1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lang thang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi conhuighe9, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hehê...nếu bạn conhuighe ko thích nói về bệnh tật thì thôi ạ.Mà tớ thấy cậu phải cẩn thận với cái câu khẩu hiệu"giết con trai đi"ấy.Trương cái câu ấy ra chỉ tổ làm bọn nhóc con ấy cá nhau"giết" cậu thôi.
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,
    đã không muốn chiến tranh, chạy mất dép rùi mừ còn kéo mình vào đây.
    Cảm ơn thiện ý của quy_con nha. Em gặp anh chưa mà biết anh thế nhỉ?
    Đáng tiếc là anh có người yêu rồi nên không thể nhận lời em được.
    Nhưng anh sẽ giới thiệu một số handsome men của 7X cho em nhé. Họ tuyệt vời cực kỳ. Trong 7X này anh wen nhìu lắm. Nếu wan tâm thì gửi private message cho anh nha. Anh giúp miễn phí ==> vì hạnh phúc của từng thành viên 7X mà.
    Hi hi,​
    Dr. Lion King
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, conhuighe9 cứ vô tư thoải mái mà tận dụng cái ngốc của anh, anh thì không được galand lắm nhưng mà chân thật thôi.

    truongdu
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Đường Láng - Hoà Lạc, km 20
    13 h 45' ngày 16/4/02
    Đường vắng quá, hầu như không có bóng người qua lại. Trời đổ nắng chang chang. Tôi cố chạy xe thật nhanh để đi hết đoạn đường trơ trụi thùi lụi này, thỉnh thoảng lại nhắm tịt mắt lại cho đỡ chói. Một lần, sau khi vừa nhắm mắt vừa đi như thế được khoảng 10 giây, tôi hé mắt ra nhìn để đảm bảo mình không sắp lao xuống ruộng, bất chợt một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt tôi. Một sinh vật lạ lùng đang chậm chạp lê bước ngay giữa lòng đường.
    Trông nó từa tựa như con lười mà đôi lúc tôi được thấy trên TV trong chương trình "Thế giới động vật". Nhưng khác với con lười, sinh vật này chỉ có một mớ lông dài mọc trên đầu, còn toàn thân nó không có lông mà chỉ có những đám loang trông như hoa gấm. Sinh vật nọ ngật ngưỡng bước đi bằng hai chân sau. Hai chân trước của nó không phải dùng để di chuyển. Có lẽ chúng được dùng với một chức năng khác. À, phải rồi, đó là chức năng gãi. Nó vừa đi vừa không ngừng gãi sột soạt, đồng thời từ cổ họng phát ra những tiếng grừ grừ đầy vẻ khoái trá.
    Tôi giảm ga để có thời gian quan sát kỹ hơn. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là số ngón trên chi trước của sinh vật lạ - một bên có 3 ngón, còn bên kia chỉ có 2. Sao thế nhỉ? Tôi chưa từng thấy loài nào có số ngón được bố trí theo kiểu phải trái bất nhất như vậy.
    Đang tiếc vì không có máy quay phim để ghi lại hình ảnh hiếm thấy trong tự nhiên này, tôi chợt giật thót mình vì một tiếng thét kinh khủng từ phía sau: "A, đây rồi". Định thần lại, tôi nhận ra một chị hộ lý - mặc áo bờ lu trắng toát, đeo khẩu trang kín mít chỉ để hở hai con mắt, găng tay cao su kéo lên tận nách - lao bổ tới và túm chặt lấy sinh vật lạ, miệng la bai bải:
    - Conhuighe9, làm thế nào mà em trốn đi được thế? Để chị phải đi tìm suốt từ sáng đến giờ. Theo chị về trại mau!
    Trời đất, thì ra đây là Conhuighe9 trên TTVNonline sao? Không thể tưởng tượng được, dù có hành hạ trí tưởng tượng của mình đến thế nào đi nữa thì tôi cũng không bao giờ hình dung nổi Conhuighe9 trông lại như thế này cả.
    Chị hộ lý cố sức lôi xềnh xệch Conhuighe9 đi. Nhưng Conhuighe9 cũng ra sức chống lại. Tôi dừng hẳn xe lại và đứng ngây ra nhìn, không dám can thiệp vì không có nhiều đồ bảo hộ như chị hộ lý. Sau một hồi vật lộn, chị hộ lý thở hổn hển, chuyển sang giọng nài nỉ:
    - Về với chị đi em, Conhuighe5 và Thanghuighe12 đang mong em lắm đấy!
    Conhuighe9 hét lên:
    - Không, chị để em đi. Em phải đi tìm Truongdu - đàn ông thế mới là đàn ông chứ! Chị bỏ tay em ra. Em mà rụng thêm ngón nào là em bắt đền chị ngón ấy đấy!
    Ôi chao, ra là thế. Đúng là không phải cảm nhận ban đầu không phải lúc nào cũng chính xác. Nghe giọng điệu hiếu chiến của Conhuighe9 trên mạng, tôi cứ ngỡ đây là một tên khủng bố chuyên tấn công bằng vũ khí sinh học. Ai ngờ lại là một kẻ si tình!!!
    Tôi vội nhảy lên xe và phóng thẳng. Chứ gì nữa, nếu ở lại thì thế nào nước mắt nước mũi tôi cũng được dịp tuôn trào xối xả cho mà xem. Tôi đâu nỡ chứng kiến tấm tình chân thật của Conhuighe9 bị ngăn trở phũ phàng như vậy.
    All I wanna do is some fun
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác Lion King bị cho ăn dưa bở rồi. Conquy khen cái avatar của bác đẹp trai đấy chứ. He he.....
    All I wanna do is some fun
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    híc , thế bác có nhận ra cô hộ lý áo trắng đó là iem hông hở?????
    từ từ đâu có đó , thịt chó có rau thơm, hic hic
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thấy conquy xuất xứ từ HP nên tưởng gặp một lúc nào đó trong chuyến đi HP của 7X. ==> Hic,
    Còn không nhận lời là chuyện viết mail ==> never mail to stranger ===> còn khuya
    Dr. Lion King
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Mới ở nhà 2 ngày ôn thi giữa kỳ và tranh thủ dưỡng bệnh thì đã có kẻ trên mạng lộng hành vu khống rồi.Tuy là tôi thiếu chân,thiếu tay thật đó ,nhưng ko có chuyện tôi lang thang trên cầu thăng long đâu nhá.Sức đâu mà bò lên trên cao thế để bệnh nặng thêm à?.Khụ ..khụ..khụ...Hôm nào tôi khoẻ hơn ,tinh thần thông thái hơn thì ..khụ..khụ..tôi..khụ..sẽ cho mọi người biết thế nào là kẻ bị xã hội ruồng bỏ.Khụ..khụ...........
    giết con trai đi! đừng để lý trí lấn át lý trí
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, ai ruồng bỏ bé chứ anh có ruồng bỏ bé đâu.
    Có gì cũng đừng cho anh ra bã nha
    Chúc bé thi tốt. Rồi cho những kẻ ruồng bỏ bé biết thế nào là đổ lệ, anh sẽ sát cách cùng bé .

    truongdu
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hê..hê...bác truongdu về nhà ngay,cô quyen my đang gọi kìa.Léng phéng cô ấy nại cho 1/2 viên gạch bi giờConhuighe bị ai bắt nạt cứ bảo tớ.Đầu gấu chợ Đồng Xuân đây
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?

Chia sẻ trang này