1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Thất tình, Mong được chỉ giáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thedinh09, 10/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn của bác này khiến em hơi buồn cười ( nói thật đấy , rượu trè là sao ). Nói chung là quên đi, bỏ. Đời còn dài, sống khoẻ mỗi ngay đi đã. Bỏ đi, về tu dưỡng công lực đi. Em thích đi, kệ em nó .
  2. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chú nên bỏ, anh nói thật, cỡ chú thì ko đủ trình để đú với con kia đâu. Chú nói em kia đợi đến 12h đêm cơ à, làm gì mà phải đợi đến 12h đêm, ngay cái này liệu chú có chịu đựng được không?
    mà không chỉ thế, kể cả sau 3 tháng hay 6 tháng đi nữa, thằng kia nó bỏ em này rồi chú lại nhảy vào, cũng được thôi. Nhưng liệu chú có dám hay làm được cái việc 1 tháng đưa em nó lên giường được không?
    Uh, chú làm được nhưng chắc gì chú giữ được nó hay là thỉnh thoảng nó lại đi với thằng khác vào nhà nghỉ?
  3. woaini2007

    woaini2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    con gái kiểu này e bít rồi, cá với bác chủ tóp là kiểu j chúng nó cũng phang nhau thôi, bác mà theo e nó là có nguy cơ bị đổ vỏ đấy, tốt hơn hết là cắt đứt hết liên lạc và suy nghĩ rằng nó ko phải dành cho mình, kinh nghiệm xương máu này: nếu đã có cảm tình mà ko tiến lên kiểu j cũng mất, cầm dc tay là phải day đến.... ngay
  4. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ cái ý niệm yêu là cuối cùng đưa nhau lên giường nó in hằn vào đầu nhiều bạn trong box tvty rồi. Trong khi các bác già già có thâm niên thì muốn trở về "trong sáng" thì các bạn khác lại chỉ có "phang với phập", cái thứ đấy đôi khi nghĩ nhiều quá nó làm hỏng hết gia vị tình yêu các bạn. Tớ nói thật. Đến khi về già, muốn trở lại tự nhiên như thời trai trẻ cũng không còn cửa đâu.
    Với bạn chủ topic, chuyện này là bình thường. Một lẫn ngã là một lần đứng dậy. Có điều đừng đem chuyện này để làm cái cớ đi "phang phập" trả thù đời nhé. Bên ngoài kia vẫn còn nhiều options lắm.

  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    hai bài này là hai bài mà chủ topic phải đọc đi đọc lại và ngẫm nghĩ nhiều vào cho chín.
    Có đôi lời muốn nói thì cả hai cái bài trên nói hết hộ rồi. Giờ căn bản là chủ topic muốn cuối cùng là có em nó hay không thôi.
    Nếu có, đợi đi, cá là kịch bản diễn ra như bài thứ nhất.
    Nếu không, tham khảo bài 2 để trình cưa gái nó tăng lên. Nói chung, thằng kia nó không có đức, nhưng nó có tài kưa cái và kinh nghiệm. Còn gái thì còn non, biết quái gì sự đời đâu chả ập vào thằng dầy dặn kinh nghiệm chứ
    Đời còn dài, có bạn nào đã nói là thất tình nó sẽ tự hết ở trên ý, tớ ngại không muốn quote, là hoàn toàn đúng.
    Cher up! Take it easy!
  7. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    mịa, thực sự là chuyện của bác hơi hơi jống em
    cũng SV năm thứ 4 đây
    em không hiểu sao, liệu còn có thể tin vào lời nói của con gái hay không bác ah ??????????
    lúc nào cũng: "e còn fải học, e đang bận..." lúc đ... nào cũng bận. lúc đ...nào cũng...
    e cũng tự hào là mình học ở chuyên ngành khó nhất trường, có nhiều ưu thế........nhưng đó chẳng là j............
    theo tôi, bác rút lui nhẹ nhàng đi bác ah......đời còn dài gái còn nhiều, mình có fải hạng lẹt fẹt j đâu mà lo. Cứ học cho xong kiếm cài = rồi tính tiếp
    nhưng cũng nhưbáca, tôi thự sự không hiều dược con gái, tôi không hiểu lúc nào là lời nói thật, nói đùa nữa
    hỏi thì lúc đe... nào cũng em đang học, học đe... j mà lắm thế, chả nhé thiên hạ chỉ có nó học
    không bao jờ là thật hay sao ấy, nói ra không có ý gom đũa cả nắm, nhưng thực sự jờ lòng tin vào con gái của mình
    RÚT LUI NHẸ NHÀNG
    ĐỜI CÒN DÀI GÁI CÒN NHIỀU
  8. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích phang phập, đó là sự thật nhưng mà tớ lại không giỏi đưa gái vào nhà nghỉ đó cũng là sự thật nốt. Tớ chỉ đưa được khi mà nó gợi ý sát sườn tớ mới dám đưa nó đi.
    Tớ thấy gái có nhiều kiểu, kiểu như em kia dù có đối xử tốt như thế nào đi chăng nữa thì cái mà em ý muốn vẫn là nhà nghỉ. Bạn không thể thay thế được, vấn đề là em nó muốn thế nào chứ không phải mình muốn thế nào.
    Tình yêu trong sáng với tớ không khó, nhưng với những em tuổi trẻ đã trót rồi thì cái mà nó cần không phải là trong sáng. Đấy là sự thật, nhiều lúc mình cũng tự hỏi không biết mình ho''t kiểu gì mà buổi thứ 3 đưa được vào nhà nghỉ rồi, nhưng đấy là cái nó muốn chứ cho vàng tớ cũng chả dám đưa nó đi nếu nó ko đồng ý.
    Tớ chỉ nói sự thật, giai cưa nó 3 tháng ko được trong khi đó nó chỉ mất 3 buổi leo lên giường với thằng khác thì quả thật đau, đỡ không nổi.
  9. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác đã cho những ý kiến của mình. E đã quyết định sẽ quên em nó. tập trung học hành đã. Dù sao một lần ngã là một lần đâu. Và em cũng mất dần niềm tin vào con gái... Chán nản...
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác đã cho những ý kiến của mình. E đã quyết định sẽ quên em nó. tập trung học hành đã. Dù sao một lần ngã là một lần đâu. Và em cũng mất dần niềm tin vào con gái... Chán nản...
    [/QUOTE]
    Thảm nảo cậu không cờ bạc là phải. Đánh lô đánh đề mà không có niềm tin thì....
    Các bạn nữ đâu rồi? Có lời bào chữa nào không nhỉ, các bạn có 15 phút để chuẩn bị, nếu không thì.... tôi bào chữa hộ.
    Được Conqueronline sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 10/01/2009

Chia sẻ trang này