1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ mơ mộng ngớ ngẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi foolish_dreamer, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Kẻ mơ mộng ngớ ngẩn

    Mấy đứa bạn của tớ vẫn thường bảo tớ là người hay mơ mộng viển vông, sống không thực tế. Tụi nó nói không đúng, nhưng cũng không sai, vì tớ có sống thực tế đấy chứ, nhưng tớ cũng phải tự công nhận mình là một kẻ hay mơ mộng, một kẻ mơ mộng ngớ ngẩn.
    Tớ hay mơ lắm, mơ trong khi ngủ và cả khi đang thức. Như người ta thường nói thì trong lớp học tớ rất hay thả tâm hồn mình lơ lửng trên trần nhà, rồi sau đó qua cửa sổ, bay lượn lờ quanh mấy cái cây và nếu gió không to quá thì tớ thả nó bay lên trời luôn. Đôi khi tụi bạn hỏi là tớ đang để đầu óc đi đâu vậy, tớ vẫn hay đùa với tụi nó là phần cứng thì vẫn ngồi đây, còn phần mềm lạc đâu mất thì tớ không biết, vẫn đang tìm nó về. Tụi nó lắc đầu và nói bó tay với tớ, tớ bảo thế thì bó nốt luôn cả chân đi. Tụi nó lăn đùng ra đất ngất xỉu.
    Kể ra thì đúng là không thể tin được. Mấy đứa bạn thân của tớ ở nhà đều đã chồng con gần hết, đi làm đi ăn va chạm với đời. Vậy mà tớ vẫn còn ngồi đây để học, vẫn có thời gian để mà mơ mộng, để mà nhí nhố. Cuộc sống bên ngoài vẫn đang vùn vụt trôi với biết bao niềm vui, nỗi buồn, với những toan tính, những nghĩ suy, tình yêu, sự thù hận... Cuộc sống với những tấm thảm nhung mà cũng lắm chông gai nó đang chạy ầm ầm bên cạnh tớ, vậy mà tớ vẫn cứ như đang bay trên chín tầng mây.
    Sắp đến giờ đi học rồi mà tớ vẫn còn ngồi đây để mơ trên cái ttvn này. Còn nhiều điều để nói về cái chuyện mơ mộng của tớ nhưng tớ phải tạm thời thức dậy đã, đến giờ đi học rồi. Học xong tớ sẽ lại ngồi đây mơ mộng tiếp.
  2. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại ngồi đây và tiếp tục với những giấc mơ của tớ, những giấc mơ ngớ ngẩn của một kẻ mơ mộng ngớ ngẩn.
    Tớ rất thích đọc truyện ngay từ hồi còn bé. Cứ vớ được quyển nào là đọc tất, cả truyện người lớn lẫn truyện trẻ con. Hồi đó suốt ngày đắm chìm trong thế giới của các nhân vật trong truyện, tưởng tượng mình cũng là một nhân vật trong những câu chuyện đó, làm những điều mà mình nghĩ là cần phải làm (để giúp nhân vật chính, hic hic...) Có lần đọc truyện về 7 nàng tiên sống trong rừng, tớ mê cái ngôi nhà của các nàng ấy đến nỗi cứ tự nhủ lúc nào phải tìm cho ra bằng được khu rừng mà các nàng đang ở để mình đến thăm. Rồi lại còn hội chứng Doraemon nữa chứ. Từ khi con mèo máy đó xuất hiện, lúc nào tớ cũng mơ ước là mình cũng có một thằng Doraemon như thế ở cùng trong nhà. Và cho đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ cái ước muốn ngớ ngẩn ấy.
    Bạn đừng nghĩ rằng tớ mơ mộng chỉ vì đọc truyện nhiều quá đâu nhé. Tớ mơ nhiều lắm và linh tinh lắm. Chắc bất kỳ ai sau khi vào đọc cái chủ đề này của tớ đều sẽ nghĩ: "Con bé này đúng là hâm thật, hết việc để làm rồi hay sao mà post mấy cái vớ vẩn nhăng cuội này lên. Chắc là đầu óc có vấn đề."
    Đầu óc tớ chẳng có vấn đề đâu, và tớ cũng chẳng hết việc để mà làm, nhưng tâm trạng tớ lúc này đang rất không vui. Tớ post chủ đề này lên để cho riêng tớ, để tớ nói về tớ, để tớ tự khám phá con người tớ và đó cũng là cách để tớ trút bỏ những phiền muộn trong lòng.
    Tớ là kẻ mơ mộng ngớ ngẩn, nhưng vẫn biết khi nào thì cần phải thực tế. Tớ chỉ nghĩ, cứ sống như mọi người vẫn sống đi, cứ là một chi tiết trong một guồng máy khổng lồ của cuộc đời đi, cứ để cho mình bị cuốn đi theo dòng chảy chung đi, nhưng hãy cố giữ lại cho mình một khoảng riêng, cho mình được chính là mình. Cuộc đời này sẽ khô khan biết bao nếu như con người không biết mơ mộng, cho du đó chỉ là nhưng mơ mộng ngớ ngẩn của những kẻ mơ mộng ngớ ngẩn như mình. (Lại bắt đầu nói luyên thuyên rồi ).
    Vẫn còn nhiều điều để viết ra đây về cái sự mơ mộng ngớ ngẩn của mình, nhưng thời gian lại hết rồi. Quay lại viết sau vậy.
  3. hcithay

    hcithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà còn mơ mộng được thì cứ mơ đi ấy ạ. Không phải ai cũng mơ được đâu.
    Cần Thơ buồn quá...
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ ghê, tớ cũng được nhiều người bảo mơ mộng nhiều. Một phần tớ cũng chịu ảnh hưởng bởi đọc nhiều sách truyện , thật ra mơ mộng lãng mạn 1 chút cũng tốt. Nhưng nếu để nó đi quá, quên cả cuộc sống thực thì quả thật..... mơ mộng lại trở thành một cái tội.
    Chỉ có 1 chút bí mật nha, tớ mơ mộng nên làm được vài việc từ mơ thành thật rồi. Có lẽ tớ may mắn .
  5. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ấy nói đúng thật. Những ước mơ luôn làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Nếu không có những ước mơ thì cuộc sống sẽ thật là tẻ nhạt. Những ước mơ sẽ làm cho người ta luôn có một mục đích để vươn tới.
    Được PH99 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 21/07/2004
  6. vnspy00787

    vnspy00787 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    tớ nhiều lúc muốn mơ mộng mà ko được đây. thật mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đối mặt với thực tại. cơm, áo, gạo, tiền cả tình yêu nữa, chẳng thể nào đùa với khách thơ.
  7. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn nghĩ sao nhưng mình thấy khi người ta càng lớn thì giấc mơ sẽ càng gần với khả năng của bản thân mỗi người hơn và sẽ thú vị hơn khi những giấc mơ mà mình theo đuổi đó sẽ có khả năng trở thành hiện thực ... Còn nếu cứ mơ ước bay bổng, xa vời thì tốt hơn hết hãy làm nhà văn, thơ, nghiên cứu gì đó.... biết đâu trăm năm sau sẽ trở thành hiện thực và được thế giới tôn vinh như J.V tác giả của loạt truyện khoa học viễn tưởng i'' .....
  8. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    http://www.tienhuy.net/flash/csong.asp
    TẶNG MẤY BÁC NHÀ MƠ MỘNG CÁI FLASH NÀY XEM CHO DZUI NHÉ KAKAKA.....
    CHẮC LÀ HỢP LẮM ĐÓ..... KAKAKA
    NGƯỜI CON GAI GÌ MÀ MƠ MỘNG QUÁ ĐI ..... KAKAKAK
    THIỆT TÌNNH......
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mơ được là tốt , cứ tiếp tục đi . Nên biết mơ mộng để thấy cuộc đời thêm đáng yêu , nhưng cũng phải tỉnh đúng lúc để còn kiếm cái đút vào mồm
    Làm cái gì mà bản thân cảm thấy thoải mái là được , chớ nên quá e ngại

Chia sẻ trang này