1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ ở cuối đường ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langthanggiuaduongdoi, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthanggiuaduongdoi

    langthanggiuaduongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ở cuối đường ....

    Tôi, một kẻ luôn không vui và luôn dối trá. Ha ha ha thật đáng buồn cười. Suốt 2 năm qua chưa bao giờ tôi có một ngày yên ổn và luôn tìm cách lừa dối chính bản thân mình, Đối diện với một công việc nhàm chán và ở nơi đó luôn đầy thị phi và bất công bằng chỉ chà đạp nhau và chỉ muốn quyền lợi về mình. Và từ nơi đó cũng bẳt đầu là nỗi đau của tôi, Nhiều lúc tôi không biết mình đang làm cái gì thà là cho tôi đau và bị trù dập một lần thôi . Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Lòng tin tôi bị tổn thương . Hãy cho tôi một lời khuyên
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bác favourite có cách nào move được bài này sang topic Đi làm không nhẩy?
    @Chủ topic: Bác vào đấy đi! Chỗ buôn than bán vãn của những đồng chí đã, đang và sẽ đi làm đới! Vào đấy muốn nói gì thì nói nhé! Mà em thật bác, chỗ làm nào chả có chuyện này chuyện kia. Còn chuyện thằng này đạp thằng kia xuống là chuyện muôn đời ở công sở roài, có muốn thay đổi cũng chả được. "Đời rất dở nhưng ta vẫn phải niềm nở. Ra Ngã Tư Sở, làm bát phở là đời hết dở" bác ạ!

Chia sẻ trang này