1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Thất tình, Mong được chỉ giáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thedinh09, 10/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tớ thấy trường hợp bạn chủ top cũng là trường hợp hay gặp hiện nay.
    Em í nói thật chứ ko lừa đảo j đâu cậu ạ. Cô ấy có thik cậu, chứ ko yêu (như nàng đã nói). Đi với cậu cũng vui, cũng hợp chuyện, lại có ng` quan tâm săn sóc nên ko muốn dứt khoát. Có thể ng` ta sợ nếu dứt khoát cậu sẽ thất vọng rồi từ bỏ và ko ở bên em í nữa. Mà em í đang quen có cậu săn đón, giờ mất đi thì chắc sẽ ko chịu nổi.
    Nhưng đến khi gặp được ng` hoàn toàn thu hút được em í thì ẻm lập tức ko cần cậu luôn mà chạy theo tên kia. Vì đúng là, cay thật, nàng yêu hắn ta, dù hắn ta có khi chẳng yêu em bằng cậu, nhưng cái quan trọng là em lại muốn được quan tâm, được ở bên hắn chứ ko cần ngược lại.
    Em đã sai ở chỗ, đã biết là ko thể yêu cậu nhưng lại ko có gan dứt khoát, và làm cậu đau khổ thôi. Cứ cho là rơi vào trường hợp đấy, ai cũng tham, ai cũng muốn ỡm ờ, vậy thì sao ko tránh ra ngay từ đầu, còn nhận lời đi chơi tìm hiểu và mua rắc rối vào ng` làm j?!
    Tóm lại, tớ nghĩ cậu nên thôi. Cứ nói với ẻm là hãy suy nghĩ kỹ về ng` kia trước khi quyết định, cho dù có ko yêu cậu thì cậu cũng mong em sẽ lựa chọn được ng` thật sự xứng đáng. (Nói thế chứ lỡ ẻm có bị đá rồi lại quay về mình khóc lóc ỉ ôi thì bỏ xừ, phải chặn nguy cơ từ trong trứng nước )
    Thất tình thì cũng buồn đấy. Nhưng "bị" ng` ko yêu mình nhận lời yêu còn đau hơn. Tớ cá là em í sẽ ko yêu cậu đâu, có quay lại thì cũng chỉ là cảm động chấp nhận thôi. Mình cũng nên dành cơ hội cho một em khác hợp hơn chứ nhỉ
    Cố lên nào, chúc cậu sớm vui
  2. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em ủy mị quá, giống phụ nữ thế. Buồn thì khóc này. Bám chặt vào váy gái này. Hỏi sao em nó không thích.
    Em thử đặt mình vào địa vị gái thì sẽ hiểu. Làm sao em nó có thể thích một phụ nữ được? Em nó chỉ thích em như bạn cùng giới thôi.
    Giờ gặp một trai tuy hư đốn nhưng thật sự manly, 9/10 không tin thì có 1/10 người tin, em nó bập vào yêu ku đó ngay là điều có thể hiểu được.
    Điều cần thiết bây giờ em phải hiểu là EM KHÔNG CÒN CƠ HỘI GÌ NỮA ĐÂU.
    Nên đừng phí thời gian với em nó mà nên tập trung phát triển bản thân, trưởng thành lên, đàn ông hơn, có bản lĩnh và khả năng sống độc lập. Đến lúc đó thì em muốn tán ai thì tán.

  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic hiền lành và chất phác quá! Xin đi làm đi, ra các cửa hàng foto + đánh máy ở dọc đường Bà Triệu ý, ở đấy người ta hay tuyển người dịch tài liệu lắm. Sinh viên ngoại ngữ năm cuối như cậu hay được nhận lắm.
    Cờ bạc không, rượu chè không, cậu chỉ có chú tâm vào làm một việc gì đó nghiêm túc và có lợi cho bản thân là vơi đi ý mà, bước đầu là đi làm cho vui.
  4. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    ôi na ná giống chuyện của tớ, nhưng cái em của cậu mới có 1 tháng mà đã nhận lời yêu người khác , liệu có đáng hok??
  5. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vãi cười, thằng kia nó di lính 2 năm rùi lại đi học Nghệ nữa thì chú đỡ thế nào đc, nhất là chu eo fai gu em thick
    iem nó thích loại trym to hàng khủng cơ mà chú lại nuôi tình yêu đẹp
  6. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hãy ngâm cứu các bài viết của chị Quarker để nâng Trình lên thôi
    Làm gì mà phải buồn, trình cao rồi đi tán em khác , nghĩ lại sẽ thấy em này bình thường thôi
    buồn quá thì lên đây mà 8,
  7. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm 1 lần break của em là cứ buồn 1 vài thời gian thì tự nó sẽ hết . Cuộc sống còn có hàng vạn lời mời cơ mà . Sau này khi qua rồi ngồi ngẫm lại mới thấy mình thật buồn cười . Trường hợp của bác cũng buồn . Nhưng mà ko buồn bằng người mình yêu thì nó ko yêu mình , còn cái con mà mình ghét cay ghét đắng thì lại ngỏ lời yêu
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì đi buôn đi, cứ thấy tiền là mắt sáng lên, hờ hờ , gái nào cho nó lại cái đống bằng polymơ kia chứ
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy mọi người nói nhiều nhưng hình như chú vẫn chưa giác ngộ được những sai lầm mà chú đã vấp phải.
    Sai lầm thứ nhất: cưa 8 tháng là quá dài, có thể là do chú quá yêu và non nớt trong chuyện tình cảm. Lần sau cưa gái thì cứ đến tháng thứ 3 mà ko đổ thì cưa người khác. Vì nếu gái nó thích và muốn thì độ chảnh kiêu của gái sẽ tỉ lệ nghịch với khoảng cách, thời gian chú đi cưa.
    Sai lầm thứ hai: 8 tháng cưa mà lúc cầm tay thì chú không nâng cao nó lên để tiến tới ôm hôn để nó trở thành 1 tình yêu thì là do chú kém. Chú trách thế *** nào được ai chứ. Có lẽ chú ko thể hiện được cái chất đàn ông trong chú, chú không biết cách làm thay đổi cách nhìn của gái với chú, thay đổi cách nhìn cũng là lúc gái thay đổi vị trí của chú trong cuộc đời và trái tim của gái. Chú phải biết vẽ ra tương lai của 2 đứa, chú phải làm nó nghĩ chú là 1 người đáng tin cậy, 1 người luôn làm nó hạnh phúc, làm nó nghĩ về cái viễn cảnh đẹp đẽ mà no hằng mong ước, etc.
    Sai lầm cuối cùng: chú ko theo sát đối tượng, ko đi sâu và nội tâm, ko để ý được những biểu hiện bất thường của gái trong 1 tháng thằng kia chuyển đến, và chú cũng NGU lắm. Chú mất đến 8 tháng rồi, thì chú cũng phải biết phủ đầu các vệ tinh xung quanh gái chứ, đằng này hiền quá hoá trắng tay là lẽ đương nhiên.
    Anh càng đọc càng thấy chú ngu: Chú thắc mắc là thằng kia kém chú về mọi mặt, nhìn ko đáng tin đúng ko? Nhưng nó lấy được lòng tin của cái người nó cần lấy, đấy là gái và chú thì *** làm được như thế. Chủ yếu là ở chỗ đấy đấy. Chú lấy được lòng mọi người quanh khu gái ở sẽ giải quyết được cái gì khi gái ko yêu chú??? Cái lấy lòng mọi người xung quanh môi trường gái ở cũng là 1 điểm mạnh, 1 điểm cần phải phát huy ở mọi lúc, mọi nơi, nó sẽ giúp ích cho chú trong tương lai, làm bàn đạp và có các tác động xung quanh đến gái. Nhưng quan trọng hơn hết là chú nên sửa đổi tính nết, rèn luyện bản thân cho ra dáng 1 thằng đàn ông đi đã.
    Còn khóc vì 1 người con gái là 1 chuyện bình thường, đừng cho nó biết là được. Dứt khoát ko được để lộ cái bản chất đàn bà trời phú cho chú ra ngoài. Nhớ đấy. Anh nghĩ chú cũng nên bỏ ngay cái tính đàn bà đấy đi. Đàn ông *** ai lại khóc lóc, rên rỉ, ỉ ôi về 1 con đàn bà đã bỏ mình theo thằng khác. Phải mạnh mẽ lên mới được!
    Nói chuyện với gái mà chú lại tỏ ra buồn chán, ko làm em ý vui vẻ, khiến em nó mệt mỏi. Chú làm thế, gái nó càng chắc chắn và vững tin vào quyết định ko yêu chú là đúng đắn. Sai thế *** nào được khi yêu 1 thằng *** biết làm nó vui. Anh khuyên chú: Nếu sau này gặp em nào lúc nó buồn hay mệt mỏi, nếu chú ko có khả năng làm nó vui được thì té mẹ nó ra chỗ khác chơi. Thế cho nó lành.
    Bây h điều mà chú nên làm thời điểm này là tập trung làm 1 cái gì đấy để quên đi, để cái tình cảm ngu dại của chú nó qua đi, chăm chỉ học hành và kiếm tiền cũng là 1 cách. Cứ vui vẻ mà sống, trước kia *** có nó chú làm gì thì bây h lại tiếp tục.
    3 tháng sau quay lại, anh nghĩ là thằng bỏ mẹ kia giãy em của chú rồi đấy. Nếu chú muốn yêu tiếp thì lúc đấy là lúc thích hợp để quay lại. Và anh cũng chắc chắn với chú luôn là gái có thể nhận lời yêu chú, nhưng tuyệt đối *** phải là tình yêu dành cho chú mà do thiếu thốn về mặt tình cảm, cần 1 ai đó dựa dẫm hay cần 1 thằng để làm LỚP ... Trừ khi chú có những sự thay đổi cực kỳ lớn về bản thân hoặc chú trúng xổ số 6x36 được 4-5 tỷ. Chắc cái nhìn của gái về chú nó sẽ khác.
    Tóm lại 1 câu nhé: Chú mà ko thay đổi cái bản chất đàn bà đi thì mãi mãi chỉ là 1 con đàn bà đội lốt đàn ông thôi, *** có con nào để ý đến đâu.
  10. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã nói thật. Em nhất định sẽ thay đổi.
    Em lên đây xin ý kiến các bác là để thay đổi bản thân. em còn nhiều phải làm và ko muốn bị vấp ngã chuyện này thêm nữa. Em muốn lần yêu thứ 2 em phải mạnh mẽ.

Chia sẻ trang này