1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lang thang (sin đừng spam để yên cho tôi viết)

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi k3lagthag, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    up !
  2. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bác chuyển từ viết lách sang spam rồi à
  3. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

  4. live24h

    live24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu không đọc văn của pác thấy nhớ nhớ! không viết nữa àh?
  5. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì? Để kiếm tiền, lấy vợ, đẻ con, rồi chết. Thế đấy, chả để làm gì nhưng vẫn cứ phải sống vì ai cũng sợ chết cả
  6. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ..........
  7. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này ai lấy được của ai cái gì đâu? Tất cả chỉ là phù du.
    Ợ, uống
  8. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sống để xem ta đã mất và được gì ? :)
    Khi học PTTH tớ cũng suy tư rồi viết thành thơ nữa cơ - mấy năm sau đọc lại thì chẳng hiểu tại sao lúc đó ghĩ thế - rồi viết vào thời điểm ấy - cố sửa lại cho chuẩn
  9. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Trước ở HN còn hay đi lang thang khắp chốn, giờ về NB chẳng biết đi lang thang đâu. Buồn. Uống
  10. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Trước ở HN còn hay lang thang vì có chỗ đi. Giờ về NB buồn, chỉ có rượu thôi.
    vit ở đâu hôm nào làm ly nhỉ?

Chia sẻ trang này