1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch xem phim! (FAFILM 1980FAMILY XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rua209, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khigia

    khigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    oi xoi oi
    ha noi sao lam nguoi lua dao the ha?
    de khi toi leo cay doi dai co?
    khec khec.. the tham qua..
    de nghi cac dong chi thuoc he loai khi do ngay cai mai rua di ..
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! các bác ơi Phim siêu siêu người mẫu hay dã man luân,tui thích nhất là cái mẫu LỰC SĨ TÌNH YÊU , còn đoạn hay nhất là cái đoạn 2 tên đấu nhau trong nhà kho, chị em mà coi đoạn đó chắc lé mắt luân

    Đố em đi khắp Đông Tây,
    Làm sao kiếm nổi tấm chồng như anh.
    Gorgeous-man in 1980 Family
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    AH ah`, NT va Atomic ghê ghớm thiệt, hihi, em rủ 2 bac thứ năm tuần tới đi xem film, co đi được ko ? Hay la` bận "tâm tình" Nhớ trả lời Lazy sớm nhe
    Lazy girl
  4. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ephemera2511
    Hê hê, chào mọi người
    Đây là bài tường thuật về vụ xem phim hôm thứ 6 vừa rùi, em tường thuật rất chân thực đấy ạ, chỉ có sự thật và 100% là sự thật thôi ạ
    Mặc dù tuần sau em còn có rất nhiều môn kiểm tra nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành bài này cho sớm để pót bài này lên phục vụ đông đảo bà con ạ, để cho những ai không đi hôm đó phải tiếc ngẩn tiếc ngơ, phải hối hận, phải đi xem ngay lập tức. vv và vv..........
    Hôm đó, mặc dù vẫn là thành viên mới của CLB, (em chỉ mới biết mặt một số người thôi hà nhưng em vẫn lấy hết dũng khí, một mình xông pha lửa đạn , đơn thuơng độc mã để đi đến rạp chiếu phim ( em đã rủ chitibeo, nhưng chị ý còn phải đi học). Trong đầu em đã chuẩn bị sẵn tình huống có khi chẳng gặp ai cả. Đến đây mới làm em nhớ tới cái vụ đi câu cá hụt với CLB, hic hic, hôm đó em đã chờ suốt, hic, khổ thân em wá à . Mà nếu không gặp ai cũng chẳng sao, em sẽ xem một mình, No problem
    Đến nơi , em còn đang lưỡng lự,ngập ngừng nhìn quanh xem có ai quen không thì bỗng nghe thấy một giọng nói hơi hơi quen wen,em chỉ nhớ mang máng, hình như là gọi nick của em.
    Em vội quay lại thì gặp ngay 2 bác bútchì và Sòngbạc( sau này bác ý giới thiệu, em mới bít) Hai bác ý đang ngồi phục kích quân ta ( không biết đang nói xấu ai mà ra chiều zui zẻ lắm). Đợi cùng 2 bác một lúc, mà chả thêm được mống nào em zội theo chân 2 bác zô rạp
    tèn tén ten
    Rạp mở màn
    Xuất hiện ngay đầu bộ phim là tình cảnh dở khóc dở cười của một chàng super model. Chắc các bác mê điện ảnh sẽ không xa lạ với chàng ta đâu ( anh chàng đáng thương ôm nặng mối tình với nàng Mary xinh đẹp trong Something about Mary ý )
    Chàng ta diễn xuất hay thật, cái mặt cứ ngố ngố, đần đần trông thiệt là tụi nghiệp . Hình như những man model đều có khuôn mặt như zậy thì phải.
    Trùi ui , xem phim em thấy càng công nhận cái chân lý, các man càng handsome bao nhiêu thì brain càng có vấn đề bấy nhiêu, (đấy là trong phim này thôi đấy ạ, ) còn ở trong cuộc sống thì em chịu thôi.
    Hic , ai lại các chàng người mẫu nhà ta trong lúc đùa với lửa, à wên đùa với xăng (đúng là nhàn cư vi bất thiện) tung tẩy cái vòi xăng vô người nhau không hiểu thế nào bỗng một chàng (hình như là 15 phút chập mạch, wên đối với man model thì hình như cái này là NO LIMIT) rút điếu thuốc ra một cách điệu nghệ và châm lửa hút theo kiểu rất chi là sành điệu .thế là . .... Đùng.......... Em ngỡ ngàng, bàng hoàng, nhưng không khỏi cười ra nước mắt (hic hic) cả người , cả xe tan thành mây khói. Ui thương wá đi thôi! Xin mọi người 1 phút tưởng niệm nào)
    Vì wá thương tiếc các anh bạn đồng nghiệp bất hanh, chàng người mẫu nhân vật chính khăn gói quả muớp rời bỏ sàn diễn về quê để đi.................. đào than, theo nghiệp cha truyền con nối của gia đình.
    Với dáng đi và tác phong nguời mẫu, chàng ta đã trình diễn những màn đào than bất hủ trong hầm mỏ, ( đào thì lưỡi mai và cán , mỗi thứ một phương trời, he he..........., đang tung tẩy với sàn diễn thời trang trong hầm mỏ thì rầm........... hì hì........ v v......
    Rồi thì những câu nói bất hủ của chàng ta đáng được lưu vô brain của những nguời sành điệu như ( tôi là ai, sống ở trên đời cần nhất là một khuôn mặt handsome , rồi thì menmaid (chàng tiên cá) chứ không phải m (nàng tiên cá)
    Đặc biệt qua các chàng mà người ta bít được cách mới zô cùng hiện đại hay hại điện để tìm một dữ liệu trong máy tính, các bác có muốn biết đó là cách gì không , zô cùng nhanh đấy, he he, dễ thui mà, chỉ việc bê cả cái máy tính lên rùi rầmmmmmmmmmmmmmmmmm một cái thôi , he he
    Đặc biệt trong bộ phim này các bác sẽ liên tục được chiêm ngưỡng dung nhan của những người nổi tiếng trên các mặt trận điện ảnh, âm nhạc, model như ban nhạc NSYNC , rồi Claudia Sch , Linda eva.....
    Âm nhạc của phim cũng rất tuyệt với sự sử dụng nhiều bài hát cổ điển trên bối cảnh hiện đại như Wake me up, before you go go , ro I start a joke which started the whole world crying ( I start a joke _ begee) , roi The road is long..........
    Trong phim này , còn nhiều nhiều nữa cơ, nhưng em không kể tiếp đâu, nếu không các bác đi xem mất hứng, lại đòi xé xác em thì tiêu

    Songbac In 1980 family
  5. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ỐI giời ơi, chờ mãi để xem cái kết thúc như thế nào mà chẳng thấy đâu cả. Elphemera phải tiếp tục thôi, không lại bị mọi người xé xác ra tiếp đấy. Nghe cũng có vẻ hay ho đấy nhỉ.
    May quá, tối thứ sáu mình không vào mạng nên không bị kêt tội là không đi. Rùa ơi, tội rùa to lắm đấy, lên lão được rồi.

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    muốn biết kết cục như thế nào , vui long dến cinema sẽ rõ

    Đố em đi khắp Đông Tây,
    Làm sao kiếm nổi tấm chồng như anh.
    Gorgeous-man in 1980 Family
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cảnh hay nhất là cảnh không có trên phim.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    .... là cảnh ở ngoài phim, BC với ... đang ...
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  9. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    muốn biết kết cục như thế nào , vui long dến cinema sẽ rõ

    Đố em đi khắp Đông Tây,
    Làm sao kiếm nổi tấm chồng như anh.
    Gorgeous-man in 1980 Family
    [/quote]
    Người ta không đi được thì mới muốn mọi người kể cho nghe chứ. Sao Geo tên là Geo mà kẹt thế nhỉ

    "THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES"


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đừng hiểu nhầm em như thế bác Lazy, tại em phải đi học vào các buổi tối nên chẳng đi xem phim tối được đấy chứ, bác mà rủ em đi ban ngày biết đâu em lại là người dầu tiên xung phong ấy chứ, còn bác Nai à, bác Lazy đi mà hỏi bác ấy nhé, em không biết đâu.....


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

    Được sửa chữa bởi - atomichurricane vào 24/04/2002 11:22

Chia sẻ trang này