1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kể lại chuyện theo đuổi một hot girl.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 25/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chả là em cũng hay lên f145 đọc truyện của mấy thím nên hnay rảnh rỗi ngồi kể cho ae nghe câu chuyện của e hồi cấp 3 Đây là một kỉ niệm rất đẹp đối với em và có lẽ cũng là kỉ niệm khó quên nhất.
    ( tip mien phi văn em dốt nên có gì các bác bỏ qua nhé )
    ...
    Chỉ còn khoảng 1 cây nữa là tới trường, đường xá hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, chỉ có điều cái " nhộn nhịp" hôm nay không phải là do tiếng xe cộ qua lại , hay của những quán cafe chật ních người ven đường , mà là cái " nhộn nhịp " của buổi khai trường ..... Khỏi phải nói tôi thích thú thế nào khi biết mình sắp được đặt chân vào ngôi trường mà mình mơ ước, khoác trên mình bộ đồng phục vẫn còn chút mùi của bàn là , tôi chầm chậm bước chân vào cánh cổng trường đang rộng mở . Mẹ tôi dặn dò tôi soi keo đủ thứ và lại kết thúc với 1 câu như thưởng lệ : " nhớ sơ-vin đàng hoàng nhé con." Có lẽ trong mắt bà tôi vẫn luôn là một đứa trẻ , nói vậy cũng đúng bởi ngoài hình tôi dù đã 15 16t mà trông chả khác gì 1 thằng lớp 6 Cũng bởi vậy mà tôi phải đợi hết cái đống " khổng lồ " kia đang chen lấn nhau xem mấy tờ giầy xếp lớp được dán ngay ngắn trên bảng thông báo của trường. Ngó nghiêng xung quanh xem có con giời nào mình quen không thì tự nhiên có đứa vỗ vai mình đến đốp một cái rõ đau Quay lại thì hóa ra con V - học chung với mình hồi cấp 2 . Con V thì khỏi nói, mặt lúc nào cũng hớn hở kèm thân hình mà người mẫu cũng phải chào thua d gì từ c2 đến c3 người nó có khi không vượt qua được m5 =))) và cũng là một trong ít đứa mà em tự hào là mình cao hơn :>> Chém gió một lúc thì tiếng trống trường vang lên 3 tiếng như thôi thúc mọi học sinh , con V nhanh nhảu hỏi em lớp nào rồi có gì đi cùng luôn thì em mới té ngửa là mình quên khuấy đi mất . Đây rồi : 10A5, do ban D và ban A trường em chia làm 2 nhà nên em với nó tạm chia tay đường ai nấy đi Lớp em nằm ở tầng 2, em bước thật chậm rãi, phần vì cũng hơi lo lắng lỡ mình vào nhầm lớp thỉ bỏ tip mien phi hom nay mợ, phần vì cũng hồi hộp gặp các bạn mới. Em nhìn đi nhìn lại cái bảng lớp gắn trên cửa đến chục lần rồi mới bước vào , lớp em đã đến khá đông nhưng vẫn còn vài chỗ trống. Em nhanh chân ngồi bừa vào một bàn mà đến giờ em cũng phải ngầm cảm ơn trời vì đã để trống mấy bàn đó tầm 5p sau thì lớp đã đông đủ. Bà chủ nhiệm lên chém gió tầm 15-20p rồi cũng cho lớp tan, ngày đầu tiên không có gì đáng nói cho đến tầm tuần sau, chính xác là buổi học thứ 2 của bọn em. Sau khi cũng làm quen được mấy đứa bàn trên rồi , em bắt đầu nghĩ ngay đến việc tia gái ( hôm nhận lớp cả buổi đầu em không dám quay đi đâu ợ, toàn ngồi học chăm chỉ )) ) . Ngó qua tổ ngoài cũng thì chả có gì đặc biệt, tổ 2 thì được mấy em khá xinh nhưng chắc học hành cũng vd ( về sau mới biết là lầm ) rồi cuối cùng con mỗi tổ em. Có lẽ đây là khúc khó nhất , bởi các bác cứ tưởng tượng xem , khi các bác ngồi ở tổ trong cùng thì chỉ cần giả vờ quay đầu sang nói chuyện với thằng bên cạnh là có thể tia hết được 3/4 lớp, chỉ chừa mỗi một khoảng là tổ mình nếu muốn tia thì phải quay hẳn xuống. Lưỡng lự một lúc em cũng lấy hết can đảm quay xuống giả vờ mượn nhỏ dưới cái bút. Té ra mới biết ngồi sau em là 3 đứa con gái các bác ạ , đến hôm nay em mới biết là bọn nó ngồi đằng sau em :<< 3 em này nhìn có vẻ tính cách khác biết : 1 con nhìn rất tri thức ( và đúng thế thật ) , 1 con nhìn khá chơi bời ( chuẩn x2 ) và 1 con thì ... cá sấu . Đang loay hoay cái bút mượn thì thằng bạn em vỗ nhẹ cái chỉ xuống dưới tổ chơi , em lưỡng lự 1 lúc thì tip bong da hang dau Viet Nam em như bị đông cứng lại , đông cứng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, ánh mắt đó , ánh mắt của 1 người con gái ngồi bàn dưới cùng của tổ kèm với nụ cười như tỏa nắng. Đó là lần đầu tiên em chạm mặt gái ....

    Tạm thế nhé các bác , em gãy mợ tay rồi

Chia sẻ trang này