1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Thất tình, Mong được chỉ giáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thedinh09, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sống vui, sống khoẻ, sống có ích
    Tìm những niềm vui khác.Sống và đam mê với nó
    Cuộc đời tìm 1 TY đích thực rất khó.Tìm lại cảm giác yêu thương ngày nào là rất rất khó.Nhưng hok fải hok thể.
    Việc của bạn bây giờ là muốn quên đi.Nhưng đến lúc nào đó bạn cũng thấy rằng, những cảm xúc đó đẹp, và thật trong sáng.
    Vượt qua sẽ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều....
    Chúc bạn sớm lành vết thương này!!!
    Đã vote cho bác velocity83 ....thấy cùng quan điểm
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 11/01/2009
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác đã cho những ý kiến của mình. E đã quyết định sẽ quên em nó. tập trung học hành đã. Dù sao một lần ngã là một lần đâu. Và em cũng mất dần niềm tin vào con gái... Chán nản...
    [/QUOTE]
    Nói thật anh mà có con em gái ngon ngon là anh kết kiểu người như chú .Đôi khi đần tí là tốt chú cứ gặp kiểu này mấy...chục lần nữa khắc khôn lên.Đến khi nào quan niệm gái chỉ là cái ...lỗ,thì chú tán con nào được con nấy thôi.
  3. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    thế là thế nào nhỉ! Có nhiều bác bảo tán gái thì phải chân thành và kiên trì thì mới được, nhất là mấy gái mới chia tay tình đầu mà, em thấy 3 tháng cũng có phải là lâu đâu, có người tán mấy năm mới đổ mà. Nói túm lại là tuỳ từng loại gái có đúng không các bác!
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào cái loại nào và giai loại nào. Giai kinh nghiệm gái ngon cũng có khi chỉ 1 tuần. Giai gà mờ gái (biết gọi là gì nhỉ? không ngon nhé) cũng có lúc cả năm.
    Tuyệt vời nhất là giai chân thành cộng có kinh nghiệm. Cái này khó, em cũng đang tìm để được đổ híhí.
    Còn gái ngon mà khôn thì cũng nên giả vờ tí, chết tu tuần đầu rồi cũng nên kìm lòng lại cho giai nó thèm, đỡ lăn tăn
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    đại ca à! bác phân tích hay quá. em cũng là 1 thằng thất tình đựơc gần nửa năm như lão chủ tóp. đã nhận ra 1 số điều ngu của bản thân, nay đại ca viết ra em lại càng nhận ra vài điều ngu nữa, ôi dcm.
    @ chủ top: này cậu, hãy xem đây là 1 bài học cho cậu, ai mà chẳng có lần đầu v ấp ngã, 1 đứa trẻ muốn đi đựoc thì phải chấp nhận ngã đau vài lần. cứ đau đi rồi cũng sẽ rút ra đựoc khối kinh nghiệm đáy.
    cậu nhìn chữ ký của anh hip ấy: bay giờ ta biết rằng mình ngu, thì sau này sẽ bớt ngu đi.
    tớ khuyên cậu cũng đừng trách gái làm gì. tự trách mình đi thì hơn. gái nó đã ngu rồi mà cậu còn ngu hơn. (copy lời vàng ý ngọc của bác cong050), gái nó yêu bằng cảm xúc cậu ạ. thế thôi. rồi sẽ qua, rồi sẽ qua, nhủ lòng vậy đi.
    tớ tư vấn cho cậu thế đây, chứ tớ thực ra vẫn là 1 thằng tính đàn bà. yếu đuối x chịu được. cỗ vũ mình vậy
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nói thật anh mà có con em gái ngon ngon là anh kết kiểu người như chú .Đôi khi đần tí là tốt chú cứ gặp kiểu này mấy...chục lần nữa khắc khôn lên.Đến khi nào quan niệm gái chỉ là cái ...lỗ,thì chú tán con nào được con nấy thôi.
    [/quote]
    Chả biết cái quan niệm trên có phải quan niệm của bác không. Nếu thật thì em nghĩ bác kiếm đồ chơi về mà dùng cho nó khỏi phiền phức.
    Hãm
  7. bachsatthu

    bachsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, e khuyên bác chủ topic là lượn thôi, mà bác học NN thì thiếu đếch gì các em xinh tươi cơ chứ, mà bây giờ em kia sau khi bị chú sở khanh thịt rồi chắc lúc đấy bác cũng ko yêu thương được nữa đâu :)) vừa tiếc vừa cú...tâm trạng chung mà
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cái quan niệm trên có phải quan niệm của bác không. Nếu thật thì em nghĩ bác kiếm đồ chơi về mà dùng cho nó khỏi phiền phức.
    Hãm
    [/quote]
    Ấy cô cứ xoắn lên làm gì!Anh cứ mạnh dạn anh phát biểu như thế .Anh ít thạo mấy chỗ bán đồ cô biết chỉ cho anh.Có khi vô phúc vớ vẩn cô gặp anh ngoài đời lại làm đồ chơi cho anh tự nguyện chứ lị hị hị..Anh nổ hơi to ai thấy phản cảm bỏ qua nhé bệnh nó ăn vào máu rồi.Mà mí lại gặp mấy con ẻm gian gian,không chơi nó bảo mình ngu thì bỏ mẹ
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác lại quá tự tin vào khả năng hạn chế của mình rồi. EM gặp bác ngoài đời thì lại có thêm một cái topic nữa có cái title như topic này thì khổ. (Tittle thôi nhé, chứ em chả dại như em bé kia đâu).
    Còn đồ chơi hả, nếu bác thật sự muốn thì tìm trang web, kiếm đồ bác cần rồi chuyển khoản và ghi địa chỉ cho em, em mua hộ cho rồi chuyển thẳng về nhà bác. Chứ em cũng chả muốn mất công kiếm hộ bác.
    Nổ thì cũng vừa vừa thôi, đời phải biết mình là ai chứ. Mà thôi, thực sự thì em hiểu bác cũng kinh nghiệm đầy mình, em chả bắt chẹt câu nói của bác nữa. Nhưng mà bút sa gà chết, cao thủ như bác mà gặp phải mấy cái lỗi nhỏ này thì nó giảm hết cả giá trị.
    Kính bác
  10. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Vặt
    Tiếc Gì Của Bọ
    Đau khổ cũng chưa chết được
    Lên voi xuống Chó éo le là chuyện thường

Chia sẻ trang này