1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Aliboyboy, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Híc, mọi người thì được tụ họp vui vẻ, còn mình thì lạc lõng ở Thành Cổ Quảng Trị này chẳng có ai bên cạnh cả. Híc híc
    Có ai dân box Văn ở Quảng Trị ko nhỉ? Lên tiếng cho mình biết với.
    Dạo này TTVN chuẩn bị đại hội ghê lắm, mấy bác Hội bút có định làm gì không vậy? Mà bác TEQ về chẳng thấy lên tiếng mấy nhỉ? Mình cũng muốn gặp bác này quá!
    Chúc các bác đi chơi vui vẻ nhé, mà phải đi bằng được đấy, đừng nói đi nói lại nhiều quá!
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tình hình 1 là chỉ có tiến chứ không thể lui được nữa, bé daydreamer cười cho!
    Tình hình 2 là chưa có cần câu, có ai biết phải mua cần câu ở đâu không chỉ cho tôi với, hay là ai có cần thì mang đi nhá!
    Với lị ở trang trại không có bếp biếc chi cả, nếu mún ăn lẩu thì tự mang soong nồi, ai xung phong? Tôi mang bếp ga cho. Không thì mua bánh mì đi gặm. Quan trọng là thái độ ăn của chúng ta thôi, còn ăn gì không quan trọng!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi với. Em đang bị điên đây, lỡ có chán đời nhảy xuống ao bác nào vớt em lên nhé. Chưa muốn chết.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đúng là công nghệ lăng xê Nghe chị tả mà em không nhận ra cái trại nhà mình Nhưng dẫu sao buổi Offline cũng rất thành công, cả ở mặt tinh thần lẫn phương diện chuyên môn
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đó là một trang trại rộng chừng 600m2. Vừa bước vào tới cổng, những vạt hoa cúc, hoa bươm ****, hoa *** lợn (còn có một cái tên mĩ miều nữa là ngũ sắc) và rất nhiều cỏ may... bạt ngàn trải ra trước mắt. Wa.... wa... wa... bla... bla...bla... Chúng tôi sung sướng hét lên, tiếng vọng trèo qua những quả đồi, luồn qua những khe núi và bay trên những cánh đồng hoa cỏ... Gió sững sờ ngừng thổi trên những luống cây, rồi bất chợt cùng reo lên đón chào.
    Chúng tôi dạo quanh trang trại 1 vòng. Những chú chuồn chuồn ớt quấn quanh bước chân, những cô **** vàng dập dờn trên vai áo, tô điểm cho những gấu quần bò đầy bụi đỏ và những mái tóc thơm mùi đồng nội. Dừng lại ở ven hồ, chúng tôi cùng nhìn ra dãy núi Ba Vì mờ ảo trong sương - những đồi thông nhấp nhô xanh mướt mát... Trong lòng thơi thới một tinh thần thi ca bất diệt, Aki bắt đầu dấm dẳng nhả chữ:
    Giá lúc này có em yêu ở bên
    Thì anh sẽ hái hoa cài mái tóc
    Ironwill phát huy khả năng làm đàn ông trong chiếc nick của mình:
    Và giá như mà em dỗi hờn bật khóc
    Anh sẽ gom hương hoa làm nước mắt khô liền
    Rồi những câu thơ bất chợt nẩy nòi trong lúc ngẫu hứng cứ thế được đọc ra, khiến đất trời cũng như là xao xuyến. Chúng tối lại bắt đầu chạy nhảy, đuổi bắt những cái gì có thể đuổi bắt được. Một vài chú chuồn chuồn giãy nhẹ trong những bàn tay, rồi lại được tung cánh lên trời. Sự tự do của muôn loài là khát khao lớn nhất, vì thế, tốt hơn hết là đừng loài nào cướp của loài nào. Cánh chuồn chuồn dường như cũng có tình cảm, chúng được tự do và luôn bay líu ríu bên chúng tôi. Ở phía thung lũng đột nhiên hiện ra một bãi rơm vàng óng, chúng tôi đã lao đến và không ai bảo ai, tất cả cùng nằm lăn ra, tay dang rộng và mặt đối diện với bầu trời. Aki bắt đầu hát váng lên những tình khúc nhạc trẻ. Với Aki, nhạc cổ điển là để nghe và nhạc trẻ là để hát. Irnwill nhẹ nhàng cất lên giai điệu fly fly quen thuộc và bay bổng. Một vài người khác, đang đối thoại những lời câm với vũ trụ. Mùi cỏ ngai ngái, mùi hương hoa nồng nàn từ cánh đồng cúc và bươm **** trôi dạt đến thung lũng, khiến chúng tôi ngất ngây. Bla bla bla... ha ha ha...
    Aki rủ chúng tôi vào khu rừng bên kia sông săn thú. Ở trong rừng, có rất nhiều gà. Chúng tôi mang súng cao su đi theo. Trong những bụi gai, những chú gà thường nấp. Tôi dùng cần câu cá chọc vào bụi rậm, A ki giương súng lên còn Ironwill làm nhiệm vụ thu luợm chiến lợi phẩm. Cả bọn sung sướng kéo nhau ra cái lạch nhỏ, dùng bùn đắp kín những chú gà rồi đốt lửa lên, quay cho chín vàng... Bữa trưa thật tuyệt. Chúng tôi ngồi giữa cánh đồng, ăn thi với nhau, cười thi với gió, hát thi với lửa...
    Buổi chiều, cả bọn rủ nhau bơi thuyền. Cái hồ có đường kính chừng 1km. Góc hồ bên kia trồng toàn hoa Giai Nhân, góc bên phải lại là một dãy cây Hoàng Tử... Nếu bơi thuyền lòng vòng, chúng ta có thể vừa hái hoa, vừa khua nước, vừa làm thơ, rất tuyệt. Cả bọn bắt đầu nhắm mắt đưa chân, vì đứa nào cũng yêu nước nhưng vô cùng sợ nước... Aki bắt đầu khua mái chèo...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhảnh thế ko biết
    fly... fly... fly... i'm flying to da 'skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world....
    ....with little Amigrurt
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chiếc thuyền xoay vòng vòng như rơi vào vực xoáy. Không có cái vực xoáy nào cả, đơn giản vì Aki cầm bút nhiều hơn cầm gậy, nhất là cầm gậy trong một tư thế, trên một địa hình đặc biệt như thế này. Ironwill không chịu nổi sự mềm mại trong cái cách đứng mũi chịu sào của Aki, bèn e dè yêu cầu đổi chỗ. Không ngờ Aki đổi thật, thế là Ironwill phải gánh chịu sai lầm của mình: cầm lái. Chiếc thuyền 3 chỗ bắt đầu ì ạch tiến ra giữa hồ trong sự hì hục của Ironwill. Dẫu sao, "anh" cũng điêu luyện hơn Aki một chút. Chúng tôi bắt đầu mang thơ ra để bình, để khen kịch liệt và chê cũng rất hùng dũng . Mà chủ yếu là chê lỗi chính tả . Đọc thơ chán, chúng tôi bắt đầu mở rộng sự quan tâm tới non nước xung quanh. Bức xúc lắm rồi, tình hình này thì cứ là làm thơ mới chịu được. Nhưng chưa có chất liệu. Đột nhiên, phía xa xa có một cái vật gì dài xoắn vào nhau, mầu vàng nhạt trôi dập dềnh. RB reo lên như thể tóm được nàng thơ:
    - Ớ cái lòng gà kìa!
    Aki nhíu mày, ánh mắt đầy rẫy sự hoài nghi. Chàng quả quyết:
    - Không phải lòng gà, nhất định là cái quẩy!
    Ironwill bèn ra sức chèo thuyền tới vật thể lạ để tìm ra câu trả lời cụ thể. Thuyền hoành tráng lao đến trong lực kiệt sức tàn, và cuối cùng, Aki đã sướng quá nhẩy cẫng lên suýt làm lật thuyền, vì nó đích thị nó là cái quẩy...
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Ba người lạc vào chốn thần tiên nào vậy hả ? Lần sau cho thằn này đi với nhé , thằng này đang ở .... chỗ này ô uế quá ! Hội bút vui vẻ thật đấy .
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 23/02/2004
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình về chiếc QUẨY XOẮN đây ạ
    Có cái gì xoắn xoắn lững lờ trôi
    Anh không biết là lòng gà hay quẩy
    Con sóng dập dềnh đẩy anh về phương ấy
    Và đó chỉ là cái quẩy mà thôi
    Không như những cái xoắn giữa em và tôi
    Đấy đâu giản đơn chỉ là xoắn quẩy
    Em biết không cái điều nhỏ nhặt ấy
    Cũng có thể làm đục nước hồ Tây
    Để một ngày ta trở lại nơi đây
    Nhìn xuống nước lại nghĩ về cái quẩy
    Anh xin em đừng có chối đây đẩy
    Cái quẩy một ngày em đã ném nó đi
    Đừng trách anh ánh mắt đầy hoài nghi
    Em hãy nhận đi những lỗi lầm ngày trước
    Xin đừng để chiếc quẩy xoắn sũng nước
    Hay những điều nhỏ nhặt chia cách hai ta.....

    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Em quên, gà Hà Nội chứ không phải gà Hà Tây đâu ạ
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

Chia sẻ trang này