1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ tha hóa phải ra đi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cu_co_hong, 12/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_co_hong

    cu_co_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tha hóa phải ra đi!

    Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX khi nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu rõ: ?oKiên quyết đưa những người đã tha hóa, biến chất ra khỏi tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước?.

    Đây chính là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội, của đời sống văn hóa nước ta mà Hội nghị trung ương đã phân tích đánh giá: ?oSự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp; có mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, niềm tin của nhân dân?.

    Trước thực tế đó, một Đảng mạnh và trong sạch, một chính quyền mạnh và trong sạch được dân tin yêu, không thể không kiên quyết loại bỏ khỏi tổ chức và hàng ngũ của mình những phần tử đã tha hóa, biến chất, suy thoái về đạo đức, lối sống - cũng có nghĩa là suy thoái về văn hóa.

    Khi giành chính quyền, chúng ta mới chỉ có 5.000 đảng viên và vì rằng đều rất một lòng vì dân, vì nước mà chúng ta đã đạt được những thắng lợi vẻ vang cho đất nước. Và khi trong hàng ngũ ấy có xuất hiện những sâu mọt thì lập tức bị loại trừ ra khỏi hàng ngũ cách mạng.

    Vụ án xử tử hình Trần Dụ Châu về tội tham nhũng và tha hóa về đạo đức đã cho ta bài học đó. Tôi còn nhớ ngày đó ở chiến khu Việt Bắc rất gian khổ, lương cán bộ chỉ có hai, ba chục ký gạo hẩm, quần áo tự túc, ngoài ra không có một chế độ nào khác.

    Vậy mà Trần Dụ Châu, cục trưởng Cục Quân nhu, đã tổ chức đám cưới cực kỳ sang trọng và xa hoa bằng tiền công quĩ, đến mức lông gà vịt cho đám cưới này đã bay xa cả cây số.

    Khi ký lệnh xử tử hình Trần Dụ Châu, Hồ Chủ tịch đã cương quyết nói: ?oĐây là cái ung nhọt trong cơ thể chúng ta. Nếu không kiên quyết cắt bỏ thì nó sẽ lây lan và giết chết chúng ta?.

    Theo Tuổi Trẻ( http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=41174&ChannelID=87 )

    Theo từ điển vietdic thì :

    1.Tha hóa : Trở thành người mất phẩm chất đạo đức.
    2.Biến chất : Không còn giữ được phẩm chất tốt.

    Tham nhũng, hối lộ, nịnh bợ, bia ôm, ******** với trẻ thành niên, cố ý làm trái, cố gắng không làm phải, lợi dụng chức vụ, cửa quyền, .... không hiểu có thuộc 1&2 hay không? Nếu mà kiên quyết thì còn lại bao nhiêu Đ. viên?

    Cho nên mới có chuyện là càng kêu gào chống tham nhũng thì tham nhũng càng mạnh, chống lãng phí thì lãng phí càng lớn,...

    Còn 5000 D. viên nhưng ai cũng hết lòng như Bác Hồ , thanh cao như đại tướng Võ Nguyên Giáp, và trung thành như cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng thì Việt Nam có thể một ngày nào đấy cười vào mũi thằng Nhật Bản, lấy gái đẹp Trung Quốc làm vợ,...

    Ngày 10/7 đã qua. Chỉ có mỗi một đứa con gái vô liêm sỉ lên báo nói vớ va vớ vẩn. Tuyệt chẳng báo nào đăng tin. Người ta còn mở tiệc ăn mừng. Thôi thì cúng thêm vài hạt bo bo, khoai sắn để hâm lại chiến công.
  2. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Cụ kể chuyện ngày xưa hay quá !
  3. Le_Miserable

    Le_Miserable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì việc với 5000 Đảng viên mà giành được chính quyền không phải là do ai cũng như Bác Hồ hay ông VNG đâu. Để giải thích thì rất phức tạp và dài dòng. Nhưng tựu chung lại có hai nguyên nhân chính: 1-Thời thế (đặc biệt là khoảng chống quyền lực để lại sau khi Nhật đầu hàng đồng minh);2-Khả năng phán đoán và hoạch định chiến lược của CT HCM....
    Còn về chuyện kẻ tha hoá ra đi hôm 10/7 năm đó thì thế này: ở khu tập thể chỗ tôi sống, rất nhiều người tuyên bố công khai là sẽ mổ gà ăn mừng (dù lúc đó vẫn còn là thời ''''gạo châu, củi quế!''''). Tuy hắn ra đi nhưng hắn vẫn để lại một cơ chế bị khống chế bởi rất nhiều những tay chân tha hoá của hắn.... Vấn đề ở đây không phải là diệt những con sâu trong cái nồi mà là đập tan cái nồi sinh ra những con sâu để làm cái nồi mới. Vấn đề không phải là loại trừ những kẻ tha hoá (điều này không bao giờ thực hiện được khi mà ''''nhà dột từ nóc'''', khi mà ung thư đã đến hồi di căn) mà là phải loại bỏ cái cơ chế sinh ra những kẻ tha hoá đó.
    Thân ái,
    Mọt Sách Già,

    Người ta lớn vì ngươi quỳ xuống
    Hỡi Nhân dân hãy đứng thẳng lên

    Vào đây mà tìm hiểu thêm này:
    www.nhom7x.com:
    Box Hồ Sơ 7x: Nơi hội tụ của những người thích ''''nói có sách mách có chứng'''', những người yêu sách vở, ham học hỏi tìm hiểu, muốn tìm kiếm, trao đổi những tài liệu không dễ kiếm về lịch sử, văn hoá, và.... Nơi hội tụ của những con Mọt sách.
    Box Nụ cười công dân: Nơi các bạn đến để cười, để dãi bày những suy nghĩ, trăn trở, bức xúc của mình qua lăng kính của sự hài hước. Nơi mọi người có thể tìm thấy một anh phóng viên Tôn Vinh, hãnh tiến, năng nổ, và háo danh chuyên môn đi phỏng vấn Giáo sư uyên bác Toàn Công Đảng về các vấn đề của triết học, văn hoá, chính sách, xã hội,... Nơi bạn có thể tìm hiểu, tham dự sáng tác, bàn luận về thơ Bút tre xưa và nay,....
    Được Le_Miserable sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 12/07/2004
  4. harrytuan

    harrytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Giá mà "ngày đó" đến sớm hơn nhỉ ? Chúng ta sẽ cải cách sớm hơn chứ không phải đến gần cuối năm 86 mới DÁM CẢI CÁCH ... Là con người ai chả có đúng có sai , nhưng ở Con Người Ấy -có thể nói rằng "có tội nhiều hơn có công".
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em thấy cụ cố Hồng giỏi vãi... Cụ đang chế tạo mấy cái loa điều khiển từ xa đấy phỏng?
    Thông cảm, thông tin của cụ không có gì mới, em đọc thêm bài của cụ nữa là riêng nội dung này hôm nay em đọc 5 lần. He he, cụ đang rung đùi nhờ chửi hộ phải không? Em biết tỏng ngay mà ! Chúc cụ 1 ly bia cho sự tiến bộ này
  6. cu_co_hong

    cu_co_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác quá khen! Ngày nào bác cũng đọc báo Tuổi Trẻ thì thông tin này của tôi( cũng lấy từ báo Tuổi Trẻ ra) làm sao mà mới đối với bác được nữa.
    Còn phần chữ đỏ: Bác vào đây để giải trí cho nên bác nghĩ sao cũng được. Đối với tôi đây là Thảo Luận bác opentdoors à, chứ không phải là đoán mò hay chỗ chửi nhau . Lâu lắm mới gặp bác , kính lại bác một ly bia .
    Hình như là nghề của tôi và bác có cái gì đấy liên quan đến nhau đấy.Bác kể bác giúp bà con miền quê để có cái alo, còn tôi tuy không làm được gì nhiều như thế, chỉ góp một tí thôi, là giúp tìm đầu ra cho mấy cái hàng nông sản ấy mà, tức là làm cho bà con có tiền để alo bác ạ.
  7. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cụ cố, đã viết nhẹ nhàng đến như thế rồi mà vẫn còn bị chuyển qua bên này.
    Thôi thì cụ đã sang đây thì ở lại làm chung trà với tiểu đồng tí cho sảng khoái đã nhỉ? Rồi tiểu đồng lại tiễn cụ tiếp tục lên đường, tiếp tục chiến đấu. Hì hì.
    Nào, mời cụ
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Dơ cao ...đánh khẽ , nói nhiều... làm ít
    Riêng Gen thì Gen không thích nói nhiều về những vấn đề này , những cái đó đài báo viết ầm ầm , rồi cũng chỉ là nói thôi mà ,bây giờ lại nói tiếp Gen nghe mệt hết cả người
    Gen chỉ thích hành động và thiết thực thôi
    Má Gen ghét nhất là mấy người có học hành đàng hoàng mà nói như mấy tên Holigan ấy ,Xú hết cả mặt
  9. cu_co_hong

    cu_co_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chào bác tieuhaidong!
    Kính bác một ly
    Khổ thế đấy bác ạ! Topic cứ bị các Mod di chuyển luôn, chả hiểu vì sao cả. Dẫu sao, trong cái rủi lại có cái may là được gặp bác ở bên này. Hóa ra là bác chuyển địa bàn hoạt động à. Kinh thật đấy, mới đây mà bác đã kịp sắm cho mình cái title "thành viên box cuộc sống " . Bác có định sang Thảo Luận nữa không? Hình như bác còn cái đồng hồnguồn gốc sự lừa dối ở bên đấy đấy.
  10. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Kính cụ
    Cái này không gọi là chuyển địa bàn hoạt động, mà là ngao du sơn thuỷ cụ ạ, hì hì. Ví lại, cứ có topic nào đi thẳng vào vấn đề thì được đưa sang box cs hoặc public, thế nên tiểu đồng cứ phục kích ở bên này, để còn trà nước cho các bác chứ?
    Còn cái title thì tiểu đồng vẫn tự thắc mắc đây. Hôm qua vẫn còn trống trơn, hôm nay đã bị bắt cóc sang đây roài. Cơ mà cũng có niềm vui nho nhỏ, thế nên cũng chả dám ý kiến ý kò gì
    Không biết bác mod nào vui tính thía, mời bác ra đây cụng với tiểu đồng một ly nhểy?
    Cái đồng hồ thì tôi vẫn chưa tìm được lý lịch của nó, thành ra đành để tạm đó vậy. Còn sự lừa dối thì vẫn tiếp diễn hàng ngày, có điều tôi hết tha thiết để đi tìm nguồn gốc nữa. Thôi thì cứ dạo chơi nơi khắp chốn một thời gian, biết đâu lại tìm thấy một nguồn gốc mới, phải không cụ?
    Chúc cụ khoẻ mạnh để tiếp tục "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" nhé.

Chia sẻ trang này