1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kẻ sắp vào SG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Jea_Won_new, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jea_Won_new

    Jea_Won_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    kẻ sắp vào SG

    chào cả nhà
    năm nay tui định thi vào đh trong sg đây
    không biết thế nào
    nếu vào đấy được thì mong các bác chỉ bảo
    cả mấy đứa bạn tui nữa

    [marquee­] Jea Won [/­marquee]
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tốt thôi!! Cứ tự nhiên sẽ được đón tiếp như người nhà!!!!!

    Don't dream it's over!
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Thi ĐH ah? ở đâu cũng khó như nhau
    Con gái 18t đã sống tự lập rùi á? nể wé!!!
    TK
  4. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    sống tự lập như vậy mau trưởng thành hơn các bác nhỉ ? em cũng có dự định ấy nhưng mà phải 3 năm nữa cơ, bác jea won vào trước tạo dựng sự nghiệp rùi cho em ké với nhé
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  5. Jea_Won_new

    Jea_Won_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy sống riêng
    có gì tự lo lấy , hay hơn là lúc nào cũng phải lệ thuộc
    tôi muốn tự mình làm mọi việc hơn là dựa dẫm
    nếu vào được thì su_su yên tâm đi
    thuê phòng sẽ chừa 1 chỗ cho su_su
    [marquee­] Jea Won [/­marquee]
  6. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    jea won này chừng nào vô thì báo anh biết hen! để anh thay mặt HCMCC ra tiếp đón em !
    208 trưởng ban đối ngoại
    tình yêu bắt đầu từ ánh mắt
    nở hoa trong lời nói
    rực cháy trong nụ hôn
    và ra đi trong nước mắt hic..hic..
  7. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    heheh, vậy là anh 208 sắp có 219 rùi, hay là 220 anh nhỉ ?jea won fải cẩn thận với anh 208 lày đấy nhé , nguy hiểm số 1
    cám ơn bác jae won vì sẽ chừa fòng cho susu , mà bác định thi vào ngành gì thế ? cơ hội sống còn tại HCM là bao nhiêu fần trăm nhỉ ?
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  8. Jea_Won_new

    Jea_Won_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    208 với 219 220 là cái gì vậy su su ơi
    bảo cho tôi biết cái coi
    bạn be mà
    mà cũng xin thành thật cảm ơn bác 208
    nhưng nếu lúc em vào mà không thấy bác ra đón thì sao
    nhỡ lạc thì chết em à
    [marquee­] Jea Won [/­marquee]
  9. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    su_su này gì mà nguy hiểm số 1, anh hiền lém ! hic..hic.. vậy mà em dám nói như vậy thì hic..hc... mí người ở đây tưởng thiệt rùi hic...hic... không thương anh thì sao hic...hic..
    hu...hu....
    à mà jea won chừng nào vô để anh còn ra đón !
    208 TRƯỞNG BAN ĐỐI NGOẠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
    ngạn ngữ
  10. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    JEAWON muốn biết là gì hả ? mà biết xong rùi có chịu ưng anh 2 nẻ 8 ko ? 219 , 220 là thứ tự các bà dzợ của ảnh đó mừ , nhưng mà ảnh bị mí bả xù hết gùi , nên bi giờ đời ảnh đang cô đơn 2 tay dắt 2 cô á , tụi ngịp lắm, jeawon nếu thương tình thì cứu vớt sinh mạng ảnh giùm đi nha
    đấy, em wảng cáo giúp rùi, anh 2 nẻ 8 vừa lòng chưa, hết than khóc hic hic hu hu rùi nhé , nào bi giờ đưa tiền em dựng wảng cáo đây
    jeawon yên tâm đi, anh 2 nẻ 8 lày là đúng hẹn với con gái nhắm, ko sợ anh ấy cho leo cây đâu, khi nào ra thì cứ báo dzới ảnh, mà nói nhỏ nhỏ cho nghe nha, dù so cũng fải cẩn thận a'
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình

Chia sẻ trang này