1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lang thang và những nẻo đường đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckyxike, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku dien_bk này chắc mới hết thất tình, thích sống tự do, đắc đạo rồi!
    Có những lúc cảm thấy sống một mình tự do thanh thản! Hỏi thế gian tình ái là chi!
    Được mrBker sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 24/08/2008
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông suốt ngày bám váy phụ nữ hóng hớt. Nhục.
  3. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Dante_from_hell vẫn nhớ em. Cái gì nó cũng có từng chặng đường của nó. Em chưa dám tự hào là đã đủ khả năng nói chuyện người chuyện đời. Nhưng cũng bôn ba, bươn chải giang hồ đã nhiều. Thành công cũng nhiều, thất bại cũng không ít. Bây h nhìn lại những chặng đường đã qua bất chợt chỉ mỉm cười. Rốt cục những việc đó để làm gì? Một câu hỏi thật khó trả lời. Tứ hải giai huynh đệ. Ba năm rồi gặp gỡ bao bóng hồng nhan nhưng bây h lại tái ngộ với bác. Liệu như thế có phải là bi quan không?
    Nếu ở HN, hi vọng một ngày nào đó em với bác trà đạo với nhau. Bàn chuyện thế thời, thời thế . Còn cái chuyện nữ nhi thường tình kia thì đâu nó sẽ tự vào đó thôi
  4. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cũng hay đấy đôi khi mình cũng thử sống 1 mình nhưng hoàn cảnh cuộc sống đôi khi quy định mình thuộc về 1 ai đó khó dứt ra quá
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sometimes I wonder the meaning of life
    Lovers come, lovers go like falling stars in the sky
    Life continues as if we have never met
    Only I know a tear dropped inside my heart
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    chọn người còn xem tầm cỡ bạn ở đâu. nhưng cứ để mức trung bình là, thông minh đủ để hiểu bạn, việc nhà cửa bếp núc làm ổn, xinh đẹp thì chỉ cần nhìn được, tránh những người nói nhiều nhé, ko thì bạn ko tập trung nổi vào công việc đâu. và để phù hợp với 1 nhà học thức như bạn thì nên chọn người lạnh lùng một chút, chứ đừng nóng bỏng quá.
    lên giường khi đã xác định rõ ràng về tâm lý, đừng ảo tưởng rằng mình đủ vững vàng nhé.
  8. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    đã có đâu, đang trong thời kỳ quá độ. muốn thay đôỉ nhưng cái vỏ quá khứ bao bọc lâu và kỹ rồi nên muốn thay đổi mà không thực sự có một động cơ lớn, nhìn lại quá khứ không thấy hối hận nhiều lắm nhưng tự hỏi và tự trả lơì thì sống như quá khứ là sai .nhiều lúc yếu đuối nản lòng vì TY không như kỳ vọng của bản thân , thất vọng vìu mình đã cố gắng sống thật tốt để tìm được một tình yêu lý tưởng hoá ra chỉ như một thằng mộng du tìm ma giữa ban ngày ,tỏ ra cao thượng đạo đức nhưng cuôí cùng chả thấy kết quả gì tốt đẹp, nhiều em mà bản thân từ chối ( mặc dù vẫn thích lên giường) để cô ấy tìm được đối tượng tử tế mà có hạnh phúc thì gặp toàn thằng giống như mình sắp trở thành .rồi có cả nhưng em bạc như vôi nữa lòng mình thầm nghĩ qui luật cuộc sống là như vậy phải không , chắc là như vậy phải biết chầp nhận những điều đấy nhưng vẫn phải sống tốt , dẫn gái lên giường mà ko yêu nó có tốt không ? thực lòng mà nói rất có thể tôi chưa biết yêu là gì chỉ biết thích và *** thôi và thời gian đi tìm tình yêu "chân thật" cũng quá nhiều rồi nên mới dã từ dĩ vãng ,lựa chọn một cuộc sống lông bông cho cuộc sống bớt nhàm chán .post bài muốn học hỏi từ những người đã từng sống như vậy để bản thân bớt gà
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay tình chân thật chỉ đến khi cả hai chấp nhận lao vào cuộc tình cuồng, cuồng một hồi thì mới biết có chân thật chân giả hay không, không sống hết mình, không yêu hết mình sao tìm được tình chân thật. Nhìn bóng hồng nào đó thì chỉ thik tụt quần lôi lên gường, không hơn loài cầm thú, nhưng từ cái ham hố thô bỉ hoàn toàn có thể fát triển thành tình thiên thu, hoặc, cũng hoàn toàn trở lại với súc sinh thô bỉ - ăn ỉa đụ đị.
  10. o0ohoao0o

    o0ohoao0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cứ đưa người yêu lên giường thì đừng mong sau này kiếm được 1 cô vợ còn trong trắng. Cungc có thể nói đó là trừng phạt cho sự trăng hoa của các quý ông. Dù sao thì trên cương vị là 1 cô gái, mong rằng phái mạnh hãy tôn trọng bạn gái mình. Đừng đòi hỏi để đó là 1 tình yêu đẹp cho tới ngày cưới. Không biết tự nhiên phát biểu thế này có làm sao không hở

Chia sẻ trang này