1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch tìm lại tình yêu, mọi người tư vấn dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bealtes, 07/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Các bác chán rồi, có gây gì nữa đâu.?
    Xin lỗi em thấy mấy tình yêu của teen cứ nhạt toẹt, nên chẳng bao giờ có hứng tư vấn cả. Khi noà có vụ gì rối tung hoặc có hứng phá hoại thì mới thích giải quyết cơ.>:D<
  2. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    chán đâu ca này hay lắm bác ke_chien_bai em đang pm với chủ thớt qua ym nhưng chủ thớt này coi bộ ko liều lĩnh cướp lại con người yêu lắm ( ko dám bất chấp thủ đoạn )
  3. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bất chấp thủ đoạn... thiệt là khó quá bác. Và thiệt tình là nếu bất chấp thủ đoạn em cũng chả biết phải làm thế nào.
  4. hoangtucodon_mc

    hoangtucodon_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nếu người ta đã rứt khoát như thế rùi thì yêu lại cũng hơi khó đấy,
  5. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bây giờ là tiếp cận dưới góc độ người bạn nhắn tin, gọi đt, gặp mặt với tần suất tăng dần, độ quan tâm tăng dần. Phải để em đấy thấy con người mình thay đổi nhưng phải tự nhiên chứ ko gượng ép. Chúc may mắn. Em cũng đang kưa lại đây.
  6. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ý đó bác à.
  7. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chán quá đang yêu thì cô ấy có thằng khác tán thằng kia với mình cùng 1 thời điểm tán nhưng sau 1 tháng mình đã chiếm đc trái tim cô ấy,sau 9 tháng mặn nồng thì cô ấy lại chia tay mình đi với thằng kia,quá oải nhưng hoàn cảnh mình với thằng kia thì khác hẳn mình thì tương lai nói chung là mù mịt còn thằng kia thi ngon rồi nhà có mà nó cũng có,xin đính chính là trong lúc yêu nhau cô ấy cũng yêu mình và mình cũng không để cô ấy phải khổ gì cả sướng như bà hoàng luôn,thế mà gio chẳng còn j,tớ với cô ấy cùng làm 1 chỗ,giờ ra đụng vào chạm,thằng kia thi suốt ngày gọi điện nhắn tin làm mình bức xúc vô cùng,thực ra thì mình chưa bao giờ hết yêu cô ấy,và cô ấy nói vẫn để cho mình 1 cơ hội,nói chung là cũng chẳng biết làm thế nào,các bác khuyên em nên thế nào đây??
  8. Bealtes

    Bealtes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình bị chia tay là do lỗi ở mình mình vô tâm còn trước h cô ấy rất tốt vs mình nên mình muốn sửa đổi tìm lại ny còn trường hợp của bạn thì có lẽ bạn nên xem xét kỹ lại chăng. Bạn quá tốt mà ng ta lại đối xử vs bạn như vậy sao..
  9. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    thôi chuyện của tớ tớ cũng cho qua rồi,buồn rồi cũng sẽ hết,qua cuộc tình này cũng rút ra cho mình 1 bài học.giờ phải làm việc để kiếm tiền báo hiếu cha mẹ còn chuyện tình cảm tạm gác lại,bây giờ con gái nhiều người thấy người yêu mình kém cỏi không có tương lai là người ta té luôn í mà,cũng chẳng trasck đc họ tại vì thân coi gái bọt bèo lắm người ta cũng chỉ muốn có 1 chốn nương thân thôi còn ở với nhau mãi cũng nảy sinh tình cảm ấy mà.:D,dù sao cũng chúc bạn tìm lại nửa kia của mình,tớ nghĩ quan trọng là nghị lực của bạn phải là con người không yếu đuối và có 1 tình yêu chân thành dù kết quả như thế nào thì mình cũng vui,oke
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tự bạn thấy chán, nên không thích nói nữa.
    Cướp lại nhưng nếu tình không còn, nếu sau yêu thật, có cưới về thì cũng lại vào tay thằng khác thôi.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vốn không thích tranh cướp bao giờ. Cứ thả thoải mái.
    Thấy rất buồn cười khi mà lại phải đi giành lại tình yêu của một đứa con gái. Đã mất rồi, thì giành lại làm gì. Gái thì mất nhiều, tình cảm nhiều, khó phục hồi, chứ trai mà phải đi giành( lại còn theo bạn kia là bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn) thì quả là…chả hiểu.

Chia sẻ trang này