1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lang thang (sin đừng spam để yên cho tôi viết)

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi k3lagthag, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì Em đã hiểu , tại sao Anh lại nói : Anh thật không muốn làm Em phẩi buồn .
    Có lúc Em ghét Anh vô cùng , vì Anh đã làm đảo lộn cuộc sống của Em , Anh đã làm Em trở thành kẻ coi tình yêu như trò chơi ...Em đã bỏ người Em yêu nhất để chạy theo Anh ...Khi không có Anh Em lại quay về với người đó, để tìm cho mình cái cảm giác được yêu thương chiều chuộng...
    Rồi đến khi Anh quay trở lại , Em vẫn bỏ người ta , nhưng không phải để theo Anh , Em không ghét Anh nữa ... Thật lòng ...Khó lắm mới có thể quên Anh ....
  2. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    .........

  3. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ........
  4. BoyNhaWe

    BoyNhaWe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  5. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ............
  6. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không hiểu nổi,bạn đang tìm kiếm cái gì? Trong chuyện tình cảm không ai có thể giúp dc bạn,chính bạn phải chọn lựa con đường cho mình.Dừng làm gì để sau nay phải nuối tiếc,có những thứ mất đi không bao giờ lấy lại dc.Chúc bạn hạnh phúc
    <----- Tìm kiếm một điều gì đó , để biện minh cho hành động của mình , để mình không cảm thấy day dứt ... Khi nghe ai đó hat rằng : ...Nếu người ấy không yêu Em như Anh đã từng yêu, chỉ là thoáng qua bao đam mê đến bên đời , để rồi làng quên xem yêu đương như trò chơi , hãy về với Anh ta xây lại tình yêu mới ...Nếu người ấy yêu Em như Anh từng yêu , thì Em hãy quên Anh như quên một trò chơi , trò chơi ái ân không yên vui giữa 3 người , đành xin chấp nhận tiễn đưa Em về bên người .....
    Nhưng , có những thứ mà ngay cả tình yêu cũng không thể bao biện được ............... Đó là lý do tại sao , Rõ ràng Anh là người Em yêu nhất , nhưng Em lại không thể ở bên Anh ...
  7. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Đã nói là để yên cho cậu ấy viết mà !
    ---------------------------
    Lại một người nữa giống như tôi - khi tôi đọc cũng thấy cái tôi ở trong ấy, tôi cũng sẽ nói như bạn BoyNhaWe dù tôi cũng như bạn Nói thì dễ hơn làm phải không ?! Hãy cố gắng và tự tin vào bản thân nhé - bạn chưa thử hết mình mà ?! Lý thuyết về tình yêu thì nhiều, nhưng mấy ai cảm nhận được chữ yêu cho riêng mình?! Tớ cũng ghét sự dối trá - nhưng cần phải có bạn ah - Con người mà. Try, try and never hesitate. All thing are all right.
  8. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ............
  9. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    abc ..xyz
    Hôm nay mình ko thuộc bảng chữ cái rồi . ko vào đc mua rẻ rồi .
    Rảnh rang quá vào thăm box ninhbinh
    - Lại gặp đc cái Fan của than thở .
  10. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ..........

Chia sẻ trang này