1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lừa đảo trên TTVNOL đây này, còn ai bị lừa nữa hãy lên tiếng

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi vottaytrai, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Kẻ lừa đảo trên TTVNOL đây này, còn ai bị lừa nữa hãy lên tiếng

    C15 triệu tập đối tượng lừa đảo trên diễn đàn TTVNOL
    Đơn vị Chống tội phạm công nghệ cao (thuộc C15 - Bộ Công An) vừa triệu tập kẻ bị tình nghi tiến hành nhiều vụ lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt gần 20 triệu đồng của các thành viên trên diễn đàn trực tuyến TTVNOL. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

    Kẻ lừa đảo có nick name Enrique81, đội lốt một cô gái với cái tên giả Phan Hải Ngọc, có tên thật là Đào Anh Tuấn, nam, sinh năm 1981, quê Vĩnh Phúc, thuê nhà trọ tại Hà Nội.

    Trong tuần qua, Đào Anh Tuấn đã được Phòng Chống tội phạm công nghệ cao - Thuộc cục điều tra về kinh tế và chức vụ (C15 - Bộ Công An) triệu tập vì có các bằng chứng xác đáng chứng tỏ Tuấn là đối tượng tiến hành vụ lừa đảo trực tuyến lớn trên diễn đàn TTVNOL.

    Vụ việc khởi đầu từ box "Thời trang - Mỹ Phẩm - Trang sức" trên diễn đàn trực tuyến TTVNOL - một sân chơi trực tuyến có hàng trăm ngàn thành viên. Các thành viên trong box này thường xuyên đặt hàng lẫn nhau để mua bán các mặt hàng xách tay mua từ Mỹ về.

    Giữa tháng 5/2006, lợi dụng lòng tin của các thành viên trên diễn đàn này, Đào Anh Tuấn (núp dưới nick name Enrique81 và thân phận giả là một cô gái tên Phan Hải Ngọc) đã tuyên bố nhận mua hàng giúp, lấy tiền công rất rẻ và yêu cầu các thành viên đặt cọc trước 50% tiền hàng qua nhiều tài khoản ngân hàng tự động.

    Nhưng sau khi chiếm được gần 20 triệu tiền đặt cọc, Tuấn đã gửi cho họ toàn quần áo "sida" cũ mèm và những bo mạch rỉ sét sản xuất từ năm... 1998 thay cho quần áo hàng hiệu và Laptop mua từ Mỹ!

    Các thành viên bị hại sau đó viết đơn đến cơ quan công an. Quá trình điều tra làm rõ vụ việc trong vòng 2 tháng qua của C15 cũng có sự giúp đỡ phối hợp của trung tâm an ninh mạng ĐH Bách Khoa Hà Nội (BKIS).

    Đọc bài này xong, những ai đã bị lừa hay biết kẻ hay lừa đảo trên này nên cho mọi người biết danh tính cùng cách lừa đảo để mọi người biết mà tránh nhé
  2. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ rằng mình Post bài này lên là mong mọi người nếu đã từng là nạn nhân thì hãy cho mọi người biết để mà đề phòng.
    Nhưng đến nay chưa có ai đã thừa nhận mình là nạn nhân cả.
    Tôi thì tôi nói rằng bạn tôi: Caigichaduoc và Dotran đã từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tiếp luôn (chứ không phải trực tuyến như trên này).
    Phải chăng các nạn nhân trên vẫn chưa lên tiếng vì sợ uy thế của các tay chân trong xã hội đen?
    Các bác hãy chờ xem những nạn nhân này lên tiếng nhé.
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ko phải. Em đang bận làm báo cáo với thi cuối kỳ, chả ngơi được lúc nào. Rảnh lắm thì lên mạng cà khịa với ai đấy một câu thôi. Em kể anh nghe những gì thì anh cứ nói hết ra đây cho mọi người biết. Phải tuần sau nữa em mới rỗi mà con cà con kê kể tội đứa khác được.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đây nhé. Như em đã nói nhé, giờ em có thời gian nên bắt đầu kể tội đứa khác nhé.
    Theo ý của em thì nên để cái này thành sticky topic để mọi người biết mà cảnh giác.
    Đến bây giờ theo em được biết thì có 2 tên tai tiếng nhất trong làng bóng bàn Hà Nội là Dũng Mai và Trung Thảo.
    Thành tích lừa các thành viên box ta như sau (xin phép anh Dotran):
    Dũng Mai lừa của Dô trán 1 vợt bóng bàn, 2 cái điện thoại. Thực ra cái điện thoại thứ 2 là ăn cắp vì nó đến xin xỏ Dotran bảo là em hoàn lương mong anh tha thứ. Tiện thể em mời anh đi uống rồi em vặt cái O2 của anh luôn. Loại này không thể đặt một chút niềm tin và lòng thương hại vào được. Dũng Mai là con bà Mai hay đánh bóng bàn ở Tăng Bạt Hổ, là một con nghiện. Tên này đã từng vô địch giải Tăng Bạt Hổ và hay lợi dụng danh tiếng bóng bàn của mình đi lừa và ăn cắp của người khác cho nên danh tiếng qua khâu xử lý dạ dày đã biến thành tai tiếng.
    Tiếp đến là Trung thảo, được biết đến là cạ cứng của Dũng Mai. Hôm đi lừa Dotran có cả Trung thảo đi cùng nên có khả năng rất lớn là hai tên này cài bẫy sẵn từ trước. Lúc đó chúng nó còn giả vờ chỉ quen nhau sơ sơ. Trung Thảo đã từng là vận động viên chuyên nghiệp của Quân Đội nhưng đã ra khỏi đội. Gã này cao khoảng 1m58, người Nam Định. Nhà ở đường Giải Phóng dưới thành phố Nam Định. Đã có thời gian buôn hàng lậu ở biên giới. Sau khi dotran ăn quả lừa vừa to vừa ngọt kia thì đến thằng congichadop bị mượn xe máy và đổi đồ. Tiếp đến là cái điện thoại Nokia 6030, một cái vợt Tamca Kreanga Carbon yêu quý. Chưa kể tiền điện thoại bị gọi đi tận đẩu tận đâu cuối tháng thanh toán méo cả mặt.
    Một thông tin mới nữa là Trung Thảo lừa điện thoại của cả một bạn gái của một thành viên box ta nhưng chưa hỏi ý kiến nên em chả nói tên.
    Có thời gian em sẽ đi săn ảnh của 2 con giời này để anh chị em biết nhé. Giờ thì em phải lo học với cả làm lại giấy tờ. Dân 83 năm nay đen quá cơ. Mất ví, dép, bật lửa với điện thoại liên tục.
  5. tuyenhvtc

    tuyenhvtc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, xin chia buồn cùng bác Dotran và Caigichaduoc!!!
    Mong các bác hãy cẩn thận hơn.....!!!!!!
  6. phongtun01

    phongtun01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    A mô a di đà phật!!!
    Thưong hại quá. Coi như là của đi thay người cho đỡ đau khổ. Hết năm hạn vác kiếm chiến vài trận to vào sẽ kiếm lại cái di động liền. Chúc thành công!!!!
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bác thương hại ai cơ. Nghe thối nhỉ. Em cũng có đau khổ đâu, em chỉ điên thôi. Thằng nào thốt ra câu thương hại em là em còn điên hơn đấy.
  8. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    xin thành thật chia buồn cùng 2 huynh đệ dotran và caigichaduoc
    lâu lắm rồi ko được so vợt cùng 2 người, bây giờ 2 người chấp tôi 3 nhé
    từ Tết đến giờ ko cầm vào vợt, quên cả cách cầm vợt mất rồi
    @CGCD: chú bảo 1 thành viên nữ box mình cũng bị lừa à? Liệu anh có biết thành viên này ko đấy?
    Mà tại sao 2 thằng lừa đảo kia vẫn tồn tại? Sao ko ai báo công an bỏ tù chúng nó luôn đi cho xã hội được nhờ nhỉ?
  9. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, đã báo công an rồi chứ, chỉ đợi thằng Dũng Mai xuất hiện rồi tóm và cho nó đi tù. Dotran khong hòa giải chỉ cần thằng ôn con í đi tù thôi. Mất thêm tiền để cho nó đi tù cũng được.
    Dẫu sao mất cái điện thọai nhưng mời được em Ly đi ăn miến cua là lãi to rồi
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Giải Tăng Bạt Hổ sắp diễn ra, không tin là Dũng Mai không thò đầu ra. Nhưng bắt được con giời đấy thì sao, cho nó vào tù 1 ngày còn khó nữa là 1 năm. Mọi người biết để cảnh giác thôi, chẳng làm gì được nó đâu. Nó nằm ra đất rồi ngã thế quái nào được nữa . Nhưng em mong mấy thằng chơi anh em bạn bè kiểu đấy trả giá cho nó có chút công bằng.

Chia sẻ trang này