1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ Thất tình, Mong được chỉ giáo !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thedinh09, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cô gân quá thôi thì cũng kính cô cho có qua lại anh với cô.Chết nhở giảm giá trị à .Ừ thôi đi ngủ mai đi làm vậy
  2. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bàn tới bàn lui thì cuối cùng vẫn là phải quên. Rút kinh nghiệm và tập trung làm việc khác.
    Em sẽ làm như thế và không lăn tăn gìn nữa.
  3. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    tôi không dám cho mình là người nhiều kinh nghiệm sống, nhưng xũng đúc rút ra đưọc vài điều về con gái
    + đừng tin ngay những j chũng nó nói
    + thuờng thì con gái thích những thằng khing nó, đứa trai nào gà gà thật lòng đến với nó -> nó bảo là gà *** lãng mạn, nó thích những anh nói hay nghe bùi tai cơ
    + đẹp đẽ tuyệt vời nhất đối với ta là con gái, khốn nạn phũ phàng nhất với ta là con gái
    nhiều khi cứ tỏ ra quan tâm, nhún nhuờng thì lại không đuợc, đôi khi tỏ ra xem thuờng nó thì lại hay, nói chugn mình là mình, trướcm mặt nó cứ đề cao bảnm thân mình, coi mình đứng trên nó đi, nó đẹp đẽ hay tốt xâu thé nào đi nữa cũng "thấp" hơn mình, nhiều ông đề cao nó quá chả làm đưọc cái đ...j, ra về trắng tay
    CON GÁI: không biết đâu đưọc mà lần, mà nói cho hết nghĩa
  4. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    rồi đến lúc bị phang rồi phũ, lúc ấy mới nhớ đến có thằng gà quan tâm đến mình, đúng là ngu!
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thảo nào mà mãi vẫn chưa kưa được ai cả
    Nói thật nha, ko kưa được gái rồi vào tự xỉ vả mình lẫn sang xỉ vả người (ấy), rút ra một đống kinh nghiệm nhưng rất tiếc chả cái nào đúng
    + Thứ nhất: ko phải là đừng tin những j con gái nói, mà là đừng xoắn những j con gái thể hiện.
    + Thứ hai: con gái chỉ bĩu mỏ hay cho cái đạp với những ai khinh mình thôi, làm j có chuyện thik ở đây (nhất là với những em có tính tự tôn cao). Tôi làm j ông mà ông khinh tôi? Đến kưa ng` ta hay đến gây chiến thế hả? Thay từ "khinh" bằng từ "bình thường - thoải mái" có phải tốt ko?!
    Đã bảo rồi, nếu mình ko có năng khiếu trời cho để thu hút con gái ngay từ buổi đầu, thì phải tạo thói quen cho họ, rồi dần dần bí mật tìm hiểu để biết điểm yếu của em í ở đâu. Cứ oánh vào đấy là ăn chắc
    Kinh nghiệm của em là "kưa mà như ko kưa; ko kưa mà hiệu quả lại như kưa"; nó nằm ở chỗ "sức hút tự nhiên của bản thân", cứ thoải mái đi. Ko sợ mất những j mình chưa có, và cũng đừng sợ thất bại. Vì đã có tâm lý sợ thua thì chắc chắn sẽ thua
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn honeyNclover hơi lý thuyết nhưng đúng---> đã vote*
    @lovemoneys : Quan điểm này chưa hợp lý bác ợ.Người ta chi tỏ ra hơn gái, coi gái hok ra gì khi chính người ta cũng chẳng tự tin gì đâu.Chỉ là dối lòng mình, để khi đứng trước gái tim đỡ đập chân đỡ run thôi.Trai hay gái cũng là người cả thôi.Bác kòn khối cái hok bằng 1 cô gái đâu mà bày đặt khing thường này nọ.Bác cứ ra ngoài cuộc sống đi, rồi sẽ dậy cho bác thấy fải biết tôn trọng người khác.Dậy cho bác thấy làm thế nào để thành người đàn ông đúng nghĩa.
    Lên đây thấy mấy bác cao thủ nào dam nói khinh thường phụ nữ hok.Họ chỉ muốn động viên những kon gà là hok đc sợ gái thôi.
    Đây là những lời gan ruột của em, bác nghe mà thấy hợp thì sửa đổi, hok thì,,,,cũng chỉ là Ảo thôi, quan tâm làm gì
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Vào phản biện với bạn Honey một chút .
    Nói với bạn chủ topic, tớ khẳng định sai lầm chính là từ phía bạn vì bạn đã không chọn đúng người phù hợp với mình.
    Người con trai như bạn theo cách nhìn của tớ là quá yếu đuối, phải tớ tớ cũng không thể yêu được người như vậy. Bạn chắc chắn nhìn không tệ, học hành không tệ, ban đầu bạn gái kia cũng có cảm tình với bạn nhưng tớ có thể khẳng định một điều, đa số, không phải tất cả, phụ nữ, tình cảm, tình yêu, họ có thể khẳng định với bản thân sau chừng một tháng là nhiều. Cho nên nếu có làm kiêu thì cũng chỉ vì muốn nâng giá bản thân mà thôi.
    Cái sai của cô ấy theo như bạn honey nói đúng là cô gái đó chỉ có cảm tình với bạn nhưng không hề yêu bạn, nhưng có những người con gái họ thích mà muốn bên cạnh mình luôn có ai đó, càng nhiều càng tốt, nên trong khi có thể giữ bạn ở bên họ sẽ mồi chài, lôi kéo 1 chút (cái này lại phải nói đến topic giết gà của em gái HKGH bạn vào đó đọc bạn sẽ thấy 1 số bạn gái chỉ giết gà để thi thoảng vác ra làm trò)
    Khi cô gái đó gặp 1 người con trai khác thu hút, hấp dẫn cô ta hoàn toàn và ko thể tiếp tục vờn mồi với bạn, nhất là bạn uỷ mị, yếu đuối làm cô ta càng khó chịu nên cô ta ko còn cần bạn nữa, ko muốn bạn tiếp tục cái luận điệu ỉ ôi làm cô ta khó chịu nữa vì vậy cô ta muốn dứt khoát.
    Làm người đàn ông, trong bất cứ TH nào, dù có thất vọng vì gái đến mấy đừng làm cho cô ta coi thường mình. Bạn nhớ thế để lần sau sẽ không mắc lại sai lầm đấy một lần nữa.
    Như ban đầu tớ nói, bạn chỉ tìm chưa đúng người con gái cho bạn thôi. Không nên vì thế mà quy kết con gái là thế nọ, là thế kia. Tớ khẳng định lại rằng đa số phụ nữ không coi tình yêu là một trò chơi. Tớ cũng không nghĩ cô kia nghĩ như vậy, cô ấy yêu người mà cô ấy nghĩ là cô ấy yêu, chưa cần biết đó là người tốt hay xấu. Có ai đúng được cả đời đâu, nếu có sai cũng là vì cô ấy thiếu kinh nghiệp, không sáng suốt, sau này nếu cô ấy có đau khổ coi như là một bài học, thường con người chỉ nhận ra được bài học khi rơi vào đúng hoàn cảnh đó.
    Đâu đó còn những người khác hợp với bạn hơn. Nhưng khi tìm kiếm hày tỉnh táo hơn. Tớ nghĩ bạn có lẽ hợp với cô gái nào táo bạo, mạnh mẽ, thích điều khiển (đấy là theo kinh nghiệm nhìn thấy của tớ)
    @ bạn nào đó nói cô gái này bị đổ sau 1 tháng, sẽ xyz sau 3 tháng, tớ khẳng định với bạn cô ấy đã .... rồi. Dựa vào thái độ si mê và khóc lóc của cô ấy khi mọi người khuyên là có thể nói được (đến thời điểm này có lẽ cũng biết tên kia chưa hẳn là tốt nhưng lại nghĩ là quá muộn và muốn cố). Những cô gái thiếu hiểu biết hay bị dụ dỗ kiểu như vậy.
    Đừng trách cô ta quá, cô ấy là điển hình của 1 cô gái nhẹ dạ, yếu đuối, thiếu hiểu biết, dễ bị dụ dỗ. Có trách là trách cô ấy gặp đúng tên lão luyện
    Thôi bạn chủ topic sến thêm tí nữa đi rồi làm việc gì có ích hơn thì làm.
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Được thedinh09 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 10/01/2009
    [/quote]
    mịa, thực sự là chuyện của bác hơi hơi jống em
    cũng SV năm thứ 4 đây
    em không hiểu sao, liệu còn có thể tin vào lời nói của con gái hay không bác ah ??????????
    lúc nào cũng: "e còn fải học, e đang bận..." lúc đ... nào cũng bận. lúc đ...nào cũng...
    e cũng tự hào là mình học ở chuyên ngành khó nhất trường, có nhiều ưu thế........nhưng đó chẳng là j............
    theo tôi, bác rút lui nhẹ nhàng đi bác ah......đời còn dài gái còn nhiều, mình có fải hạng lẹt fẹt j đâu mà lo. Cứ học cho xong kiếm cài = rồi tính tiếp
    nhưng cũng nhưbáca, tôi thự sự không hiều dược con gái, tôi không hiểu lúc nào là lời nói thật, nói đùa nữa
    hỏi thì lúc đe... nào cũng em đang học, học đe... j mà lắm thế, chả nhé thiên hạ chỉ có nó học
    không bao jờ là thật hay sao ấy, nói ra không có ý gom đũa cả nắm, nhưng thực sự jờ lòng tin vào con gái của mình
    RÚT LUI NHẸ NHÀNG
    ĐỜI CÒN DÀI GÁI CÒN NHIỀU
    [/quote]
    Các bài khuyên bảo ra sao thì người khác cũng nói hết rồi. Chú chủ topic cũng yên tâm mà làm theo, tự khắc thành người.
    Nhân tiện có ý kiến của thedinh09 với lại nghe được chủ topic lèo nhèo là lòng tin vào gái đang giảm dần thì anh lại thấy ngứa ass quá.
    Anh muốn chia sẻ với chủ topic như sau. Nếu hỏi đến thời điểm này anh có tin vào gái không, anh khẳng định chắc nịch là anh tin.
    Nhưng mà tin thế nào, anh tin rằng gái cũng chỉ là một con người bình thường, có nhu cầu vật chất, tình cảm, cần sự quan tâm, chăm sóc, tôn trọng...bla.. blah.... và tìm kiếm một người đàn ông đích thực để gái dựa dẫm và đẻ con cho người đàn ông đó.
    Dohoành cảnh mỗi gái khác nhau, nên sự thực tế, đạo đức, nhân sinh quan của mỗi gái là khác hẳn nhau. Thế nên mới có con vẹo ảo tưởng quá nhiều, có con vẹo lại thực dụng vãi pee, có vẹo đú bẩn, có vẹo ngoan..... Nhưng tất cả gái đến tuổi nào là sẽ có nhu cầu đấy. Bé thì học hành, bạn bè, lớn thì tìm hiểu, lập gia đình, sinh con, già thì xuống lỗ....... Trừ một số con dở hơi, hãnh tiến hay thủ dâm tinh thần "Tôi coi thường đàn ông".
    Cái các chú kêu mất lòng tin vào gái, chẳng qua là các chú chưa đủ sự trải đời, kinh nghiệm xã hội để nhìn nhận con người mà thôi. Gà bao giờ cũng chết vì đội gái lên đầu mà. Tin lời nó như thánh sống, kiểu "em cần học, chưa cần yêu" blah...blah
    Gái nào nói với anh vậy nhưng sau đó vẫn yêu ấp, phang phịch bét nhè thì anh cũng chả mất lòng tin vào gái vì bản chất nó phải vậy. Anh chỉ cười ruồi mà thôi.
    Cuộc đời giống như 1 game vậy, chú chưa rõ luật chơi thì chắc chắn sẽ die và phải chơi lại từ đầu và trả giá bằng thời gian và cơ hội.
    Đến một thời điểm nào đó, các chú sẽ phải thống nhất với anh rằng: Gái cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Thế nhỉ.
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    sinh viên năm thứ 4 thì còn rất nhiều việc fải làm,cái cần quên thì nên quên,hãy coi cô bạn đó k thuộc về mình thì mọi việc sẽ đơn jản hơn.
    đọc bài của bạn tớ cảm thấy cái j đó như luyến tiếc,8 tháng mà tình cảm chẳng đi đến đâu,lại để mất vào tay 1 ng thua kém mình(theo lời bạn nói)>>1 chút cay cú và tự ái đàn ông chăng
    bạn còn trẻ,cuộc hành trình trải nghiệm cuộc sống của bạn còn dài,trong thời jan đó bạn chắc chắn sẽ tìm đc 1 nửa đích thực của mình đồng thời cũng tôi luyện đc cái chất đàn ông
    1 lời khuyên nữa với bạn:đừng vì 1 cá nhân mà đánh já 1 tập thể,đừng nhìn hiện tượng mà đánh já bản chất
    tớ là con gái,tớ nghe bạn bảo mất niềm tin vào con gái chỉ vì cưa 1 ng con gái k thành,tớ thấy tự ái
    sau này,jả sử tớ bị sở khanh lừa,tớ lên đây kêu toáng lên là lũ con trai là đồ đểu,thì bạn thấy sao ,k nên vơ đũa cả nắm nhé
    có thể bạn cùng trường tớ đấy
  10. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có những cách hiểu và cách làm riêng tùy thuộc vào bản lĩnh sống. Em mới yêu lần đầu, còn non nớt.
    Có lẽ nhiều khi nghĩ chưa thấu đáo. Em cũng ko hẳn là mất lòng tin vào con gái. Có lẽ là em chưa tìm được người thích hợp cho mình. Em còn phải học nhiều.
    Hiện tại, em mong là ng em yêu sẽ hạnh phúc. Em chỉ sợ cô ấy bị lừa, em sẽ buồn thôi. Vì thực sự là em rất yêu cô ấy, chuyện cô ấy yêu người khác đã sảy ra cách đây 2 tháng rồi, chỉ vì em chưa thoát ra khỏi cái bóng của mình nên mới lên đây tìm lời khuyên của mọi ngưởi. Cảm ơn mọi người đã cho em những lời khuyên.
    EM sẽ tập trung việc của mình như khi chưa có sự xuất hiện của cô ấy.

Chia sẻ trang này