1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lang thang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi conhuighe9, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em TIỂU MY ơi! nếu em muốn thì tụi anh cũng rộng cửa đón luôn cả em đó. Dám nhào dô không???À mà tụi em đói xử với các bạn kiểu gì để bạn CONHUIGHE9 phải sang tận BOX của tụi anh vậy. ????hixc...
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  2. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Huighe ơi, có biết tại sao mọi người cứ đùn đẩy nhau nhiệm vụ đón tiếp bạn không? Mọi người đang e dè với cái username của bạn đó mà.(Hi hi, ngoài miệng thì nói là sợ mình vía đen thực ra trong bụng đang băn khoăn về cái món trực khuẩn Hanssen gì gì đó).
    Để tớ cho bạn một tip nhé. Đăng ký một cái tên khác, "xinh như mộng" hay là "bé xinh tươi" chẳng hạn, rồi thò cái mặt vào đây. Đảm bảo đoàn người đổ ra đón bạn sẽ đông như thế này này.




    All I wanna do is some fun
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Này này , khách của đây nha, ai mà muốn tranh khách với đây thì cứ liệu hồn 1/2 viên gạch nha .

    truongdu
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bác Trương Du này!!! Đừng làm các em nó sợ chứ.
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hì...có tieumy đây huighe ko phai sợ.Mà tớ cảnh báo cậu tránh xa bác truongdu ra nhá.Bác ấy chuyên đi dụ dỗ con nhà lành như cậu ấy.Nói nhỏ tớ làm ở sở cảnh sát,đang theo dõi tìm bằng chứng phạm tội của....
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Oánh cho cháu một trận bi giờ , lại nói xấu bác thế à, vạch áo cho người xem lưng à ???

    truongdu
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    [green]Hic hic ...thấy các bác tha hồ dào tr­­uớc đón sau mà iem chã bít làm gì.Em đâu biết sợ,đã biết là vào đây phải dũng cảm rồi .Mà hình như bác nào nhắc đến cái nick của iem hả???????Ai mà hắt hủi iem thì iem càng bám ,đố mà tránh được ,hê hê ,khi nào lây bệnh thì thôi
    GIẾT CON TRAI ĐI
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    híc em khuyên các bác đừng đón tiếp conhuighe , tội phạm quốc gia đó , bi giờ iem đã bắt được tên nè , trốn dai wá đó theo ta về chuồng neo`
    từ từ đâu có đó , thịt chó có rau thơm, hic hic
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Em đã quyết chí ở lại đây rồi cho dù không được sự đón tiếp thì em vẫn cứ xông vào .
    GIẾT CON TRAI ĐI
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đạp cửa xông vào vượt qua tất cả các mặt đàn anh, đàn chị (ôi ôi quên ,phải nói là các đàn cụ ,đàn kỵ mới đúng ,thành thật xin lỗi) em chẳng nể một ai .Lấy hết sức phá đổ cánh cửa ,heeeee ,nhưng phí công thừa ích, cái cánh cửa đó đã mục nát từ lâu ,iem gảy cái móng tay nó đã vụn tan thành tro bụi.Thế là vào trong an toàn.
    Một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt làm iem choáng váng.Chao ôi sao mà ở đây lại đông đúc đến thế ,thật wá sức tượng của iem.Cả một khoảng mênh mông rộng lớn khô cằn nứt nẻ ,chẳng may trên mặt đất có thiếu đất làm nhà thì hãy cứ yên tâm kẽ nứt đó đủ để xây vài thành phố.
    Góc này vài cụ đang nhuộm râu tóc,góc kia dăm ba cụ đang là nếp nhăn.Rất tiếc là iem hông thể nhận ra đâu là cụ ông đâu là cụ bà nên phần kể chuyện có kém sinh động mong các bác thông cảm,vì các cụ ko trọc đàu thì cũng trắng xoá một màu như nhau rồi.
    Ấn tượng nhất là cụ "Trướng rủ" hic ,hic ,hic ,iem ..iem ...iem quá xúc động khi nhìn cụ..hu hu hu hu hu chả biết có nên nói ra ko nữa ,cụ chỉ còn biết dùng chút sức lực cuối cùng của mình dành cho việc thở. Nhìn mà ngậm ngùi.
    Thôi thì iem đã chót vào ,iem cũng xin tình nguyện ở lại mảnh đất này chăm sóc các cụ khỏi mang tiếng là con cháu thiếu nghĩa ...khí,thiếu liều lĩnh
    GIẾT CON TRAI ĐI

Chia sẻ trang này