1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Thất tình, Mong được chỉ giáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thedinh09, 10/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Mời bác vào topic "Tại sao good girls yêu bad boys" để tìm câu trả lời :D
  2. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em không anh à. Rượu có uống nhưng mà ít. Bạc có chơi nhưng mà không thích. cả hai cái đó em đều biết nhưng đều không thích nên không coi đó là thú vui.
  3. 1lonely

    1lonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    lại thêm trường hợp Cáo giãy hàng...
    Nói chung là chuyện tình cảm nó thế đấy, cậu làm được gì nào... giờ thì cậu nên
    1. Ko việc j phải lăn tăn BUỒN PHIỀN cả...
    2. Nếu yêu em nó ý, thì tạm thời từ từ,,, ko nên bày tỏ bức xúc với em nó, càng bày tỏ nó lại càng nghĩ mình níu kéo, nghĩ mình cần nó, mà với nó thì tình huống đó như là quấy rầy mà thôi.... Vì vậy tạm thời ít liên lạc, giảm thiếu liên lạc và cho em ý suy nghĩ lại...
    3. Với cái thằng ở cùng xóm kia thì đúng là nó chỉ vào dạng yêu chơi bời, ko tình cảm như bạn... Sớm muộn gì nó cũng lòi đuôi... Vậy nên yếu tố quan trọng là bạn có đợi được đến lúc thằng đó bị vạch mặt không mà thôi...
    Trong giai đoạn này nên năm nghỉ, dưỡng sức. và tu luyện thêm cho chiến dịch lâu dài.... Cuộc đời còn dài,, mới 8 tháng chưa là đủ, có người yêu chục năm còn chẳng đến bờ... đây chỉ là giai đoạn thử lòng thôi...
    Hiểu chứ
  4. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một điều em chưa nói với các Bác là tên người yêu của nàng học vấn ko cao lắm. Em nghe nói là nó kém em về mọi mặt. hắn đi lính 2 năm rồi đi học ở cao đẳng nhật nghệ. Nhà hắn có vấn đề. Bố hắn rượu trè không quan tâm đến gia đình, nên gắn rất ghét bố hắn. Hiện hắn vẫn đi làm ở quán bar. Nàng vẫn đợi hắn đến 12h đêm rồi mới ngủ. Chắc nàng yêu nó thật các bác à. Em hình như là chẳng còn cơ hội gì cả. Tình cảm đúng là phũ thật... đấy
  5. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Nó đã đi lính 2 năm rồi thì nó nhiều kinh nghiệm là đúng thôi , còn bạn thì sao ? theo đuổi 8t trời mà ko biết có đc sơ múi j ko ta ? Tìm e khác khẩn trương lên ngồi đó khóc lóc thì có ích j Dạng người này ko nên yêu nha
  6. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    mình lại nghĩ có khi em này yêu thằng kia từ trc nhưng vẫn à ơi bạn cho vui, sau thấy sự việc đi quá xa sợ lộ nên fải cắt đứt với bạn chứ ko thằng kia nó biết thì chết
  7. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    bác dính phải loại à ơi dở hơi rồi, tớ thấy chả việc gì phải buồn cả, em nó không xứng với tình cảm của bác dành cho nó. Nếu thằng kia đểu thì sớm hay muộn nó cũng lòi đuôi ra thôi.
    Lo học đi, năm cuối rồi.
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    just do it ! rồi bác sẽ vượt qua , vài năm nữa bác sẽ nhận ra là , ng` yêu thì có 1 vài chứ k phải là duy nhất
  9. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  10. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    sao bạn biết là em ý mới biết thằng cha kia 1 tháng

Chia sẻ trang này