1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tìm lại tình yêu, mọi người tư vấn dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bealtes, 07/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi Bealtes
    Cô ấy chia tay bạn vì cô ấy không còn thấy hấp dẫn ở bạn nữa,và cảm thấy người thứ 3 hấp dẫn hơn. Đơn giản là vậy, không phải do bạn ít quan tâm hay gì gì đó.
    Để quay lại với cô ấy điều đầu tiên bạn cần làm là tạo lại sự hấp dẫn của bản thân.
    - Cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô ấy trong vòng 1 tháng, coi cô ấy là bạn, (khó ,hãy cố gắng)
    - Trong 1 tháng đó hãy thay đổi bản thân từ suy nghĩ và thái độ(bình tĩnh và thoải mái, chuyện gì xảy ra hãy coi đó là bình thường,) , tập thể dục để duy trì sức khỏe cơ bắp, nghe nhạc rock để cảm thấy tinh thần phấn trấn hơn, mạnh mẽ hơn
    - Cứ đều đặn thực hiện trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy cơ thể thoải mái, tự tin, bình tĩnh,vv
    Sau 1 tháng , nếu bạn còn thích cô ấy hãy hẹn cô ấy đi uống cafe với tư cách là 1 người bạn bình thường, và cô ấy sẽ thấy sự khác biệt của bạn (cơ thể khỏe mạnh, tư tưởng thông thoáng, điềm đạm hơn,vv).

    Luôn giữ thái độ "I don't care anything happen around me"

    Goodluck to u!!^^!!
  2. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    bạn đưng bi quan, ca này 50/50
    tôi ko dám nói chắc nhưng nếu bạn chịu khó nghe tôi và bạn còn yêu cô ấy cũng như sẽ bo qua chuyện cô ấy đá bạn tôi sẻ dúp bạn nhưng nói trước ko phải ngày 1 ngày 2 là ok đâu có thể phải cả năm, Và bạn cũng phải chắc chắn rằng cô ấy vẩn còn tình cảm với bạn. Nếu bạn xác định dc rồi thì pm cho tôi tôi se dúp. tb Xin phép các cao thủ em ko dám múa rừu qua mắt thợ nhưng em muốn dúp thằng này và em chắc chắn thành công, qua đây em cũng chia sẽ kinh nghiệm cho các bác luôn. Đừng ném đá nhe
    Bạn xác định ròi thì pm 01696.87.83.86 mình sẽ lên dúp vì dạo này cuối năm ko thuwownghf xuyên lên dc
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Để bạn KCB ném đá phát.
    1- chủ topic vẫn còn yêu cô ấy, đã nói sờ sờ ra, ai cũgn nhìn thấy
    2- chủ topic muốn quay lại, thì quan tâm quái gì chuyện cô ấy đá bạn mà bỏ qua, làm quái gì có quyền mà bỏ qua với bỏ lại.
    3. Nếu cô ấy còn tình cảm thì nó vẫn còn, chủ topic chắc chắn rồi cần gì bạn dunghaohoai phải giúp????
    Tóm lại, bạn tư vấn cái kiểu quái gì mà buồn cười thế?
  4. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Chuyện cậu giống hệt chuyện tớ. Và giờ tớ và cô ấy rất hạnh phúc
  5. kuk3n

    kuk3n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hjhj bác đi mua khoảng 40lis axit ui đem đến nhà em nó ui nói nhẹ nhàng kẻo em nó bị bệnh tim " em à anh vừa đi mua máy can axit á, ui dắt em ra ui hỏi em nó bi h em nói cho anh nghe em iu anh hay là yêu thàng kia" hjhj
  6. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Trước khi làm việc jjjj lớn cần xác định lại tư tưởng một cawchs chứng chắn thì thành công sẽ cao hơn, Còn nếu như vì lý trí ko vững bây jowf thấy nhớ một tý sau một vài ngày thấy chán hay gặp em khác thì vứt, Hoặc là sau khi quay lại với nhau mà đem chuyện cũ ra xoi mói nhau thì làm khổ nhau hơn................ Vì thế tôi mới bảo chủ thớt cân nhắc thật kỷ càng rồi quyết định
    Bạn ko hiểu hoặc suy nghỉ chưa sâu thì đừng vào đây phán xét người klhacs vội
  7. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hì cám ơn các bác đã góp ý cho em. Thực sự ai góp ý cũng là muốn tốt cho em thôi. Không nên vì thế mà cãi nhau các bác nhỉ. Em bít bây h quan trọng mình phải bình tĩnh và kiên trì. Em đã pm cho bác dunghaohoai
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn ko hiểu hoặc suy nghỉ chưa sâu thì đừng vào đây phán xét người klhacs vội
    Nếu bạn suy nghĩ sâu và hiểu người khác hoặc hiểu chuyện, biết điều..., chắc chắn bạn sẽ không bao giờ bị lo ném đá.[:D]. Khi đã không đủ tự tin với những gì mình nói ra, thì đừng nên tư vấn hoặc chỉ dẫn người khác làm gì. Có cái câu: Sự nhiệt tình + cái gì gì= phá hoại ý, KCB nhớ đại khái vậy, không biết có đúng không nữa.
    Thế này, chả hạn chủ topic đã lập topic xong, nghe câu nhắc nhở của bạn, giật mình tỉnh giấc u mê, và sms vào số điện thoại của bạn hoặc PM cho bạn nói rằng: Nghe bác nhắc em mới nhận ra, em không còn yêu gái, em chỉ cay cú thui, chuyện bị gái đá ý mà...Nên em không cần bác tư vấn, em đóng topic ạ... Bạn nghĩ có chuyện đó không? Không đâu. Kể cả nghĩ gì, suy nghĩ kỹ hay không, thì thói thường đàn ông, mấy khi từ bỏ dễ dàng. Không cứu được lần này, cũng rút được gì đó cho lần sau. Đó là điều quá hiển nhiên, mà bạn không càn phải nhắc bất cứ một ai: " Mày nên suy nghĩ kỹ, rồi hẵng xem có nên kưa lại không". Như kiểu nói với một đứa trẻ con khi đến bữa: "mày cầm bát đê, nhưng phải nghĩ kỹ xem đói không hẵng ăn con nhé."
    Kiểu tư vấn của bạn, nó thực sự là cái kiểu mà tôi ít khi gặp trong đời. Bởi nếu gặp, vào một ngày nào đó, bạn sẽ nhận được một ánh nhìn mà bạn hiểu ngay nó nghĩa là gì. May thay, đời tôi hiếm khi nhìn thấy, trừ khi ngồi xem phim trong rạp, xung quanh toàn giai và gái luôn thích thể hiện mình...giọng rất rất hay và...chả hiểu cái gì hết.
    ....
    Chủ topic: Điều quan trọng ở tình yêu, luôn là sự chân thành, quan tâm và chia sẻ.
    Nếu cô ấy đã nhớ một người khác rồi, và không còn tình cảm với mình nữa, thì mọi thứ, mọi hành động cứu vãn đều vô nghĩa. Có những câu chuyện nghe giống nhau, nhưng vì con người khác nhau, tình cảm khác nhau, nên kết thúc chưa chắc đã giống nhau. Đừng nên giữ lại một người đã ra đi.
    Vì bạn đã quyết định PM cho cái bạn kia, thì cứ chúc bạn may mắn. Nhưng đừng nên hy vọng quá.
  9. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    ok cảm ơn nhưng lời của bạn nhưng theo tôi sống trên đời nếu cái jjjjjjjjjjj chưa đạt được thì phải nổ lực hết sức, để sau ko hối hận vì mình đã ko cố gắng, Bạn nói có phần đúng nhưng bạn đã nghỉ cô gái kia vì một phút yếu lòng, vì đang thất vọng về người yêu bạn ấy hiện tại, Và trong lúc yếu lòng đó chàng trai ( người thứ 3 ) xuất hiện quan tâm chăm sóc......... tôi chưa nói là yêu thật hay lừa bạn gái kia, Nhưng trong thâm tâm cố gái người yêu đầu tiên cô vẩn ko quên , vẩn nhớ, ........ thì rút cuộc sẽ là 3 người cùng khổ.
    Đấy tôi chỉ nói vậy tôi nghỉ bạn sẽ hiểu. Tôi ko dạy khôn ai cả mà tôi thấy trường hợp của chủ thớt nên nổ lực hết mình và nếu còn tình yêu thì chắc chắn sợi dây vô hình của tình yêu sẽ gắn kết 2 bạn lại với nhau,
    Chủ thớt dã PM tôi đã nhận lời dúp tôi sẽ cố gắng hết sức,

    Gửi chủ thớt luôn, Bạn phải xác định sẽ rất khó khăn nhưng đã quyết là ko dc hối tiếc, Do tôi sợ để lâu dẽ sinh biến nên trước tiên bạn phải cố gắng bằng nhiều cắch phải giữ liên lạc với gái tần suất 3 lần liiên lạc trên ngày bằng mọi cắch ( tác dụng tôi sẽ nói sau) Và cố gắng tạo sự thoải mái không khí cởi mở làm cho gái thấy vui)
    Bạn cũng phải vứt thôg tin về thằng kia lên đây , Nếu chưa điiều tra thì nhanh điều tra đi nếu để lâu trhằng kia xơi mất thì sau này về lại với nhau khó sống lăm,
    Sau đó tôi sẽ bày cho bạn cắch phong toả ko cho thằng kia ABC gái trong thời gian này
  10. dreadlord1704

    dreadlord1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác có vẻ giống e quá. E thì chưa có tình địch nào cả (hoặc có mà e cóc biết) nhưng mà tc nó cứ nhạt dần vậy. Trc e cũng giống B vô tâm, h m` quan tâm thì thấy người ta có vẻ cũng chẳng trân trọng j, nhiều lúc thấy oải gần chết =((. Cô pé ấy hiện học lớp 12 đang ôn thi ĐH. Dù e cũng thông cảm bận nhưng mà cô ấy tiếp nhận sự quan tâm của e hời hợt lắm và cũng chả có 1 tí đèn xanh nào cho e hứng khởi mà cố gắng tiếp. Bác nào có nhã ý tư vấn giúp e:((.
    [r24)]2 bác dunghaohoaike_chien_bai đừng gây chiến nữa, e thấy 2 bác đóng góp cho chủ top rất rất là tận tình, a e m` nên cùng nhau chung tay XD chứ cứ ném đá thế người ta cười chết a^:)^. E mong vĩ hòa di quý, mỗi người nhường nhau 1 tí chứ k m` lạc đề mất các bác [:D]

Chia sẻ trang này