1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kề tai vào sát môi anh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 26/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Kề tai vào sát môi anh

    Kề tai vào sát môi anh
    Anh nói lời lâu vẫn để dành:
    "Bố em trông thấy chắc sẽ quát:
    Con với cái, học với hành"

    [black]linh
  2. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bố kệ con chứ, con đang yêu
    Ngày xưa bố cũng làm thế nhiều
    Bây giờ bố lại bảo "như thế, không được"
    Thật chẳng khác gì không cho yêu
    I wanna kiss your smile and feel your pain...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Con bảo học là học cho vui
    Cuộc đời này chỉ cần học thế thui
    Học yêu cũng là môn nghệ thuật
    Nếu không nhân loại chết cả rồi.
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Các con phải biết hiểu cho ta
    Nói thế chẳng qua dối ông bà
    Các cụ ngày xưa phong kiến lắm
    Này, này, hai đứa buông nhau ra!
    [black]linh
  5. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ box này lại có những vần thơ " củ chuối " thế à?
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  6. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thơ này hay thế mà bảo là
    "Củ chuối", củ chiếc buồn quá ta
    Thôi MMDS về ăn phở
    Đem thả hồn thơ với nước lèo
    I wanna kiss your smile and feel your pain...
  7. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thơ này hay thế mà bảo là
    "Củ chuối", củ chiếc buồn quá ta
    Thôi MMDS về ăn phở
    Đem thả hồn thơ với nước lèo
    I wanna kiss your smile and feel your pain...
  8. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ góp ý các bạn đôi chút thôi. Nếu các bạn tiếp tụp post bài kiểu này thì tôi nghĩ thương cho bác HSN lắm. Bao nhiêu công phu post bài của bác ấy về thi pháp coi như đổ xuống sông biển hết. Nhân đây cũng xin các mod ưu tiên topic Thi Pháp lên trang đầu. Thơ của các bạn không có vần điệu, chúng là thơ hay dở thế nào tôi không dám bàn. Điều quan trọng là ở chỗ, các bạn lôi cả những bậc phụ huynh của chúng vào thơ một cách tuỳ tiện nếu không muốn nói là " Không người lớn chút nào " Ông bà và cha mẹ là những người mà chúng ta cần kính trọng, vậy thử hỏi so với câu nhận xét của tôi nào đã thấm gì? Huống hồ hai từ " củ chuối " chỉ có nghĩa là khó đọc, đọc khó vào, vậy thôi.
    Nếu các bạn giận cũng chẳng sao vì khi viết như vậy tôi biết mình sẽ bị ghét. Thà rằng các bạn ghét tôi còn hơn trong tương lai sẽ có nhiều người không ưa các bạn. Mặt khác, tôi cũng sẽ tránh những câu dễ gây hiểu lầm thế này trong những lần sau.
    Mong tất cả những ai đã vào box này hãy cố gắng xây dựng và đóng góp thật nhiều thơ hay để box Thi ca xứng đáng là một trong những Linh Hồn của Mạng.
    Thân!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.
  9. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn MMDS thân mến, bạn có từng nghe khái niệm thơ trào phúng chưa nhỉ? Nếu bạn chưa từng nghe thì tôi không nói chuyện với bạn nữa, còn nếu bạn tự cho đã từng nghe, và tương đối có khái niệm về trường phái này, thì mong bạn có cái nhìn độ lượng hơn về những bài thơ như thế này. Đây chỉ là những bài thơ vui, còn việc đem các quý phụ huynh vào, tôi có thấy gì là hỗn đâu nhỉ. Tôi sẽ rất thông cảm với bạn nếu bạn nói với tôi rằng bạn sinh trưởng trong một gia đình Nho giáo, theo tư tưởng phong kiến... chứ còn... hì hì hì...
    I wanna kiss your smile and feel your pain...

Chia sẻ trang này