1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ khôn khổ cần giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi LieMan, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy các bác ạ, thăng bạn tôi lại là một thằng trong Box thica này chứ. Hôm qua tôi cho nó xem topic này của tôi, nó đã không hiểu ra lại còn cho tôi nghe thêm một bài nữa nó mới viết. Tôi sắp tiêu rồi, hu hu
    CỨU TÔI VỚI
    NGƯỜI CÙNG KHỔ
    Sao không thay đổi thế giới
  2. Greatmuzzy

    Greatmuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, toàn một lũ ngu như lợn, đã không biết làm thơ cũng chả biết thưởng thức thơ lại còn đòi ..
  3. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, lai phải nghe thêm vài bài của thằng bạn. Hôm qua nó đi chơi với bạn gái về sướng quá, tôi đang buồn ngủ thì nó dựng dậy bắt phải nghe chuyện của nó và nghe vài bài thơ của nó. Tôi sắp tiêu rồi, không biết còn có dịp Vĩnh biệt mọi người không, huhuhu
    Sao không thay đổi thế giới
  4. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng cảm ơn mọi người, nhưng thằng bạn tôi nguy hiểm quá, suốt ngày nó bay bổng với văn thơ, không sao lôi nó ra được, sau khi đã làm hết cách với nó rồi, ai có cách nào khác không?
    Sao không thay đổi thế giới
  5. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    bảo hén níu rảnh trả lời dùm cái thread của tui ,,,
    take it easy, make it easy, get over it

Chia sẻ trang này