1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Thất tình, Mong được chỉ giáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thedinh09, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Kẻ Thất tình, Mong được chỉ giáo !!!

    Thưa các sư huynh đã từng có kinh nghiệm trải qua sóng gió của tình trường. Em muốn kể câu chuyện của mình để các bác ném đá cho em với. Chuyện của em:

    Em là một sinh viên ngoại ngữ, năm cuối. Cách đây hơn 10 tháng em có yêu một cô gái. Người đó kém em hai tuổi, cũng là SV. Ban đầu em được nhìn ảnh của nàng thôi, em đã bị say nắng. Người ấy ko có j đặc biệt, học không giỏi, nhà không giàu, cũng không xinh lắm. Em yêu người ấy có lẽ chỉ vì nụ cười và cái cảm giác yêu. Khi đi bên người đó, em thấy rất vui, cảm thấy sự yên bình... Em đã say nắng người ấy khi lần đầu hẹn gặp mặt tại cổng BigC. Thực sự em đã say nắng. Rồi người ta cũng cho em cơ hội gặp mặt, nói chuyện..đi chơi..

    Mọi chuyện em tưởng chừng như đã có được trái tim người ta... vì người ấy đã từng nói: em nhớ anh, rồi khi em ko nhắn tin hay gọi điện thì người ta tự động gọi lại. rồi có lần đi chơi cũng đã để em năm tay...

    Em đã kiên trì theo đuổi, thực sự là em rất yêu. Nhưng trái tim con gái sao mà khó hiểu và khó đánh đổ thế các bác?. Em đã theo đuổi 8 tháng nhưng ng ấy chỉ nói "em cũng có tình cảm với anh, nhưng có lẽ yêu thì chưa đến mức... em còn phải học..."

    Em cũng hiểu điều đó rồi vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi, nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi ở xóm trọ của cô ấy có một người khác mới chuyển đến. người này cũng yêu nàng.
    Và mọi chuyện cứ từ từ như được sắp đặt trước. nàng xa em dần, không còn nói nhớ, cũng chẳng quan tâm đến em.
    Rồi đột ngột nàng nói với em nàng yêu tên cùng xóm sau 1 tháng hắn chuyển đến...
    EM thực sự đã suy sụp, cho đến nay vẫn còn buồn và không thoát khỏi cái cảm giác thất vọng, em đã ngồi khóc, hic. sao em đàn bà và yếu thế các Bác.

    các bác biết không, em được mọi người cùng xóm của cô ấy rất quý, tất cả mọi người đều ủng hộ và đều bất ngờ khi nàng quyết định yêu người kia. Kể cả hai cô bạn cùng phòng của cô ấy cũng quý em và không muốn cô ấy yêu tên kia.
    Mọi người cùng xóm đã khuyên cô ấy nên nghĩ lại vì theo em được những người cùng xóm của cô ấy nói, thì tên kia không đáng tin, 10 người nhìn vào thì 9 người sẽ nói như thế. Nhưng cô ấy khi nghe lời khuyên thì chỉ ngồi khóc thôi...
    Em thực sự thất vọng. Hiện giờ rất buồn, vì buồn mà mỗi khi nói chuyện với cô ấy em đều nhắc tới chuyện cũ, giọng điệu âu sầu.. chán nản càng khiến cô ấy ghét em.
    EM không biết nên làm sao nữa, làm sao xóa hình ảnh người trong tim mình. làm sao để đêm đêm khi ngủ em không nghĩ đến người ta , em cũng không biết nên làm sao?? có nên theo đuổi hay là rút lui nhẹ nhàng...

    Hôm nay em lại cừa làm cô ấy giận khi chát. tại em vẫn buồn nên giọng văn khi chát lúc nào cũng u ám. Cô ấy bảo không thích em nói chuyện giọng đó. nghe em nói làm cô ấy mệt mỏi, chán nản...
    Em vừa quyết định xóa nick yahoo người ta và cả số điện thoại nữa.
    Em không muốn khi nói chuyện với người ấy chỉ làm người ấy chán và phải suy nghĩ.
    Em nên làm gì đây các bác. Nên hay không nên theo đuổi?, và sẽ làm gì để không làm cô ấy phải suy nghĩ??
    Em định căt liên lạc 1 hoặc 2 năm gì đó. Để em refresh lại chính bản thân, để em học hành cho đàng hoàng, Nhưng em chẳng tự tin vào bản thân mình nữa. ...
    Mong các bác cho em lời khuyên chân thành.

    Em xin bổ xung:
    Có một điều em chưa nói với các Bác là tên người yêu của nàng học vấn ko cao lắm. Em nghe nói là nó kém em về mọi mặt. hắn đi lính 2 năm rồi đi học ở cao đẳng nhật nghệ. Nhà hắn có vấn đề. Bố hắn rượu trè không quan tâm đến gia đình, nên gắn rất ghét bố hắn. Hiện hắn vẫn đi làm ở quán bar. Nàng vẫn đợi hắn đến 12h đêm rồi mới ngủ. Chắc nàng yêu nó thật các bác à. Em hình như là chẳng còn cơ hội gì cả. Tình cảm đúng là phũ thật... đấy

  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hâm thế, mình buồn thì chớ làm người khác buồn theo chứ
  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Gái mà chú . Nó thấy thằng nào khá hơn chú mà nó có cảm tình hơn thì nó gạt fắt chú đi . Đấy cũng là chuyện bình thưòng . Còn nếu chú yêu em ấy thì cứ tiếp tục " đi bên đời em " nhưng âm thầm lặng lẽ ( Sến Vãi lều ) Rồi có 1 ngày chẳng may thằng kia là họ Sở thật thì chú lại đến bên em ( Quan trọng là chú có rộng lượng mà bỏ qua ko ) Còn nếu 2 ng ấy bền chặt thì chú cũng nên thay đổi quan điểm,mừng cho em ý được hạnh fúc .
    Mà éo con mẹ ,ghét con nào nói " Em còn fải học , chưa yêu đâu " thế mà nhoằng 1 cái đã thấy yêu thằng này thằng nọ rồi fịch lung tung xòe . Lỡm !
  4. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn yêu được cô gái này thì cũng đơn giản thôi, chỉ sợ bác ko đủ can đảm
    Thứ nhất, thằng kia 10 ng nhìn mà đến 9 ng ko tin tưởng thì tính cách nó thuộc dạng Anh Hùng của thời đại rồi, nên cưa 1 tháng là đổ
    Nhưng bác yên tâm, 1 tháng cưa đã đổ, thì chỉ 3 tháng là Phick, và vài tháng sau là nó chán con bạn của bác, và nó sẽ giẫy hàng
    Lúc đó bác làm thằng đổ vỏ cho thằng kia, ra tay nâng đỡ bên cạnh em ý
    Bác làn đuợc ko?, em tin kịch bản thế này sẽ xảy ra
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    con gái là chúa nói ngược, ai bảo bác tin rồi bây giờ lên đây lèm bèm
  6. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại cũng là do 3 chữ : "đé0 lên giường" mà ra
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đã thất tình thì đi chơi đi .Đừng có ngồi nhà mà nghĩ linh tinh còn buồn hơn . Kiếm cái gì làm để quên nó đi .
    Vẫn biết yêy là sẽ khổ thế . Nhưng phải chịu đựng thôi . Đời nó phũ thế đấy .
    Mau mau kiếm em khác để yêu cho đòi vui .
  8. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mình còn không tin được thì tin vào ai. Nghĩ thoáng hơn chút đi chú e. Thế có thú vui khác nào ngoài chị em không? Cờ bạc, rượu chè chẳng hạn
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
  10. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác nói đúng...

Chia sẻ trang này