1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch thứ 6 ngày 13

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Trông thế mà đểu, ứ chịu được!
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    đểu dần cho Cáo quen đê
  3. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hê, gặp phải bác này có khi e quên luôn, chả nhớ bác là ai nữa đâu. Cũng tùy người mà lặn bác ah, em nó mà thích bác lắm mới dùng được kế này, chứ e nó mà bt thì cho bác lặn dưới đáy hồ luôn đấy. Đừng có dại.
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Con cáo chưa quên em đâu các bác à
    Vì gián điệp của em vẫn tích cực bơm 1 cách liều lượng về em vào các cuộc nói chuyện với gái. Tin tình báo nhận được là khả quan, cáo cũng mở lời về em đôi chút
    Khoản này cộng với khoản không có thằng nào lượn văn lờ quanh cáo càng khiến em vững tâm thả dây câu, đủng đỉnh chờ thời cơ mới giật
    Xác định là trường kì mà các bác, trường kì là vì khách quan thôi, chứ sự thực em không thích cù nhây, dễ bị coi như đỉa, mà đỉa ngu, chả sơ múi được tí máu nào
    Nhưng công nhận em vẫn gà, vì không kham luân phiên cầu thủ nổi, cảm giác nhạt nhẽo dễ sợ. Đêm nằm vắt chân lên đầu gối em vẫn thầm so sánh các cáo với nhau, và mỗi lần so sánh như thế, các cáo khác âm thầm mất điểm
    Yêu là không tránh khỏi các bác ạ, Tịch tà kiếm phổ của Quarker chắc không dành cho tuổi 20 rạo rực
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Chủ toppic là Mr Thú !
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú này chỉ giỏi đếm cua trong lỗ. Nhưng mà cũng lạ, em nó xinh tươi hớn hở ra thế mà deck có thằng nào đeo à?
    Nói chung lặn không phải để gái nó thương nhớ chú. Hiện giờ nó đào deck đâu ra cảm tình để mà thương với nhớ. Nhưng nếu suốt ngày gọi điện nhắn tin dai dẳng, đang ăn cơm cũng phải vứt bát nghe điện thoại, chẳng chóng thì chầy nó dần dần chuyển từ bình thường sang chán ghét.
    Làm cái thằng đàn ông nó khổ thế đấy. Thời buổi người khôn của khó, hở cái thau ra đường còn bị bọn ve chai đồng nát cuỗm mất. Huống chi là gái suốt 20 năm bố mẹ nó mất công bón cháo đút cơm, đâu phải muốn đập chít ăn thịt là đập được ngay.

  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ấy thế đấy bác ạ, khổ quá cơ
    Giờ em đành tán gái gián tiếp, qua trung gian
    Dù vẫn biết, không có tiếp xúc va chạm thì chỉ có hoa *** lợn nảy nở trong người gái thôi chứ éo có tình yêu tình báo gì cả nhưng em vẫn phải cắn răng làm vậy
    Giờ thì được chăng hay chớ, ai biết con tạo xoay vần vật ngửa đến đâu
    Cứ dúi tình cảm mình vào mõm nó, nó thương thì nó đớp vậy

Chia sẻ trang này