1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch, thông tin và lịch off của Box Thanh... Kỉ niệm 5năm box Thanh thành lập và ngày 30/4, cuộc

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi phamdat, 03/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    ặc ặc một 1 hôm không lên mà họp xum quá ta.Đề nghị BN đính chính lại hộ tui cái câu phát biểu THÒ TAY VÀO TÚI QUẦN là không đúng với tình hình thực tế đâu nhé ! HVT này đạo mào nghiêm chỉnh thế kia mà heeeeee ! cả nhà có biết tui ngồi quan sát thấy cụ LÊ HÀ nhà ta thi thoảng tớp ngụm rượu và mát tăm tia mọi người tập trung vào Em không da tranh thủ làm miếng rồi chó và cười thầm có vẻ đắc ý lắm ta ..
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật tiếp phát ko pà kon xót rọt!

    ....Vậy là sau màn khai mạc tình tứ của ku Vàng + cô bé xứ Da và sự giành giật đến toé....bọt mép miếng xịt chó cuối cùng trên đĩa nướng, kụ LH thể theo nguyện vọng của đông đảo pà kon, đặc biệt là nhân vật Chiếp vừa xuất hiện, một tay rút phắt chai Vốt ka ra khỏi thùng đá ,tay kia đưa nhanh lên miệng giựt vội miếng thịt xịt nướng kòn mắc ở kẽ răng ( chú thích: đấy là miếng xịt cuối cùng mà mọi người nghi oan cho Biển nhớ xinh đẹp...xực mất ---> thế mới biết, "gừng kàng già kàng cay", cụ ko những mắt tốt mà tay nhanh cũng chả kém!). Đao fủ đưa ra ý kiến dành khoản tiếp men này phần Chiếp cho hợp ný nhưng đổi lại là ánh nhìn sắc lẹm chém sắt ra...mẻ (mẻ ngâm í) làm lông (mi) Đao fủ rơi lả tả, sau đấy cụ mới quay sang Biển nhớ nói nhỏ :" Nhìn cái mắt nó (tức Chiếp) từ lúc mới đến đã nhìn đắm đuối vào cái chai này rồi, để nó tiếp rượu có mà hết phần bác cháu mình à!!!". Rồi kụ run run "bón" từng chút rượu vào các ly sao cho ko chén nào đc phép vượt quá cái vạch mà cụ đã đánh dấu sẵn...( chả biết đánh dấu khi nào mà nhanh thế!?), sau đấy đến phần kụ là nguyên chén đầy phè kèm trích dẫn lý do ...kính lão!!!. Mọi người xôn xao bàn tán....Chiếp là người xì xào trc tiên:
    - Giời ơi, sao kụ ấy "chuối" thế, chả biết nhường kon cháu giề cả!
    - "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", chị bớt ....rận - ku Đốm thủ thỉ (đồng thời Chiếp đưa tay gãi...nách)
    - Đã thế ta phải cố chiến cho nhanh hết mồi, chả nhẽ kụ ấy lại uống suông??? - hoa vô thường tiếp nhời
    Ngay đến cả tuổi thơ trong suy nghĩ vốn kiệm lời thế cũng ko chịu nổi bức xúc, phải...thầm thì :
    - Kụ ấy nhìn mặt thế mà...tham!!!
    .......................
    Chỉ riêng đôi Vàng - Da là chả ý kiến gì bởi đang kòn "bận" ngồi nhìn nhau tình tứ và làm một số thủ tục khác nữa....!
    Và thế rồi cuộc chiến giữa những đôi đũa bắt đầu.....!!!

    ( Sắp kiệt sức roài, tường thuật nhiệt tình wa -->kỳ sau post tiếp---> đi kiếm bữa trưa)
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Nên nói chi tiết hơn về cái khoản bác cháu ta BN0307 ...
    Cuối cùng đùi cháu cháu bảo bác nhớ mà...Có mồi mang đi dấm dứ thắng to đó ... Lộ hết !

  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Alô, alô, he he..., ko phải "đùi cháu" mà là cái đùi chó cháu xí phần cho anh KOA . Nhưng hic, lúc về ku Vàng lừa cháu đang ...fê fê chôm về cho người iu nó mất rùi kòn đâu nữa hả bác!!!. Thôi hôm sau bác có đi thì đem phần về cho cháu cái đùi khác vậy heng!
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tường thuật cho hết đi nhé, từ đó tới nay cứ son sót như....
    Mà toàn thấy Đùi cháu với đùi bác thôi đấy....
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    eo''
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ku Zola eo éo cái gì đấy? Hí..hí...
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Thèm
    Mà mấy bố mấy mẹ này cứ sòn sòn như kiểu bị thận ấy .
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp ...xin phép các đồng chí cho chyp tiếp diễn bài tường thuật ngắn tũn của tên đốm ...và cái đoạn ?oăn theo? của BN kẻo anh em lại lên tiếng những người đi ọp không có khả năng tư duy ngôn ngữ
    7h tối ngày thứ 7...vừa mới lò dò từ Thanh Hoá ra ...còn chứ kịp nghỉ ngơi đã nghe tiếng chú Đốm léo nhéo ...sau một hồi buôn bán , hắn còn để lại cho mình một lời đe doạ " nếu chị không đến là em quên chị luôn " ..chyp vội vàng hứa lên hứa xuống là sẽ đến ( còn kiếm cái phong bì trong ngày cưới chứ ..hề hề
    10h sáng chủ nhật : Tung tăng chạy đến 12B pháo đài láng ...đáng lao xe vèo vèo thì nghe cái giọng eo éo "chị chyp phải không? " dừng xe ngoái đầu lại nhìn quanh quất không thấy ai cả , mà vẫn nghe tiếng gọi chi chyp ....lạ thật ...nhìn mãi vẫn không thấy ...sợ rằng mình gặp ma giữa ban ngày , đang tính la hét inh ỏi thì mãy sao lại lia mắt xuống dưới đất ...hờ hờ ..thì ra là tiếng của cu Đốm ...cậu bé đang nước mắt chảy vòng quanh vì tủi thân khi cố gắng hua tay hua chân làm hiệu mà chị Chyp không nhận ra ...hê hê ..xin lỗi em nhé
    Khi chyp đến thì trên mâm rượu thịt chó đã có khá đông đủ ...bác Lê Hà , Biển Nhớ(đang liếm mép , có lẽ là vì miếng thịt chó cuối cùng ) , Mùa thu vàng( và bạn gái - khá xinh ) Tuổi thơ.., hoa vô thường ( không kể đốm , chyp và Trung ) ....Sau khi tằng hắng lấy giọng ?.chó Đốm lên tiếng ??Kính thưa Chủ tịch hội nhậu nhẹt(tức tôi), kính thưa cụ ông, cụ bà, người già, trẻ nhỏ, người chưa có vợ, kẻ đang thất tình, kẻ bất thình lình tự dưng ế...chồng!
    Kính thưa Cụ Le_ha đại biểu hội cựu Chiến Binh, già làng bản "Thơ ca Box Thanh".
    kính thưa chị Tờ chíp cựu đại biểu hội độc thân đã thoát ly tìm đường về làm con dâu ngoan mẫu mực.Trưởng ban tư thù cá nhân, tổ trưởng tổ hoà giải...
    kính thưa Miss Biển Nhớ đại biểu hội độc thân, trưởng ban "Cô lập vòng ngoài, tiến thẳng vòng trong" thuộc xóm gầm cầu Bố
    kính thưa me xừ Mùa thu vàng đại biểu hội trẻ em nghèo vượt khó, tổ bán báo xa mẹ...
    kính thưa đồng chí Hoa_vo_thuong chủ tịch danh dự đội vệ sinh phòng dịch...cháy túi và tiêu tiền 1 cách vô tư với gái (Nhưng tất nhiên người đứng đầu vẫn là tôi)
    kính thưa...kính kính! (bỏ mẹ sái cả quai hàm rồi!)
    .... ngoài ra còn có các đại biểu cũng đáng kính như Đao phủ xứ Thanh, tuổi thơ trong suy nghĩ, "Cẩu đốm", "cẩu" vàng, ky ky, tuyệt tâm boy, và những người bạn đang lang thang trên khắp các nẻo đường Hà Nội về đây tụ họp.(bác ơi! bác tên gì đấy nhỉ, khổ lại quên rùi)
    Đặc biệt có Phu nhân của Cẩu vàng đến uống rượu thay chồng, lấy bát thay chén, lấy thịt chó để thay cơm trưa, lấy... (ối ối! ai ném dép lên khán đài thế này?)
    Trước khi vào vấn đề chính, Ban chủ xị chúng tôi xin mời mọi người ăn bữa cơm đạm bạc: Thịt chó mắm tôm, rượu Votka lạt, nước cam ép nhiều đường và lavie chống khát. Ấy ấy nhưng mọi người nhớ ăn từ từ (chưa gì đã gắp rồi) để dành cho các đồng chí đi tham dự đại hội TTVNOL về, theo tôi ước tính sơ sơ vẫn còn khoảng gần chục người nữa đang trên đường đến, họ cũng dưa góp nên họ cũng có quyền lợi.
    Nào mời bác Le_ha gắp miếng dồi chó mở màn cho đại hội ngày hôm nay ! Vỗ tay...bẹp bẹp? ?sau khi chào hỏi qua quýt, gọi thức ăn thì anh em bắt đầu nâng cốc ...mụ Biển Nhớ máu me nhất , cứ nhất quyết đòi Zô ...zô ...ừ thì zô , chiều cô gái chống ề của Box ( mở ngoặc - Biển nhớ ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhá - đóng ngoặc) ( mở ngoặc kép- Biển nhớ cô nương nhớ mời chị một bữa riêng nhá -đóng ngoặc kép )
    Sau phát zô đầu tiên thì chú Trung đề nghị mọi người làm màn giới thiệu ...sau đây là tóm tắt sơ lược lời giới thiệu của mọi người
    Trung ( chết nỗi không nhớ nổi nick ) ..sinh năm 83 , đã có 2 năm làm nghĩa vụ quân sự , hiện tại làm cho một công ty máy tính và sắp tới theo học khoa Xây dựng của trường cao đẳng Cộng Đồng ( bác Lê Hà quay qua bắt tay đồng nghiệp tương lai - xí xọn quá ), một tràng pháo tay dành cho thành viên mới toe của chúng ta
    Ngay lúc đó , có lẽ quá khó chịu khi bị gình mất phần được giới thiệu đầu tiên nên Đốm quay ra bịt miệng Trung bằng một ly Votka và hí hửng tằng hắng ?okhoe ?o mình ..tên Trinh Quốc Khánh , thường gọi là Đốm , tất cả mọi gái đều chung thuỷ chỉ trừ tình cảm( có lẽ vì như thế mà thường xuyên được ăn lõi ngô, lúc chyp đến thấy trên mặt tím bầm một đám, hỏi tại sao thì cu cậu nói bị vấp vào bị bông ) ...túm lại là "cái mặt không chơi được ".
    Ngồi ngay cạnh Đốm chính là Bác Lê Hà khả kính của chúng ta...người mà chyp đã nhỡ miệng gọi bằng ANH , nhưng sau khi biết tuổi thật của Bác thì ?o xin phép anh cho em được gọi anh là bác ạ ?o ?...Bác hiện tại là giáo viên của trường Kiến Trúc ...đẹp trai (30 năm về trước ) hiện tại là đẹp lão ...1 con gái và 1 con trai ...cháu ngoại có 2 chú và cháu nội thì sắp có 1 phát ( theo lời bác Lê Hà ) ...sáng sớm đã kịp giải tán gia đình riêng để đi chơi ...Tranh thủ lúc giới thiệu bản thân bác cũng tiện thể ôn lại quá khứ tình trường lẫy lừng của mình mà ?otình sử online là một minh chứng hùng hồn nhất ?o có 2 câu thơ dành cho bác Lê Hà
    Hoan hô cho bác Lê Hà
    Tuy (hơi) già nhưng miệng vẫn "khà khà"
    Mặc dù mọi người rất chú ý đến màn giới thiệu của bác Lê Hà nhưng không ai có thế quên ( hoặc có muốn cũng không dám quên ) cô Biển nhớ - Người phụ nữ can đảm và quả cảm của Box Thanh Hoá ( đang dưỡng sức để chuẩn bị bước vào một cuộc chiến không cân sức với ...(chấm ba chấm) ...nhưng cô em yên tâm , đằng sau cô ít nhất đã có bác Lê Hà và chị chyp lên kế hoạch úp sọt cho em rồi )...sinh năm 83 , hiện đã tốt nghiệp đi làm , sắp tới sẽ học văn bằng 2 ngành của Chyp tại ĐH KTQD ....có một cảm nhận riêng cho Biển Nhớ là ở ngoài xinh hơn nhiều so với trong ảnh ?chyp còn nhớ khi chyp nói câu này là Biển Nhớ nhảy choi choi lên vì mừng quá còn cu Đốm thì tính mua kính tặng mình ( hí hí , hôm đó mình quên mang kính thật )
    Tiếp theo là Hoa Vô Thường - sinh năm 84 , đang học năm thứ 4 tại KTQD , là người thường xuyên có những câu hỏi liên quan đến chiện tình cảm với tất cả mọi người ( lạ thật ) ..hiện tại HVT đang nợ Đốm một câu trả lời - Lần "ấy" đầu tiên của anh như thế nào ? ( mở ngoặc - ấy là gì thì chỉ có 2 người họ mới hiểu - đóng ngoặc )
    Riêng Chyp thì đã quá quen tiếng với bà con Box Thanh Hoá rồi , có lẽ một phần là do cái nick Bà già đau khổ mà cu em Thành rùa láo toét đã đặt cho mình từ hồi mới lạng quạng mần chủ tịch hội độc thân ...hề hề ...hiện tại mới có 25 mùa xuân -trẻ măng (khô) - đang làm kế toán khổ sai cho một cơ quan của Điện lực Việt Nam( nói thế là biết Biển Nhớ sắp học nghề gì rồi nhé) , hiện tại đang rất sung sướng vì ...hí hí ..trút được gánh nặng ế chồng sang cho quả bom Biển Nhớ
    Bên cạnh chyp là Em Giang : Bạn gái của Mùa Thu Vàng , xinh xắn đáng yêu , đang học năm 2 Trung cấp Quân Y - Hoan hô chú vàng đã mang về cho Box một nàng dâu tương lai vừa xinh vừa ngoan và lại là bác sỹ tương lai nữa ...
    Lẽ đương nhiên Mùa Thu Vàng sẽ không bao giờ chịu rời xa cô em xinh đẹp đang ngồi cạnh chyp ( nhìn kìa, đôi mắt thằng cu Đốm ?" mày làm chị sợ quá Đốm ơi, trời rét mà sao mắt cứ toé lửa xẹt xẹt thế em) về cá nhân chẳng có gì đặc biệt , nhưng khá hơn anh em ( và cảc bác Lê Hà ) là cậu Vàng đã có một nửa đi cùng ..Không hiểu có phải do quá sung sướng và tự hào vì mình là người duy nhất có 1 người đi cùng nên Vàng ta quá sung sướng quá mà ?o nhỡ mồm ?o ?ngay lập tức Chyp xinh xẻo , thông minh và vô cùng ?otế nhị ?o liếc ngang qua và khởi đầu cho một cuộc chất vấn tên Vàng trước bàn ?othịt chó ?o ?Quan toà là bác Lê Hà , thư ký toà là tchyp ..Vàng vừa là bị cáo vừa đóng vai trò luật sư tự bào chữa cho mình ?sau một hồi tra vấn và trước sự ăn năn hối lỗi của tên Vàng, thống nhất quan điểm vì tương lai hạnh phúc của cậu Vàng nên bác Lê Hà đã hạ bút ký đơn phê duyệt của đôi trẻ ..mọi trách nhiệm nâng niu giữ gìn tình iu thuộc về cậu Vàng?thay mặt phiên toà hôm đó , tchyp chính thức tuyên bố Vàng là vàng đã có chủ , còn chủ của Vàng đề nghị anh em chỉ ngồi xa xa ngắm nghía , cấm ?osờ? vào hiện vật nhá
    Và cuối cùng Tuổi thơ trong suy nghĩ ( không nhớ được tên mà nick thì ?hị hị ..không biết có chính xác không nữa)?là người được kỳ vọng là có lời giới thiệu ấn tượng nhất , nhưng chết nỗi, mọi sự kỳ vọng đều ngược lại , đây là người có màn giới thiệu đơn giản ngắn gọn nhất ?.ngắn đến mức tchyp không nhớ nổi được 1 nội dung nhỏ nhỏ nào trong bài ?odiễn văn? ngẵn tũn đó ,,,dù rằng cu cậu đã có cả tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ ,,,thế mới biết , tứ thơ nhiều khi lai láng như để xuất khẩu thành thơ mới khó khăn nhường nào ..chả bù cho bác Lê Hà ?nói không ngoa,,con người bác nhìn đã thấy văn thơ lai láng rồi, cảm giác như thơ là một phần không thể thiếu trong con người Bác?.
    Sau khi thành viên cuối cùng kết thúc việc giới thiệu với một tràng pháo tay động viên lẹt đẹt , Đốm bắt đầu lên tiếng mở lời về việc tình hình của Box bằng câu hỏi to oạch phang thẳng vào đôi đũa đang nhon nhón gắp miếng dồi chó của chyp ..?chị Chyp cảm nhận box mình thời gian qua thế nào? ..đang đắm đuối nhìn đĩa dồi , giật mình bừng tỉnh, chyp liếm mép và trả nhời ?oỜ , chị có cảm nhận box sôi động hơn , nhưng hiện giờ cũng chưa nói được gì nhiều, tuy nhiên chị rất ủng hộ và rất trân trọng tinh thần vì Box của các thành viên nói chung và cu Đốm cũng như cu Vàng ?? ngay sau câu trả nhời của chyp , các thành viên hào hứng bình luận về các vấn đề của box, chyp nhanh tay nhíp miếng rồi, tự nhiên thấy có đôi đũa cũng đang từ từ lướt về phía đĩa rồi ,..ngay lập tức ngẩng phắt lên thì thấy đôi mắt tên Đốm đang nhìn đĩa dồi đắm đuối ?bên cạnh đó Biển nhớ đang thì thào với cụ Lê Hà? đùi con đâu hr cụ ?o ?cụ Lê Hà móm mém cười rung rung ?ođùi con làm sao cụ giữ được , chết chết ?o ?rồi cụ lại cười , tất cả cùng cười ..bộp ?á ?Cu Vàng ôm đầu kêu inh ỏi? ai đánh bả , nhầm , đánh lén Vàng đấy? ?một phút im lặng ?mọi người nhìn nhau không thốt nên lời , khi trên trán cu Vàng là nguyên một hàm răng dính đét vào đấy..?Tô hay , răng ai kia ,,răng ai kìa ?o?phía bên này cụ Lê Hà vẫn đang ung dung cười ?bỗng nhiên Hoa Vô Thường kêu toáng lên ?oô hay , cụ ơi , răng cụ đâu rồi ??( mệt quá, ai làm tiếp phần còn lại đi )
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hóng, xem có nói xấu Chính phủ không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này