăm anh em đã đến được Tây Phương đất Phật của nhà thơ Cù Huy Cận năm xưa
    " Các vị la hán chùa Tây Phương
    Tôi đến thăm về lòng vấn vương
    Hái phải chăng đây là xứ Phật
    mà sao ai nấy mặt đau thương"
    Khi chyp tường thuật được đến đây thì máy treo đơ luôn cả chuột lẫn bàn phím ( cú ) ..không biết con có phạm lỗi lầm gì không mà lại thế nữa , chứ các cụ La Hán ơi , chúng con cũng muốn vào thăm viếng các cụ để xem lời của cụ Cận khi xưa có đúng không ..ý mà cái hội mang tên là " ban quản lý di tích chùa Tây Phương " đã cấm cản không cho chúng con vào với một lý do duy nhất là chúng con không chịu nộp tiền mãi lộ ...con tưởng chỉ có trên đường quốc lộ mới có mãi lộ ..thế mà nơi tôn nghiêm các ngài ngự trị mà cũng có chuyện đó sao ..Thấm nhuần đạo lý nhà Phật là không tiếp tay kẻ xấu chúng con đành ngậm nỗi căm hờn tạm biệt các ngài ..chúng con sẽ cố gắng trở lại thăm các ngài vào một ngày gần nhất..Kính các Ngài
    Chặng 3: Chùa Trăm Gian - đây là quãng đường đi dài nhất bởi vì hoa tiêu Phạm Đạt chuyển chùa Đậu ở bắc Ninh về chùa Đậu ở Hà Tây ( pó tay lần 2) ...nên khi hỏi đường thì được chỉ ra chùa Trăm Gian, chùa Động ( có ai biết chùa Động là chùa nào không nhở ) ..tệ hơn là CCT còn được tư vấn đường đến chùa Đội (công nhận các bác Hà Tây quê lụa nhiệt tình wé ) ...ờ ..thì đi chùa Trăm gian dzị mà . Đường đến chùa Trăm gian mới gọi là thắng cảnh đất phật chứ ..Hai bên đường toàn cây là cây , con đường rợp trong bóng cây , thỉnh thoáng mới thấy một bóng nhà ...nhưng mà bụi ..bụi của đất đỏ bazan " ta đi trong nắng , ta đi trong bụi "...tay lái được đổi ..các tay lái phụ chuyên lên làm lái chính ...( đúng đoạn đường xí nhất thì dành cho chị em ..ác wé ) .Cuối cùng thì cũng đến Trăm Gian pogoda...Chùa đang được trùng tu nhưng vẫn rất đông khách thập phương đến viếng ..Đây là một ngôi chùa cổ gần nhất việt Nam với tuổi thọ kém mấy năm nữa là tròn 1000... ôm cái cột của chùa mà ta nghe như tiếng người xưa vọng về ...đây cũng là nơi mà chị em box Thanh hoá mua được một số đồ mây tre đan với giá rẻ bất ngờ ..tchyp chợt nảy ra ý định mua về HN để buôn ..nhưng khốn khổ đường thì xa mà hàng hoá lại cồng kềnh ..thôi hẹn lần sau . Tại đây , có một bài thơ vịnh chùa Trăm gian của Trốn tù và Bác Đạt ra đời ..tiếc là tchyp không nhớ hết được ..chỉ biết có câu kết là
    " ăn với thịt bác Đạt " ...cũng tại đây tài diễn xuất của anh chị em bên cái chuông nghìn năm tuổi được thể hiện rất sinh đông ( mời qua album ảnh thành viên box Thanh Hoá xem ) ...cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày hành hương vui vẻ dù không có một nén hương nào được thắp lên ...4h đúng ..anh em có mặt ở HN và ngay tối hôm đó thì ảnh dã được post lên ..hẹn anh em dịp khác chúng ta viếng thăm tây phuong và chùa Đậu
    Thoáng thấy lá xanh lìa cành trong gió thoảng...Em nghe lòng mình như lá rụng giữa chiều đông ....
    Được tchyp sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 28/02/2005
  4. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hix... Vậy là lại một lần nữa ko dc đi chơi với mọi người nữa rùi. Hix.... sao dạo này mềnh xui thế nhỉ? những lần đi thú vị như thế này lại ko đc đi, mờ có khi mềnh mà đi thì mọi người lại vì cái bệnh vô duyên của mình mà ko đi dc mất. thôi vậy, đời còn dài tương lai còn rộng.
  5. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hix... Vậy là lại một lần nữa ko dc đi chơi với mọi người nữa rùi. Hix.... sao dạo này mềnh xui thế nhỉ? những lần đi thú vị như thế này lại ko đc đi, mờ có khi mềnh mà đi thì mọi người lại vì cái bệnh vô duyên của mình mà ko đi dc mất. thôi vậy, đời còn dài tương lai còn rộng.
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cho lắm vào cấm kêu ca qua nhà không thấy là té luôn khỏi phải tìm lâu , thôi cố gắng để lần sau em nhé
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cho lắm vào cấm kêu ca qua nhà không thấy là té luôn khỏi phải tìm lâu , thôi cố gắng để lần sau em nhé
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh chị em box Thanh Hoá ...đầu xuân năm mới chúng ta đã hứa tới chùa Đậu ..nhưng vì sự nhầm lẫn của bác Đạt ( không hiểu có phải dấu hiệu của tuổi già hay không )...mà chúng ta vẫ chưa tới được Đậu Pogoda ...tchyp đề nghị anh em box chúng ta tổ chức một buổi hành hương về chùa Đậu và cùng hành trình về Đền Đình Bảng luôn ...hai địa danh này chắc cũng chả xa nhau lắm đâu vì cùng nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ...chúng ta vẫn đi vào thứ 7( đi dã ngoại ...hề hề )..nhưng cụ thể ngày bao nhiêu mời anh em cho ý kiến ..nhanh lên nào
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh chị em box Thanh Hoá ...đầu xuân năm mới chúng ta đã hứa tới chùa Đậu ..nhưng vì sự nhầm lẫn của bác Đạt ( không hiểu có phải dấu hiệu của tuổi già hay không )...mà chúng ta vẫ chưa tới được Đậu Pogoda ...tchyp đề nghị anh em box chúng ta tổ chức một buổi hành hương về chùa Đậu và cùng hành trình về Đền Đình Bảng luôn ...hai địa danh này chắc cũng chả xa nhau lắm đâu vì cùng nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ...chúng ta vẫn đi vào thứ 7( đi dã ngoại ...hề hề )..nhưng cụ thể ngày bao nhiêu mời anh em cho ý kiến ..nhanh lên nào
  10. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, bố trí vào thứ bảy tuần này đê anh em. Người ta vảo tháng giêng là tháng ăn chơi, cố gắng sắp sếp cái vụ này nó nằm trong tháng giêng hộ cái. Mà thứ bảy tuần này có đc ko nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này