1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kể những cảm giác mạnh đáng nhớ nhất mà mình từng gặp phải????

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi jongtaese, 13/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    kể những cảm giác mạnh đáng nhớ nhất mà mình từng gặp phải????

    các bạn hãy kể những tất tần tật những gì đáng nhớ và kinh khủng nhất đã gặp phải, để mọi người giải trí và rút kinh nghiệm.
  2. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    em xin kể chuyện đầu tiên của mình cách đây khoảng 1 năm.
    hôm đó đi đêm về khuya bị mấy chú cơ động hỏi thăm, thế là theo bản năng em quay đầu xe bỏ chạy(cứ nghĩ là mấy chú GT sẽ không đuổi ngược chiều).
    nghờ đâu mấy chú cơ động này đuổi kịp cùng, khi vừa dựng chân chống xe máy em bị mấy chú cầm dùi cui lao vào vụt tới tấp. lúc đó cảm giác y hệt như mình là diễn viên chính trong phim hành động.....
  3. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    cảm giác mạnh à.....
    mất trí nhớ...đến lúc tỉnh dậy thấy đang nằm trong và không còn nhớ 1 chút nào về chuyện đã xảy ra....
  4. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    hồi sinh viên đi thang máy, đột nhiên bị mất điện, thang máy khựng lại, trong thang máy có khoảng 10người la hét ầm ý, có người còn chết đứng ko nói đc câu nào, sau khoảng 5 fút định thần, cả lũ cố cậy cửa thang máy để thoát ra, và ôi thôi, cái thang máy nó dừng ở lưng chừng giữa tầng 5 và tầng 6 (nhìn thấy chân của người đi ở tầng 6 và thấy đầu của người ở tầng 5)cảm giác nếu thang máy rơi thì sẽ tan xác cả lũ, y như fim hành động, đó thực sự là cảm giác giữa sự sống và cái chết, đến giờ em ko bao giờ quên
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn ở rừng, em bị các bác thợ săn rượt đuổi, chạy le kèn
  6. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    tưởng em bị lột da rồi chứ
  7. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    em cũng một lần sợ tý ngất
    hồi đó em vào viện chữa bệnh
    nói chung là em đỡ nhiều rồi , không còn nghĩ mình là HẠT THÓC nữa
    em vô cùng vui mừng khi được bác sỹ cho về nhà
    nhưng hỡi ôi ...vừa ra tới cổng bệnh viện đã gặp ngay một bầy gà...
    mà bọn đấy chúng làm sao nghĩ là em giờ không còn là HẠT THÓC nữa cơ chứ ..
    ôi.. may mà em chạy kịp trước khi chúng nó nhìn thấy em..
    nghĩ lại vẫn thấy run quá ...hu hu

  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Hồi em lên bốn, mấy chú sở thú đưa em vào chuồng lần đầu, bị các chú ấy bắn thuốc mê nhưng em chỉ bất tỉnh phần thân, phần đầu vẫn tỉnh các bác ạh. thế là trong lúc nửa mê nửa tỉnh có 1 chú rất ư là đẹp zai fong độ tiến dần lại gần em, sờ đầu, vuốt râu em rất ư là âu yếm, rồi em nghe thấy tiếng chú ấy thủ thỉ bên tai :"đừng cựa quậy nhé..............!!!!!!!! .......để chú cho cái giọ mõm này vào"
  9. container69

    container69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hôm nào em mời bác thử cảm giác mạnh bằng việc đến thăm xưởng nấu cao nhé...
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đến thăm xong em có quay về đc để kể cho bác nghe cảm giác mạnh đó đc ko

Chia sẻ trang này