1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Aliboyboy, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chờ được Teq về thì mấy bác Đà Nẵng đi mất, thật cuộc đời được cái nọ mất cái kia!
    Thứ 3 tuần sau, được không nhỉ? Không phải là xui trẻ con làm điều xấu đâu nhưng mà bùng học bùng làm 1 buổi đi chơi sẽ rất thú . Chị hâm mộ IronWill!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chắc em chịu rồi. Tuần vừa rồi đú đởn kinh quá. Tuần sau thì định bùng làm một buổi để đi với người yêu nên chắc là không đi được roài, thông cảm cho em nhé!
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chốt ngày du xuân đây cả nhà ơi. 7h sáng thứ 7 ngày 7/2 tập trung ở cổng Nhà Hát Lớn nhé!
    Vừa rồi nhờ có hội hè tụ tập với các bác Đà Nẵng và box Văn Học nhà mình, chắc chắn có nhiều bài thơ và câu chuyện đang được ấp ủ chờ ngày tung lên. Hi vọng mỗi chuyến đi sẽ mang đến cho mọi người thêm nhiều cảm hứng để viết.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    chờ ngày tung lên !
     
    Where is my mind ?
    Where the Pigs don't fly
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Em Aki đây ạ, tình hình là rất tình hình.Hiện em đang thi, và còn chờ thi lại môn quân sự .Mà việc học hành thi cử của em lại liên quan đến hạnh phúc của chúng em nên hôm tới em không đi cùng anh chị được, mong anh chị người trên bỏ quá cho em .Nhưng em xin góp lời là mọi người nếu định đi chùa Bút Tháp thì nên có 1 người đi tiền trạm trước ạ.Vì bây giờ đã qua mồng 10, em sợ người ta đã thu hoạch xong hoa cải, nên cánh đồng cải sẽ không còn nữa.Tuy những cảnh còn lại cũng rất đẹp nhưng chùa Bút Tháp khá trang nghiêm, việc đốt lửa nấu ăn cũng hơi bất tiện.Nếu mọi người có địa điểm nào khác có vẻ hay ho hơn thì nên chuyển hướng ạ.Nhưng mà đi chùa Bút Tháp để viết hay vẽ thì tuyệt lắm.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  6. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em Aki này đáng đem làm thịt lắm! Đem con bỏ chợ thế này à, mà thế thì phải nói sớm hơn chứ! Hì hì, nhưng thôi, lo thi đi cho tốt, việc ăn thịt tính sau vậy.
    To RB: Ý kiến thế nào nhỉ, nếu nhanh nhanh thì mình mới có thể đi được Q ạ, không thì lại phải rủ mọi người đi Phong Nha - Kẻ Bàng với mình thôi...
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Aki này, giờ tôi biết làm sao đây? Không đi được mà đến bây giờ mới hú, bực thật đấy! Cậu lo mà đền bù cho cái sự nhăn nhó khiến chị già thêm mấy ngày tuổi đi!
    "Ai đã từng đi qua pagoda, pagoda tên là Bút Tháp", thì làm ơn dẫn đường nhé? Nếu không chúng ta sẽ đi quần thể chùa: Thầy, Tây Phương, Trăm Gian, Trầm vậy (nếu đủ thời gian và sức lực).
    Thời gian và địa điểm tập hợp: vẫn thế.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    đi rì chị? rét chết đi được, dạo này tai nạn trên đường cao tốc lại còn nagỳ 1 tăng, hì hì, nếu chị ko mún có tin trang 1 " 1 nhóm ng đi với vận tốc 90km/h, nạn nhân..." thì đi ô tô nhá, nhá nhá!
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?...để chấm mắm tôm...để chấm mắm tôm...
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    1. Đến bây giờ thì tôi biết được có ít nhất 3 người bỏ cuộc ( 3 người này cứ chờ đấy ) : Aki, Zdreamer và Nguyetca.. Vậy là mất người dẫn đường, mất ca sĩ và mất người làm men ..
    2. Tôi nghĩ ko nên bó hẹp đây là cuộc đi chơi của hội bút, vì nói của đáng tội, cái hội bút đến giờ này chẳng làm ăn đến đâu. Bài post lên, xông vào nhận xét rất hăng hái và... chấm hết . Kế hoạch đằng sau là gì ấy nhỉ? Thế nên chúng ta sẽ open cuộc đi lần này cho tất cả những ai muốn tham gia.. Ai thích đi tìm tư liệu thì đi, ai đi lấy may đầu năm cũng đi, ai đi vì thích tụ tập thì cũng đi, đi vì muốn chọc phá cũng được.. Ko vấn đề !
    3. Kế hoạch đến giờ này cũng chưa rõ ràng. Chỉ có thời gian và địa điểm tụ họp. Điểm đến thì chưa chắc chắn. Số người đi cũng ko biết... Bây giờ chị Rose đứng ra thì chị nên liên lạc với từng người, lập danh sách cứng để biết ít nhất có những ai, còn thêm vào sau thì bao nhiêu cũng được, tùy tâm đồng bào nhà ta có máu ko... Em thì em máu, nói thật là em đang bị cấm túc nhưng sẽ cố xin đi. 2 người đi em cũng đi, miễn là người kia biết đường
    4. Đi ô tô cũng hấp dẫn, chứ xa quá mà đi xe máy thì đến đó chúng ta thành "thần tượng" hết. Có điểm đến cụ thể, trưng cầu dân ý rồi quyết định xem thế nào. Nếu nhiều người đi thì thuê xe một ngày cũng ko quá đắt
    5. Nếu kế hoạch đổ bể thì chị với Vervendi đánh lẻ hành hương bằng ô tô, kakaka, ko biết em gái có chịu nổi ko
    6. Hết
    7. Mọi người cho ý kiến !
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...
    ...with little Amigrurt
  10. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    yêu ghê...
    em thì em đi, khí gió, xin đi được đã khó lắm roài, cưa mãi mới được bi giờ lại ko đi nữa nó fí cái công ỏn ẻn của em đi
    có đánh chẵn (2 là chẵn mừ) thì em mí chị iron đi hải fòng nhá (chắc chắn biết đường), lạnh thía này mừ ra biển thì thích fải biết, có cầu rồi đi thêm 1 tẹo ra cát bà cũng có ối thứ để xem, mà hải fòng thì chắc chắn em có hướng dẫn viên du lịch, hì hì
    đùa thôi, ko xấu tính thế, thế đi chùa nào nào?
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?...để chấm mắm tôm...để chấm mắm tôm...

Chia sẻ trang này