1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kế hoạch va lung tung và bạn đã thực hiện như thế nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bivabeo, 09/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch va lung tung và bạn đã thực hiện như thế nào

    úi chùi ui, sắp đến va lung tung roài đơi, nhanh nhể
    Bạn có kế hoạch gì cho ngày rất rất đặc biệt này??
    Năm nay đúng vào thứ 7, rất thuận tiện các bạn nhỉ
    chạp.. kế hoạch của tớ này.
    - Nếu mới yêu nhau: Chieu di xem phim, an toi, mua 1 cai banh gato xinh xinh, mua rat nhieu nen. Di ra duong Han Quoc, dot nen va mam banh (neu troi lanh qua, gio qua thi vao quan ngoi cung duoc), luu y, vao quan thi dat cho truoc ko chu so dong qua, het cho. Quan xa bay gio thi thieu gi. hic... to van thich ra duong HQ
    - Yeu nhau lau lau: Di choi xa, vua la dip de F5 vua hay doi khong khi. chap... kinh nghiem, di xa thi tham thiet ho. Luu y, di xa thi dac biet quan tam den van de an toan giao thoi. May cho quanh quanh HN thi don gian roi, ko nen di chua nha
    - yeu nhau lau lau lau nua : Đúng thứ 7 thì đi chơi 2 ngày đi. Đi biển chẳng hạn. chạp... biển mùa đông cũng rất hay, có buổi tối 14/2 ở biển. chạp....
    - Mua nến xếp thành chư ILU, (uầy, nói đến cái nì, nhơ 14/2 năm ngoái cũng chứng kiến 1 hành động như vậy. thích chit đi đc)
    Còn gì nữa không nhi??? chap...
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chap.. xong phần đi chơi này
    Đến phần quà
    Quà thì chả cần phải giá trị lắm (Mới tết ra, ai cũng nghèo đói lắm). Đồ tự làm càng tốt
    - Một lọ sao với số lượng có ý nghĩa (Như ngày yêu nhau, ngày xa nhau, nói chung là những con số của riêng 2 bạn mà thôi).
    Trong mỗi ngôi sao, bạn ghi những điều bạn muốn nói ( Như :Anh ơi, yêu anh lắm í, hôm nay anh làm em giận, Phạt anh phải ở bên em suốt đời vì đã làm em yêu anh, nhớ anh lắm, bỗng dưng xèm hun anh .... đấy, tuỳ theo tính cách, giọng văn của bạn mà bạn viết)
    - Một tấm thiệp to thật là to, trrong đó có ảnh của các bạn, chạp.. chụp được ảnh HQ là tốt nhất. ghi những khoảng khắc anh ấy / cô ấy làm bạn thấy hạnh phúc nhất.
    - Một bản kiểm điểm. Đầy đủ như khi viết bản kiểm điểm đi học í. Trong đó ghi lại trong thời gian yêu nhau bạn đã phạm lỗi gì. nhớ ghi cả phần cảm kích vì họ đã bỏ qua và lời hứa cho thời gian sắp tới nhé.
    - ko thì biết " Đơn xin được yêu tiếp". Tuỳ cảm xúc mà viết
    Nhớ viết bằng tay và nắn nót nhé.
    - Một tờ giấy A4 ghi lại những điểm đáng yêu va những điểm chưa được của ng ta (Nhớ là điểm đáng yêu nhiều hơn nhé, chưa được càng ít càng tốt)
    - Thời tiết nóng mất rồi nhỉ, ko thì quà cổ điển : Găng tay và khăn len, cạp.. găng taythì mua rồi, khăn len nhớ đan nhé, chẳng mất thời gian lắm đâu.
    - À, có dịch vụ làm gối đôi, sáp tay, cốc có hình các bạn đấy. Coi như 1 ngày kỷ niệm
    - Tự tay làm 1 cái gối. Híc... ngày trước gần văn miếu có bán loại gối để mình tự làm nhưng giờ chuyẻn đi đâu rồi í. Cái này thì mất thời gian lắm. Cái gối đầu tiên tớ làm ất gần 3 tháng cơ. híc...
    - Có kế hoạch này vừa đỡ tốn kém, vừa vui mà ý nghĩa : Bạn đến đón người ta, đưa đến mấy hiệu váy cưới xem giá ảnh cưới, thử váy cưới (tất nhiên, hẹn sẽ quay lại sau ) rồi đi đến mấy siêu thị đồ gia đình, xem xét và chỉ chỏ. Cái cảm giác chuẩn bị để cưới thích phết đới. Đảm bảo bạn sẽ có những trận cười vỡ bụng và thấy cả 2 gần nhau hơn.
    - 1 tập vé trong đó có ghi : "được quyền dỗi em 1 lần", " xí xoá 1 lần anh làm em giận", " Vé đấm lưng" ... đấy, tuỳ khả năng, bạn cứ viết
    uầy, tự dưng chẳng còn cái gì nữa viết
    Tạm thế thôi
    Sắp đến roài, nhanh nhanh nhanh nhanh nào các bạn
    Bạn định làm gì?? giành cho người ta quà gì???
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

    ĐẤY LÀ NHỮNG NG YÊU NHAU.
    CÒN NHỮNG NG ĐỘC THÂN THÌ : OF THOAI
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mà chưa ra được j
  5. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái hộ bạn bivabeo nhé! Thế như mình thì nên làm thế nào nhỉ?
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng thik mấy kiểu đó của bạn bivabeo. Bi giờ thì chả thấy thik mà chỉ buồn cười thoai. Val này e chẳng có kế hoạch gì, dù đang có người iu. Chỉ ước ngươi iu nấu cơm, dọn nhà, matxa cho thoai. Cũng chẳng muốn được tặng gì, vì những thứ mình thik, mình toàn tự mua cho mình cả...
    Có lẽ già rồi chăng. Giờ chỉ thik người iu hỏi Will u marry me ? thoai. He he. (tại 2 đứa yêu nhau, rồi lên kế hoạch cưới như 1 lộ trình, chả có giây phút nào chính thức đặt vấn đề cả)
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nhứt bà chị rồi
    còn em
    đang cô đơn
    thui
    có khi đi lang thang,bít đâu lại gặp được người giống mình,,,rồi lại thành cặp cũng nên..
    tôi sợ nỗi cô đơn
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hì, thế thì tận hưởng nốt cái ngày 14/2 tự do còn lại trong đoiư fmình đi bạn.
    Sang năm sẽ mất tự do, đón 14/2 bên người khác rồi.
    ĐỘc thân cũng có cái hay của nó mà
    @ Long: Cứ tằng tằng mà tiến. Cố lên
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhể,thế mà ấy đã có cái plan nào chưa?
    p/s viết mà chẳng coi lại j hết!
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đang trên quá trình thực hiện....
    Có nhiều dự định lắm,nhưng mà cũng sợ thực hiện qá thành sến mức độ nặng mất.Nhưng tội j,cứ thix thì làm thôi.Sợ về sau ko đủ lãng mạn,ko đủ thời jan mà làm cái lãng mạn ấy nữa.Nên khi còn trẻ làm đc thì làm thôi

Chia sẻ trang này