1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lang thang và những nẻo đường đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckyxike, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như bản năng tình ấy! Điều ấy bây giờ thì tự do hơn nhiều, cần thì có, còn tình yêu mới khó kiếm! Yêu kiểu qua giường thì kô gọi là yêu, bới khi bạn yếu đi thì nó lại tìm đứa khoẻ hơn! Hờ, theo mình sống để cho thế hệ sau chút đạo đức, đừng chơi bời nhiều nữa. Hãy tìm một người hiểu mình, yêu mình thì sống trọn đời thôi
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói thô nhưng được cái thật. Để có 1 tình yêu bền vững, cũng như sau này có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc thì ******** là 1 nhân tố khá quan trọng. Nhưng cũng chỉ dưới 40% thôi. Còn lại là đồng cảm, chia sẻ, tôn trọng, tin tưởng và điều kiện tài chính nữa...
    Ngay như cả trên những nẻo đường lang thang, biết là sẽ chẳng đi đến đâu nhưng lúc đó cứ yêu gái nhất thì cũng chẳng có gì hối tiếc cả. Khi đó gái cũng sẽ cho ta cái cảm giác yêu hết mình nó tuyệt vời thế nào
    Theo quan điểm của riêng tôi thì có thể yêu nhiều gái, nhưng tại 1 thời điểm chỉ nên yêu 1 gái. Và cũng như 1 nguyên tắc đầu tư với gái tôi luôn có 1 số nguyên tắc đó là "Gái muốn là trời muốn", "Hãy để gái tự quyết định số phận của mình" và "Mình muốn nhận đc điều gì hãy làm điều đó trước với gái"
    Chia sẻ

Chia sẻ trang này