1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lang thang và những nẻo đường đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckyxike, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà gọi là hay, thế *** nào lại có thằng gạt bỏ sự đời để sống với gái????
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Haha, các hạ hiểu thế nào cũng được nhưng thiết nghĩ cái việc gạt bỏ sự đời nó không chỉ đơn thuần là cái các hạ bôi vàng vàng kia đâu. Câu chữ chỉ là câu chữ, còn cái ý chất chứa trong nó thì ai hiểu thế nào cũng được.
    Với tại hạ khi nhắc đến một gái mà mình yêu là nhắc đến ngôi nhà, vườn hoa và những đứa trẻ. Khi nhắc đến cái sự đời cần phải gạt bỏ là những lúc thăng trầm lên voi xuống chó của cuộc sống. Những cái mà chỉ có người đàn bà yêu ta mới có thể đem lại được
  3. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Csống trôi đi như con thuyền, có nhiều bến đỗ, có khi lại muốn tìm bến khác đến lúc cảm thấy trống rỗng không có điểm dừng thì lại không tìm được chỗ dừng
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhiều lúc cũng chẳng muốn lang thang nữa, nhưng chẳng có nẻo đường nào để về. Chắc chờ đến khi mỏi chân vì tuổi tác, thì sẽ chọn nẻo đường nào bình yên có lá rụng, cuối đường có ngôi nhà, vườn hoa và những đứa trẻ thôi.
    Giờ thì chưa, chưa đến lúc tặc lưỡi. Sau này đến lúc thì chẳng phải là tặc lưỡi nữa, cách nhìn cách nghĩ về hạnh phúc, về gái cũng khác đi rồi nhỉ. Có vẻ những gì chủ topic trải qua cũng đang là băn khoăn của nhiều anh em ở Tuyệt tình cốc này. Haizz... Một câu hỏi muôn thủa của những kẻ thích lang thang...
  5. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    BÁc nài viết hay thiệt
    Khi bác đã gối mỏi thì dẫu có tháy ngôi nhà, vườn hoa thì cũng khó tạo ra đc đứa trẻ
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này, suy nghĩ này là hoàn toàn hiểu được và thường xảy ra không chỉ với các bác giai mà với nữ cũng có người như vậy.
    Cuộc đời con người thực ra là 1 quá trình đi tìm kiếm Hạnh Phúc. Với mỗi người Hạnh Phúc mang dáng vẻ khác nhau. Có người nghĩ chỉ cần nhiều tiền là HP, có người lại cho rằng đạt được địa vị cao là HP. Chung quy lại với những người đã trải qua nhiều điều (kể cả các bác già, thành đạt - đã được điều tra ) thì HP đơn giản chỉ là cảm giác ấm áp, dễ chịu khi về với gia đình. Nhưng vấn đề lại là ta đã tìm đúng gia đình của mình hay chưa???
    Đã có lúc tôi cũng tự hỏi, Hạnh Phúc của em anh đang ở đâu???
    Ko có Hạnh Phúc tôi vẫn sống tốt, vẫn học hành và làm việc, vẫn tồn tại và dường như vẫn vui vẻ. Nhưng chỉ có tôi biết, có lúc tôi dừng lại, nhìn lại những gì mình đã đi qua tôi thấy trống rỗng.
    Tôi cũng đã nghĩ Tình yêu là phù du chỉ có tiền bạc, thử thách, khó khăn là có thực. Cũng có lúc thấy mọi sự sao mà nhạt nhẽo, chỉ có phấn đấu sao cho thành công là còn có mục đích. Cũng đã nghĩ chỉ cần có 1 thứ tình cảm gọi là vui vẻ những lúc cô đơn, ko yêu đỡ phải khổ sở. Có người rõ ràng là yêu mình, thấy cũng hay đấy, thích đấy, vui đấy nhưng cũng biết rằng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là chán, chẳng còn chút tình nào trong đó.
    Vậy có nên cứ tận hưởng điều đó lúc còn thấy có cảm giác hay ko??? Cái đó thực sự là tuỳ vào mỗi người. Có điều anh lớn rồi, già rồi, hiểu nhiều điều rồi thì khi làm gì anh đều phải nghĩ đến cái consequences của nó và chấp nhận tất cả những điều đó.
    Trong tình cảm tôi phản đối việc thủ đoạn, sống thật với tình cảm của mình là điều quan trọng nhất, nó làm cho ta thấy ta vẫn còn cái gì đó là người, còn tồn tại, còn cảm giác. Thủ đoạn trong tình cảm để đạt những điều mình muốn nhất là với những người mình biết là sẽ ko còn tình nữa, sẽ rời bỏ 1 cách nhanh chóng là 1 nỗi nhục. Là sự dối trá nó sẽ làm ta ngày càng mất cảm giác và đánh mất mình hơn.
    Nếu anh thích thử, nói với cô ấy (anh ấy). Mọi việc đi đến đâu là hoàn toàn do 2 người. Việc cô ấy (anh ấy) chấp nhận cuộc chơi tức là sẽ phải chấp nhận cả những hệ luỵ khó tránh: đau khổ, dằn vặt, hurt, pain ...
    Đến 1 lúc nào đó tự họ cũng sẽ ko chịu nổi và rút lui. Nhưng cái gì cũng phải thử ,, thử để biết, biết để rút ra những bài học, có thể sẽ ko bao giờ lặp lại nữa. Có thể thấy hay ho lao vào tiếp. Nhưng nhớ là chơi dao sẽ có ngày đứt tay.
    Có điều trừ khi cảm thấy thực sự rất có hứng thú với việc đó, muốn tìm 1 ai đó để vơi đi nỗi trống vắng, và nghĩ rằng nó có hiệu quả thì hãy làm. Đừng tận dụng nó quá, việc tìm kiếm HP sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn mà thôi.
    Bởi thường khi ta đã chai sạn với tình cảm, nhận ra 1 tình cảm thực sự sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và khi ta nắm được HP lại ko biết giữ chặt lấy nó bởi ta nghĩ, cũng có thể chỉ là 1 cái na ná như vậy mà thôi.
    Hai za mới sáng thứ 7 mà đã lắm mồm quá . Cả nhà thông củm nhá, lâu ko vào TVTY
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Con bé này lắm mồm thật. Hôm nào nhóc làm quả topic ''Kỹ năng chống dối lừa, dành cho loài cáo'', đảm bảo ăn khách.
    You can will if you try.
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Bởi đây là topic để thảo luận về những nẻo đường đi của cánh đàn ông nên xin phép không đưa ra những ý kiến.
    Chỉ có 1 điều muốn nói rằng, cuộc sống quay cuồng với những mệt mỏi và bon chen. Ai cũng cần một vòng tay để nương tựa, để tìm lại bình yên và sức sống cho chính mình. Đôi khi trải nghiệm nhiều không hẳn là tốt. Suy nghĩ đơn giản khiến ta cảm thấy thanh thản hơn.
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    @Meangirl: viết hay lắm
    @Blueriver: viết thì dài, bố cục thì lủng củng, đọc đau cả mắt, lần sau nhớ viết theo kiểu: mở bài, thân bài, kết luận cho dễ đọc nhé
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng đồng chí dien_bk đã lên trình cao thủ, vẫn nhớ ngày xưa đồng chí lên đây còn rất nhiều lo âu trong công cuộc chinh phục cái đẹp, có điều sao nghe giọng bi quan thế, có tâm sự gì chăng?

Chia sẻ trang này